LỠ LÀNG
Thay đổi trang: << < 19 | Trang 19 của 19 trang, bài viết từ 271 đến 280 trên tổng số 280 bài trong đề mục
phan thanh minh 09.09.2008 10:05:30 (permalink)
0
Đà lạt em và tôi
   tặng BN
 
nụ hồng loang loáng môi sương
cách nhau chỉ một làn hương hoa đào
phía em nhung lụa ngọt ngào
ngẩn ngơ phố lạnh trải sầu bên tôi
 
chiều thơm man mác núi đồi
thông đem kim cổ cài nơi vĩnh hằng
lạc rồi ánh mắt gối chăn
câu thơ duyên nợ còn ngăn cách lòng
 
hẹn hò với nhớ mênh mông
đợi chờ với quãng chiều không..xế tà
biết buồn với giọt sương sa
biết đau với những mùa hoa úa tàn
 
thêm về bên ấy hiền ngoan
trăm con chim mộng huy hoàng giấc trưa
trả tôi về phía ngày xưa
trả tôi về với ngày chưa biết buồn
 
 
 
phan thanh minh 13.09.2008 17:51:50 (permalink)
0
những cánh rừng
những bàn chân
 
những cánh rừng bao bọc tuổi thơ tôi
chỉ còn trong ký ức
có những bàn chân từng ngang dọc theo chiều dài đất nước
lại rớt vào hố tham
 
không thể tự dưng mà lắm kẻ ham
đồng lương ít ỏi
đó là điều đáng nói
quả ngon
xơi cho đã đời cha tới đời con
mặc kệ dòng sông đầy nước mắt
mặc kệ những cánh rừng đang giẫy chết
 
ôi lũ bàn chân
sao không què quặt đi khi còn ở trong rừng
 
phan thanh minh 28.09.2008 17:06:19 (permalink)
0
Lá mỏi
tôi còn hai nửa trong tôi
một em..và một khoảng trời chân quê
nắng nung hoa gạo thắp hè
bút nghiên đòi nợ đi về mỗi tôi
 
Tóc còn cách một đường ngôi
trầu quan họ có ai mời mà say
cánh cò thơ thẩn đường bay
đâu muối mặn để gừng cay sững sờ
 
Cách ngăn một vạch đất bờ
mà hai ruộng biết bao giờ chung đôi
phù sa tất tả đắp bồi
uổng công vá chẳng lành đời núi non
 
Khản lời sóng cả véo von
vàng phai diệp lục héo hon ngực đồng
thuyền người vạn bến trăm sông
một tôi chiếc lá buồn không tay chèo
 
 
phan thanh minh 25.11.2008 17:04:52 (permalink)
0
tạ ơn
 
Tạ ơn tia nắng trên đồng
lá hoa nối vụ ấm lòng cỏ rơm
để nghe chiều chở hương cơm
từ anh ánh hạt dẻo thơm quê mùa
 
tạ ơn sợi nắng sợi mưa
để giàn thiên lý đong đưa nụ vàng
bao điều đang nói dở dang
tạ ơn môi dọc môi ngang ỡm ờ
 
ân tình nuôi cấy câu thơ
ửng lên đi đoá duyên tơ ngọt ngào
tóc mai buộc nhớ đêm nào
tạ ơn ánh mắt gởi trao hương nguyền
 
thu vào chiếc lá hồn nhiên
đường quen chim sáo huyên thuyên nói cười
mùa đông vén áo tháng mười
trái tim chung một bầu trời ước ao
 
dòng sông chở nặng khát khao
tạ ơn hoa trái đã vào nguyên xuân
sận trường lạc tiếng ve ngân
nhỏ ơi..cho gởi mấy vần tương tư
 
phan thanh minh 30.11.2008 08:58:40 (permalink)
0
Bốn mùa
lá cỏ
 
Với mùa xuân ta gởi chút hương hoa
nương cánh gió bắc nhịp cầu hẹn ước
trăng phiêu lãng thương suối ngần tóc biếc
đêm dã quỳ óng ánh môi khuya…
 
Mùa hạ vàng chới với nụ ban sơ
vẫn biết lúc chia xa nào chẳng vậy
áo bối rối che tiếng lòng run rẩy
mi dịu dàng khép nỗi nhớ mong…
 
Thu đang về trong mắt em trong
thương áo tả
bạt vai người mở đất
gieo mầm xanh lên hoang tàn đổ nát
lời ru khắc khoải đêm ngàn
 
Với mùa đông ta gởi chút mơ màng
thơm nụ nắng trên ngực đầy hy vọng
sưởi ấm lòng nhau dặm dài biển sóng
đường chân trời ngăn ngắt tương tư
 
phan thanh minh 16.12.2008 14:35:18 (permalink)
0
bóng và em

Vó ngựa khua giòn đánh thức giấc đêm
sương mặc khải rừng thông úa rũ
em lóng cóng bước chân chinh phụ
bỏ lại một thời thiếu nữ vai thon

Trăng hạ huyền líu đíu cỏ thơm
hoa tím bằng lăng theo em xuống phố
se sắt lạnh men về cổ độ
chật ních hương quỳnh viu víu yếm hoa

Con chuồn kim màu đỏ lửa thiết tha
sương nhuộm trắng đôi cánh trong lấp lánh
bàn chân tí tiu bấu vin đầu nhánh
say giấc nồng quên giá buốt đêm

Quán cóc bên đường siêu nước vối thơm
lửa rực đỏ hòn than reo tí tách
bà lão dịu dàng nụ cười lên mắt
khoe hàm răng chín sáu ba không

Sương bình minh lúng liếng cầu vồng
soi bóng hồ thu pha lê diễm ảo
em gồng gánh hai đầu tần tảo
mòn mỏi đi về chỉ  bóng và em ..!
phan thanh minh 21.01.2009 14:34:20 (permalink)
0
tôi em & thơ
 
chỉ cần một ánh mắt lườm
em đủ đẹp như những người đàn bà triệu năm hiện hữu
có thể anh là thằng thủ cựu
chỉ biết đòi..mà không biết cho..

chỉ cần em nói bằng ngôn ngữ thơ
rất dễ hiểu như..nguýt dài liếc xéo
bá cháy con cào cào…tru tréo
anh sẽ thành mây run rẩy trước nhu mì

trong cơn say rất tình của một phần triệu ly
chỉ cần em..ừ..thích loại đàn ông cẩu thả
anh du đãng cũng mềm như lá
chờ cơn gió bay

chỉ cần em uốn éo xuýt xoa tay
đủ chết ngạt con tim anh vốn dại khờ yếu đuối
em có quyền thét rất to…tình hỡi..
chán quá đi thôi…đù…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 14:36:45 bởi phan thanh minh >
phan thanh minh 07.02.2009 08:14:03 (permalink)
0
chân dung phù sa
 
quẳng tôi lên chốn vàng hoa
trêu tôi cúc áo nết na xuân thì
háy tôi mấy cội tình si
nguýt tôi ngọn lửa đại bi dịu dàng
 
ôm tôi con suối hiền ngoan
ẵm tôi chiếc lá úa vàng đăm chiêu
hôn tôi môi nụ trăng điều
cõng tôi ngọn gió mỹ miều hoang thai
 
giận tôi cái ngực trang đài
thương tôi bánh ít lá gai đen sì
dìm tôi hạt cát lưu ly
đợi tôi chớp mắt cuối thì sao băng
 
trói tôi sợi chỉ chiếu chăn
đắp tôi mấy tiếng ăn năn nguyện cầu
cưới tôi một mủng trầu cau
trong sương khói
chạm chân nhau tìm về
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 08:15:11 bởi phan thanh minh >
phan thanh minh 05.12.2009 07:00:12 (permalink)
0
Nhường thầy
 
Sắn khoai dắt chữ đến trường
Mười cân gạo hẩm..Ướt hương muối mè
Làng nghèo. Thầy cũng chân quê
Bảng đen phấn trắng khó bề sinh nhai
.
Thương thầy đang độ đương trai
Mò cua..vẫn cái quần dài lê thê
Điếng hồn..vớ bẫm ngạnh trê
Nhức cho phải biết..thương quê tới già
.
Đất cằn lúa cũng xót xa
Trò không qua nổi lớp ba vì nghèo
Thương trò nước mắt trong veo
Trách trò ? Hay trách những điều đắng cay
.
Đạo đời viên phấn cầm tay
Cuộc mưu sinh vẫn hằng ngày an sinh
Con zéro đúng lý tình
Còn hơn điểm tám..được sinh bằng tiền
.
Bạc vàng có thể mua tiên
Bằng ma cấp giả cũng phiền luỵ thôi
Đất không nhiều chữ thầy ơi
Phân cần giống tốt sáng ngời tương lai
.
Đồng sâu gàu đạp gàu dai
Chữ sung chữ túc trong ngoài bờ tre
Lời thầy con chăm chú nghe
Nhà cao phố rộng ngựa xe..nhường thầy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 07:03:36 bởi phan thanh minh >
phan thanh minh 05.12.2009 20:47:25 (permalink)
0
Trầu cay vôi nồng
.
Chị chờ nẫu ruột cơi trầu
Dưa hiu hẩm nụ
Bí bầu héo hanh
Chờ từ khi tóc còn xanh
Chờ qua thương nhớ để thành muối sương
.
Người đi hun hút sa trường
Cánh chim hồ hải định phương trời nào
Mịt mờ đêm thấp ngày cao
Con tim khép nép lối vào trăm năm
.
Eo thon quấn dải sông rằm
Chồi thơm ngực đất
Hạt nằm bãi hoang
Đước xanh nên mảnh hồn làng
Vịn cong sợi khói rơm vàng nhớ mong
.
Giọt tình chạm đáy mắt trong
Trầu xanh chẳng thắm vôi hồng xửa xưa
Cỏ gà úa nắng vườn trưa
Buồng cau phết phẩy để thừa chị tôi
Thay đổi trang: << < 19 | Trang 19 của 19 trang, bài viết từ 271 đến 280 trên tổng số 280 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9