Vu Vơ Một Chút Với Người
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 23 trên tổng số 23 bài trong đề mục
nha uyen 24.01.2010 15:19:38 (permalink)
0
Cám ơn SongHuong đã ghé nhà và để lại bài thơ họa thật hay,xin tặng bạn cành hồng rất xinh vừa hái ở vườn nhà...người ta,chúc bạn vui nhìu,NU

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 15:22:50 bởi nha uyen >
#16
    nha uyen 28.01.2010 22:06:13 (permalink)
    0
    BONG BÓNG VÀ ANH

    Nhớ xưa mỗi chiều tan học
    Lối về rợp bóng hàng cây
    Góc phố có anh đón đợi

    Với chùm bong bóng trên tay

    Buộc vào ghi đông xe đạp
    Bong bóng theo em về nhà
    Tung tăng nơi căn phòng nhỏ

    Bong bóng cùng em múa ca

    Từng chiều từng chiều như thế
    Mỗi ngày em một thêm xinh

    Từng chiều từng chiều như thế

    Bong bóng dài theo cuộc tình

    Vì đâu đất bằng dậy sóng
    Để bong bóng vút bay cao

    Vì đâu trời giông biển động

    Để ta,người lạc mất nhau.


    Chiều nay về thăm phố cũ
    Lệ thầm ướt lối thu xưa

    Xa rồi chùm bong bóng đỏ

    Người ơi ! nhớ nói sao vừa !
                        

    Nha Uyen

     

           
                      
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 15:08:47 bởi nha uyen >
    #17
      nha uyen 31.01.2010 14:58:27 (permalink)
      0
      GỬI NGƯỜI YÊU THƯƠNG
       
      Tự nhủ lòng sẽ chẳng trách anh đâu
      Khi ta thấy nhau mà không lời thăm hỏi
      Em nơi này với nôn nao chờ đợi
      Rồi thẫn thờ nghe ươn ướt hàng mi
       
      Có nghĩa gì khi tàu đến rồi đi
      Để sân ga một bóng người cô độc
      Một bóng người với con tim thổn thức
      Ngậm ngùi nhìn hun hút bước chân qua
       
      Có nghĩa gì chút lặng lẽ xót xa
      Khi bến mộng mãi chìm trong hư ảo
      Khi tình yêu ,tiếng thở dài áo não
      Khi ngọt ngào chỉ đến giữa cơn mơ
       
      Em nghẹn ngào lật lại những tờ thư
      Những lời yêu còn mới tinh nét mực
      Những niềm vui của từng đêm thức giấc
      Tim rộn ràng nghe tiếng gọi thân thương
       
      Có lẽ nào đã dứt sợi tơ vương
      Và mơ mộng cũng chỉ là mơ mộng
      Cho dẫu thế thì suốt đời em vẫn...
      Yêu chân thành trọn kiếp một mình anh
      Với tất cả nồng nàn say đắm của con tim...
       
                                          Nha Uyen
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 15:10:09 bởi nha uyen >
      #18
        TTH 01.02.2010 02:54:14 (permalink)
        0
         
        CÁM ƠN

        Cám ơn hồi trống điểm vô trường
        Ghế bàn sách vở đượm tình thương
        Thầy cô bạn cũ về  sum họp
        Áo trắng vờn bay khắp ngã đường

        Cám ơn thơ phú họa vần yêu
        Mây gió ươm mầm mộng ước reo
        Lời lẽ rộn ràng như chim sáo
        Soi sáng trần gian ước hẹn nhiều

        Cám ơn tình đến được gần nhau
        Hòa nhịp đời chung tự buổi đầu
        Xóa buồn tăm tối trong tâm khảm
        Xây tình thắm thiết giữa trăng sao

        Cám ơn người rồi cám ơn tôi
        Vượt bao trở ngại gió mưa rơi
        Xẻ chia buồn khổ trong gian khó
        Xây nghĩa tình vui với mọi người!

        Thanh Huy
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 02:27:53 bởi TTH >
        #19
          nha uyen 02.03.2010 15:10:44 (permalink)
          0

          THÁNG BA  & ANH 
           
          Anh kịp về không ? với tháng ba
          Cùng ôn kỷ niệm một thời xa
          Chiều nay mưa bụi về qua ngõ
          Nỗi nhớ từ đâu chợt vỡ òa
           
          Anh kịp về không ? với tháng ba
          Lời iu một thuở đã phai nhòa
          Ngắm ánh trăng sầu rơi cuối phố
          Chạnh lòng tiếc nuối những xuân qua !
           
                                    Nha Uyen

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 15:12:56 bởi nha uyen >
          #20
            nha uyen 18.09.2010 08:52:22 (permalink)
            0
            Life is flower of which love is the honey

            NU

             
            Cuộc sống là hoa tình yêu là mật ngọt
            Em là gương để anh mỗi ngày soi
             
            K.N

            HẠNH PHÚC
             
            Cuộc đời hương hoa thơm ngát
            Tình yêu mật ngọt cho người
            Trải lòng ra anh sẻ thấy
            Bên mình thật lắm niềm vui
             
            Đời dù thăng trầm mấy khúc
            Tình dẫu lọc lừa bao phen
            Vẫn còn bao điều chân thật
            Khi ta lánh mực tìm đèn
             
            Gắng cười khi ta muốn khóc
            Đứng lên lúc bị ngã đau
            Còn bao vòng tay thân ái
            Với bao hương vị ngọt ngào
             
            Hãy quên điều làm ta khổ
            Và nhớ những gì ta vui
            Chia sẻ cảnh đời khốn khố
            Thì ta sẽ gặp nụ cười
             
            Cuộc đời vườn hoa bất tận
            Tình yêu mật ngọt không vơi
            Hãy sống lạc quan anh nhé
            Là tìm thấy hạnh phúc thôi .
             
                                       Nha Uyen
             
             
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 09:30:37 bởi nha uyen >
            #21
              nha uyen 23.09.2010 10:05:18 (permalink)
              0
              VỤN VỠ
               
              Rồi  tất cả sẽ trôi về dĩ vãng
              Những vu vơ theo lá rụng bên đờiChiều thu nuộn chợt nghe lòng dậy sóngThoảng mơ  hồ ai thả khúc chơi vơi Theo nỗi nhớ ta tìm về lối cũNhặt yêu thương trên dấu cỏ mượt màBước cô đơn  trong bóng chiều quạnh quẽGiọt tình sầu len lén vỡ..bay xa                           Nha Uyen 
              #22
                duonglam 26.09.2010 20:55:43 (permalink)
                0

                Mấy vần thơ của bạn hay quá ! xin gởi lại đôi dòng cảm xúc tặng người mới quen...

                Rồi kỷ niệm cũng trôi về dĩ vãng , Ta lang thang nhặt lá rụng bên đời. Đêm thức giấc chợt nghe lòng dậy sóng , Bỗng mơ hồ nghe nỗi nhớ chơi vơi
                Thôi em ạ !tìm chi về  lối cũ, Bỡi yêu thương  rồi cũng chẳng mượt mà. Bỡi hương sắc cũng vỏ vàng năm tháng. Nụ hôn đầu len lén...cũng bay xa.

                dươnglam
                #23
                  Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 23 trên tổng số 23 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9