Hát Ru Tình Yêu
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 147 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Nhân Sơn 05.08.2011 11:23:34 (permalink)
0
Lối Thu Xưa

Lung linh mặt nước soi trời
Vài tia nắng nhạt ẻo người làm duyên

Con đường giấu những niềm riêng
Bàn chân Thu bước muộn phiền tan theo

Bến xưa đã có đò neo
Ta ngồi ngắm đá, bọt bèo...,gọi thơ.

Tiễn người rời bến mộng mơ
Ta trăm năm nữa vẫn chờ...
Mùa Thu.

 
LeTran
 
 
 
 
Thu về…nhìn lá vàng rơi
Cố nhân xa vắng… đầy vơi nỗi sầu.
 
Lời ru theo gió về đâu
Bến xưa vẫn đợi bạc đầu nhớ mong.
 
Lá vàng rơi rụng đầy sông
Cây đa rũ bóng… đò không thấy về.
 
Gọi tên trong những cơn mê
Người ơi !.. còn nhớ lời thề thu xưa…
 
Mặc Nhân Sơn
 
- Cám ơn LT tặng cho NS nghe bài hát rất hay…
 
 
 
 
 
 
 
 
amour et musique 05.08.2011 17:02:16 (permalink)
0
Chúc NS luôn vui nha . Thơ của LT lại đi nữa rồi cố nhân ơi. Chắc phải gọi tiếp quá. Khi nào có thơ LT quay lại nữa nha.
amour et musique 06.08.2011 00:22:46 (permalink)
0
LT tiếp tục tính sổ đời với NS nha

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71666/C57EB6987DB54A5E9DD56C804047BAF5.jpg[/image]



Một Dại Khờ, Một Ta

Mùa thu, một chiếc lá rơi
Một bông hoa , một góc trời, một ta

Một thương nhớ, một phôi pha
Tựa theo mây gió trôi qua thẫn thờ

Một trái tim, một dại khờ
Một ký ức, một vần thơ chia người

Chia cả mộng mơ một thời
Ta còn ngơ ngẩn cuộc đời …
Chiều buông.


aem


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2011 00:24:16 bởi amour et musique >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 06.08.2011 14:10:39 (permalink)
0
Một Dại Khờ, Một Ta

Mùa thu, một chiếc lá rơi
Một bông hoa , một góc trời, một ta

Một thương nhớ, một phôi pha
Tựa theo mây gió trôi qua thẫn thờ

Một trái tim, một dại khờ
Một ký ức, một vần thơ chia người

Chia cả mộng mơ một thời
Ta còn ngơ ngẩn cuộc đời …
Chiều buông.
aem

 
 
 
Một trái tim, một dại khờ (LT)
Đã làm say đắm ngẩn ngơ…cả đời
 
Dù chỉ một chiếc lá rơi
Vẫn gợi cảm giác đất trời vào Thu.
 
Cả đời chìm đắm mộng du
Đi tìm ảo ảnh mịt mù xa xăm.
 
Thời gian còn lại bao năm
Mà sao cứ mãi gọi thầm.. một tên…
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
amour et musique 12.09.2011 11:49:44 (permalink)
0
@ NS : bj NS . lt tính sổ đời nha.










Có Phải Bởi Mùa Thu ?

Trời không thả một gợn mây
Đôi bờ dương liễu còn say giấc nồng

Cá tung tăng lội ngược dòng
Cần câu ai thả mà lòng chẳng yên

Trong này ngó phía bên hiên
Mùa thu bước vội Tôi nghiêng...
nữa đời!

Ai thương câu hát một thời
Trả Tôi một thuở không người...
tóc bay!


aem
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2011 11:50:55 bởi amour et musique >
nguyenngoat 08.12.2011 20:00:22 (permalink)
0


ANH LẠI VỀ ĐÂY KHÚC RU XƯA

Anh lại về đây khúc ru xưa
Người vừa đi khỏi người xưa phụ tình
Cầu mong cuộc sống thanh bình
Lãng quên dĩ vãng cho mình bình an


ngng


nguyenngoat 08.12.2011 20:17:11 (permalink)
0

Trích đoạn: amour et musique

@ NS : bj NS . lt tính sổ đời nha.










Có Phải Bởi Mùa Thu ?

Trời không thả một gợn mây
Đôi bờ dương liễu còn say giấc nồng

Cá tung tăng lội ngược dòng
Cần câu ai thả mà lòng chẳng yên

Trong này ngó phía bên hiên
Mùa thu bước vội Tôi nghiêng...
nữa đời!

Ai thương câu hát một thời
Trả Tôi một thuở không người...
tóc bay!


aem










ANH VỀ VỚI EM CHIỀU NAY

Anh về với em chiều nay
Câu thơ bỗng lặng tóc bay nửa chừng
Mùa thu nước mắt rưng rưng
Nghìn trùng xa cách ngập ngừng hát ru


Anh yêu nước mắt mùa thu
Ngân lên câu hát xa mù tầm tay
về với em giữa an bài
Nghìn trùng xa cách đọa đày tim nhau


Một người khách không mời mà đến! Một kẻ từng ái mộ em trong những điệu hát ru
Anh trở về đây giữa năm tháng xa mù. Xin em san sẻ những vần thơ đầy nước mắt!


ngng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 09:59:34 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat 09.12.2011 22:39:31 (permalink)
0


RU KHÚC ĐÔNG SANG

Anh về ru khúc đông sang
Lời thương lời nhớ bẽ bàng đời nhau
Luyến thương mái đọng tình sầu
Em đành quên lãng những câu giao thề


Bao năm anh quay trở về
Lạnh lùng mưa khóc não nề ánh trăng
Lời em ước nguyện vĩnh hằng
Mà đành dứt cánh chim bằng dặm khơi

Ru em mưa gió cõi đời
Chút duyên an ủi cho người nguôi ngoai
amour et musique 11.12.2011 12:34:03 (permalink)
0

Một người khách không mời mà đến! Một kẻ từng ái mộ em trong những điệu hát ru
Anh trở về đây giữa năm tháng xa mù. Xin em san sẻ những vần thơ đầy nước mắt!


Bonjour cố nhân, nghe cố nhân nói lt tưởng rằng lt là bể sầu chứ Đã thế thì lt Giận nha

Giận ai khép cả lời ru..

Tôi mệt mỏi với những yêu thương
Thôi không cần bận lòng thêm nữa
Trái tim này cũng đành khép cửa
Để lời ru ngày tháng tàn phai

Vẽ chi lắm những chuyện tương lai
Rồi xóa đi phí mực tốn giấy
Như các cặp tình nhân anh thấy
Bao nhiêu người khốn đốn đó thôi

Anh chưa tạo niềm tin nơi Tôi
Làm sao Tôi hết lòng vì anh được
Không thể đem tình yêu ra cược
Sẽ thế nào khi biết mình thua ?

aem

Đổi thể thơ nha cố nhân. Chúc cố nhân luôn vui :)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 12:36:17 bởi amour et musique >
Nhân Sơn 11.12.2011 15:26:06 (permalink)
0
HIỂU CHO ANH
 
Xin em hãy hiểu cho anh
Tình mình dang dở không thành...vì đâu ?..
Đời anh là chuổi ngày sầu
Cố gạt nước mắt…thốt câu tạ từ.
 
Bao đêm trăn trở suy tư
Tìm cách lạnh nhạt...làm như cố tình
Khiến em oán hận chẳng tin
Ngỡ anh bội bạc… mang hình bóng ai.

Quên lời hứa hẹn tương lai
Thay lòng đổi dạ… trách ai hững hờ
Đâu ngờ anh sống bơ vơ
Chiều chiều ra ngắm mây lờ lững trôi.

Nhớ về phương ấy xa xôi
Nghe hồn day dứt bồi hồi luyến lưu
Lá rơi ngập lối chiều thu
Đêm đông giá lạnh mây mù sương giăng.

Vắng em vắng cả vầng trăng
Không gì đau xót cho bằng mất nhau…
                    
Nhân Sơn
Nhân Sơn 22.12.2011 09:31:22 (permalink)
0


CHÚC LE TRAN VÀ GIA ĐÌNH MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH
amour et musique 23.03.2012 10:29:18 (permalink)
0


HIỂU CHO ANH
 
Xin em hãy hiểu cho anh
Tình mình dang dở không thành...vì đâu ?..
Đời anh là chuổi ngày sầu
Cố gạt nước mắt…thốt câu tạ từ.
 
Bao đêm trăn trở suy tư
Tìm cách lạnh nhạt...làm như cố tình
Khiến em oán hận chẳng tin
Ngỡ anh bội bạc… mang hình bóng ai.

Quên lời hứa hẹn tương lai
Thay lòng đổi dạ… trách ai hững hờ
Đâu ngờ anh sống bơ vơ
Chiều chiều ra ngắm mây lờ lững trôi.

Nhớ về phương ấy xa xôi
Nghe hồn day dứt bồi hồi luyến lưu
Lá rơi ngập lối chiều thu
Đêm đông giá lạnh mây mù sương giăng.

Vắng em vắng cả vầng trăng
Không gì đau xót cho bằng mất nhau…
                    
Nhân Sơn







Lời ru cạn nguồn..

Bến sông mưa gió hẹn hò
Vắng ai, ta lỡ chuyến đò chiều nay

Vô tình một hạt bụi bay
Xoáy vào nỗi nhớ đắng cay vô cùng

Dối lòng mượn tiếng thủy chung
Thêm một lần nữa bước cùng..vần thơ

Hỏi ta, một kẻ dại khờ
Bao giờ mới hết đợi chờ...?
Đêm buông.

Về thôi,
Trăng cũng đã buồn!
Lời ru hóa đá,cội nguồn cạn khô.

Bóng ta nhòa nhạt mơ hồ...

aem


Merci NS,thơ bỏ đi mãi, LT níu lắm mới được cái..quần của thơ. Chúc NS tính sổ đời càng lúc càng lời nha
.



Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 147 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9