KHOẢNG TRỐNG HOANG SƠ (Phong Linh cg)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 16 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 229 bài trong đề mục
HKBT138 28.06.2009 15:33:53 (permalink)
0
 
  EM SẼ VỀ ...
 
Em sẽ về bên anh 
Dù là trong ảo ảnh... 
Mong đời luôn hiện thực
Để tròn giấc mơ xanh.
 
Em sẽ về bên anh
Cùng hưởng ngày trong lành
Giữ hương tình cho gió 
Gửi chờ mắt long lanh.  
  
               0o0
 
Em luôn nhớ về anh
Một nỗi nhớ quẩn quanh
Cả ngày rồi lóng ngóng
Chỉ vì hình bóng anh (... )
 
              chuông gió
 
 
VỀ BÊN ANH, EM NHÉ!
 
 
Em nhớ về bên anh
Ta xây mộng duyên lành
Hơn hai mươi xuân thắm
Giờ ước nguyện sắp thành.
 
 
Em hãy về bên anh
Chớ kiếm tìm lanh quanh
Chốn nơi nào cũng có
Những kẻ thường ghét ghanh
 
Em nhớ về bên anh
Để duyên mộng kết thành
Ta vui say hạnh phúc
Thiên đường em với anh.
 
HKBT





#46
    ichnguyen 28.06.2009 16:57:04 (permalink)
    0

    Trích đoạn: HKBT138

    GỬI ANH NỖI NHỚ
     
    Em luôn nhớ về anh
    Để quên đi cái lạnh
    Tình em như biển hát
    Thét gào .. hòa trong xanh.
     
    Em luôn nghĩ về anh
    Trong hơi thở yên lành
    Gửi đời này mãi mãi
    Nguyện không xa rời anh !
     
    Em đang rất nhớ anh
    Một nỗi nhớ vô hình
    Luôn trong tim hạnh phúc 
    Ngập tràn  bình minh. 
       
                  chuông gió


    NỖI NHỚ NÀO HƠN



    Ôi nỗi nhớ nào hơn
    Nỗi nhớ của cô đơn
    Trong lòng luôn thổn thức
    Một giấc ngủ chập chờn.
     
     
     
    Ôi nỗi nhớ nào hơn
    Những lúc em dỗi hờn
    Ta điên cuồng lýnh quýnh
    Nói sao cho thiệt hơn.
     
     
     
    Ôi nỗi nhớ nào hơn
    Ngoài kia gió thổi vờn
    Chắc em đâu cần nghĩ
    Có kẻ vẫn cô đơn.
     
     
     
    Ôi nỗi nhớ nào hơn
    Tháng năm chẳng phai sờn
    Em ơi em có biết
    Anh đang rất cô đơn.
     
    HKBT


     
    #47
      ichnguyen 28.06.2009 17:07:58 (permalink)
      0
      MỐI TÌNH CHUÔNG + GIÓ`
      Cảm ơn chuông gió vô cùng.
      Hôm nay chủ nhật ở vùng xa xôi.
      Bỗng đâu nghe gió đến rồi.
      Hồi chuông gọi lễ ,mới ngồi được lên.
      Vô cùng cảm ơn bề trên.
      Xui cho chuông lại treo lên chót đền.
      Khi nào có lệnh bề trên.
      Gío rung chuông lớn bay lên mọi miền.
      Một chàng chỉ biết nằm yên.
      Một cô không thấy vẫn duyên lẫy lừng.
      Khi nào ai chọc cô xùng.
      Cô sẽ làm bão tốc bung cả nhà.
      Bây giờ cô còn ở xa.
      Khi nào về chắc là ta mát liền.,.
                     IN
       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/606F94AA563349749C810F0425EC54DC.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #48
        chuonggio_ngaytrove0 30.06.2009 15:21:32 (permalink)
        0
         


         


         
        _ dạ xin chân thành cám ơn chị Mùa Thu, chị Liên thơ, Minh Xuân, ichnguyen, HKBT138 đã ghé qua thăm trang thơ của em, em rất vui khi có rất nhiều anh chị thi sĩ ghé thăm và động viên, còn gì vui hơn thế này nữa, chúc các anh, các chị mãi vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy sức sống, phụ nữ thì tuơi như hoa, bạn trai thì thật ga lăng với các nàng nha, hi   ( Em vui tính lắm...)
         
         

         



        #49
          chuonggio_ngaytrove0 30.06.2009 15:56:23 (permalink)
          0
           



           


           


               ANH ĐI ... VẪN CÒN...
           
           

           
          Anh đi tình nghĩa đậm sâu
          trái tim lạnh lẽo vẫn đau nỗi sầu
          anh đi tình nghĩa còn đâu
          trong em năm tháng đượm mầu chưa phai
          anh đi lòng chẳng nguôi ngoai
          bóng hình in mãi chưa phai phút nào
          anh đi lệ thắm má đào
          sóng lòng trỗi đợt thét gào đáy tim
           
                            Chuông Gió
                               29.06.09
           

           



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 23:40:11 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
          #50
            chuonggio_ngaytrove0 30.06.2009 15:59:59 (permalink)
            0
             




             


             
             

                       GOM NHẶT ...
             
             

             
            Giữa trưa trời nắng oi nồng
            Nhặt gom giọt lệ đáy lòng rơi rơi
            Đăng sầu chất ngất... chơi vơi
            Cung thương, cung nhớ bỗng rời trường canh
            Tình yêu ngày ấy trĩu nhành
            Bỗng tan mây khói đoạn đành tình ta
            Chuyện tình tan hợp... thoáng qua
            Để thương, để nhớ mắt nhòa hoen mi
            Cuộc đời sóng gió... ta đi
            Buồn trong đáy mắt ôm ghì phút mơ
            Còn đây giây phút đợi chờ
            Ta gom tất cả trang thơ _ lưu hình
             
                       Chuong Gió
             

             



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 23:39:50 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
            #51
              Minh Xuân 30.06.2009 19:52:56 (permalink)
              0
              Chuông gió nhà ai tiếng xôn xao
              Nhớ giọng cầm ca một thủa nào
              Cánh hoa xương rồng khoe trong nắng
              Người cũ trở về nỗi xiết bao.

               
              Nước mắt mừng vui qua tháng năm
              Đường dài nào quản những cách ngăn
              Trở về gặp đóa hoa trước gió
              Rung cánh vàng tươi đón cố nhân.

              #52
                ichnguyen 02.07.2009 15:36:29 (permalink)
                0
                CHUÔNG GIÓ
                Chuông gió nhà người đang vọng xa.
                Ai đi xa mãi nhớ quê nhà
                Đêm về nghe tiếng chuông vang vọng.
                Là nhớ quê hương ,nhớ Mẹ,Bà.,.
                                 ichnguyen
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 15:43:48 bởi ichnguyen >
                #53
                  Lê Thị Như Hằng 03.07.2009 02:44:04 (permalink)
                  0
                   
                   
                  HAI NỬA NỖI ĐAU GIỐNG NHAU 
                   
                  Gửi chuông gió
                  o0o
                  Nỗi đau của em giống của tôi
                  Người yêu đã mất đi bên đời
                  Một trái tim đau trong thầm lặng
                  Giờ ngồi khâu đếm lệ nhỏ rơi
                   
                  Mất mát của em rất giống tôi
                  Cứ theo năm tháng khuất xa rồi
                  Nửa vơi...nửa nhớ... nửa lòng vỡ
                  Khóc thương bao giờ mới cạn vơi
                   
                  Nỗi đau hai mình là một thôi
                  Người yêu khuất bóng ... quá xa xôi !
                  Bao năm... ngày tháng còn mơ ảo
                  Lưu mãi bên đời nỗi đau ơi!
                  ..........
                  Nỗi đau hai mình là một thôi.
                   
                  Như Hằng
                   



                   
                   
                  #54
                    chuonggio_ngaytrove0 03.07.2009 10:14:16 (permalink)
                    0
                     
                    Cám ơn Minh Xuân + Lê Thị Như Hằng + ichnguyen đã ghé qua viếng thăm trang thơ của em, chúc anh, chị vui và hạnh phúc nhiều trong cuộc sống.
                     




                     


                    #55
                      chuonggio_ngaytrove0 03.07.2009 10:16:22 (permalink)
                      0
                       









                           NGÀY KHÔNG ANH
                       
                       

                       
                      Anh ơi! Anh đã đi đâu ? 
                      Để em ôm giữ nỗi đau tâm hồn !
                      Còn đâu những lúc dỗi hờn
                      Và đâu còn nữa môi vờn môi hôn ?
                      Giờ riêng em tủi cô đơn
                      Trông về ngày cũ... tâm hồn tái tê !
                      Phút ân ái đắm đê mê
                      Anh đi bỏ hết... ê chề vang ngân... 
                       
                      Chuông Gió
                      ngày không anh
                      03.07.09


                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 23:39:28 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
                      #56
                        chuonggio_ngaytrove0 03.07.2009 10:18:24 (permalink)
                        0
                         





                        ĐÊM LỆ ĐƠN CÔI
                         
                        giữa dòng chẩy mây trôi
                        ai hứa yêu trọn đời
                        bờ môi nào đã nói
                        giờ đây lại phai phôi...
                         
                        bỏ em lại đơn côi
                        vẫn bước đi bao lối
                        con đường xưa quá vội
                        bóng ai nào trú che..?
                         
                        sao tim chẳng thắt se 
                        đêm nay mi lệ nhoè
                        để tình mình xa mãi
                        bỏ trọn thả trôi nhe..!

                         
                                chuông gió
                        03.07.09
                         

                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 23:39:08 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
                        #57
                          chuonggio_ngaytrove0 03.07.2009 10:25:13 (permalink)
                          0
                                        
                           
                                        



                                            Nhờ ai ghé lại đây này
                                    Cho ta vài chữ để say thơ.... vần.
                           
                           

                           


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 02:58:34 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
                          #58
                            chuonggio_ngaytrove0 03.07.2009 10:45:38 (permalink)
                            0
                                           
                                                                    
                              
                                           Tình ai làm má hây hây
                                      Tình ai đem đến nơi này trao ta
                             
                             





                                            Bao ngày nhung nhớ chưa qua
                                     Bao ngày nhìn mãi cánh hoa... nhớ người.
                             
                             

                             


                                             Thương ai ta để bên đời
                                       Mà chưa quên hẳn đôi lời... thi nhân...

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 02:58:36 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
                            #59
                              chuonggio_ngaytrove0 03.07.2009 10:49:58 (permalink)
                              0
                               

                                              
                                                         MỘT MÌNH






                                            Cánh hoa lẻ bóng một mình
                                        Như ta đây đó không tình cô đơn.
                               
                               





                                                Cánh hoa chẳng biết dỗi hờn
                                       Cho những giây phút trong cơn mê tình.
                               
                               






                                              Cánh hoa đẹp tựa lung linh
                                       Muôn mầu muôn sắc như tình thế nhân.
                               
                               





                                                  Hoa tươi, rực rỡ muôn phần
                                              Cánh hoa tím nở như cần tình ai !!!
                               
                               






                                                 Hoa tàn vào sớm ngày mai
                                          Tàn hương, cánh rụng còn cài xót xa!
                               
                               




                               
                                               Vui buồn trong dạ bao la
                                             Bao nhiêu vị đắng xứ xa nhớ nhà.
                               
                               





                                         Kiếp người như một loài hoa
                                    Nở rồi tàn lụy, khi qua tháng ngày.
                               
                               

                               




                                      Chiều nay khoé mắt bỗng cay
                                  Nhớ về dĩ vãng mới hay ... một mình.



                                           


                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 02:58:41 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 16 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 229 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9