Tôi tìm một nửa...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 72 bài trong đề mục
Saohom42 20.10.2009 18:51:12 (permalink)
Máu yêu

Nói ra người bảo là quê
Cứ thấy gái đẹp là mê yêu liền
Rồi tương tư nhớ như điên
Bao lần làm khó làm phiền người dưng
Cứ lẵng nhẵng cả quãng đường
Lại còn ghen những người thường gặp nhau
Nhưng buồn cũng chả bao lâu
Thấy cô khác lại lao vào muốn yêu...

Máu dê cộng với máu liều
Để tôi khốn khổ vì nhiều gái xinh
 
                 
                     Bản sao
 
Chúng mình là hai bản sao
Bị tình yêu ám cồn cào trong tim
Suốt đòi lận đận kiếm tìm
Vẫn hòan tay trắng phận mình - đơn thân
Tóc giờ lấm tấm hoa râm
Tình yêu vẫn cứ âm thầm sục sôi
Sao ta không ghép thành đôi
Cho tình yêu nóng đã đời, rồi tan !!!
 
                                                   SH   

#31
    maiyeuem 21.10.2009 13:54:46 (permalink)

    Trích đoạn: Saohom42

    Máu yêu

    Nói ra người bảo là quê
    Cứ thấy gái đẹp là mê yêu liền
    Rồi tương tư nhớ như điên
    Bao lần làm khó làm phiền người dưng
    Cứ lẵng nhẵng cả quãng đường
    Lại còn ghen những người thường gặp nhau
    Nhưng buồn cũng chả bao lâu
    Thấy cô khác lại lao vào muốn yêu...

    Máu dê cộng với máu liều
    Để tôi khốn khổ vì nhiều gái xinh
     
                     
                         Bản sao
     
    Chúng mình là hai bản sao
    Bị tình yêu ám cồn cào trong tim
    Suốt đòi lận đận kiếm tìm
    Vẫn hòan tay trắng phận mình - đơn thân
    Tóc giờ lấm tấm hoa râm
    Tình yêu vẫn cứ âm thầm sục sôi
    Sao ta không ghép thành đôi
    Cho tình yêu nóng đã đời, rồi tan !!!
     
     
     

                                                       SH   


                           PHÔ TÔ COP PY
     
                               Giữa dòng chữ nhỏ li ti
                              Yêu em  gởi gió thầm thì yêu thương
                               Mỗi người một nửa mà thương
                               Ghép vào anh sợ tai ương đến mình
                               Chúng ta như bóng với hình
                               Phô tô bản chánh ai ghinh mất rồi
                               Vẫn là một nửa mà thôi
                               ai  mà ghép lại tôi ngồi phô tô 
                              
    #32
      kimrbl 21.10.2009 22:53:24 (permalink)
      Trích đoạn: Saohom42

      Máu yêu

      Nói ra người bảo là quê
      Cứ thấy gái đẹp là mê yêu liền
      Rồi tương tư nhớ như điên
      Bao lần làm khó làm phiền người dưng
      Cứ lẵng nhẵng cả quãng đường
      Lại còn ghen những người thường gặp nhau
      Nhưng buồn cũng chả bao lâu
      Thấy cô khác lại lao vào muốn yêu...

      Máu dê cộng với máu liều
      Để tôi khốn khổ vì nhiều gái xinh
       
                       
                           Bản sao
       
      Chúng mình là hai bản sao
      Bị tình yêu ám cồn cào trong tim
      Suốt đòi lận đận kiếm tìm
      Vẫn hòan tay trắng phận mình - đơn thân
      Tóc giờ lấm tấm hoa râm
      Tình yêu vẫn cứ âm thầm sục sôi
      Sao ta không ghép thành đôi
      Cho tình yêu nóng đã đời, rồi tan !!!
       
                                                         SH    


      Chúng mình là âm và dương
      Suốt đời mê mải trên đường tìm nhau
      Nhưng Sao thì ở quá cao
      Dẫu thấy chẳng biết khi nào  gặp đây
      Thôi thì mơ mộng trời mây
      Để chiêm bao có một ngày hái Sao...
       
      kimrbl
      #33
        Saohom42 29.10.2009 23:25:30 (permalink)
        Yêu ảo !
        Có tình yêu ảo, người ơi
        Yêu thơ, yêu chữ. Chứ người thấy đâu?
        Nhớ mong, khao khát, âu sầu
        Ước người hiển hiện - Phép màu trời ban:
        Đẹp xinh tựa nhánh phong lan
         
        Tiếc rằng, người thật giống nàng Dạ Xoa
        Tình yêu chết lịm ngay mà !
        Tình thơ cũng tắt, thế là hỏng to !
         
        Chàng ơi đừng có mộng mơ !
        Chỉ nên yêu ảo, giữ thơ trừơng tồn !
         
                                                                SH
        #34
          kimrbl 30.10.2009 09:47:28 (permalink)
          Yêu ảo !
          Có tình yêu ảo, người ơi
          Yêu thơ, yêu chữ. Chứ người thấy đâu?
          Nhớ mong, khao khát, âu sầu
          Ước người hiển hiện - Phép màu trời ban:
          Đẹp xinh tựa nhánh phong lan
           
          Tiếc rằng, người thật giống nàng Dạ Xoa
          Tình yêu chết lịm ngay mà !
          Tình thơ cũng tắt, thế là hỏng to !
           
          Chàng ơi đừng có mộng mơ !
          Chỉ nên yêu ảo, giữ thơ trừơng tồn !
           
                                                                  SH

          Mai này

          Ảo thật thì vẫn là yêu
          Vẫn dài thương nhớ những chiều mộng mơ
          Dẫu rằng chỉ những vần thơ
          Nào đâu hy vọng đợi chờ gặp nhau
          Ảo mà vẫn nặng nỗi đau
          Vẫn ghen như thuở ban đầu người ơi
          Yêu người tôi gói những lời
          Cất vào sâu thẳm tận nơi đáy lòng...
          Mai này gửi trả dòng sông
          Tặng người yêu dấu tận cùng đại dương
           
           
          kimrbl






          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 17:33:35 bởi kimrbl >
          #35
            Saohom42 01.11.2009 14:32:58 (permalink)
            Mai này

            Ảo thật thì vẫn là yêu
            Vẫn dài thương nhớ những chiều mộng mơ
            Dẫu rằng chỉ những vần thơ
            Nào đâu hy vọng đợi chờ gặp nhau
            Ảo mà vẫn nặng nỗi đau
            Vẫn ghen như thuở ban đầu người ơi
            Yêu người tôi gói những lời
            Cất vào sâu thẳm tận nơi đáy lòng...
            Mai này gửi trả dòng sông
            Tặng ngươi yêu dấu tận cùng đại dương


            kimrbl

             
             
                   Lửa hồng
             
            Lời thơ da diết yêu thương
            Quặn lòng em, mối tơ vương cuối đời
            Tình yêu nồng thắm, chơi vơi
            Tìm đâu bến đợi bên đời, ơi anh?
             
            Ngỡ rằng, nắng tắt bên mành
            Bằng lòng số phận đã dành - hẩm hiu !
            Tình xưa thiếu lửa, đìu hiu !
            Bao nhiêu mộng ước nâng niu, cũng đành...!
             
            Bỗng trời  run rủi gặp anh
            Như tìm lại được nửa mình lạc, rơi
            Thầm thì thơ tỏ thay lời
            Tâm hồn xao động, bồi hồi nhớ nhung !
             
            Sao dời vật đổi, mặc lòng
            Tình anh đượm mãi lửa hồng trong em !!!
             
                                                                  SH
             
             
             
            #36
              Saohom42 01.12.2009 06:16:27 (permalink)
               
               
               
              Tôi đi tu
               
               
              Nếu thất tình tôi sẽ quyết tu
                   Nhưng luôn ăn mặn chả vô chùa
              Hình em tôi đặt trên bàn Phật
              Không tụng kinh tôi chỉ hát ru
               
              Tôi ru chỉ mỗi một từ yêu
              Từ sáng tinh mơ tới tối chiều
                    Khiến Phật nản lòng ban nguyện ước
              Bỗng dưng nàng nhớ tôi liêu xiêu


                                                                    K.N.
               
              Anh hỡi, đi tu ở nơi nao?
              Ở tầng một hay mãi trên cao
              Cho em theo cùng tu với nhé?
              Suốt ngày ta cùng hát nghêu ngao !
               
              Anh chỉ tu mãi một lời yêu
              Cứ tụng bao nhiêu em cũng chiều
              Đến lúc nản lòng không còn sức
              Cùng ngã lên giường - thật tuyệt chiêu !!!
               
                                                                          SH

              #37
                kimrbl 01.12.2009 15:40:18 (permalink)
                 
                 
                 
                Tôi đi tu
                 
                 
                Nếu thất tình tôi sẽ quyết tu
                     Nhưng luôn ăn mặn chả vô chùa
                Hình em tôi đặt trên bàn Phật
                Không tụng kinh tôi chỉ hát ru
                 
                Tôi ru chỉ mỗi một từ yêu
                Từ sáng tinh mơ tới tối chiều
                      Khiến Phật nản lòng ban nguyện ước
                Bỗng dưng nàng nhớ tôi liêu xiêu


                                                                    K.N.
                 
                Anh hỡi, đi tu ở nơi nao?
                Ở tầng một hay mãi trên cao
                Cho em theo cùng tu với nhé?
                Suốt ngày ta cùng hát nghêu ngao !
                 
                Anh chỉ tu mãi một lời yêu
                Cứ tụng bao nhiêu em cũng chiều
                Đến lúc nản lòng không còn sức
                Cùng ngã lên giường - thật tuyệt chiêu !!!
                 
                                                                            SH


                                                   Mô Phật ! Nghe người nói thất kinh
                                            Tôi đi tu  bởi người vô tình
                                            Bao lời yêu dẫu không từ chối
                                            Tôi đợi chờ mà người lặng thinh
                 
                                            Tôi đi tu cõi trần vẫn vương
                                            Thấy gái vẫn mê vẫn yêu thương
                                            Ao ước cùng em tu kiểu mới
                                            Không vô chùa lại tu trên giường
                 
                                            K.N
                 
                 
                Đôi ta rủ nhau di tu
                Sau chín tháng có thằng cu ra đời
                Phật Thích ca nhoẻn miệng cười
                Tu mà như thế ai người chả tu

                                            
                                            
                                           
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 21:43:22 bởi kimrbl >
                #38
                  ThanhThanhKhiet 04.12.2009 22:22:04 (permalink)

                  Trích đoạn: kimrbl

                   
                   
                   
                  Tôi đi tu
                   
                   
                  Nếu thất tình tôi sẽ quyết tu
                       Nhưng luôn ăn mặn chả vô chùa
                  Hình em tôi đặt trên bàn Phật
                  Không tụng kinh tôi chỉ hát ru
                   
                  Tôi ru chỉ mỗi một từ yêu
                  Từ sáng tinh mơ tới tối chiều
                        Khiến Phật nản lòng ban nguyện ước
                  Bỗng dưng nàng nhớ tôi liêu xiêu


                                                                     K.N.
                   
                  Anh hỡi, đi tu ở nơi nao?
                  Ở tầng một hay mãi trên cao
                  Cho em theo cùng tu với nhé?
                  Suốt ngày ta cùng hát nghêu ngao !
                   
                  Anh chỉ tu mãi một lời yêu
                  Cứ tụng bao nhiêu em cũng chiều
                  Đến lúc nản lòng không còn sức
                  Cùng ngã lên giường - thật tuyệt chiêu !!!
                   
                                                                              SH


                                                     Mô Phật ! Nghe người nói thất kinh
                                              Tôi đi tu  bởi người vô tình
                                              Bao lời yêu dẫu không từ chối
                                              Tôi đợi chờ mà người lặng thinh
                   
                                              Tôi đi tu cõi trần vẫn vương
                                              Thấy gái vẫn mê vẫn yêu thương
                                              Ao ước cùng em tu kiểu mới
                                              Không vô chùa lại tu trên giường
                   
                                              K.N
                   
                   
                  Đôi ta rủ nhau di tu
                  Sau chín tháng có thằng cu ra đời
                  Phật Thích ca nhoẻn miệng cười
                  Tu mà như thế ai người chả tu

                                              
                                     Ái chà thằng cu đẹp quá ta
                  Hình như cái tính giống ngưòi cha
                  Chưa chi  khoe của như người lớn
                  Chả trách mẹ vui đã khóc oà
                   
                  T.T.K.4.12.2009
                   
                   


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5D0B2994E4B046F598B5C3A07A7B6196.gif[/image]
                  Attached Image(s)
                  #39
                    kimrbl 05.12.2009 08:57:58 (permalink)


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5D0B2994E4B046F598B5C3A07A7B6196.gif[/image]
                     
                     
                     Ái chà thằng cu đẹp quá ta
                    Hình như cái tính giống ngưòi cha
                    Chưa chi  khoe của như người lớn
                    Chả trách mẹ vui đã khóc oà
                     
                    T.T.K.4.12.2009
                     
                    Cũng vì dòng nước bắn lên
                    Mẹ cha cầu nguyện Phật tiên đêm ngày
                    Lớn lên đừng vẻ ta đây
                    Để bao người khổ vì mày nghe con
                     
                    K.N

                    #40
                      anhtrangthu 09.12.2009 23:26:49 (permalink)
                      Trích đoạn: Saohom42

                                    Tôi tìm một nửa...
                       
                            Tôi tìm một nửa của tôi
                      Hình như thất lạc từ thời mới sinh
                               Đất, trời, biển rộng mông mênh
                      Con đường vô định chênh vênh tháng ngày
                               Thôi đành nhắm mắt, buông tay
                      Chắp liều một nửa cầu may với đời
                               Nhưng rồi khổ ải, chơi vơi
                      Hững hờ, hờ hững với người cạnh bên
                               Đồng sàng dị mộng liên miên
                      Đất trời xô lệch biết tìm nơi nao?
                               Diễn đàn ơi, có bạn nào
                      Chỉ giùm tôi biết, nửa nào của tôi
                               Dù đang ở tận cuối trời
                      Tôi nguyền khăn gói tới nơi tìm về.
                       
                                                                                       Saohom
                                  

                      Tôi đi tìm nửa đời tôi
                      Lang thang đến tận cuối trời không ra
                      Tháng ngày vẫn cứ trôi qua
                      Vậy mà đáp số vẫn là: số không
                      Lẽ nào Tơ Nguyệt bất công
                      Không cho tôi sợi chỉ hồng như ai...
                      Tôi - sao Hôm, người - sao Mai
                      Dẫu là một, vẫn miệt mài tìm nhau...
                      anhtrangthu

                      Cảm xúc với bài thơ của bạn, mình viết mấy câu không hay đừng chê bạn nhé, chúc bạn vui nhiều!


                      #41
                        kimrbl 29.12.2009 09:30:54 (permalink)


                                      Tôi tìm một nửa...
                         
                              Tôi tìm một nửa của tôi
                        Hình như thất lạc từ thời mới sinh
                                 Đất, trời, biển rộng mông mênh
                        Con đường vô định chênh vênh tháng ngày
                                 Thôi đành nhắm mắt, buông tay
                        Chắp liều một nửa cầu may với đời
                                 Nhưng rồi khổ ải, chơi vơi
                        Hững hờ, hờ hững với người cạnh bên
                                 Đồng sàng dị mộng liên miên
                        Đất trời xô lệch biết tìm nơi nao?
                                 Diễn đàn ơi, có bạn nào
                        Chỉ giùm tôi biết, nửa nào của tôi
                                 Dù đang ở tận cuối trời
                        Tôi nguyền khăn gói tới nơi tìm về.
                         
                                                                                         Saohom
                                    

                        Tôi đi tìm nửa đời tôi
                        Lang thang đến tận cuối trời không ra
                        Tháng ngày vẫn cứ trôi qua
                        Vậy mà đáp số vẫn là: số không
                        Lẽ nào Tơ Nguyệt bất công
                        Không cho tôi sợi chỉ hồng như ai...
                        Tôi - sao Hôm, người - sao Mai
                        Dẫu là một, vẫn miệt mài tìm nhau...
                        anhtrangthu

                        Cảm xúc với bài thơ của bạn, mình viết mấy câu không hay đừng chê bạn nhé, chúc bạn vui nhiều!
                         
                        Tôi đi tìm nửa của tôi
                        Cũng như cái nồi còn thiếu cái vung
                        Suốt đời tìm kiếm lung tung
                        Mà không thấy nửa vừa cùng số tôi
                        Chán đời sợ cảnh đơn côi
                        Vơ bừa nắp đậy để rồi đớn đau
                        Vì không là nửa của nhau
                        Nên vênh váo với nỗi sầu triền miên...
                         
                        K.N



                        #42
                          Saohom42 10.01.2010 10:02:47 (permalink)

                           
                          Câu sao
                           
                          Người ta câu cá ngoài khơi
                          Tôi đi câu ánh sao rơi dưới hồ
                          Vu vơ mà vẫn đợi chờ
                          Mắc câu sao sẽ lên bờ với tôi...
                          K.N
                           
                          Câu người tình ảo
                           
                          Người ta câu ếch bờ ao
                          Còn tôi câu những ngọt ngào trong thơ
                          Ẩn mình, kiên nhẫn đợi chờ
                          Người tình mộng ảo bất ngờ cắn câu !
                           
                                                        SH
                                                                                                      K



                          #43
                            SĨ ĐOAN 10.01.2010 10:55:47 (permalink)
                             




                             
                            Câu sao
                             
                            Người ta câu cá ngoài khơi
                            Tôi đi câu ánh sao rơi dưới hồ
                            Vu vơ mà vẫn đợi chờ
                            Mắc câu sao sẽ lên bờ với tôi...
                            K.N
                             
                            Câu người tình ảo
                             
                            Người ta câu ếch bờ ao
                            Còn tôi câu những ngọt ngào trong thơ
                            Ẩn mình, kiên nhẫn đợi chờ
                            Người tình mộng ảo bất ngờ cắn câu !
                             
                                                          SH
                             
                            Thương ai ngậm phải lưỡi câu
                            Riêng tôi biết thế dễ đâu đớp mồi.
                            Phen này quy ẩn xa xôi
                            Đợi ai mệt mỏi thế tôi giật người!
                            -sd-
                             
                                                                                                        K
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2010 15:22:47 bởi SĨ ĐOAN >
                            #44
                              tieuvansinh 15.01.2010 21:07:35 (permalink)
                              Tôi đi tìm nửa đời tôi
                              Tìm hoài chẳng thấy 1 người tôi yêu
                              Thế gian tôi đã tìm nhiều
                              Cớ sao chẳng thấy ai yêu thật lòng?
                              Cuộc đời những ước với mong
                              Mong sao kiếm đ.c tơ hồng như ai!
                              Tháng ngày tìm kiếm miệt mài...
                              Những mong chấm dứt tháng ngày cô đơn!
                              Bạn nào nếu thấy làm ơn
                              Chỉ cho tôi biết...ngàn lần cám ơn!





                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 72 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9