Yêu anh nhiều biết bao nhiêu!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 23 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 331 bài trong đề mục
Cúc Hương 22.07.2009 10:55:20 (permalink)
0
KỶ NIỆM NHỮNG THÁNG NGÀY
 
Nhiều khi buồn muốn khóc
Tôi cố nén lòng mình
Nên làm sao ai hiểu
Nổi lòng … trong lặng thinh…?!
 
Đời không như ước mơ
Nghe ra sao buồn quá
Một ngày … qua rất chậm
Một ngày … ôi đã xa.
 
Có những chiều êm ả
Ai trông ngóng đợi chờ
Rồi đêm mưa tầm tả
Một mình mình … bơ vơ.
 
Hãy khóc đi thật nhiều
Cho vơi dần nỗi nhớ
Cho quên đi tất cả
Kỷ niệm đắng nghẹn ngào
Chìm trong một cơn đau!
#76
    lelong54 22.07.2009 18:10:03 (permalink)
    0
     
    Tình yêu !
     
    Tình yêu là cái chi chi
    Khi vào không hẹn ra đi không trình
    Tình vào êm ả lặng thinh
    Tình đi... vật vã đùng đình thở than
    Tình yêu vốn dĩ đoan trang
    Mát thơm hiền dịu vô vàn thiêng liêng
    Yêu vào rạng rỡ hồn nhiên
    Yêu đi chợt rũ như thuyền không trăng
    Yêu ra uất nghẹn bao lần
    Yêu vô lại đón rộng vầng hoa dương
    Miên man thức mãi canh trường
    Ấp iu sự sống bởi nhường nào yêu !
     
    Chieu - Long
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Cảm ơn !
     
    Cảm ơn Chiêu ghép vần thơ
    Xanh - Tím bất ngờ.....nín thở mấy hôm !
    Để rồi xem lại....ngát thơm
    ...Thót người... viết vội...chớ... dòm nửa con.....
    Lê Long....yêu chả vuông tròn
    Quý thay... có bạn..... thơ còn nối thương !
    Ngọt ngào đọng chút buồn vương
    Chúc Y rạng rỡ.... giữa vườn thi hoa !
     
     
     
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 09:58:38 bởi lelong54 >
    #77
      Cúc Hương 23.07.2009 21:51:05 (permalink)
      0
      XIN MỘT LẦN
       
      Cố níu kéo cũng chỉ là hư ảo
      Tình hôm qua thoáng chốc đã xa vời
      Đừng vội tin những lời hứa mù khơi
      Khi thỏa mãn người buông xuôi tất cả
      Cố níu kéo lòng sẽ thêm vật vã
      Trái tim khô đau biết mấy cho vừa
      Chợt ngẫm lại thấy mình già quá nửa
      Xin một lần rũ hết bụi tình xưa!
      #78
        lelong54 24.07.2009 11:42:04 (permalink)
        0
        XIN MỘT LẦN
         
        Cố níu kéo cũng chỉ là hư ảo
        Tình hôm qua thoáng chốc đã xa vời
        Đừng vội tin những lời hứa mù khơi
        Khi thỏa mãn người buông xuôi tất cả
        Cố níu kéo lòng sẽ thêm vật vã
        Trái tim khô đau biết mấy cho vừa
        Chợt ngẫm lại thấy mình già quá nửa
        Xin một lần rũ hết bụi tình xưa!

        _____________________________

        Give me a place in your heart to make me feel that
        I'm not alone with four walls around me.
         
         
         
         
         
         
         
        Cố lên !
         
        Cố công mài bén tay nghề
        Học trò sẽ mến...vỗ về yêu thương !
        Cố gieo nhân sáng như gương
        Thế nào cũng được tinh tường... trái thơm !
        Cố yêu...nhưng ấy không dòm
        Thế nào ta cũng còm hom tới gò !
        Cố nhiều nên chẳng phải lo
        Cố suy....đừng để hẹn hò mình ênh !
        #79
          lelong54 24.07.2009 14:14:58 (permalink)
          0









          Chọn hoa !
           
          Cúc vàng, cúc đỏ, cúc xanh,....
          Cúc nào cũng quý !...hỏi anh cúc nào ?
          .................................
          Cúc nào ngan ngát dạt dào !
          Cúc nào thay áo vẫn ngào ngạt hương !
          Cúc nào thấy ghét mà thương !
          Cúc nào biết thưởng mùi hương chân tình ! 


          ......................
          ( Chọn Cúc vàng vậy ! Có thơm ngát không nhỉ ?)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 08:45:51 bởi lelong54 >
          #80
            thehuy 24.07.2009 15:17:53 (permalink)
            0
            Mưa đêm
            Lắng nghe hat mưa đêm
            Sao chẳng thấy êm đềm
            Có phải lòng thiếu nữ
            Nghẹn ngào trong bóng đêm
             
            #81
              Đoạn_Trường 24.07.2009 16:26:36 (permalink)
              0





              KỶ NIỆM NHỮNG THÁNG NGÀY
               
              Nhiều khi buồn muốn khóc
              Tôi cố nén lòng mình
              Nên làm sao ai hiểu
              Nổi lòng … trong lặng thinh…?!
               
              Đời không như ước mơ
              Nghe ra sao buồn quá
              Một ngày … qua rất chậm
              Một ngày … ôi đã xa.
               
              Có những chiều êm ả
              Ai trông ngóng đợi chờ
              Rồi đêm mưa tầm tả
              Một mình mình … bơ vơ.
               
              Hãy khóc đi thật nhiều
              Cho vơi dần nỗi nhớ
              Cho quên đi tất cả
              Kỷ niệm đắng nghẹn ngào
              Chìm trong một cơn đau!

              Cúc Hương


              ĐỜI

              Buồn vui luôn lẫn lộn
              Chỉ một thoáng rồi thôi
              Kỷ niệm những ngày ấy
              Giúp mình yêu lứa đôi

              Tình không như chiếc lá
              Rơi mãi rơi về đâu
              Tình vững bền hơn nữa
              Yêu nhau đến bạc đầu

              Ôm trọn vào trong mơ
              Những gì tình đợi chờ
              Càng yêu thêm quí mến
              Xây chuyện tình nên thơ

              Hãy vui với cuộc đời
              Hằng phút giây bên nhau
              Vung xới thêm điều quí
              Vậy tương lai hết đau!


                            Đoạn Trường

              Gởi lại chút tri ân.  Chúc Cúc Hương nhiều mộng đẹp và luôn vui vẻ. 




              #82
                Cúc Hương 26.07.2009 18:11:59 (permalink)
                0

                Trích đoạn: lelong54










                Chọn hoa !
                 
                Cúc vàng, cúc đỏ, cúc xanh,....
                Cúc nào cũng quý !...hỏi anh cúc nào ?
                .................................
                Cúc nào ngan ngát dạt dào !
                Cúc nào thay áo vẫn ngào ngạt hương !
                Cúc nào thấy ghét mà thương !
                Cúc nào biết thưởng mùi hương chân tình ! 

                 
                 
                 
                MÙI HƯƠNG THẬT GẦN
                 
                Đừng chọn chi lắm lòng đau
                Làm hoa nát úa hoa nhầu như ... tương
                Chọn đại một cúc ... loại thường
                Đêm về tỉnh giấc mùi hương thật gần!
                 
                 
                 
                Chậc chậc!!! Mở cửa ra thấy cả một vườn hoa đang khoe sắc! Nhìn thật là thích ... con mắt!
                 
                 
                #83
                  Cúc Hương 26.07.2009 18:18:05 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: thehuy

                  Mưa đêm
                  Lắng nghe hat mưa đêm
                  Sao chẳng thấy êm đềm
                  Có phải lòng thiếu nữ
                  Nghẹn ngào trong bóng đêm
                   


                   
                  NGỠ
                   
                  Lắng nghe tiếng mưa rơi
                  Ngỡ bước chân ai về
                  Giật mình tan cơn mê
                  Đêm bỗng dài lê thê...
                   
                   
                  Cảm ơn thehuy đã ghé thăm và gởi tặng bài thơ!
                  #84
                    Cúc Hương 26.07.2009 18:21:19 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đoạn_Trường






                    ĐỜI

                    Buồn vui luôn lẫn lộn
                    Chỉ một thoáng rồi thôi
                    Kỷ niệm những ngày ấy
                    Giúp mình yêu lứa đôi

                    Tình không như chiếc lá
                    Rơi mãi rơi về đâu
                    Tình vững bền hơn nữa
                    Yêu nhau đến bạc đầu

                    Ôm trọn vào trong mơ
                    Những gì tình đợi chờ
                    Càng yêu thêm quí mến
                    Xây chuyện tình nên thơ

                    Hãy vui với cuộc đời
                    Hằng phút giây bên nhau
                    Vung xới thêm điều quí
                    Vậy tương lai hết đau!


                                 Đoạn Trường

                    Gởi lại chút tri ân.  Chúc Cúc Hương nhiều mộng đẹp và luôn vui vẻ. 






                     
                    Cảm ơn huynh Đoạn Trường đã ghé thăm và tặng thơ!
                    #85
                      Cúc Hương 26.07.2009 18:34:33 (permalink)
                      0
                      ĐÊM CUỐI
                       
                      Đêm cuối chia tay
                      thời gian sao ngắn ngủi
                      Ly rượu nào cạn
                      nước mắt thấm vào tim
                      Mai này chia xa biết bao giờ gặp lại
                      Cánh én bơ vơ lạc lỏng giữa đêm dài.
                      #86
                        lelong54 30.07.2009 07:24:37 (permalink)
                        0
                        Ngẩn ngơ...!
                         
                        Tìm ai.... rời rã... đêm ngày
                        Nắng mai xa hút....trưa đày...dài thêm
                        Hắt hiu...chiều xuống... buồn tênh
                        Ngắm chim chùng.... dõi... dập dờn... xa xa...
                        Đêm về....như mắt dài ra
                        Hẩm hiu... héo rũ.....đen... xa cố tìm
                        Đi luôn.... vào.... cõi lim dim !
                        Mà sao... thấy chỉ...muộn phiền vây quanh !
                        Bao ngày... qua !.....với.... năm canh !
                        Hỏi sao...chỉ thấy viền quanh mộng tìm ?
                        Phải chăng.... ?....đời vẫn... oan khiên !
                        Để ta !...dụi mắt !...đi tìm ngẩn ngơ !
                        #87
                          lelong54 30.07.2009 08:26:18 (permalink)
                          0
                          Giận...thương...
                           
                          Khi buồn...hát lý chim quyên
                          Cho đời đạm ảm...thả thuyền trôi sông !
                          Khi vui...hát lý tơ hồng
                          Cho đây với đó...bềnh bồng dâng cao !
                          Khi hờn...chả biết làm sao
                          Nhó nhăn...hát lý ngọt ngào giận thương !
                          Giận thương tuy khắc... mà nương
                          Buồn vui xung kỵ...một đường đi chung !
                          Nhớ nghe....đừng gắt đình đùng
                          Mỗi khi ta giận...hát cùng " giận thương !"

                          #88
                            Cúc Hương 31.07.2009 08:06:16 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: lelong54

                            Giận...thương...
                             
                            Khi buồn...hát lý chim quyên
                            Cho đời đạm ảm...thả thuyền trôi sông !
                            Khi vui...hát lý tơ hồng
                            Cho đây với đó...bềnh bồng dâng cao !
                            Khi hờn...chả biết làm sao
                            Nhó nhăn...hát lý ngọt ngào giận thương !
                            Giận thương tuy khắc... mà nương
                            Buồn vui xung kỵ...một đường đi chung !
                            Nhớ nghe....đừng gắt đình đùng
                            Mỗi khi ta giận...hát cùng " giận thương !"


                             
                             
                             
                            GHÉT
                            Khi buồn mở cửa...ra...vào
                            Đảo qua đảo lại...trời lào xào mưa
                            Khi vui xuống phố...đung đưa
                            Gặp người quen cũ hát ka… ơ hờ
                            Khi giận lòng thấy...hững hờ
                            Ghét người quân tử… giã vờ ngó lơ!
                             
                            #89
                              lelong54 31.07.2009 08:22:42 (permalink)
                              0
                              GHÉT
                              Khi buồn mở cửa...ra...vào
                              Đảo qua đảo lại...trời lào xào mưa
                              Khi vui xuống phố...đung đưa
                              Gặp người quen cũ hát ka… ơ hờ
                              Khi giận lòng thấy...hững hờ
                              Ghét người quân tử… giã vờ ngó lơ!


                              _____________________________

                              I love a morning when getting up - nothing to worry!






                              Ghét !


                              Ghét chi...đỏ tía mặt mày
                              Để cho tim nhảy...theo chày Bombo !
                              Ghét chi...nặng máu...tim to
                              Thập thình trìu trịu...cò cò nhảy quanh !
                              Ghét chi !...vui vẻ...đời xanh
                              Để ta còn được...dỗ dành nâng niu !
                              .............
                              Nhớ nghe...ghét...chết niềm yêu !
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 08:30:02 bởi lelong54 >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 23 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 331 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9