Tháng ngày mong manh....
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 38 bài trong đề mục
Nen 05.05.2005 01:41:27 (permalink)
0
Tháng Giêng


Tháng Giêng dịu dàng sắc hồng
Mềm bước chân em cỏ hoa
Bâng khuâng mùa biêng biếc nắng
Mưa xuân rất đỗi thật thà...


Trong lòng giữ điều không nói
Để nỗi buồn nào vấn vương
Ngọt ngào giấc mơ thuở ấy
Có đâu phải chuyện hoang đường


Tháng Giêng cất lời hát nhỏ
Ngân nga điệu buồn vu vơ
Em đi qua miền ánh sáng
Gửi theo nỗi nhớ đợi chờ...


Tháng Giêng sương như giọt lệ
Biết rằng chẳng thể giận ai
Cỏ hoa những ngày không nắng
Tháng Giêng chợt bỗng thêm dài


Khúc khuỷu con đường đi tới
Cành khô gợi nhớ mùa xuân
Nếu cuộc đời mang anh đến
Xin mãi bên em thật gần.


(Hà Nội 20/2/05)
#1
    Nen 05.05.2005 01:44:50 (permalink)
    0
    Tháng Hai


    Mênh mang một khúc ca thuở trước
    Cứ dội vào tim những nhớ thương
    Quên đi bóng ai chờ cuối đường
    "Lòng tôi có đôi lần khép cửa"...*

    Tháng hai chưa một lần thắp lửa
    Tình yêu chỉ như gió đầu mùa
    Mà thấp thoáng lòng đau khôn tả
    Kỉ niệm đã phai nhiều hay chưa?...

    Ngỡ rằng tình chỉ là duy nhất
    Rồi năm tháng bỗng trở lại hiền hòa
    "Đời ta có khi tựa lá cỏ"...*
    Tháng hai em lại hát tình ca...

    Và anh đến dịu dàng như cơn gió
    Sẻ chia ngọt ngào lẫn đắng cay...
    Ước mong tựa vai anh nhỏ nhẹ:
    "Em sẽ yêu anh mãi tháng ngày..."


    HN 21/2/05


    *Lời trong bài hát "Đêm thấy ta là thác đổ" của Trịnh Công Sơn.
    #2
      Nen 05.05.2005 01:48:37 (permalink)
      0
      Sắc màu tháng ba
      (for you, my dearest friend)


      Tháng ba không êm đềm như vị ngọt của kem
      Tháng ba bất ổn màu sắc
      Đây đó cây lá mầm xanh lẫn trong tàn úa
      Màu của niềm tin và bơ vơ
      Những ngày mưa buồn bỗng rực nắng
      Ngày vui lại rơi rớt tím chiều
      Những tờ lịch đỏ trở nên nhàm chán
      Hoang mang sao nỗi nhớ phiêu diêu...
      Có điều gì bất ổn...
      Màu của trái tim chứa hàng trăm điều
      Rồi một ngày tan vào trăng sao trong suốt...

      Tháng ba...
      Đong đầy ước mơ để lòng không lụi tắt
      Chợt nhận ra cần lắm một niềm tin
      Một xứ sở diệu kỳ của Alice bé bỏng
      Một "Spirit" hay "Brother Bear" trên phim

      Nếu mà thế giới nhuộm tình người thật ấm
      Hẳn cuộc đời đã bớt đi bão giông
      Giá mà người thì thầm và hát
      Hẳn tháng ba sẽ nhuộm nắng hồng

      (Hà Nội, 11/3/05)
      #3
        Nen 05.05.2005 01:52:09 (permalink)
        0
        Tháng tư

        Tháng tư mùa hạ xanh mướt
        Em ước được nắm tay người
        Trái tim con gái hồng lắm
        Như màu môi thoáng nét cười…

        Tháng tư đầu hạ mưa lắm
        Em ước tựa vào vai người
        Cuộc đời sẽ không buồn tẻ
        Gió sẽ thôi ngừng rong chơi…

        Tháng tư vui buồn gì đấy
        Người có thì thầm gọi tên?
        Nếu mà lòng người bão tố
        Em sẽ là bến bình yên.

        (HN 25/3/04)
        #4
          BĂNG NGUYỆT 05.05.2005 03:18:03 (permalink)
          0
          Weocom Nen đến chơi với vntq và đã cho đọc những bài thơ xúc cảm nà.....chúc vui và dzán thêm cho bn và mọi người đọc với nha..

          Những tháng ngày mong manh
          Nối đuôi nhau đi mãi
          Hết những mùa đông lạnh
          Lại đến hạ chen vai

          Tháng giêng hoa xuân bay
          Nghiêng nghiêng theo gió chuyển
          Tháng hai hồng lúng liếng
          Lúm đồng tiền em -duyên!

          Tháng ba lòng bão biển
          Mưa trời lát đát qua
          Tháng tư sầu triền miên
          Hoa sen mừng đón hạ

          Tháng năm em từ tạ
          Những ngày đến lớp vui
          Tháng sáu theo mắt ai
          Một góc trời vọng tưởng

          Tháng bảy bến sông tương
          Sắc cầu vòng ửng đỏ
          Chức biệt Ngưu lệ nhỏ
          Tháng tám cúc nở to

          Đón nàng thu qua thềm

          ...

          Tâm trạng " ngồi trên đống lửa" nên thơ sao đâu á..hihi weocom Nen nhiẹu đây trước nha bữa nào bn sửa lại..và làm tiếp hihi
          #5
            tqh1976 12.05.2005 21:24:43 (permalink)
            0
            Chao Nen.

            Thu that, lau lam moi co nguoi lam Tho lam toi thay xuc dong den vay, tho cua ban that diu dang va day cam hung sau lang.

            Chuc Nen suc khoe va mong rang se duoc doc nhieu bai cua ban hon trong vnthuquan

            Thân mến!
            #6
              tulipdenus 13.05.2005 07:55:17 (permalink)
              0

              "Mưa hồng" phủ áo chiều phai
              "Phôi pha" nỗi nhớ buồn say môi hồng
              "Tình xa" theo cõi mênh mông
              "Ướt mi"ướt cả nỗi lòng lang thang...

              #7
                Nen 26.05.2005 04:55:27 (permalink)
                0

                Trích đoạn: tqh1976

                Chao Nen.

                Thu that, lau lam moi co nguoi lam Tho lam toi thay xuc dong den vay, tho cua ban that diu dang va day cam hung sau lang.

                Chuc Nen suc khoe va mong rang se duoc doc nhieu bai cua ban hon trong vnthuquan

                Thân mến!

                Cảm ơn lời khen của bạn tqh1976 nhé :) Khi có cảm xúc thì thường muốn viết một cái gì đó giống như là thơ, hì, như một cách giãi bày cảm xúc, như một cách tâm sự vậy....

                Bạn online



                Bạn không gọi tên được niềm vui
                Bởi niềm vui thường qua nhanh và ngắn ngủi
                Bạn cũng không gọi tên được nỗi buồn
                Bởi nỗi buồn thường ở đâu đó đằng sau giấc ngủ mơ...

                Có đôi khi cảm xúc rất...bơ vơ
                Chẳng buồn, chẳng vui mà bất chợt lặng lẽ
                Trong đêm vắng,
                màn hình computer bỗng vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ
                Có chăng đấy cũng là niềm vui?!...

                Những lo lắng, bất ổn cho tương lai cứ đầy vơi
                Bạn giữ riêng cho mình từng khoảnh khắc
                Dòng tâm sự nào bỗng trở nên xa vắng
                Rơi vào khoảng không vô định của thiên hà...

                Có giọt sương nào còn đọng lại đêm qua
                Nhắc về một bình minh tươi sáng
                Trong hàng trăm những ngày với bóng chiều chạng vạng
                Vẫn có một mặt trời bình yên...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 16:53:24 bởi Nen >
                #8
                  Nen 26.05.2005 04:57:49 (permalink)
                  0
                  Cảm xúc...

                  Em sẽ đi về phía có dòng sông
                  Gửi ước mơ lên những con thuyền nhỏ
                  Bình minh dịu êm, hoàng hôn lại rực đỏ
                  Đắp đổi ngày qua bằng nỗi nhớ trĩu vai

                  Còn ai thương ai...
                  Sông sâu không đo được lòng biển cả
                  Tiếng thở dài của nàng tiên cá
                  Làm sao nhuộm tím được thời gian?

                  Chông chênh giữa những miền cảm xúc
                  Con sông quá dài, đi chẳng hết niềm tin
                  Tỉnh ra thấy mình trong mắt bão
                  Còn ai nhớ và ai sẽ quên?!...
                  #9
                    Nen 26.05.2005 05:00:07 (permalink)
                    0
                    Vu vơ...

                    Dường như mùa hè nhiều nắng quá
                    Lá cây cũng phải nheo mắt nhìn
                    Người xa vời và thân quen như thể
                    Mùa hè vương những cơn giông làm tin

                    Phố buồn tẻ bỗng ồn ào mưa xuống
                    Thấy lòng mình chợt tím biếc, chông chênh...
                    Lơ đãng soi bóng mình trong ly nước
                    Cả ngàn lời tâm sự vẫn lặng thinh

                    Ngày trôi đi, dài như không phải thế
                    Lúc ngập lòng những tin nhắn vu vơ
                    Mưa thăm thẳm một nỗi buồn u uẩn
                    Đem dệt mình vào giữa những vần thơ...

                    Và chẳng thể dối lòng mình không nhớ
                    Nhưng sợ lắm những buổi chiều tàn
                    Khoảnh khắc giữa hoàng hôn và bóng tối
                    Có thể nào nỗi buồn lại giòn tan?!...

                    (HN 15/7/04)
                    #10
                      Nen 26.05.2005 05:01:22 (permalink)
                      0
                      Chút gì vấn vương…

                      Có những điều khó hiểu
                      Em chẳng biết hỏi ai
                      Người lúc như cơn gió
                      Khi tựa con sông dài…

                      Gió đem lời nhắn gửi
                      Nắng ấm và mây bay
                      Xua lòng em giá lạnh
                      Tan đi ác mộng ngày

                      Sông êm đềm dịu ngọt
                      Chở con thuyền ước mơ
                      Cấy niềm tin ở lại
                      Bay bổng những mong chờ…

                      Nhưng thật là khó hiểu
                      Gió chợt nhớ chợt quên
                      Nên chẳng là cơn bão
                      Chỉ là chuyện…không tên!?

                      Sông dài và rộng thế
                      Phẳng lặng đến không ngờ
                      Nếu em dám nhảy xuống
                      Chết đuối những vần thơ

                      Người coi em như bạn
                      Hãy là gió nhẹ thôi
                      Nếu trái tim nghĩ khác
                      Xin là bão, bồi hồi…

                      Và hãy là sông nhé
                      Dịu dàng và thẳm sâu
                      Khua lên làn nước biếc
                      Đừng lặng quá dạ sầu…

                      (Hà Nội 20/4/04)

                      #11
                        tqh1976 26.05.2005 15:41:46 (permalink)
                        0
                        Thật tuyệt vời, Bạn quả là 1 cô gái đa cảm và sâu sắc.

                        Những dòng Thơ mang nặng suy tư và cũng đầy cảm xúc, ngôn từ thanh thoát và chắt lọc. Không hiểu Nen có phải là dân SP Văn hay không nữa?

                        Dẫu sao cũng rất vui mừng và hạnh phúc khi được đọc Thơ của Bạn, mong có ngày được đối ẩm trực tiếp để đàm đạo thì hay biết mấy...

                        Thân mến!
                        #12
                          Nen 27.05.2005 06:06:51 (permalink)
                          0
                          Hu hu, anh tqh1976 khen thơ Nen làm Nen xấu hổ quá, vì Nen không phải SP Văn, không chuyên nghiệp gì đâu. Viết để thấy tâm hồn thanh thản và biết mình vẫn lãng mạn thôi.
                          Hì, nhưng mà được khen cũng thật là thích
                          Đất trời bao la, có duyên sẽ gặp, nhỉ!
                          #13
                            Nen 31.05.2005 07:08:35 (permalink)
                            0
                            Những dấu chấm câu


                            Dấu chấm than buồn như câu chuyện tình
                            Của người chưa một lần lời yêu lên tiếng
                            Bàn tay nắm bàn tay xoá đi khoảng cách biệt
                            Cũng đành thôi câm lặng một nỗi niềm!

                            Dấu phẩy nhẹ lướt qua như lá mềm
                            Tha thiết, mênh mang mà lòng như sương khói
                            Không người níu giữ, thời gian đi không mệt mỏi
                            Vẫn vẹn nguyên kỉ niệm trong nhau

                            Dấu chấm hỏi ngơ ngác nỗi tuyệt vọng lớn lao
                            Ngọt ngào nào chẳng có ít nhiều xa vắng…
                            Như tách cà phê tan hết đường vẫn đắng
                            Chẳng dành cho ai chút tuổi xuân thì

                            Chỉ còn lại dấu chấm lửng uy nghi
                            Hệt như niềm hi vọng đang đứng chờ trước cửa
                            Dấu chấm lửng…cũng nóng như là lửa
                            Sẽ làm tan tất cả những niềm đau…

                            Chỉ cần người biết thương nhau
                            Sẽ không “chấm hết” sắc màu nhân gian.

                            (Hà Nội 28/3/04)



                            #14
                              Nen 31.05.2005 07:09:33 (permalink)
                              0
                              Có những tâm hồn đồng điệu

                              Những tâm hồn đồng điệu
                              Biết vui đùa cùng tôi
                              Cùng hát ca mỉm cười
                              Tâm hồn như trẻ nhỏ

                              Những tâm hồn đồng điệu
                              Biết...nổi giận cùng tôi
                              Muốn chấm dứt hờ hững
                              Muốn yêu thương cuộc đời

                              Những tâm hồn đồng điệu
                              Biết dịu dàng cùng tôi
                              Nỗi đau được xoa dịu
                              Trái tim sẽ bồi hồi

                              Thế gian - ai người hiểu
                              Nhân gian - ai người yêu
                              Trái tim tôi bé nhỏ
                              Hoang vu như nắng chiều...

                              (29/12/03)

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 38 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9