Yêu anh nhiều biết bao nhiêu!

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 331 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 16.11.2009 13:32:48
0
ANH

Anh đến lòng ta ấm lắm thay
Anh đi hoa lá úa tàn phai
Đông về gió lạnh hòa hơi thở
Giết chết tim em giọt lệ đầy!

Cúc Hương

nguyenngoat
  • Số bài : 2212
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: cõi lòng - 16.11.2009 16:37:21
0

Trích đoạn: Cúc Hương

ANH

Anh đến lòng ta ấm lắm thay
Anh đi hoa lá úa tàn phai
Đông về gió lạnh hòa hơi thở
Giết chết tim em giọt lệ đầy!

Cúc Hương


 
EM
 
Em đã đi xa để lại đây
Cúc vàng còn nở dưới trăng gầy
Hương yêu thương cũ còn thơm mãi
Gợi lại trong nhau những tháng ngày.
 
 
 
N
yêu thương và tha thứ

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 18.11.2009 20:15:14
0
TA

Ngỡ vẫn như là thuở mộng mơ
Yêu thương chất chứa tự bao giờ
Mang bao luyến ái tình khao khát
Nhớ lắm người ơi những áng thơ!

Cúc Hương

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 18.11.2009 21:18:55
0
XIN …

Xin chút nắng để tô hồng đôi má
Lúc gặp anh thêm nét đẹp ngọc ngà
Xin chút buồn cho thấm giọt châu sa
Dệt nỗi nhớ thành dòng thơ bất tận …

Xin chút lửa sưởi mùa đông thêm ấm
Những niềm riêng cứ giấu mãi trong lòng
Chút hương nồng hòa đất trời mênh mông
Sao thấy nhớ khoảng lặng riêng hai đứa.

Tình chúng mình dù không như xưa nữa
Xin chút mưa thấm ướt lại con đường
Để mai này vẫn còn một người thương
Xin chút mộng dìu nhau vào mơ ước …

Cúc Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 18:58:10 bởi Cúc Hương >
Attached Image(s)

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 20.11.2009 19:48:57
0
SẼ …

Vẫn biết dung nhan sẽ chóng phai
Còn yêu nên cứ để ru hoài
Lòng mơ một cõi trời xa lạ
Rồi sẽ có ngày tay nắm tay!

Cúc Hương

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 21.11.2009 21:57:51
0

TÌNH CHIM BAY!

Sông thì sâu
Mộng thì sầu
Em thì sao?

Có lẽ nào:

Anh là mây
Em là cây
Tình chim bay!

Cúc Hương



Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 22.11.2009 17:24:25
0
TRÁI TIM LOANG LỖ

Em lầm lỡ yêu anh
Để một người đau khổ
Ôm trái tim loang lỗ
Vết máu kẻ tình si.
Yêu có tội tình gì
Khiến bao người ngã gục
Cạnh người không yêu mình
Cạnh người vẫn lặng thinh?
Trãi qua bao cuộc tình
Anh vẫn hờ hững quá
Biết bao người vất vả
Hụt hẫng và chia ly …
Rồi anh cũng ra đi
Bỏ mặc em đau khổ
Ôm trái tim loang lỗ
Vết máu kẻ tình si.

Cúc Hương


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72156/4E0541CA8B3B43B9BE55000D625888A3.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenngoat
  • Số bài : 2212
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: cõi lòng - 23.11.2009 08:54:53
0

Trích đoạn: Cúc Hương

TRÁI TIM LOANG LỖ

Em lầm lỡ yêu anh
Để một người đau khổ
Ôm trái tim loang lỗ
Vết máu kẻ tình si.
Yêu có tội tình gì
Khiến bao người ngã gục
Cạnh người không yêu mình
Cạnh người vẫn lặng thinh?
Trãi qua bao cuộc tình
Anh vẫn hờ hững quá
Biết bao người vất vả
Hụt hẫng và chia ly …
Rồi anh cũng ra đi
Bỏ mặc em đau khổ
Ôm trái tim loang lỗ
Vết máu kẻ tình si.

Cúc Hương


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72156/4E0541CA8B3B43B9BE55000D625888A3.gif[/image]

Xin!
 
Anh xin băng bó trái tim đau
Để cho sầu hận chóng nhạt màu
Để em về với miền quên lãng
Trái tim lành lại chẳng vướng sầu!
 
 
 
yêu thương và tha thứ

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: cõi lòng - 23.11.2009 14:47:42
0
Không thể...!
 
Trái tim....chữa mãi không lành
Bây giờ loang lỗ....mua hành xáo thôi
Cho tim....thác chả đơn côi
Có hành tiêu tỏi song đôi..... ấm tình
Khỏi....nhìn tim nhảy rung rinh
Khỏi buồn.....khi thấy....tim mình nhói đau !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 25.11.2009 21:39:07
0
MẤT NHAU

Đối mặt người xưa bỗng nhói đau
Qua bao năm tháng tóc phai màu
Vùi chôn mộng ước vào quên lãng
Hối hả thời gian vụt mất nhau!

Cúc Hương

Vũ Quỳ
  • Số bài : 121
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.06.2009
RE: cõi lòng - 25.11.2009 22:15:39
0


Trích đoạn: Cúc Hương

MẤT NHAU

Đối mặt người xưa bỗng nhói đau
Qua bao năm tháng tóc phai màu
Vùi chôn mộng ước vào quên lãng
Hối hả thời gian vụt mất nhau!

Cúc Hương



Đừng Mất

Đừng để thời gian làm mất nhau
Đừng để cơn đau bạc mái đầu
Đừng để lãng quên vùi mộng ước
Vì đời, Cúc Hương, đời chẳng bao lâu

Vũ Quỳ

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: cõi lòng - 26.11.2009 17:15:11
0
Đơn sơ !
 
Cố tìm hơi ấm bình yên
Một thời hạnh phúc diệu huyền đơn sơ
Bóng chim xa khuất....non mờ
Cá tôm nay mất tăm....chờ uổng câu
Đầu môi...nguyền ước bạc đầu
Cuối thơ còn đó.....hoa dầu bay bay !
 
Tình ơi........sao quá đắm say
Xiết chi.....rồi để..... xa hoài ngàn năm !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 28.11.2009 08:52:30
0
TẠI TRỜI

Trắng trong một thuở yêu người
Mắt môi còn đó, nụ cười vẹn nguyên
Yêu người nên mãi thần tiên
Để rồi hụt hẫng ... mặc nhiên … tại trời!

Cúc Hương

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 28.11.2009 09:10:41
0

Đừng Mất

Đừng để thời gian làm mất nhau
Đừng để cơn đau bạc mái đầu
Đừng để lãng quên vùi mộng ước
Vì đời, Cúc Hương, đời chẳng bao lâu

Vũ Quỳ


BIẾT

Biết rằng đời chẳng bao lâu
Biết rằng không thể … mà sao nghẹn ngào
Biết rằng sau mỗi cơn đau
Con tim chết lịm … hư hao vẫn chờ …

Cúc Hương

nguyenngoat
  • Số bài : 2212
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: cõi lòng - 28.11.2009 19:11:32
0

Trích đoạn: Cúc Hương

TẠI TRỜI

Trắng trong một thuở yêu người
Mắt môi còn đó, nụ cười vẹn nguyên
Yêu người nên mãi thần tiên
Để rồi hụt hẫng ... mặc nhiên … tại trời!

Cúc Hương

TẠI NGƯỜI
 
Tại người chẳng biết đường yêu
Trái tim đa cảm chịu nhiều vết thương
Quên đi em !đừng vấn vương
CÚC vàng tươi thắm ngát HƯƠNG cho đời!
yêu thương và tha thứ

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 28.11.2009 23:10:34
0
TỪ NAY
 
Vì ta chẳng biết được đường yêu
Sướng khổ bao nhiêu thế mới liều
Thôi nhé từ nay chân cứ bước
Trên đường hoa lá ngập hương yêu!
 
Cúc Hương

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 01.12.2009 15:47:36
0
BÂNG QUƠ
 
Rất đổi thân quen buổi sớm nay
Chim ca ríu rít nắng trên cây
Hoa thơm trái chín hương trong gió
Chợt nhớ bâng quơ bóng dáng ai!
 
Cúc Hương

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 03.12.2009 16:21:00
0
MUỘN
 
Có thể người đã quên em
Nên những ngày qua thấy lòng buồn quá đổi
Không hiểu tại sao?
Sao người không đến thăm em chiều mùa đông lạnh giá
(Dẫu chỉ một lần)
Cho lòng em ấm lại
Cho lòng em mãi mãi mùa xuân...
Sao không gởi cho em những dòng thơ nồng ấm
Để em quay quắt nhớ... chờ...
Hụt hẫng cả niềm tin.
Khoảng cách giữa hai ta mỗi ngày thêm lớn
vì đâu?!...
Người ơi có còn nghĩ về nhau
Xin hãy một lần đến thăm em
Buổi chiều sinh nhật muộn
Bên ngôi trường xưa với kỷ niệm ngọt ngào
Bên ngôi trường xưa em hạnh phúc biết bao
Sẽ nói hết nỗi niềm em dấu kín
Có muộn màng không anh?!
 
CH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 16:22:04 bởi Cúc Hương >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: cõi lòng - 03.12.2009 17:42:11
0


TỪ NAY
 
Vì ta chẳng biết được đường yêu
Sướng khổ bao nhiêu thế mới liều
Thôi nhé từ nay chân cứ bước
Trên đường hoa lá ngập hương yêu!
 
Cúc Hương
 
Tay ai mà chả có đường yêu
Chỉ sợ là mình đã quá kiêu
Ai ngỏ lời thì đầu nhớ gật
Kệ sau có hối bởi vì liều
 
HiHii
 
K.N
 




K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: cõi lòng - 04.12.2009 01:24:46
0
Mơ mộng

Chợt nhớ mùa xuân chuyện chúng mình
Đôi bờ hờ hửng mãi làm thinh
Ai ơi vẫn đợi ngày đêm nhớ
Ánh mắt đa tình vạn nét xinh

Cá Mặn

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 05.12.2009 09:33:19
0
NHỚ NHÉ
 
Nhớ nhé giờ đây chỉ chúng mình
Anh đừng cứ mãi mãi làm thinh
Bao câu hẹn ước còn đâu đó
Mắt biếc môi cười vẫn mộng xinh.
 
CH

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: cõi lòng - 06.12.2009 22:39:52
0
Mông lung
 
Nhớ đến cô nàng thiệt dễ thương
Làm thinh đối đáp dạ minh vươn
Lời thơ thỏ thẻ ta rung động
Một chút hương nồng gởi bốn phương
 
CÁ MẶn
 
 

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 08.12.2009 07:58:11
0
NGỠ
 
Đọng mãi hồn em một chút hương
Mơ màng tỉnh giấc vẫn còn vương
Lá rơi một chiếc bên thềm vắng
Ngỡ bước anh về thỏa nhớ thương!
 
CH

nguyenngoat
  • Số bài : 2212
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: cõi lòng - 08.12.2009 08:14:03
0

Trích đoạn: Cúc Hương

NGỠ
 
Đọng mãi hồn em một chút hương
Mơ màng tỉnh giấc vẫn còn vương
Lá rơi một chiếc bên thềm vắng
Ngỡ bước anh về thỏa nhớ thương!
 
CH
TÌM
 
Một chút dư hương kỉ niệm buồn
Anh về mưa ướt ánh trăng suông
Thềm vắng lá buồn nghe gió khóc
Để người trong mộng chợt lệ tuôn
 
                       (nguyenngoat)
 
/quote]
yêu thương và tha thứ

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 08.12.2009 08:37:54
0
NGỠ
 
Đọng mãi hồn em một chút hương
Mơ màng tỉnh giấc vẫn còn vương
Lá rơi một chiếc bên thềm vắng
Ngỡ bước anh về thỏa nhớ thương!
 
CH


TÌM
 
Một chút dư hương kỉ niệm buồn
Anh về mưa ướt ánh trăng suông
Thềm vắng lá buồn nghe gió khóc
Để người trong mộng chợt lệ tuôn

                     (nguyenngoat)


                            VỀ
 
Vậy đó người ơi một chút buồn
Xa nhau vì bởi hứa lời suông
Về đây tìm lại mùa thu cũ
Phố vắng người đi lá cứ tuôn!
 
CH
 

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: cõi lòng - 09.12.2009 21:56:12
0
Vu vơ
 
Đông về tuyết lạnh cảnh buồn trông
Có kẻ ngồi đây nhớ bóng hồng
Dệt mộng vu vơ nhìn giọt trắng
Ru đời ấm áp một mùa đông
 
 
Cá Mặn

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 10.12.2009 12:21:08
0
Vu vơ

Đông về tuyết lạnh cảnh buồn trông
Có kẻ ngồi đây nhớ bóng hồng
Dệt mộng vu vơ nhìn giọt trắng
Ru đời ấm áp một mùa đông


Cá Mặn
 
 
VƯƠNG VẤN
 
Thu đi đông đến bóng người trông
Lạc bước yêu đương má chớm hồng
Gọi mãi tên người trong giấc mộng
Âm thầm vương vấn một mùa đông.
 
CH

 
 


Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 11.12.2009 00:32:49
0
VỀ ĐI ANH
 
Về đi anh
Níu kéo làm chi
Đêm tràn giấc ngủ
Khao khát tình si!
Nói nhiều làm gì
Lời không thật lòng ai biết?!
Về đi anh
Chút lạnh đầu đông
Không làm em chùng bước
Thương nhớ chỉ là mong manh.
Về đi anh
Ta không cần nhau nữa
Đêm cuộn tròn
Bóng tối vây quanh ...
 
CH
 
 
 
 
 
 
 
 

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: cõi lòng - 11.12.2009 07:08:08
0
DỐI
 
Cho em xin một lần nữa thôi
Gặp lại anh trên con đường cũ
Có lá rơi, gió thầm nhắn nhủ
Hãy yêu đi, đời đẹp làm sao!
 
Nhớ những ngày ta ở bên nhau
Một phút không rời – đêm ngắn ngủi
Cho em quên tháng năm buồn tủi
Cho anh quên đi một bóng hình.
 
Nhưng giờ đây em chỉ một mình
Ôm tim đau lặng thầm đếm bước
Những khát khao làm sao có được
Kỷ niệm xưa đã quá xa xôi.
 
Cho em xin một lần nữa thôi
Không cần gặp, chỉ em nhìn thấy
Anh bình yên giữa đời lốc xoáy
Mắt và môi nguyên vẹn tình yêu.
 
CH

nguyenngoccan
  • Số bài : 198
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
  • Nơi: Cố đô Huế
RE: cõi lòng - 12.12.2009 11:41:21
0

Trích đoạn: Cúc Hương

TỪ NAY
 
Vì ta chẳng biết được đường yêu
Sướng khổ bao nhiêu thế mới liều
Thôi nhé từ nay chân cứ bước
Trên đường hoa lá ngập hương yêu!
 
Cúc Hương

------------------------
Từ nay ta đã có em
Thiên đường hạnh phúc êm đềm hương yêu
Buồn vui sướng khổ dẫu nhiều
Ta cũng xin được sớm chiều ái ân!
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 331 bài trong đề mục