Yêu anh nhiều biết bao nhiêu!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 23 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 331 bài trong đề mục
Cúc Hương 16.07.2009 12:55:36 (permalink)
0
TÌNH QUA MAU
 
(Viết cho người không hẹn ước)
 
Một mình ngồi nhớ
Tình yêu hôm nào
Giờ xa xăm quá
Tháng ngày qua mau.
 
Một mình buồn khóc
Ước chi hãy còn
Có anh ngồi đó
Mắt ta nhìn nhau.
 
Anh giờ ở đâu?
Có nghĩ về em
Có đang ngồi nhớ
Như em bây giờ?
Anh giờ ở đâu?
Em gọi tên anh
Sao nghe thăm thẳm
Gió cuốn đi nhanh
Trả về cho em
Khoảng không vắng lạnh
Mưa rớt bên thềm
Gọi buồn theo mãi.
 
Cuộc tình nhỏ bé
Nên không tràn đầy
Anh sẽ quên ngay
Khi về bên ấy.
Mộng tình thắp sáng
Trái tim dại khờ
Trái tim người thơ
Trái tim đầy mơ.
 
Một mình ngồi nhớ
Dẫu vẫn biết rằng
Chỉ là mộng mơ
Mà nghe tim nhói.
 
Một mình buồn khóc
Tình vẫn xa mờ
Tình vẫn thờ ơ
Còn đâu mà chờ
Ta quay quắc nhớ
Gọi buồn không tên.
#46
    Cúc Hương 16.07.2009 23:39:45 (permalink)
    0
    THAM LAM
     
    Anh quá tham lam nên em chẳng được gì
    Ngoài lòng ghen hận len trong tim
    Có lần gặp một cô áo tím
    Anh lại dõi theo
    Em ứa nước mắt cả vạn dòng.
    Từ nơi vực thẳm trái tim em
    Núi sầu hận đã chìm sâu trong ấy
    Như mây ngàn phủ lòng em bốc cháy
    Để bất chợt rơi đầy cỏ cây.
    Em điên rồ ngỡ lòng mình là lửa
    Và tình anh là một hồ nước đầy
    Mong mỏi nước vào trong tận trái tim em
    Để xóa bớt ngọn lửa nồng
    Để cho em bớt nhớ
    Một hình bóng xa xăm.
    #47
      Cúc Hương 16.07.2009 23:47:55 (permalink)
      0
      MẤT
       
      Em gởi cho anh trọn trái tim mình
      Không ngờ có ngày ngực mình lạnh giá
      Không ngờ có ngày em mất tất cả
      Tình yêu của anh và trái tim em.
       
      #48
        lelong54 17.07.2009 07:43:00 (permalink)
        0
        Viết rồi ... xóa rồi ... viết ! Tình "củm" mà cũng vậy chắc có nhiều người phải khổ lắm đây !

        _____________________________

        Give me a place in your heart to make me feel that
        I'm not alone with four walls around me.

         
         
         
         
         
         
         
         
         
        Xoá đi....
         
        Xoá đi... để nhớ đừng quên  !
        Xoá đi... là để buồn thênh... trong lòng !
        Xoá đi... để mãi chờ mong !
        Xoá đi... là để trong lòng từ đây !



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 07:44:53 bởi lelong54 >
        #49
          Cúc Hương 17.07.2009 23:00:08 (permalink)
          0
                           MỚI HÔM QUA
           
             Mới hôm qua còn gặp mặt mừng vui
             Anh bảo em làm người yêu anh nhé
             Thoảng trong gió một nụ hôn rất khẽ
             Lòng ngượng ngùng chẳng biết bởi vì đâu!
                          Mới hôm qua còn quấn quýt bên nhau
                          Tay trong tay ngắm hoàng hôn trên biển
                          Em thầm ước thời gian ngừng trôi mãi
                          Chứng kiến mối tình không thể phôi phai.
             Mới hôm qua nay đã vội chia tay
             Trên lối cũ một mình em đếm bước
             Dòng xe cộ cùng chen nhau xuôi ngược
             Nắng bụi mịt mờ - khô rát bờ môi.
                        Chẳng còn gì – em bảo thế là thôi
                        Ngày mai qua rồi ngày kia sẽ tới
                        Góc phố cũ không còn ai đứng đợi
                        Em trở về ... mong ngày mới dần lên!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 23:02:13 bởi Cúc Hương >
          #50
            Cúc Hương 17.07.2009 23:07:17 (permalink)
            0
            GIÂY PHÚT CHIA TAY
             
            Giây phút chia tay
            Cố kiềm đôi dòng lệ
            Bảo anh về đi
            Mà nghe tim đau nhói
            Bóng anh xa rồi
            Giọt nước nào
                          nóng hổi
                                      tràn trên mi.
            #51
              Cúc Hương 17.07.2009 23:12:32 (permalink)
              0
              KÝ ỨC MỘT THỜI
               
              Ta mong chờ điều gì
              Sao thấy lòng cô đơn quá
              Hạnh phúc mong manh như lá cỏ
              Hạt sương nào thấm ước bờ vai.
              Mong chờ ai
              Mặt trời đã tắt
              Phố vắng người qua lại
              Lá cựa mình xào xạc
              Đêm mồ côi
              Đêm mồ côi vẽ lên những kỷ niệm ngọt ngào
              Của một thời ong bướm rủ nhau về
              đầy vườn hoa mộng!
              Ta nghĩ gì
              Khi sớm mai thức dậy
              Bỗng thấy mình
              Chỉ mỗi một mình thôi?!
              Nụ cười đã tắt ở trên môi
              Con quỷ dữ trong giấc mơ đêm qua đã cướp đi tất cả
              Lời yêu ngọt ngào
              Và những giấc mơ xanh!
              #52
                Cúc Hương 17.07.2009 23:17:13 (permalink)
                0
                KHỔ VÌ YÊU
                 
                Tình yêu vừa mới hôm qua
                Mà nay đã vội chia xa mất rồi
                Chỉ còn chút kỉ niệm thôi
                Ém trong lòng ngực bùi ngùi đắng cay.
                 
                Tình yêu vừa đến hôm nay
                Ta không tin tưởng như ngày mới yêu
                Ta không dám ước mơ nhiều
                Nên còn do dự bao điều đáng lo.
                 
                Thế nên lại lỡ chuyến đò
                Không bởi tình phụ mà do tình buồn
                Và tình cũng bỏ đi luôn
                Ta còn chút lệ lại tuôn vì tình.
                 
                Hết rồi còn lại một mình
                Ta ăn năn tội đọc kinh nguyện cầu
                Cho tình còn mãi dài lâu
                Hay ta còn mãi u sầu nữa đây?!!
                 
                Đêm nằm giấc ngủ ngây ngây
                Sáng ra tỉnh dậy mọc dầy hàm râu.
                #53
                  Cúc Hương 17.07.2009 23:21:28 (permalink)
                  0
                  XA CÁCH
                   
                  Cứ mỗi lần về lại Hà Tiên
                  Là nhớ anh đến cồn cào gan ruột
                  Muốn ghé thăm nhưng không thể được
                  Anh gần đây nhưng xa cách nghìn trùng.
                  Em trở về lặng yên anh không biết
                  Đứng trên cầu phao thương lắm ngày đầu
                  Dõi mắt về phía núi Tô Châu
                  Hình ảnh ngày xưa sao không còn nữa?
                  Bài thơ tình đắn đo lần lữa
                  Mà không trọn câu mà lạc mất vần
                  Anh bây giờ ấm vòng tay yêu
                  Giấc mộng cũ đã tan thành mây khói.
                  Có bao giờ anh chợt tiếc nuối
                  Cuộc tình ngày nào đẹp như mơ
                  Hay như em mãi đi tìm ảo ảnh
                  Bỗng thấy mình sao quá dại khờ!
                  #54
                    Cúc Hương 17.07.2009 23:25:46 (permalink)
                    0
                    TÌNH KHÔNG
                     
                    Ngóng hoài anh không tới
                    Đành bỏ dở cuộc vui
                    Tình không duyên không nợ
                    Nên cay đắng ngậm ngùi.
                    #55
                      Cúc Hương 17.07.2009 23:33:19 (permalink)
                      0
                      HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT
                       
                      Một ngày xui em gặp anh
                      Ngỡ ngàng bối rối
                      Lòng vui buồn lẫn lộn
                      Đã qua rồi
                      Hỏi ngày xưa đâu?
                      Một ngày trời chợt đổ cơn mưa
                      Sao không là mưa của ngày xưa thương nhớ?
                      Mưa bây giờ buồn quá
                      Rơi ướt vai em
                      Giá buốt con tim
                      Rủ bớt bụi đường
                      một thời em trăn trở
                      Biết anh có còn thương?
                      (Chắc anh chẳng còn thương!)
                      Mưa
                      ngày xưa
                      bây giờ
                      Hai phương trời cách biệt.
                      #56
                        Cúc Hương 17.07.2009 23:43:29 (permalink)
                        0
                        KHÔNG ĐỀ
                         
                        Một ngày nào đó em bỗng nhận ra
                        Nơi ấy xa vời em không thể tới
                        Ve cất lời ca khung trời mùa hạ
                        Phượng rũ mình thay màu áo đỏ tươi.
                         

                        #57
                          HanSiNguyen 18.07.2009 00:50:51 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Cúc Hương

                          HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT
                           
                          Một ngày xui em gặp anh
                          Ngỡ ngàng bối rối
                          Lòng vui buồn lẫn lộn
                          Đã qua rồi
                          Hỏi ngày xưa đâu?
                          Một ngày trời chợt đổ cơn mưa
                          Sao không là mưa của ngày xưa thương nhớ?
                          Mưa bây giờ buồn quá
                          Rơi ướt vai em
                          Giá buốt con tim
                          Rủ bớt bụi đường
                          một thời em trăn trở
                          Biết anh có còn thương?
                          (Chắc anh chẳng còn thương!)
                          Mưa
                          ngày xưa
                          bây giờ
                          Hai phương trời cách biệt.


                          HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT

                          Thơ Cúc Hương
                          Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


                          Diễn tấu MP3



                          Ca từ

                          HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT


                          Một ngày xui em gặp anh
                          Hồn ngỡ ngàng bối rối
                          Lòng vui buồn trăm mối
                          Đã qua rồi. Hỏi ngày xưa đâu?

                          Một ngày trời đổ cơn mưa
                          Sao không là mưa của ngày xưa
                          Mưa bây giờ buồn quá
                          Rơi ướt vai mềm. Rơi buốt con tim

                          Ôi mưa rơi
                          Giũ bụi đường
                          Đêm bâng khuâng
                          Vẫn mơ màng

                          Một thời em trăn trở
                          Biết anh có còn thương?
                          (Chắc anh chẳng còn thương!)

                          Mưa ngày xưa
                          Mưa bây giờ
                          Ôi quạnh hiu
                          Những đêm chờ

                          (Trở lại từ đầu)

                          Mưa ngày xưa
                          Mưa bây giờ
                          Ôi quạnh hiu
                          Những đêm chờ

                          Cúc Hương
                          HSN-36-1070
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 14:01:42 bởi HanSiNguyen >
                          #58
                            Cúc Hương 18.07.2009 21:09:17 (permalink)
                            0
                            Chào Hàn huynh!
                            Cảm ơn Hàn huynh đã ghé thăm và phổ nhạc cho một bài thơ của muội ... làm muội đây rất ... khoái!!!
                            Chúc huynh vui và sáng tác được nhiều tuyệt tác!
                            #59
                              chieuy 19.07.2009 08:59:47 (permalink)
                              0
                              Tình yêu !
                               
                               
                              Tình yêu là cái chi chi
                              Khi vào không hẹn ra đi không trình
                              Tình vào êm ả lặng thinh
                              Tình đi... vật vã đùng đình thở than
                              Tình yêu vốn dĩ đoan trang
                              Mát thơm hiền dịu vô vàn thiêng liêng
                              Yêu vào rạng rỡ hồn nhiên
                              Yêu đi chợt rũ như thuyền không trăng
                              Yêu ra uất nghẹn bao lần
                              Yêu vô lại đón rộng vầng hoa dương
                              Miên man thức mãi canh trường
                              Ấp iu sự sống bởi nhường nào yêu !
                               
                              Chieu - Long
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 23 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 331 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9