Yêu anh nhiều biết bao nhiêu!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 23 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 331 bài trong đề mục
HanSiNguyen 19.07.2009 18:14:11 (permalink)
0




Trích đoạn: Cúc Hương

HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT
 
Một ngày xui em gặp anh
Ngỡ ngàng bối rối
Lòng vui buồn lẫn lộn
Đã qua rồi
Hỏi ngày xưa đâu?
Một ngày trời chợt đổ cơn mưa
Sao không là mưa của ngày xưa thương nhớ?
Mưa bây giờ buồn quá
Rơi ướt vai em
Giá buốt con tim
Rủ bớt bụi đường
một thời em trăn trở
Biết anh có còn thương?
(Chắc anh chẳng còn thương!)
Mưa
ngày xưa
bây giờ
Hai phương trời cách biệt.


HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT

Thơ Cúc Hương
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


Ca sĩ Đăng Tuấn



Ca từ

HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT


Một ngày xui em gặp anh
Hồn ngỡ ngàng bối rối
Lòng vui buồn trăm mối
Đã qua rồi. Hỏi ngày xưa đâu?

Một ngày trời đổ cơn mưa
Sao không là mưa của ngày xưa
Mưa bây giờ buồn quá
Rơi ướt vai mềm. Rơi buốt con tim

Mưa rơi rơi
Giũ bụi đường
Đêm bâng khuâng
Vẫn mơ màng

Một thời em trăn trở
Biết anh có còn thương?
(Chắc anh chẳng còn thương!)

Mưa ngày xưa
Mưa bây giờ
Ôi quạnh hiu
Những đêm chờ

(Trở lại từ đầu)

Mưa ngày xưa
Mưa bây giờ
Ôi quạnh hiu
Những đêm chờ

Cúc Hương
HSN-36-1070

#61
    Cúc Hương 20.07.2009 13:47:26 (permalink)
    0

    Trích đoạn: HanSiNguyen

    HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT

    Thơ Cúc Hương
    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


    Ca sĩ Đăng Tuấn


     

    Cám ơn Hàn huynh và ca sĩ ĐT .... Nghe muốn khóc luôn .... buồn quá!!!!
    #62
      Cúc Hương 20.07.2009 13:50:43 (permalink)
      0
      XA RỒI TÌNH XƯA
       
      Đã qua biết bao ngày
      Chẳng còn nghe giọng nói
      Chẳng còn nghe tiếng gọi
      Chắc đã quên em rồi.
      Biết là tình sẽ chết
      Như rượu cạn môi mềm
      Như vì sao trong đêm
      Lẻ loi cùng nỗi nhớ.
      Trong cơn đau tình cờ
      Ngỡ đời không còn nữa
      Một cuộc tình lầm lỡ
      Xóa nhòa dấu yêu xưa.
      Em về trong cơn mưa
      Cố giữ lòng ấm lại
      Bây giờ và mãi mãi
      Có còn ai trong đời ?!
      #63
        Cúc Hương 20.07.2009 14:07:56 (permalink)
        0
        VÌ YÊU
         
        Em về đây
        Thôi nhé
        Ánh mắt, bờ môi đừng giữ em lại làm gì!
        Anh về đi
        Chiều muộn,
        Hoàng hôn dần xuống,
        Tâm hồn em yếu đuối
        Sẽ quên tất cả
                              ...vì yêu!
         
        #64
          Cúc Hương 20.07.2009 14:13:03 (permalink)
          0
          NGÀY ANH TRỞ VỀ
           
          Ngày anh trở về
          Không còn xa nữa
          Như em thầm ước
          Tháng sáu trời mưa.
           
          Những lần đón đưa
          Em về qua phố
          Ngọc lan nở rộ
          Nụ hôn ngọt ngào
          Hạnh phúc ta trao
          Ấm từng hơi thở.
           
          Giờ sao tan vỡ
          Tình yêu đâu rồi?
          Bao lần em gọi
          Gió lùa lá rơi
          Mưa qua khung trời
          Bụi mờ gác nhỏ
          Biết anh còn đó
          Mà sao xa vời
          Với tay níu kéo
          Khoảng đời lê thê.
           
          Ngày anh trở về
          Chỉ là trong mộng
          Bao nhiêu hụt hẫng
          Tan vào hư không...
          Ngày anh trở về
          Thôi em đứng đợi.
          #65
            Cúc Hương 20.07.2009 14:32:44 (permalink)
            0

            Trích đoạn: chieuy

            Tình yêu !
             
             
            Tình yêu là cái chi chi
            Khi vào không hẹn ra đi không trình
            Tình vào êm ả lặng thinh
            Tình đi... vật vã đùng đình thở than
            Tình yêu vốn dĩ đoan trang
            Mát thơm hiền dịu vô vàn thiêng liêng
            Yêu vào rạng rỡ hồn nhiên
            Yêu đi chợt rũ như thuyền không trăng
            Yêu ra uất nghẹn bao lần
            Yêu vô lại đón rộng vầng hoa dương
            Miên man thức mãi canh trường
            Ấp iu sự sống bởi nhường nào yêu !
             
            Chieu - Long
             


             
            Cảm ơn Chieuy đã ghé thăm. Chieu là Chieuy - Long là lelong54... đúng không nè?
            Hai bạn có ... họ hàng phải không?
            Hình như Chieuy gởi bài thơ trên tặng lelong54 ?!!
            #66
              HanSiNguyen 20.07.2009 23:29:31 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Cúc Hương

              KÝ ỨC MỘT THỜI
               
              Ta mong chờ điều gì
              Sao thấy lòng cô đơn quá
              Hạnh phúc mong manh như lá cỏ
              Hạt sương nào thấm ước bờ vai.
              Mong chờ ai
              Mặt trời đã tắt
              Phố vắng người qua lại
              Lá cựa mình xào xạc
              Đêm mồ côi
              Đêm mồ côi vẽ lên những kỷ niệm ngọt ngào
              Của một thời ong bướm rủ nhau về
              đầy vườn hoa mộng!
              Ta nghĩ gì
              Khi sớm mai thức dậy
              Bỗng thấy mình
              Chỉ mỗi một mình thôi?!
              Nụ cười đã tắt ở trên môi
              Con quỷ dữ trong giấc mơ đêm qua đã cướp đi tất cả
              Lời yêu ngọt ngào
              Và những giấc mơ xanh!


              TA MONG CHỜ ĐIỀU GÌ ?

              Thơ Cúc Hương
              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


              Diễn tấu



              Ca từ

              Ta mong chờ điều gì
              Sao lòng cô đơn quá
              Hạnh phúc đơn sơ mong manh như lá cỏ
              Hạt sương nào mơ thấm ướt bờ vai.

              Mong chờ ai
              Mặt trời đã tắt
              Phố vắng ai rồi
              Lá trở mình xào xạc
              Đêm đơn côi
              kỷ niệm đẫm bờ môi

              Ta mong chờ điều gì
              Khi sớm mai thức dậy
              Con tim bơ vơ lửa tình thiêu đốt mãi
              Chợt thấy mình còn lại một mình thôi!

              Nụ cười đã tắt ở trên môi
              Một chút men cay vụt đắng rồi
              Những giấc mơ xanh vừa chợt tỉnh
              Lẻ loi ngơ ngác giữa dòng đời

              (Trở lại từ đầu ...)

              Lẻ loi ngơ ngác giữa dòng đời

              Cúc Hương
              HSN-36-1071

              #67
                chieuy 21.07.2009 10:40:01 (permalink)
                0
                Cảm ơn Chieuy đã ghé thăm. Chieu là Chieuy - Long là lelong54... đúng không nè?
                Hai bạn có ... họ hàng phải không?
                Hình như Chieuy gởi bài thơ trên tặng lelong54 ?!!

                _____________________________

                Give me a place in your heart to make me feel that
                I'm not alone with four walls around me.
                 
                .............................................
                 
                   Cảm ơn các bạn đã bỏ quá cho sự ngốc nghếch của mình ! Ôi...tôi thẹn quá !
                #68
                  chieuy 21.07.2009 10:53:42 (permalink)
                  0
                  VÌ YÊU
                   
                  Em về đây
                  Thôi nhé
                  Ánh mắt, bờ môi đừng giữ em lại làm gì!
                  Anh về đi
                  Chiều muộn,
                  Hoàng hôn dần xuống,
                  Tâm hồn em yếu đuối
                  Sẽ quên tất cả
                                        ...vì yêu!
                   

                  _____________________________

                  Give me a place in your heart to make me feel that
                  I'm not alone with four walls around me.

                  ..........



                  Vì yêu !...nên phải quên anh
                  Vì yêu !...nên mãi ta đành xa nhau
                  Vì yêu !...nén nấc vẫy chào
                  Vì yêu !...nên vẫn dạt dào thương anh !
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 13:35:44 bởi chieuy >
                  #69
                    Cúc Hương 22.07.2009 09:52:41 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: HanSiNguyen


                    TA MONG CHỜ ĐIỀU GÌ ?

                    Thơ Cúc Hương
                    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên




                     
                    Cảm ơn Hàn huynh lại ghé thăm một lần nữa, huynh ghé thăm hoài muội vui lắm đó!
                    #70
                      Cúc Hương 22.07.2009 09:57:55 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: chieuy




                      Vì yêu !...nên phải quên anh
                      Vì yêu !...nên mãi ta đành xa nhau
                      Vì yêu !...nén nấc vẫy chào
                      Vì yêu !...nên vẫn dạt dào thương anh !


                       
                      VÌ YÊU
                       
                      Vì yêu mà phải ... như vầy
                      Vì yêu mà phải ... thế này ... thế kia
                      Vì yêu mà phải chia lìa
                      Vì yêu nên cứ ... đi dìa ... phía anh!
                      #71
                        Cúc Hương 22.07.2009 10:09:19 (permalink)
                        0
                        KHI NỖI THẤT VỌNG TRÀN VỀ
                         
                        Khi nỗi thất vọng tràn về
                        Mới hay ngày qua mây đen buồn vây kín
                        Lối em về rụng cánh hoa rơi!
                        Phải có một ngày em thấy lẻ loi
                        Nỗi đau chất đầy con tim vốn mang nhiều yếu đuối
                        Nơi gác nhỏ đìu hiu - gió đi qua - len vào hồn
                        Đưa em về với kỷ niệm ngày xưa
                        Anh để quên nụ cười bên khung cửa
                        Vô tình em qua bỗng chốc hóa dại khờ
                        Khi nỗi thất vọng ngự trị trong lòng
                        Mới thấy mình trở nên cằn cỏi.

                        #72
                          Cúc Hương 22.07.2009 10:25:20 (permalink)
                          0
                          TRƯA VỀ QUA PHỐ NHỎ
                           
                          Trưa về qua phố nhỏ
                          Nghe nắng rớt bên thềm
                          Ánh vàng đầy kỷ niệm
                          Chở mùa hè mênh mang.
                          Một chút tình lãng mạn
                          Treo trên nhánh phượng hồng
                          Nẻo về hai lối mộng
                          Thoáng nụ cười bâng khuâng.
                          Dẫu đã hơn một lần
                          Ta về cùng ‘người ấy’
                          Đôi hàng cây vung vẫy
                          Rắc đầy những ước mơ.
                           
                          Bây giờ anh làm ngơ
                          Ta cũng đành bỏ lỡ
                          Hè về trong bỡ ngỡ
                          Ru ta giấc mộng tàn.
                          Ơi hỡi con đò ngang
                          Đã bao lần rời bến
                          Ôi con đường định mệnh
                          Chấm dứt tự bao giờ?
                           
                          Ta về trên lối nhỏ
                          Mang theo cả niềm đau
                          Anh bây giờ biền biệt
                          Đường xưa vẫy tay chào.
                           
                           
                          #73
                            Cúc Hương 22.07.2009 10:35:02 (permalink)
                            0
                            KHI TA CÒN MỘT MÌNH
                             
                            Khi ta còn một mình
                            Ta cảm thấy yên tâm với ý nghĩ êm đềm
                            Ta nhẹ vuốt những điều không thực
                            Đặt lên ngực mình
                                      nghe thoi thóp nhịp đập con tim.
                            Khi ta còn một mình
                            Căn phòng trống mênh mông nỗi nhớ
                            Chiếc đèn ngủ hắt bóng trên tường
                            Ta tưởng mọi vật đè nặng
                            Khao khát ước mơ.
                            Khi ta còn một mình
                            Chiếc chăn không đủ ấm
                            Ta nhẩm thì thầm
                            “Còn lại đây một buổi chiều ướt cơn mưa”
                            Nước mắt nóng hổi
                            Tràn qua bờ mi
                            Nghe bâng quơ
                            Điều không với tới
                            Trăn trở nghẹn ngào
                            Làm sao ai hiểu
                            Nổi lòng ta!

                            #74
                              Cúc Hương 22.07.2009 10:50:01 (permalink)
                              0
                              TIẾC NUỐI
                               
                              Đã xa lắm rồi
                              Em vẫn nhớ
                              Đôi mắt ấy
                              Mãi cười với em
                              Đôi môi ấy
                              Như muốn nói với em ngàn lời.
                              Đã lâu lắm rồi
                              Mà em vẫn đau đáu
                              Kỷ niệm hôm nào
                              Ngày còn bên nhau.
                              Bóng hình anh ẩn hiện đâu đây
                              Mỗi khi đêm về
                              ngập tràn lê thê
                              nỗi nhớ …
                                         nhớ anh …
                                                   nhớ anh …
                              Em muốn quay lại với ngày xưa
                              Rút lại những điều lầm lỡ
                              Những gì trong tầm tay
                              Đã vụt xa mờ.
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 23 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 331 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9