NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 257 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Biển Xanh 10.07.2009 21:36:55 (permalink)
0
 THƯƠNG GIANG

Xin đừng
Thôi đừng xát muối tim em,
Thôi đừng trách nữa bao  đêm  khóc rồi...
Nỗi niềm cô quạnh đơn côi
Tha hương đất khách quê người  mờ xa.
Thẫn thờ nhớ cảnh quê nhà
Bếp hồng đượm lửa  nhạt  nhoà khói bay.
Chiều nhớ quê,mắt ướt cay.
Đọc thơ người gửi buồn lay lắt...Buồn!
Tình thơ hư ảo cứ  tuôn,
Lời yêu chan chứa...quên luôn ngay mà...
Sao mình vẫn nhớ người ta,
Người vờ thương nhớ như là tình nhân
Dù sao vẫn cứ ngàn lần
Mong mình  gặp gỡ tri ân hoà cùng...
Nếu như vướng nợ duyên chung
Thế nào chẳng gặp...vui cùng bạn thơ
_TG_

Chờ đợi
Thương cho thân gái tha hương
Xa xôi dầm dãi gió sương...chạnh lòng
Xứ người tiết lạnh mùa đông
Chăn đơn gối chiếc phòng không lạnh lùng
Quê nhà xao xuyến nhớ nhung
Ước gì tìm đến sống cùng bên nhau
Tàn đêm trăn trở xót đau
Quê nghèo lam lũ làm sao gặp nàng
Trời Âu cuộc sống cao sang
Thân phận Hai Lúa cơ hàn, chân quê
Ngẩn ngơ, chất phác, người chê
Thôi đành chờ đợi em về tìm thăm
Chúng mình đôi ngả xa xăm
Tình quê em giữ ngàn năm ...anh chờ...
Biển Xanh





<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 21:39:00 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 10.07.2009 22:35:18 (permalink)
0
Chờ đợi
Thương cho thân gái tha hương
Xa xôi dầm dãi gió sương...chạnh lòng
Xứ người tiết lạnh mùa đông
Chăn đơn gối chiếc phòng không lạnh lùng
Quê nhà xao xuyến nhớ nhung
Ước gì tìm đến sống cùng bên nhau
Tàn đêm trăn trở xót đau
Quê nghèo lam lũ làm sao gặp nàng
Trời Âu cuộc sống cao sang
Thân phận Hai Lúa cơ hàn, chân quê
Ngẩn ngơ, chất phác, người chê
Thôi đành chờ đợi em về tìm thăm
Chúng mình đôi ngả xa xăm
Tình quê em giữ ngàn năm ...anh chờ...
Biển Xanh

EM SỢ...

Nồng nàn ,tha thiết câu thơ
Rằng thương ,rằng nhớ, rằng chờ đợi nhau...
Anh đừng trăn trở buồn đau
Đừng lo em chốn sang giầu quên anh
Thương phận Hai Lúa hiền lành
Muôn dặm xa cách vẫn dành nhớ nhung...
Vẫn mong mình được sống chung
Cho thoả nỗi  nhớ ngàn  trùng cách xa
Nhưng khi em trở lại nhà
Sợ rằng Hai Lúa...cưới ba vợ rồi!!!
Còn đâu chỗ nữa anh ơi!
Và em đổi phận buồn trôi Lục Bình???
-TG-


< Sửa đổi bởi: Biển Xanh -- 10.7.2009 20:39:00 >

_____________________________


Bông lục bình

(trả lời: THƯƠNG GIANG)
[Gửi Thư Riêng]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 22:53:52 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 10.07.2009 22:45:58 (permalink)
0
Chờ đợi
Thương cho thân gái tha hương
Xa xôi dầm dãi gió sương...chạnh lòng
Xứ người tiết lạnh mùa đông
Chăn đơn gối chiếc phòng không lạnh lùng
Quê nhà xao xuyến nhớ nhung
Ước gì tìm đến sống cùng bên nhau
Tàn đêm trăn trở xót đau
Quê nghèo lam lũ làm sao gặp nàng
Trời Âu cuộc sống cao sang
Thân phận Hai Lúa cơ hàn, chân quê
Ngẩn ngơ, chất phác, người chê
Thôi đành chờ đợi em về tìm thăm
Chúng mình đôi ngả xa xăm
Tình quê em giữ ngàn năm ...anh chờ...
Biển Xanh
Em sợ....
Nồng nàn ,tha thiết câu thơ
Rằng thương ,rằng nhớ, rằng chờ đợi nhau...
Anh đừng trăn trở buồn đau
Đừng lo em chốn sang giầu quên anh
Thương phận Hai Lúa hiền lành
Muôn dặm xa cách vẫn dành nhớ nhung...
Vẫn mong mình được sống chung
Cho thoả nỗi nhớ ngàn trùng cách xa
Nhưng khi em trở lại nhà
Sợ rằng Hai Lúa...cưới ba vợ rồi!!!
Còn đâu chỗ nữa anh ơi!
Và em đổi phận buồn trôi Lục Bình???
-TG-
Lâu rồi mới thấy  BX  trở lại d đ.Rất vui vì anh còn nhớ đến thăm vườn thơ và đối hoạ cùng em.Dẫu  rằng chỉ là tình thơ anh em mình hoạ cho có vần đồng điệu thôi.Anh bảo chị ấy đừng hiểu lầm và nghĩ khác là khổ anh đấy! (Còn em ở xa không đánh ghen tới được nên  em yên tâm,anh mới đáng lo đấy!)












< Sửa đổi bởi: Biển Xanh -- 10.7.2009 20:39:00 >
THƯƠNG GIANG 11.07.2009 04:29:32 (permalink)
0

Chờ đợi
Thương cho thân gái tha hương
Xa xôi dầm dãi gió sương...chạnh lòng
Xứ người tiết lạnh mùa đông
Chăn đơn gối chiếc phòng không lạnh lùng
Quê nhà xao xuyến nhớ nhung
Ước gì tìm đến sống cùng bên nhau
Tàn đêm trăn trở xót đau
Quê nghèo lam lũ làm sao gặp nàng
Trời Âu cuộc sống cao sang
Thân phận Hai Lúa cơ hàn, chân quê
Ngẩn ngơ, chất phác, người chê
Thôi đành chờ đợi em về tìm thăm
Chúng mình đôi ngả xa xăm
Tình quê em giữ ngàn năm ...anh chờ...
Biển Xanh

Em sợ....

Nồng nàn ,tha thiết câu thơ
Rằng thương ,rằng nhớ, rằng chờ đợi nhau...
Anh đừng trăn trở buồn đau
Đừng lo em chốn sang giầu quên anh
Thương phận Hai Lúa hiền lành
Muôn dặm xa cách vẫn dành nhớ nhung...
Vẫn mong mình được sống chung
Cho thoả nỗi nhớ ngàn trùng cách xa
Nhưng khi em trở lại nhà
Sợ rằng Hai Lúa...cưới ba vợ rồi!!!
Còn đâu chỗ nữa anh ơi!
Và em đổi phận buồn trôi Lục Bình???
-TG-
Lâu rồi mới thấy BX trở lại d đ.Rất vui vì anh còn nhớ đến thăm vườn thơ và đối hoạ cùng em.Dẫu rằng chỉ là tình thơ anh em mình hoạ cho có vần đồng điệu thôi.Anh bảo chị ấy đừng hiểu lầm và nghĩ khác là khổ anh đấy! (Còn em ở xa không đánh ghen tới được nên em yên tâm,anh mới đáng lo đấy!)

HÁI TRĂNG SAO 11.07.2009 11:16:40 (permalink)
0


               Chớ buồn...


Nữ nhi uỷ mị đã đành
Nam nhân  cương trực, sao anh  mãi sầu?
Trang thơ rặt thấy một mầu,
Não nề buồn chán từ lâu vẫn còn...
Thời gian trôi vẫn héo hon
Nỗi đau ai để ứ dồn trong anh?
Niềm vui vay mượn qua nhanh
Giấc mơ trần trụi ,chẳng  lành bám đeo...
Hãy đem  cái gói mốc meo
Chứa đời  buồn khổ ,chôn theo nỗi sầu.
Cho anh vơi nhẹ niềm đau
Cho anh nhẹ bước tiến mau trên đường...
-TG-
 
 
 
Buồn đây, buồn mãi đêm trường
Số phần thiên định ai lường bước đi?
Chất chồng bao giọt sầu bi
Khóc đời khóc kiếp ôm ghì đau thương.
Tâm tư chan chứa tình trường
Dòng đời khúc ngoặt nhật thường chơi vơi
Vào đây tìm chút thảnh thơi
Tìm người tri kỉ- buông lơi tủi sầu...
Nhặt khoan mấy khúc cơ cầu...
Buồn vui lẩn lộn...tìm đâu bây giờ?
-HTS- 

Liên Thơ 11.07.2009 11:46:52 (permalink)
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Ruộng phần trăm
Có nàng quan họ xinh xinh
Khiến cho anh Biển đứng rình cầu ao
Nàng ta tát nước ruộng cao
Sao không theo giúp chung sào phần trăm
Lại buồn tựa cột đình cong
Ngắm đôi loan phượng thấy lòng như mơ

             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      9/7/2009

TÁT RUỘNG NHÀ
Biển Xanh xuôi bến Thanh Thơ
Thương Giang chỉ đứng trên bờ hoạ theo
Nhìn kìa nước   Biển  trong veo
Chị Thơ tắm mát ,sóng reo quanh mình.
Biển Xanh ru khúc hát tình
Giang đi chỗ khác...chẳng rình ai đâu.
Ruộng phần trăm vốn bạc mầu
Biển mặn chỉ hợp đất nâu bên nhà
Yên tâm   chẳng phải lo xa
Biển Xanh chỉ tát  ao nhà chị Thơ
-Xin lỗi anh BX đừng giận hai chị em Thanh Thơ và Thương Giang nhé!Hy vọng anh không vác gậy đuổi chị em chúng em.... -TG-

Một mình
Trời ta... ta đứng, ta trông
Ruộng ta... ta cấy, ta trồng mình ơi
Ao ta ...ta thả dây tời
Tình ta... ta trải cho đời lót chân
Hồng trần một kiếp phân vân
Đêm trăng tát nước lần lần cũng xong
Một mình nên phải long đong
Chân cao chân thấp riêng lòng sắt son
Còn trời còn nước còn non
Sao đang tươi tắn héo hon ơi tình?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Ngày cuối tuần, 11/7/2009



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 11:55:53 bởi Liên Thơ >
SĨ ĐOAN 11.07.2009 13:51:32 (permalink)
0

 
GIÔNG


Cám ơn tia sáng nguyệt rằm
Cho hồn thanh thản bay tầm bóng đêm
Rã rời cánh mỏng loài chim
Giông càn, gió cuốn...khó tìm rừng xanh
Bao đêm thao thức thâu canh
Vì đâu nên nỗi long lanh giọt tràn?
Giờ đây bão lặn, mây tan
Cánh chim ướt sủng - lang thang chưa về.
-SD-
 
 

TRỞ VỀ...
 

Chim ướt cánh ,đợi nắng hè
Hong đôi cánh mỏng  trở  về sau giông.
"Cá quen chậu,chim quen lồng"

Cánh chim bạt gió ,theo dòng cuốn trôi
Tan giông trời hửng nắng rồi
Chim bay trở lại vườn người thêm vui...
Giòn tan trong trẻo tiếng cười
Đón ai trở lại sau   thời gian  xa...
-TG-

 
 
NGỦ SAY
 
Í a! í à! Í a...!
Việt Nam Thuquan vào ra rất nhiều
Những ai gieo cảnh tiêu điều
Ta thời lui bước phiêu diêu vườn nhà
Ấp yêu kỉ niệm...âu là...
Đoản tài , bạc mệnh nên sà u mê!
Mặc ai thách thức, trách chê...
Vui câu thơ phú đêm về ngủ say.
-SD-




THƯƠNG GIANG 11.07.2009 14:20:23 (permalink)
0
Chớ buồn...
Nữ nhi uỷ mị đã đành
Nam nhân cương trực, sao anh mãi sầu?
Trang thơ rặt thấy một mầu,
Não nề buồn chán từ lâu vẫn còn...
Thời gian trôi vẫn héo hon
Nỗi đau ai để ứ dồn trong anh?
Niềm vui vay mượn qua nhanh
Giấc mơ trần trụi ,chẳng lành bám đeo...
Hãy đem cái gói mốc meo
Chứa đời buồn khổ ,chôn theo nỗi sầu.
Cho anh vơi nhẹ niềm đau
Cho anh nhẹ bước tiến mau trên đường...
-TG-

TỰ SỰ...

Buồn đây, buồn mãi đêm trường
Số phần thiên định ai lường bước đi?
Chất chồng bao giọt sầu bi
Khóc đời khóc kiếp ôm ghì đau thương.
Tâm tư chan chứa tình trường
Dòng đời khúc ngoặt nhật thường chơi vơi
Vào đây tìm chút thảnh thơi
Tìm người tri kỉ- buông lơi tủi sầu...
Nhặt khoan mấy khúc cơ cầu...
Buồn vui lẩn lộn...tìm đâu bây giờ?
-HTS-
Thiên định...(đ)
Trời có lúc nắng lúc mưa
Đời người cay đắng,xót chua ngọt bùi,
Khi buồn xen cả niềm vui
Mấy ai chỉ thấy ngậm ngùi đâu  anh?
Biết là Thiên định rành rành
Không thể thay đổi...nên đành vậy thôi...
"Đức năng thắng số " anh ơi!
Nên còn hy vọng cuộc đời đổi thay...
Tìm vui trong diễn đàn này,
Tao nhân ,tri kỷ thẳng ngay có nhiều?
Đừng quá kỳ vọng tin yêu
Kẻo lại chuốc lấy trăm điều bi thương...
Đừng mãi thao thức canh trường
Cuộc đời dài lắm ,chặng đường anh đi
Hãy gác lại chuyện sầu bi
Biết đâu mai gặp những gì anh mong....
-TG-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 07:06:49 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 11.07.2009 14:38:22 (permalink)
0

GIÔNG

Cám ơn tia sáng nguyệt rằm
Cho hồn thanh thản bay tầm bóng đêm
Rã rời cánh mỏng loài chim
Giông càn, gió cuốn...khó tìm rừng xanh
Bao đêm thao thức thâu canh
Vì đâu nên nỗi long lanh giọt tràn?
Giờ đây bão lặn, mây tan
Cánh chim ướt sủng - lang thang chưa về.
-SD-

TRỞ VỀ...(Đ)

Chim ướt cánh ,đợi nắng hè
Hong đôi cánh mỏng trở về sau giông.
"Cá quen chậu,chim quen lồng"
Cánh chim bạt gió ,theo dòng cuốn trôi
Tan giông trời hửng nắng rồi
Chim bay trở lại vườn người thêm vui...
Giòn tan trong trẻo tiếng cười
Đón ai trở lại sau thời gian xa...
-TG-

NGỦ SAY

Í a! í à! Í a...!
Việt Nam Thuquan vào ra rất nhiều
Những ai gieo cảnh tiêu điều
Ta thời lui bước phiêu diêu vườn nhà
Ấp yêu kỉ niệm...âu là...
Đoản tài , bạc mệnh nên sà u mê!
Mặc ai thách thức, trách chê...
Vui câu thơ phú đêm về ngủ say.
-SD-
Dậy đi anh...
Ngủ đêm thôi chớ ngủ ngày
Thành mèo lười đấy có hay không mình?
Sớm mai thức đón bình minh
Tuần trà buổi sớm, một mình dạo chơi...
Tìm về vườn cũ thảnh thơi
Thả hồn trong đó với trời thi ca.
Mơ màng nhà tím mầu hoa,
Ngả lưng ngắm cảnh có mà lên  tiên...
Trong căn nhà tím dịu hiền
Với bao hương  sắc thiên nhiên trong lành.
Thôi thức dậy nhé ,đi anh.
Ngủ nhiều đời sẽ trôi nhanh...thật buồn!
-TG-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 07:08:30 bởi THƯƠNG GIANG >
HÁI TRĂNG SAO 11.07.2009 14:48:11 (permalink)
0
Thiên định...

Trời có lúc nắng lúc mưa
Đời người cay đắng,xót chua ngọt bùi,
Khi buồn xen cả niềm vui
Mấy ai chỉ thấy ngậm ngùi đâu  anh?
Biết là Thiên định rành rành
Không thể thay đổi...nên đành vậy thôi...
"Đức năng thắng số " anh ơi!
Nên còn hy vọng cuộc đời đổi thay...
Tìm vui trong diễn đàn này,
Tao nhân ,tri kỷ thẳng ngay có nhiều?
Đừng quá kỳ vọng tin yêu
Kẻo lại chuốc lấy trăm điều bi thương...
Đừng mãi thao thức canh trường
Cuộc đời dài lắm ,chặng đường anh đi
Hãy gác lại chuyện sầu bi
Biết đâu mai gặp những gì anh mong....
-TG-

 
 
 
TRI ÂN 

Thảnh thơi đầu óc... kính Thương giang

Vôi trắng , trầu cau mới hái- sang
Chắc lộc bao lần...xin biếu tặng
Ơn người bạn gái... dạ vương mang.
-HTS-
 


SĨ ĐOAN 11.07.2009 14:59:38 (permalink)
0
 
 

 
Dậy đi anh...
 
Ngủ đêm thôi chớ ngủ ngày
Thành mèo lười đấy có hay không mình?
Sớm mai thức đón bình minh
Tuần trà buổi sớm, một mình dạo chơi...
Tìm về vườn cũ thảnh thơi
Thả hồn trong đó với trời thi ca.
Mơ màng nhà tím mầu hoa,
Ngả lưng ngắm cảnh có mà lên  tiên...
Trong căn nhà tím dịu hiền
Với bao hương  sắc thiên nhiên trong lành.
Thôi thức dậy nhé ,đi anh.
Ngủ nhiều đời sẽ trôi nhanh...thật buồn!
-TG-

 
Cảm kích Thương Giang dạ mến thương!
Ta về nhà tím để lòng vương
Hái sao gặt gió...hong tâm sự
Cầu nguyện duyên xanh mãi ngát hương!
-SD-


THƯƠNG GIANG 11.07.2009 19:11:20 (permalink)
0
TRI ÂN

Thảnh thơi đầu óc... kính Thương giang
Vôi trắng , trầu cau mới hái- sang
Chắc lộc bao lần...xin biếu tặng
Ơn người bạn gái... dạ vương mang.
-HTS-
Mời...
Thảnh thơi  nhàn rỗi  mời ghé Giang
Thăm căn nhà mới tím dịu dàng
Chẳng cần trầu cau hay quà tặng
Cốt tấm lòng son quí hơn vàng...
-TG-

HÁI TRĂNG SAO 11.07.2009 19:40:50 (permalink)
0
 
 
 

 
TRI ÂN

Thảnh thơi đầu óc... kính Thương giang
Vôi trắng , trầu cau mới hái- sang
Chắc lọc bao lần...xin biếu tặng
Ơn người bạn gái... dạ vương mang.
-HTS-
 

Mời...

Thảnh thơi  nhàn rỗi  mời ghé Giang
Thăm căn nhà mới tím dịu dàng
Chẳng cần trầu cau hay quà tặng
Cốt tấm lòng son quí hơn vàng...
-TG-
 
NGẮM HOA
 
Mời em dẫn lối bước nhanh sang
Thưởng thức vườn ai ngự thiên đàng
Hoa mộng , nàng xinh lòng đắm đuối
E rằng ngắm mãi...trử miên man!!!
-HTS-
THƯƠNG GIANG 11.07.2009 20:27:29 (permalink)
0
TRI ÂN

Thảnh thơi đầu óc... kính Thương giang
Vôi trắng , trầu cau mới hái- sang
Chắc lọc bao lần...xin biếu tặng
Ơn người bạn gái... dạ vương mang.
-HTS-


Mời...

Thảnh thơi nhàn rỗi mời ghé Giang
Thăm căn nhà mới tím dịu dàng
Chẳng cần trầu cau hay quà tặng
Cốt tấm lòng son quí hơn vàng...
-TG-

NGẮM HOA

Mời em dẫn lối bước nhanh sang
Thưởng thức vườn ai ngự thiên đàng
Hoa mộng , nàng xinh lòng đắm đuối
E rằng ngắm mãi...trử miên man!!!
-HTS-

VƯỜN EM
Vườn người ta trồng Hồng,Cúc ,Lan...
Vườn em chủ vụng ,đốm hoa tàn...
May nhờ có anh khéo chăm bón,
Nên vườn xanh tốt ,nắng ngập tràn...
-TG-




THƯƠNG GIANG 11.07.2009 20:46:41 (permalink)
0
Một mình
Trời ta... ta đứng, ta trông
Ruộng ta... ta cấy, ta trồng mình ơi
Ao ta ...ta thả dây tời
Tình ta... ta trải cho đời lót chân
Hồng trần một kiếp phân vân
Đêm trăng tát nước lần lần cũng xong
Một mình nên phải long đong
Chân cao chân thấp riêng lòng sắt son
Còn trời còn nước còn non
Sao đang tươi tắn héo hon ơi tình?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày cuối tuần, 11/7/2009

Thương chị...
Thương chị phận gái một mình
Ao sâu ,ruộng cạn...mần thinh...tự làm.
Phải đâu  béo khoẻ cho cam?
Mảnh mai thân  liễu tham lam thế này?
    Sao không nhờ đấng râu mày,
Chung tay tát nước sẽ đầy ruộng thôi
Đêm trăng tát nước đơn côi
Thương cho chị một  trách mười người ta...
Tình đang thắm đượm mặn mà
Bỗng nhiên lạnh nhạt rồi xa chị dần?
Tìm đâu một bóng dáng thân
Để về giúp chị ân  cần bờ vai...
Nếu như có thể thành trai
Em sẵn sàng giúp,tát hoài ruộng đêm...
-TG-
Tặng chị bài thơ mong chị luôn vui! 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 257 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9