Yêu anh nhiều biết bao nhiêu!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 23 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 331 bài trong đề mục
gauom 12.12.2009 19:27:47 (permalink)
0

DỐI
 
Cho em xin một lần nữa thôi
Gặp lại anh trên con đường cũ
Có lá rơi, gió thầm nhắn nhủ
Hãy yêu đi, đời đẹp làm sao!
 
Nhớ những ngày ta ở bên nhau
Một phút không rời – đêm ngắn ngủi
Cho em quên tháng năm buồn tủi
Cho anh quên đi một bóng hình.
 
Nhưng giờ đây em chỉ một mình
Ôm tim đau lặng thầm đếm bước
Những khát khao làm sao có được
Kỷ niệm xưa đã quá xa xôi.
 
Cho em xin một lần nữa thôi
Không cần gặp, chỉ em nhìn thấy
Anh bình yên giữa đời lốc xoáy
Mắt và môi nguyên vẹn tình yêu.
 
CH


Có người lòng vẫn vấn vương...
Nhớ hoài hình ảnh người thương riêng mình
Ngày ngày đón ánh bình minh
Đêm đêm gói trọn duyên tình vào tim.
Đã từng ra bể mò kim
Tay không đuổi bắt chim chuyền trên cao
Khuya vui với vạn vì sao
Sớm ngông nghênh mỉm cười chào thái dương
Người đi, kẻ ở đôi đường
Cũng là những chuyện bình thường, thế thôi
Buồn chi cho nát tim côi
Nghêu ngao ca hát muôn lời mến yêu.
_____________________________________
Chúc CH cuối tuần vui vẻ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2009 22:49:49 bởi gauom >
Cúc Hương 13.12.2009 18:17:01 (permalink)
0
QUÊN
 
Người khuyên tất cả hãy quên đi
Chứ nhớ làm chi chẳng được gì
Một trái tim si nhiều mộng mị
Thôi rồi bỏ xó những sầu bi!
 
CH
Cúc Hương 13.12.2009 18:21:29 (permalink)
0
TỪ NAY
 
Từ nay ta đã có em
Thiên đường hạnh phúc êm đềm hương yêu
Buồn vui sướng khổ dẫu nhiều
Ta cũng xin được sớm chiều ái ân!
Từ nay xin nhớ ân cần
Quên đi sầu khổ nhọc nhằn chẳng vui
Từ nay xin chớ ngậm ngùi
Yêu nhau ta sẽ chôn vùi buồn đau!
nguyenngoccan - CH
duca_thu 14.12.2009 07:02:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

ĐÃ KHÔNG YÊU THÌ THÔI !
 
Đã không yêu
thì khỏi nói!
và chào vội
ta bước đi
lưu luyến chi
vô duyên lắm!
không phải phận
trời xe duyên
hãy đi thêm
nhìn phía trước....

*đồng ý với quan điểm của bạn.
Chúc bạn vui.
MT

duca_thu 15.12.2009 09:39:09 (permalink)
0

Em về trong cơn mưa
Cố giữ lòng ấm lại
Bây giờ và mãi mãi
Có còn ai trong đời ?!

Trích đoạn: Cúc Hương

XA RỒI TÌNH XƯA
 
Còn chứ em-còn nữa
sẽ có người tìm em
duyên có số người trên
chỉ đi qua chóng vánh
sẽ có người tìm đến
ông trời đã gọi tên
đến với em nên duyên
tới bạc đầu...răng móm (hì, hì)

Cúc Hương 15.12.2009 10:55:37 (permalink)
0
CH rất cảm ơn duca_thu đã... chịu khó đọc lại mấy vần thơ... con cóc của CH. Trời! [sm=thinking.gif]Nghĩ đến lúc đầu bạc răng ... móm [sm=tongue.gif]thiệt là ghê quá đi ! [sm=z_yucky.gif]
Cúc Hương 16.12.2009 21:05:14 (permalink)
0
NHỮNG LÚC NHỚ ANH
 
Có những lúc nhớ anh
Thèm nghe một tiếng gọi
Thèm nghe quen giọng nói
Anh giờ ở đâu rồi?
 
Tan ca … không về vội
Lang thang suốt con đường
Thoảng ngan ngát mùi hương
Ngọc lan nơi phố nhỏ.
 
Lối về đêm lặng gió
Sao nghe lạnh trong lòng
Điện thoại vẫn đầy sóng
Chờ hoài chẳng thấy rung.
 
Lắm lúc thật ngượng ngùng
Bao lời em muốn nói
Sao anh không chịu gọi
Em nhớ anh quá chừng!
 
Rồi giây phút ngập ngừng
Mấy lần định bấm gọi
Nhưng lòng hay giận dỗi
Thà một mình buồn thôi…
 
(Còn hơn để anh biết
Anh sẽ cười cho coi!)
 
CH
 

duca_thu 17.12.2009 07:11:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

NHỮNG LÚC NHỚ ANH
 

 Lối về đêm lặng gió
Sao nghe lạnh trong lòng
Điện thoại vẫn đầy sóng
Chờ hoài chẳng thấy rung.
--------
Có lẽ sim hết tiền
Anh ấy không gọi được
Chỉ gọi tên em thôi

gọi tên em trong gió
gửi lời yêu ban trưa
em đâu biết mà thưa
em chỉ hoài...oán trách!

chúc CÚC HƯƠNG ngày mới an vui.

 

Cúc Hương 18.12.2009 20:46:37 (permalink)
0

NHỮNG LÚC NHỚ ANH
 

Lối về đêm lặng gió
Sao nghe lạnh trong lòng
Điện thoại vẫn đầy sóng
Chờ hoài chẳng thấy rung.
CH


Có lẽ sim hết tiền
Anh ấy không gọi được
Chỉ gọi tên em thôi

gọi tên em trong gió
gửi lời yêu ban trưa
em đâu biết mà thưa
em chỉ hoài...oán trách!

duca


Sim bây giờ khuyến mãi
Bán đầy dọc bên đường
Chắc là … chẳng còn thương
Thôi em về … kẻo muộn …
CH




Cúc Hương 18.12.2009 21:38:54 (permalink)
0
CÓ THỂ ...
 
Chắc là anh không còn yêu em nữa
Nhiều ngày qua chẳng thấy bóng anh sang
Lá vẫn rơi rơi bên cạnh phím đàn
Em vẫn đứng chờ anh nơi song cửa.
 
Có thể anh đã quên rồi lời hứa
Sẽ đưa em đi suốt cả con đường
Dẫu chông gai đau đớn lẫn sầu vương
Ta vẫn sẽ bước bên nhau mãi mãi…
 
Có thể anh không về nữa ngày mai
Một mình em đi suốt con đường dài
Gian khó đấy nhưng mong lòng không ngại
Rượu nồng đêm nay uống hoài chẳng say!
 
CH
duca_thu 18.12.2009 22:45:58 (permalink)
0

Chắc là anh không còn yêu em nữa
Nhiều ngày qua chẳng thấy bóng anh sang
Lá vẫn rơi rơi bên cạnh phím đàn
Em vẫn đứng chờ anh nơi song cửa.

Trích đoạn: Cúc Hương

Từ bài thơ anh chợt nhớ tới lời bài hát "xin lỗi tình yêu"

Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời
mà sao không đưa được đoạn đường em đi
anh nói sẽ ôm em khi gió đông về
mà giờ đây một mình em đứng trong mưa...

Thật đúng tâm trạng em nhỉ?

duca
Cúc Hương 19.12.2009 22:50:03 (permalink)
0
VẪN
 
Không còn yêu
Sao chẳng nói
Để cho lòng
Nhiều giận dỗi...
Chiều buông trôi
Qua rất vội
Tự hỏi lòng
Sao vẫn cứ
Hoài chờ mong!
 
CH
gauom 19.12.2009 22:57:40 (permalink)
0
Thơ thẩn ngắm nhìn hoa dại rơi
Nhặt hoa nhớ đến một phương trời
Gởi tình theo gió trôi đi mãi
Nhớ về hình bóng... nhớ xa xôi.
Mùa đông có đến mà lòng giá?
Đọng lại nơi đây nỗi rối bời
Hạt mầm hạnh phúc gieo ngày trước
Giờ chỉ toàn là cát bụi thôi!
nguyenngoccan 21.12.2009 12:02:22 (permalink)
0
NHỮNG LÚC NHỚ ANH
 
Có những lúc nhớ anh
Thèm nghe một tiếng gọi
Thèm nghe quen giọng nói
Anh giờ ở đâu rồi?
 
Tan ca … không về vội
Lang thang suốt con đường
Thoảng ngan ngát mùi hương
Ngọc lan nơi phố nhỏ.
 
Lối về đêm lặng gió
Sao nghe lạnh trong lòng
Điện thoại vẫn đầy sóng
Chờ hoài chẳng thấy rung.
 
Lắm lúc thật ngượng ngùng
Bao lời em muốn nói
Sao anh không chịu gọi
Em nhớ anh quá chừng!
 
Rồi giây phút ngập ngừng
Mấy lần định bấm gọi
Nhưng lòng hay giận dỗi
Thà một mình buồn thôi…
 
(Còn hơn để anh biết
Anh sẽ cười cho coi!)
 
CH

---------------------------------------
Anh cũng vậy
 
Có những lúc nhớ em
Anh thèm nghe giọng nói
Không gian như chật chội
Khi nỗi nhớ trào dâng
 
Anh thường hay bâng khuâng
Nghĩ về ngày sắp tới
Em có nghe vời vợi
Nơi khoảng trống trái tim?
 
Anh thường hay lặng im
Khi bên em dạo ấy
Vì sao anh lại vậy
Em ơi có hiểu không?
 
Em ngày xưa mơ mộng
Anh thì nghèo trắng tay
Vì lòng nhiều ái ngại
em ơi làm sao đây?
 
Nhiều lần em nhấc máy (gọi bằng số lạ 0909090909090 đó)
chẳng thấy ai nói gì
em khi đó có nghĩ
anh phương xa gọi về?
 
anh nhớ em nhớ ghê
bao đêm rồi trằn trọc
sương rơi anh bật khóc
khi nghe được lời em!
 
Thời gian như dài thêm
Khi lòng anh lần lữa
Em ơi đừng giận nữa
Anh đã hiểu thật rồi
 
Hãy cho anh xin lỗi
Và được về bên em!
 
NNC
 
 
 
Cúc Hương 22.12.2009 13:12:43 (permalink)
0
MÙA GIÁNG SINH VỀ
 
Mùa Giáng Sinh về
Có anh đứng đợi
Em thay áo mới
Xuống phố chiều nay.
 
Mùa Giáng Sinh về
Em đi bên anh
Gió trời se lạnh
Bước chừng hơi nhanh.
 
Mùa Giáng Sinh về
Lòng vui rộn rã
Hôm nay phố lạ
Đón bước người qua...
 
CH
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 23 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 331 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9