Yêu anh nhiều biết bao nhiêu!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 23 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 331 bài trong đề mục
Cúc Hương 11.01.2010 21:57:27 (permalink)
0
DẶN LÒNG
 
Về bên ấy anh thành người xa lạ
Của người ta … em đâu dám đợi chờ
Biết là tình chỉ viết được thành thơ
Bao mơ ước giờ sao xa vời quá!
 
Những ngày buồn ước mình thành chiếc lá
Được vui đùa theo cơn gió lả lơi
Để quên đi bao đau đớn cuộc đời
Lúc lìa cành còn vẫy chào đất mẹ.
 
Cố gắng nhé … dặn lòng … thôi đừng khóc!
Ngày hôm qua thành dĩ vãng xa mờ
Người yêu ta giờ đây quá hững hờ
Thương với nhớ chôn vùi cùng năm tháng …
 
CH
Cúc Hương 15.01.2010 13:14:26 (permalink)
0
MỘT SỚM MAI THỨC DẬY
 
Biết rằng khó thay đổi
Khi tình đã trao rồi
Sao nghe đắng trên môi
Khi anh ra đi mãi.
 
Em là người ở lại
Vết thương ẩn vào trong
Đau đớn dâng ngập lòng
Làm sao anh biết được?
 
Anh đi về phía trước
Mang theo cả tình em
Em còn mãi đi tìm
Những ngày yêu thương ấy…
 
Một sớm mai thức dậy
Nghe chim hót trên cao
Gió mang hương ngọt ngào
Lòng em chợt bừng tỉnh!
 
Ngắm những đóa hoa xinh
Thấy đời sao đẹp thế!...
 
CH
 
Cúc Hương 16.01.2010 16:05:49 (permalink)
0
ĐÊM NHỚ ANH
 
Đêm nhớ anh
Ôm gối chiếc lặng lẽ một mình...
em khóc
Hơi ấm còn đây
sao bàn tay
mãi...không chạm bóng người
Ngoài hiên mưa rơi
từng giọt buồn
Như lòng em chơi vơi
Nỗi nhớ
Thao thức chờ
Anh về
trong đêm mưa...
 
CH
lelong54 16.01.2010 20:10:28 (permalink)
0
Chưa mất !
 
Còn người ta chẳng cô đơn
Còn cô em gái dỗi hờn thích ghê
Còn đêm thao thức lê thê
Còn ngồi thú vị đêm về bên nhau
Còn hờn giận....còn ngọt ngào
Còn hương hoa Cúc gọi chào tình tôi !
Cúc Hương 20.01.2010 21:38:36 (permalink)
0
Chưa mất !
 
Còn người ta chẳng cô đơn
Còn cô em gái dỗi hờn thích ghê
Còn đêm thao thức lê thê
Còn ngồi thú vị đêm về bên nhau
Còn hờn giận....còn ngọt ngào
Còn hương hoa Cúc gọi chào tình tôi !(LL)

Nếu còn … yêu mãi không thôi
Nếu còn … ta vẫn sẽ ngồi bên nhau
Nếu còn … cùng ngắm trời cao
Dệt vần thơ mộng dạt dào hương yêu!(CH)
nguyenngoat 21.01.2010 10:21:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

VẪN CÒN
 
Dù không gặp em phút vu quy
Nhưng trong tâm khảm vẫn còn ghi
Xe hoa hay xe  tang  đầm lệ
Chở cả tình ta khóc biệt ly!
ngng
 
Còn thương mà chẳng biết làm sao
Áo mới em mang nhạt cả màu
Cất bước rưng rưng đôi ngấn lệ
Từ nay mãi mãi không có nhau!
CH

Ta vẫn có nhau ở trong đời
Dù tình không trọn bởi do trời
Tim anh vẫn còn niêm hình bóng
Và vẫn yêu em đến trọn đời
 
 
ngng

 
 
 
 
 

Cá Mặn 22.01.2010 07:46:55 (permalink)
0
Vu vơ...........

Một thoáng hương xưa gợi nhớ nhiều
Trời đông lạnh buốt cảnh đìu hiu
Chim đơn vắng bạn cành trơ lá
Ủ rũ mơ màng vọng tiếng kêu

Trời mưa có lạnh tấm thân ai
Kẻ ở phương xa cứ thở dài
Ước vọng đông tàn xuân lại đến
Cho Người Sưởi ấm mảnh tình phai

Cá Mặn
Cúc Hương 25.01.2010 22:01:57 (permalink)
0

VẪN CÒN
 
Dù không gặp em phút vu quy
Nhưng trong tâm khảm vẫn còn ghi
Xe hoa hay xe  tang  đầm lệ
Chở cả tình ta khóc biệt ly!
ngng
 
Còn thương mà chẳng biết làm sao
Áo mới em mang nhạt cả màu
Cất bước rưng rưng đôi ngấn lệ
Từ nay mãi mãi không có nhau!
CH

Ta vẫn có nhau ở trong đời
Dù tình không trọn bởi do trời
Tim anh vẫn còn niêm hình bóng
Và vẫn yêu em đến trọn đời 
ngng

 
Yêu người quên những lúc thương đau
Chỉ nhớ lời xưa thật ngọt ngào
Lệ đẫm bờ vai thầm nguyện ước
Thời gian xin hãy cuốn trôi mau!
CH

 
 
 
 
nguyenngoat 26.01.2010 10:11:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

VẪN CÒN
 
Dù không gặp em phút vu quy
Nhưng trong tâm khảm vẫn còn ghi
Xe hoa hay xe  tang  đầm lệ
Chở cả tình ta khóc biệt ly!
ngng
 
Còn thương mà chẳng biết làm sao
Áo mới em mang nhạt cả màu
Cất bước rưng rưng đôi ngấn lệ
Từ nay mãi mãi không có nhau!
CH

Ta vẫn có nhau ở trong đời
Dù tình không trọn bởi do trời
Tim anh vẫn còn niêm hình bóng
Và vẫn yêu em đến trọn đời 
ngng

 
Yêu người quên những lúc thương đau
Chỉ nhớ lời xưa thật ngọt ngào
Lệ đẫm bờ vai thầm nguyện ước
Thời gian xin hãy cuốn trôi mau!
CH

 Thời gian không xoa dịu nỗi đau
Không thể tàn phai mối tình đầu
Em còn hiện hưũ trong kỉ niệm
Trong những thăng hoa vết thương sầu
 
ngng
 
 
 

 
 
 

duca_thu 28.01.2010 06:39:55 (permalink)
0

DẶN LÒNG
 
Về bên ấy anh thành người xa lạ
Của người ta … em đâu dám đợi chờ
Biết là tình chỉ viết được thành thơ
Bao mơ ước giờ sao xa vời quá!
 
Những ngày buồn ước mình thành chiếc lá
Được vui đùa theo cơn gió lả lơi
Để quên đi bao đau đớn cuộc đời
Lúc lìa cành còn vẫy chào đất mẹ.
 
Cố gắng nhé … dặn lòng … thôi đừng khóc!
Ngày hôm qua thành dĩ vãng xa mờ
Người yêu ta giờ đây quá hững hờ
Thương với nhớ chôn vùi cùng năm tháng …
 
CH
--------------------------------------------------
Cố gắng nhé … dặn lòng … thôi đừng khóc!
Ngày hôm qua thành dĩ vãng xa mờ
Người yêu ta giờ đây quá hững hờ
Thương với nhớ chôn vùi cùng năm tháng …

*4câu này giống tâm trạng và đúng cả ngày tháng.
Vậy tặng anh  mang sang yahoo CH nhé!

MINH THU

Cúc Hương 31.01.2010 10:35:27 (permalink)
0
HAY TIN NGƯỜI XƯA CƯỚI VỢ
 
Chiều nay người báo tin vui
Cuối tháng cưới vợ thôi rồi còn đâu
Dù mình không thể yêu nhau
Nhưng sao tim bỗng nhói đau không ngờ
Ngày xưa mình cứ làm ngơ
Mặc người đau khổ cũng vờ như không
Giờ đây thôi chẳng còn mong
Một mình ở lại nghe lòng quạnh hiu!
 
CH
nguyenngoat 31.01.2010 16:00:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

ĐÊM NHỚ ANH
 
Đêm nhớ anh
Ôm gối chiếc lặng lẽ một mình...
em khóc
Hơi ấm còn đây
sao bàn tay
mãi...không chạm bóng người
Ngoài hiên mưa rơi
từng giọt buồn
Như lòng em chơi vơi
Nỗi nhớ
Thao thức chờ
Anh về
trong đêm mưa...
 
CH

ANH SẼ VỀ NGAY!
 
Anh sẽ về ngay trong đêm nay
Trái tim còn nóng lửa tình đầy
Xin lau nước mắt người em gái
Gối không lẻ nữa mộng tràn đầy
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cúc Hương 31.01.2010 20:50:20 (permalink)
0
ĐÊM NHỚ ANH
 
Đêm nhớ anh
Ôm gối chiếc lặng lẽ một mình...
em khóc
Hơi ấm còn đây
sao bàn tay
mãi...không chạm bóng người
Ngoài hiên mưa rơi
từng giọt buồn
Như lòng em chơi vơi
Nỗi nhớ
Thao thức chờ
Anh về
trong đêm mưa...
 
CH

ANH SẼ VỀ NGAY!
 
Anh sẽ về ngay trong đêm nay
Trái tim còn nóng lửa tình đầy
Xin lau nước mắt người em gái
Gối không lẻ nữa mộng tràn đầy
 
ngng


XIN ANH ĐỪNG HỨA
 
Chờ anh bóng ngã phía chân mây
Gom nhớ thương về gởi mộng bay
Chốn ấy xa xôi đừng vội hứa
Đêm về giấc ngủ khó lòng say!

 
CH

nguyenngoccan 01.02.2010 19:10:52 (permalink)
0
HAY TIN NGƯỜI XƯA CƯỚI VỢ
 
Chiều nay người báo tin vui
Cuối tháng cưới vợ thôi rồi còn đâu
Dù mình không thể yêu nhau
Nhưng sao tim bỗng nhói đau không ngờ
Ngày xưa mình cứ làm ngơ
Mặc người đau khổ cũng vờ như không
Giờ đây thôi chẳng còn mong
Một mình ở lại nghe lòng quạnh hiu!
 
CH




Vậy là trắc trở đường yêu
Anh đi lạc lối tiêu điều mình em
Còn đâu giấc mộng êm đềm
Ta cùng thêu dệt bên thềm trăng mơ
 
Gượng lòng rối rít vần thơ
Chúc anh hạnh phúc duyên tơ cùng người
Nếu mai lỡ gặp bên đời
Nén đau thương lại mà cười vì nhau.
nnc
 
Chúc CH vui vẻ và luôn có thơ hay!
nguyenngoat 04.02.2010 01:27:10 (permalink)
0
Anh mới vừa hứa em gạt ngay
Tháng năm minh chứng cho lòng này
Mới cất lời yêu đành cay đắng
Thôi trọn một đời...Vẫn trắng tay
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 23 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 331 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9