Yêu anh nhiều biết bao nhiêu!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 23 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 331 bài trong đề mục
kimrbl 04.02.2010 06:06:12 (permalink)
0


HAY TIN NGƯỜI XƯA CƯỚI VỢ
 
Chiều nay người báo tin vui
Cuối tháng cưới vợ thôi rồi còn đâu
Dù mình không thể yêu nhau
Nhưng sao tim bỗng nhói đau không ngờ
Ngày xưa mình cứ làm ngơ
Mặc người đau khổ cũng vờ như không
Giờ đây thôi chẳng còn mong
Một mình ở lại nghe lòng quạnh hiu!
 
CH

GỬI NGƯỜI XƯA
 
Dẫu rằng không thể chung đường
Anh đi lấy vợ vẫn thương em nhiều
Nhớ về một thuở từng yêu
Bóng em còn đọng vương nhiều lối xưa
Anh đi tìm lại mộng mơ
Từ nay sẽ chẳng bao giờ gặp nhau
Trái tim nhức nhối nỗi đau
Làm sao quên mối tình đầu hỡi em?
 
kimrbl
 
duca_thu 04.02.2010 09:43:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

HAY TIN NGƯỜI XƯA CƯỚI VỢ
 
Chiều nay người báo tin vui
Cuối tháng cưới vợ thôi rồi còn đâu
Dù mình không thể yêu nhau
Nhưng sao tim bỗng nhói đau không ngờ
Ngày xưa mình cứ làm ngơ
Mặc người đau khổ cũng vờ như không
Giờ đây thôi chẳng còn mong
Một mình ở lại nghe lòng quạnh hiu!
-------------------

CH
Đòi đi em -kiện ra toà
Bởi em đến trước -dám qua mặt mình
Ngày xưa -cái thuở vô tình
Chỉ vì đang bận sửa mình moden

* Ở đời như vậy là thường
Không yêu nhưng chẳng muốn nhường cho ai
Để trong rổ là củ khoai
Bày ra siêu thị thì sài bằng đô

TẾU VUI THÔI CÚC HƯƠNG NHÉ!

Cá Mặn 04.02.2010 22:26:23 (permalink)
0
Tình vương
 
Yêu người, yêu cả bài thơ
Nhớ người nhớ đến bơ vơ cõi lòng
Rằng mưa bão tố trời dông
Nữa hồn thơ thẩn trong mong một người
 
Mảnh đời có lúc đầy vơi
Mộng cùng não bộ không lời thở than
Để vương để nhớ vô vàn
Sưởi lòng cô quạnh hởi nàng đó ơi
 
CÁ Mặn 
Cúc Hương 05.02.2010 22:31:18 (permalink)
0
Anh mới vừa hứa em gạt ngay
Tháng năm minh chứng cho lòng này
Mới cất lời yêu đành cay đắng
Thôi trọn một đời...Vẫn trắng tay
ngng
 
Chỉ vì ân ái khó tàn phai
Gối mộng đêm nay vẫn mãi dài
Em sợ sẽ như cơn gió thoảng
Đôi mình không có được ngày mai.
CH


 


Cúc Hương 05.02.2010 22:34:28 (permalink)
0
HAY TIN NGƯỜI XƯA CƯỚI VỢ
 
Chiều nay người báo tin vui
Cuối tháng cưới vợ thôi rồi còn đâu
Dù mình không thể yêu nhau
Nhưng sao tim bỗng nhói đau không ngờ
Ngày xưa mình cứ làm ngơ
Mặc người đau khổ cũng vờ như không
Giờ đây thôi chẳng còn mong
Một mình ở lại nghe lòng quạnh hiu!
 
CH






Vậy là trắc trở đường yêu
Anh đi lạc lối tiêu điều mình em
Còn đâu giấc mộng êm đềm
Ta cùng thêu dệt bên thềm trăng mơ
 
Gượng lòng rối rít vần thơ
Chúc anh hạnh phúc duyên tơ cùng người
Nếu mai lỡ gặp bên đời
Nén đau thương lại mà cười vì nhau.
nnc
 
Chúc CH vui vẻ và luôn có thơ hay!

Nếu mai có gặp vẫn chào
Mắt môi còn đó ngọt ngào … tình xa
Dối lòng nở nụ cười xòa
Nhìn anh vui bước nhạt nhòa tim đau
Giá như ngày ấy có nhau
Em không hờ hững … chẳng bao giờ buồn!
CH
Cảm ơn nnc nhé! Chúc cuối tuần vui vẻ
 
Cúc Hương 05.02.2010 22:38:35 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI XƯA
 
Dẫu rằng không thể chung đường
Anh đi lấy vợ vẫn thương em nhiều
Nhớ về một thuở từng yêu
Bóng em còn đọng vương nhiều lối xưa
Anh đi tìm lại mộng mơ
Từ nay sẽ chẳng bao giờ gặp nhau
Trái tim nhức nhối nỗi đau
Làm sao quên mối tình đầu hỡi em?
kimrbl

 
Sáng mai này người ta đi cưới vợ
Nhà đông vui khách nườm nượp ra vào
Nét mặt người trông hạnh phúc biết bao
Tết sắp đến nhà có cô dâu mới!
Vậy là hết...từ nay thôi mong đợi
Xưa người ngỏ lời sao cứ ngập ngừng
Để giờ đây ta uống ly rượu mừng
Cầu chúc cho người trăm năm hạnh phúc.
CH
Hic hic cưới vợ rùi còn thương em nhiều cũng có được gì đâu...
Cúc Hương 05.02.2010 22:42:59 (permalink)
0
Đòi đi em -kiện ra toà
Bởi em đến trước -dám qua mặt mình
Ngày xưa -cái thuở vô tình
Chỉ vì đang bận sửa mình moden

* Ở đời như vậy là thường
Không yêu nhưng chẳng muốn nhường cho ai
Để trong rổ là củ khoai
Bày ra siêu thị thì sài bằng đô

TẾU VUI THÔI CÚC HƯƠNG NHÉ!


Không đòi, không kiện mà chi
Bởi xưa chẳng chịu lấy gì làm tin?
Bây giờ không phải của mình
Có đòi, có kiện đến … sình cũng thua!
Ở đời chuyện thiệt như đùa
Của mình không giữ, mất rồi thở than!
CH
Cám ơn anh! Mấy câu của anh ý nghĩa ghê á! Chúc anh cuối tuần vui nha!
 
nguyenngoat 06.02.2010 07:50:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

Anh mới vừa hứa em gạt ngay
Tháng năm minh chứng cho lòng này
Mới cất lời yêu đành cay đắng
Thôi trọn một đời...Vẫn trắng tay
ngng
 
Chỉ vì ân ái khó tàn phai
Gối mộng đêm nay vẫn mãi dài
Em sợ sẽ như cơn gió thoảng
Đôi mình không có được ngày mai.
CH

Ngày mai không biết sẽ về đâu
Gần nhau giây phút cứ yêu nhau
Gió thoảng vẫn tình đừng lo nghĩ
Đừng để xót xa trong mắt nhau!
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Cúc Hương 07.02.2010 10:33:04 (permalink)
0
Tình vương

Yêu người, yêu cả bài thơ
Nhớ người nhớ đến bơ vơ cõi lòng
Rằng mưa bão tố trời dông
Nữa hồn thơ thẩn trong mong một người

Mảnh đời có lúc đầy vơi
Mộng cùng não bộ không lời thở than
Để vương để nhớ vô vàn
Sưởi lòng cô quạnh hởi nàng đó ơi

CÁ Mặn 

Nhớ nhung nhắn nhủ đôi lời
Để mình còn mộng xuân về yêu thương
Gởi anh chút nắng còn vương
Cùng lời nhắn sẽ chung đường tình yêu!
CH
 
Cúc Hương 07.02.2010 10:42:52 (permalink)
0

Anh mới vừa hứa em gạt ngay
Tháng năm minh chứng cho lòng này
Mới cất lời yêu đành cay đắng
Thôi trọn một đời...Vẫn trắng tay
ngng
 
Chỉ vì ân ái khó tàn phai
Gối mộng đêm nay vẫn mãi dài
Em sợ sẽ như cơn gió thoảng
Đôi mình không có được ngày mai.
CH

Ngày mai không biết sẽ về đâu
Gần nhau giây phút cứ yêu nhau
Gió thoảng vẫn tình đừng lo nghĩ
Đừng để xót xa trong mắt nhau! 
ngng


Ước được gần nhau thỏa khát khao
Nụ cười tình tứ ánh mắt trao
Không lo nghĩ nữa đời ta sẽ
Hạnh phúc dâng trào ... biết tính sao?!
CH









 
lelong54 12.02.2010 20:05:52 (permalink)
0
Nỗi niềm !
 
Đợi chờ mong nhớ đã bao lâu
Xuân nhích từng giây vượt dãi dầu
Qua hạ thu phân nhầu sương gió
Đông giá mịt mùng...có sao đâu !

Góp những lời yêu chúc với nhau
Kính dâng cha mẹ nói đi nào
Thân anh mến chị gào lên nhé
Ve vuốt đàn em kháo mau mau !

Gom những lời thương nhất chúc nhau
Với bạn gần xa phúc ngút cao
Với Đàn Thi.... chúc giàu tâm nguyện
Chan chứa tình thân.... đến.... ngàn sau !
 
 
 
kimrbl 13.02.2010 17:14:45 (permalink)
0
 
NĂM MỚI CHÚC CÚC HƯƠNG VÀ GIA ĐÌNH  LUÔN MẠNH KHỎE AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý.
 
K.N
nguyenngoat 13.02.2010 22:10:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

Anh mới vừa hứa em gạt ngay
Tháng năm minh chứng cho lòng này
Mới cất lời yêu đành cay đắng
Thôi trọn một đời...Vẫn trắng tay
ngng
 
Chỉ vì ân ái khó tàn phai
Gối mộng đêm nay vẫn mãi dài
Em sợ sẽ như cơn gió thoảng
Đôi mình không có được ngày mai.
CH

Ngày mai không biết sẽ về đâu
Gần nhau giây phút cứ yêu nhau
Gió thoảng vẫn tình đừng lo nghĩ
Đừng để xót xa trong mắt nhau! 
ngng


Ước được gần nhau thỏa khát khao
Nụ cười tình tứ ánh mắt trao
Không lo nghĩ nữa đời ta sẽ
Hạnh phúc dâng trào ... biết tính sao?!
CH


Xuân về với bao nỗi khát khao
Chúc em trẻ đẹp tựa thuở nào
Tâm tình thoáng qua trong mạng ảo
Nhưng vẫn nồng say, vẫn ngọt ngào
 
(ngng)
 
 
Chúc  Cúc Hương giữ mãi hương hoa cúc và là một trong những người bạn dễ thương nhất của VN thư quán!







 

 
 
 
 
 

Cúc Hương 24.02.2010 22:11:52 (permalink)
0
Chúc  Cúc Hương giữ mãi hương hoa cúc và là một trong những người bạn dễ thương nhất của VN thư quán!(ngng)
Woo, lời chúc thật ngọt ngào làm sao! Cảm ơn huynh rất nhiều. Chúc huynh năm mới vui và có nhiều thơ hay! 
Ngủ ngon nhé huynh!

Cúc Hương 24.02.2010 22:14:04 (permalink)
0
PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG
 
Phía cuối con đường
Không anh
Nắng mong manh,
Gió lạc loài,
Bụi cay hốc mắt
Sầu dằn dặt
Rụng rơi
Phía chân trời...
 
CH
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 23 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 331 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9