Yêu anh nhiều biết bao nhiêu!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 23 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 331 bài trong đề mục
Cúc Hương 10.10.2009 14:27:05 (permalink)
0
CÕI LÒNG

“Em không thể nói cùng anh được nữa
Lời ân tình theo gió cuốn bay xa
Câu ân ái ngày xưa anh hằng ước
Nay còn đâu đôi dòng lệ nhạt nhòa.”

“Tình còn đâu khi đời mình đôi ngã
Em theo chồng anh biết đi về đâu
Đi về đâu trước muôn ngàn lối rẽ
Lối rẽ nào cũng thiếu dấu chân em!”

“Em đã khóc thương cuộc tình tan nát
Đêm cô đơn em gọi anh vạn lần
Nếu kiếp này mình không tròn duyên nợ
Hẹn kiếp sau ta mãi mãi đợi chờ.”

“Thôi em hãy quay về vui duyên mới
Nghẹn ngào chi cho mắt lệ hoen mi
Tình đã chết và đời anh cũng hết
Ngày vui em - anh còn ước mơ gì?”
nguyenngoat 10.10.2009 16:33:10 (permalink)
0
Khóc cho vơi những nỗi niềm
Để mai xa cách con tim bớt sầu
Tình ta bao nỗi bể dâu
Ngàn năm sau nhớ bắc cầu thiên duyên
lelong54 12.10.2009 12:30:42 (permalink)
0
Vẽ em !
Vẽ em đường nét trang đài
Dáng đi thư thả chân dài, mày cong
Vẽ em xinh cả ba vòng
Tóc mây óng ả...môi hồng mắt nhung,.......!
Vẽ xong đờ đẩn......khôn cùng !
Để trong túi áo...vô mùng mới xem
Tắt đèn....sợ mắt lem hem
Sáng trưng thì thẹn....e rèm.....mở toang !
lelong54
 
VẼ EM

Vẽ em nào đẹp quá trời
Chắc là tiên nữ vừa … mời xuống chơi?
Tiên nữ thì khỏi phải chê
Vẽ rồi ai thấy không mê … hút hồn
Nhưng mà … nhớ nhé … đừng hôn
Kẻo tèm nhem mực … tiếng đồn vang xa
Rằng ai yêu phải … hồn ma ….
(Vì rèm đã mở toang ra … )

Cúc Hương
 
Vẽ anh !
 
Vẽ anh đường nét phong trần
Nắng mưa từng trãi...bao lần gió sương !
Mắt ngời,mặt kém chi gương
Dạn dày nho nhã dễ thương chân tình !
Vẽ xong trời đã bình minh
Thõa lòng khép lại bóng hình mang theo !
Chẳng ham ước vọng làm"mèo"
Chỉ mơ một tấn"thèo lèo"anh trao !
 
Chiêu Y
 
VẼ AI...?
 
Vẽ ai trọn nét tâm đồng
Trung trinh bền vững giữa dòng đục trong?
Vẽ ai má thắm môi hồng
Thuỷ chung son sắt cõi lòng hương hoa?
Vẽ ai tính nết hài hoà
Giữa trời giông bão hát ca rộn ràng?
Vẽ ai sánh bước bên chàng
Bốn mùa tươi thắm chẳng màng lợi danh?
Vẽ người thao thức thâu canh
Sương rơi lác đác nhuộm cành tương tư.
...
-LL-
 
 
VẼ TA
Một đời làm kiếp thi nhân
Niềm vui ít ỏi dành phần cho em
Bao nhiêu tê tái trong tim
Vần thơ hoang lạnh đi tìm tri âm. 
 
nguyengoat
 
 
Vẽ em !
 
Vẽ tranh....chỉ bút lông thôi
Vẽ người yêu dấu...dùng môi son hồng
Vẽ eo...môi khéo uốn cong
Vẽ....tay từng ngón nâng vòng mê ly
Vẽ khêu.....đường uốn xuân thì
Vẽ thân hồng ửng...diệu kỳ ngất ngây !
 
Vẽ rồi vẽ nữa....vẽ say
Vẽ đi vẽ lại...trong ngoài dài lâu
Vẽ hoài...mãi đến bạc đầu
Vẽ cho mép(ria)trụi,râu mầu tuyết sương !
 
..........
 
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ !
 
nguyenngoat 12.10.2009 16:42:52 (permalink)
0
VẼ Thi Sĩ
 
Túi hắn có tiền không?
-không!
_Có gì?
_Bài thơ tình đắm đuối
Quần áo hắn thẳng không?
_Không!
Tại sao?
_Hắn ít khi giặt ủi
Người tình hắn ở đâu?
_Giữa thi sơn gió lộng
Hắn thường uống những gì?
_Men cay cuộc đời tặng
Hắn thường mơ những gi?
_Trái tim ngời ánh nắng
Vậy tên hắn là gì?
THI SĨ CỦA NỖI SẦU SÂU LẮNG
 
 
Cúc Hương 15.10.2009 21:27:08 (permalink)
0
YÊU THI SĨ

Định yêu chàng thi sĩ
Sao nghe tả ... quá ghê
Nhưng mà thôi mặc kệ
Có thơ đọc cũng ... mê!
Cúc Hương 16.10.2009 17:37:09 (permalink)
0
GIẾT …

Giết chết người yêu – giết chết đi
Không thương cứ nói để buồn chi
Ngày mai biết chẳng còn chung bước
Hụt hẫng chia ly được ít gì ?
nguyenngoat 16.10.2009 21:20:57 (permalink)
0
Hồi âm
 
Em mê thơ là được rồi
Để lòng thi sĩ bớt đơn côi
Tiền tài,danh vọng ,anh không có
Chỉ có chân tình trái tim thôi!
Cúc Hương 21.10.2009 22:50:25 (permalink)
0
BAO GIỜ…?

Thu sắp tàn rồi
Người ơi có biết
Nỗi lòng da diết
Nhớ mùa thu xưa!
Biết mấy cho vừa
Thu vàng lá đổ
Ngập đầy góc phố
Em về dưới mưa.
Anh đã về chưa?
Mấy mùa chờ đợi
Chiều yên lặng thế
Bao giờ nguôi vơi?!
Cá Mặn 22.10.2009 00:35:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

GIẾT …

Giết chết người yêu – giết chết đi
Không thương cứ nói để buồn chi
Ngày mai biết chẳng còn chung bước
Hụt hẫng chia ly được ít gì ?


 
Không...
 
Yêu nàng mãi mãi giết làm chi
Nỗi nhớ ngàn thương vướng bận gì 
Ngày sau chẵng đặng còn nhung nhớ
Sưởi ấm hồn ta cũng bởi vì...
 
Cá Mặn
 
nguyenngoat 22.10.2009 15:38:08 (permalink)
0
Em còn về dưới mưa
 
Em còn về dưới mưa
Trên nẻo đời quạnh vắng
Gót chân son trĩu nặng
Lưu luyến mùa thu xưa
 
Em còn về dưới mưa
Sầu đông chiều rụng lá
Tình ta sao vội vã
Gởi trong trang thơ sầu
 
Em bây giờ nơi đâu
Hai phương trời ly biệt
Cung đàn buông nuối tiếc
Thanh âm nhỏ giọt sầu.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 18:48:42 bởi nguyenngoat >
Cúc Hương 23.10.2009 00:51:06 (permalink)
0


Trích đoạn: Cá Mặn



Không...

Yêu nàng mãi mãi giết làm chi
Nỗi nhớ ngàn thương vướng bận gì 
Ngày sau chẵng đặng còn nhung nhớ
Sưởi ấm hồn ta cũng bởi vì...

Cá Mặn



CHỈ VÌ

Anh luôn nói thế chỉ vì anh
Muốn được người yêu đem để dành
Ngày sau nếu chẳng còn ai đón
Mở cửa tình xưa vẫn còn xanh!
Cúc Hương
Cúc Hương 23.10.2009 00:57:57 (permalink)
0
Cám ơn Cá Mặn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của CH! Chúc buổi tối vui vẻ!
Cúc Hương 23.10.2009 00:59:10 (permalink)
0
HƯƠNG XƯA

Người đã không thương thì thôi
Cớ chi năm tháng xa xôi nhớ hoài
Khóc tình tình cứ đùa dai
Để cho thương nhớ chỉ đày đọa thêm
Tấm thân còm cõi chết chìm
Biển đời dậy sóng có tìm được đâu
Tình càng nồng - thấm càng đau
Mong chi tìm lại ngọt ngào hương xưa!
Cá Mặn 23.10.2009 22:35:17 (permalink)
0
 


CHỈ VÌ

Anh luôn nói thế chỉ vì anh
Muốn được người yêu đem để dành
Ngày sau nếu chẳng còn ai đón
Mở cửa tình xưa vẫn còn xanh!
Cúc Hương


 
Yêu em
 
Biển rộng mênh mong giấc mộng lành
Cho dù vụn vỡ mãi còn xanh
Tơ duyên nhạt nắng lòng anh vẫn...
Mãi mãi chờ em dẫu trơ cành
 
CÁ MẶn
 
hhahahahahahahahaa xin lỗi ! hôm nay cảm thấy vui trong lòng nên phá Cúc Hương một chút nên đừng để tâm nhe
 
nguyenngoat 24.10.2009 05:50:34 (permalink)
0
CỬA TÌNH ĐÃ KHÉP
 
Cửa tình đã khép rồi em
Rượu nồng uống cạn cho đêm rã rời
Anh như một cánh chim trời
Tung thân lãng tử giữa.... đời hoang vu.
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 23 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 331 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9