LỜI TÌNH GHI TRÊN LÁ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 48 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 20.07.2009 00:30:10 (permalink)
0





TẤM TÌNH TRÊN CHIẾC LÁ



Chiều nay "ai "nhận được lá thư
Mà "ai" ghi lại những âm dư
Cùng trong nỗi nhớ niềm khắc khoải
Của một tình yêu ấy, hình như

Chiếc lá ngày nay đã vàng rồi
Nghe chừng như có tiếng thu rơi
Dịu dàng thanh sắc mang dòng lệ
"Ai" viết cho tôi cả vạn lời

Trời hỡi, làm sao tôi nói đây
Lòng người tôi hiểu được rất đầy
Cả trái tim yêu người trao tặng
Cất vào dạ kín nỗi đắm say

Chiếc lá vàng ơi, tim ngất ngây
Cùng "ai" người mang đến tình này
Cảm ơn chiếc lá ân tình ấy
Người đã gói vào cả thơ hay

thuỵ du


QM thân mến ơi,
Vần thơ hoạ của TD gửi sang có lẽ cũng chưa đáp ứng được với những gì QM mong muốn đâu nhỉ ! Nhưng mong QM thông cảm vì TD hiện giờ đầu óc hơi bị loãng nên thơ dở quá ,hihi....




#16
    Quỳnh Muội 20.07.2009 00:40:08 (permalink)
    0








    Trích đoạn: minhthanh_love









    Bài thơ được viết trên chiếc lá xanh năm 1962
    nhân ngày lễ Phật Đản



    MỘT CHIỀU YÊU
     

     
    Một lá thư rồi hai lá thư
    Trời ơi tôi viết đế bao giờ
    Đã không yêu nữa thời trăm lá
    Cũng chỉ mang về hận ước mơ
     
    Hôm nay đã sang thu trời lạnh
    Lá vàng rơi với nắng vàng phai
    Tôi mang chiếc lá vàng khô héo
    Tôi tưởng thư người nét chữ ai !
     
    ---o0o---
     
    Trời hởi bao nhiêu lá rụng tàn
    Là tôi đã viết bấy nhiêu tờ
    Đã không yêu nữa thời trăm lá
    Cũng chỉ mang về hận ước mơ
     
     
    Phật Đản 2510
     
    MLH




    _______________________________

    Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
    Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

    Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35










    Yêu Mãi Ngàn Năm
     
    Giận hờn quay gót ra đi
    Để bao tiếc nuối những khi chạnh lòng
    Ngày nào ân ái ấm nồng
    Tay trong tay tiếng thì thầm từng đêm
     
    Cứ ngỡ tình mãi ấm êm
    Con tạo trêu trớ...gây thêm não nề
    Một người đi một người về
    Cả trời Thu tím tứ bề hoang vu
     
    Sương giăng theo áng mây mù
    Rớt rơi chiếc lá chiều Thu võ vàng
    Chỉ còn chiếc lá úa tàn
    Cùng dòng ký ức mơ màng in sâu
     
    Yêu anh ép lá một màu
    Thuỷ chung theo suốt tình đầu trái ngang
    Tình mình ân ái chứa chan
    Làm sao vơi được ,nghĩ càng xót xa
     
    Cho nhau yêu dấu mặn mà
    Người đang xa mãi mà ta ngỡ gần
    Nhớ anh gọi biết bao lần
    Trái tim khép cửa, chỉ cần mỗi anh
     
    Đợi chờ ngày tháng qua nhanh
    Người đâu chẳng thấy từng canh ngỡ ngàng
    Lệ nhoè ướt đẫm từng trang
    Từng dòng kỷ niệm miên man hiện về
     
    Tim em son sắt lời thề
    Cho anh tất cả chẳng nề hà chi
    Vợ chồng tình nghĩa khắc ghi
    Anh là mãi mãi chẳng gì đổi thay
     
    MT*love
     
    ( Chào chị Nhật Quỳnh , Love trả lời muộn chị thông cảm nhé. Chúc chị vui và như ý. )
     
     





    Chào em Minh Thanh _ Love

    Em tham gia bài viết là chi QM cảm động rồi , nơi đây còn tiếp nhận nhiều những bài viếtsap818 tới em ạ, vì đây là đề tài mang dậm tính nhân văn nên chị hy vọng sẽ làm rung động những tâm hồn yêu thơ ca như chị em chúng minh. Chị rất cam on em , mong rằng sẽ còn được đón nhận em nhiều nữa , vậy em đ ừng cho là trể emm nhe
    QM chuc em vui , khoe , hanh phúc luôn.

     Thân ái ,


    QM



    #17
      Quỳnh Muội 20.07.2009 00:49:24 (permalink)
      0

      Trích đoạn: minhthanh_love






      Yêu Mãi Ngàn Năm
       
      Giận hờn quay gót ra đi
      Để bao tiếc nuối những khi chạnh lòng
      Ngày nào ân ái ấm nồng
      Tay trong tay tiếng thì thầm từng đêm
       
      Cứ ngỡ tình mãi ấm êm
      Con tạo trêu trớ...gây thêm não nề
      Một người đi một người về
      Cả trời Thu tím tứ bề hoang vu
       
      Sương giăng theo áng mây mù
      Rớt rơi chiếc lá chiều Thu võ vàng
      Chỉ còn chiếc lá úa tàn
      Cùng dòng ký ức mơ màng in sâu
       
      Yêu anh ép lá một màu
      Thuỷ chung theo suốt tình đầu trái ngang
      Tình mình ân ái chứa chan
      Làm sao vơi được ,nghĩ càng xót xa
       
      Cho nhau yêu dấu mặn mà
      Người đang xa mãi mà ta ngỡ gần
      Nhớ anh gọi biết bao lần
      Trái tim khép cửa, chỉ cần mỗi anh
       
      Đợi chờ ngày tháng qua nhanh
      Người đâu chẳng thấy từng canh ngỡ ngàng
      Lệ nhoè ướt đẫm từng trang
      Từng dòng kỷ niệm miên man hiện về
       
      Tim em son sắt lời thề
      Cho anh tất cả chẳng nề hà chi
      Vợ chồng tình nghĩa khắc ghi
      Anh là mãi mãi chẳng gì đổi thay
       
      MT*love
       
      ( Chào chị Nhật Quỳnh , Love trả lời muộn chị thông cảm nhé. Chúc chị vui và như ý. )
       
       





      Em Minh Thanh _Love thân mến,

      Rất vui khi được em tham gia gởi bài nơi đây , bài thơ cảm động, topic nầy sẽ còn đón nhận nhiều bài gởi về chia sẻ em ạ, vì là đề tài đậm nét nhân văn.
      Em sẽ tham gia tiếp em nhé, em đừng nghĩ là mình đến trể, chúng ta là những tâm hồn yêu thơ ca, nhạy cảm nên dể xúc động, mấy ngày nay topic LỜI TÌNH GHI TRÊN LÁ rộn ràng ,trong những lời chia sẻ ngậm ngùi vẫn ẩn hiện một niềm vui em ạ

      Chúc em vui , khỏe , hạnh phúc nhiều.

      Thân ái


      QM



      #18
        Vũ Hoàng Phong 20.07.2009 01:21:49 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Quỳnh Muội

        QM chào bạn Vũ Hoàng Phong thân mến,

        Cảm ơn bạn VHP đã đóng góp thơ , còn giúp tô sửa lại chiếc lá, bây giờ nhìn rỏ hơn. sinh động hơn nhiều phải không bạn,
        Điều nầy QM nghĩ không ra đâu , vã lại nếu nghĩ được thì thú thật cũng không biết cách sửa ,
        Trong nầy QM chụp hình 2 mặt của chiếc lá, một bên mặt không thể thấy rỏ chữ viếy, Bạn có thể chỉnh dùm mặt chữ ở bề mặt sau của chiếc lá đậm hơn , rỏ hơn không bạn? nếu được khi nào có thời gian nhờ bạn giúp dùm.
        Thật lòng rất cảm ơn bạn, và rất vui khi được tiếp bạn.
        Thân ái chào bạn

        QM


        Chào QM,
        Mình ráng "gỡ " bản chánh của tấm ảnh mặt sau của chiếc lá, mà không được, vì bị quá loá lúc chụp khi dùng flash. Nên chắc phải chụp lại ngoài ánh sáng mặt trời, và chọn khía cạnh cho không bị phản ánh sáng.
        Nếu QM chép được lời thơ rõ và chính xác 2 mặt thỉ hay.
        Mến.



        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/94DA430F84EA4A6089CC62B52FECA93D.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 04:00:21 bởi Vũ Hoàng Phong >
        Attached Image(s)
        #19
          nguyễn thế duyên 20.07.2009 01:54:27 (permalink)
          0
            Người con gái Việt nam
                                Kính tặng chị:Hà minh Lệ
          Nếu bạn hỏi tôi về đất nước này
          Tôi không kể bạn nghe về những người cầm súng
          Tôi không kể bạn nghe về những người ngã xuống
          Mà tôi kể bạn nghe về một người còn sống
          Giữ một mối tình gần năm mươi năm

          Đất nước bốn nghìn năm
          Qua bao cuộc chiến tranh
          Bao thiếu phụ đứng chờ chồng hóa đá
          Nước mắt lăn dài trên má
          Máu thành sông
              Và
            Nước mắt cũng thành sông

          Anh ra đi
          Viết bài thơ lên chiếc lá còn xanh
          Em ở lại
          Giữ chiếc lá bên mình

          Năm mươi năm chiếc lá ngả mầu vàng
          Lời thơ anh đã khắc vào tâm khảm
          Tình vợ chồng tròn trong hai tháng
          Nghĩa vợ chồng
          Năm mươi năm vẫn chẳng hề phai

          Tháng năm dằng dặc kéo dài
          Tro thời gian ủ nồng hương lửa
          Năm mươi năm biết anh không còn nữa
          Chiếc lá xưa em vẫn giữ bên mình

          Ơi người con gái Việt nam
          Nàng là thật không phải là huyền thoại
          Nàng bình dị như bao nhiêu cô gái
          Tần tảo
            Yêu thương
                 Chung thủy
                          Đợi chờ

          Và đất nước hóa thành thơ
          Những người lính đều trở thành Thánh Gióng
          Và đất nước ngàn năm mãi sống
          Bởi có em
                Cô gái Việt Nam
                                  Bình dị
                                        Thiên thần
                            
                                            Hà nội 20-7-2009


          Bạn quỳnh muội ơi xin bạn cho tôi biết tên của người phụ nữ này để tôi đề tặng bài thơ  nhé
            
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 23:01:17 bởi nguyễn thế duyên >
          #20
            Quỳnh Muội 20.07.2009 21:14:58 (permalink)
            0

            Trích đoạn: nguyễn thế duyên

              Người con gái Việt nam

                                  Kính tặng chị:  Hà Minh Lệ


            Nếu bạn hỏi tôi về đất nước này
            Tôi không kể bạn nghe về những người cầm súng
            Tôi không kể bạn nghe về những người ngã xuống
            Mà tôi kể bạn nghe về một người còn sống
            Giữ một mối tình gần năm mươi năm

            Đất nước bốn nghìn năm
            Qua bao cuộc chiến tranh
            Bao thiếu phụ đứng chờ chồng hóa đá
            Nước mắt lăn dài trên má
            Máu thành sông
               Và
            Nước mắt cũng thành sông

            Anh ra đi
            Viết bài thơ lên chiếc lá còn xanh
            Em ở lại
            Giữ chiếc lá bên mình

            Năm mươi năm chiếc lá ngả mầu vàng
            Lời thơ anh đã khắc vào tâm khảm
            Tình vợ chồng tròn trong hai tháng
            Nghĩa vợ chồng
            Năm mươi năm vẫn chẳng hề phai

            Tháng năm dằng dặc kéo dài
            Tro thời gian ủ nồng hương lửa
            Năm mươi năm biết anh không còn nữa
            Chiếc lá xưa em vẫn giữ bên mình

            Ơi người con gái Việt nam
            Nàng là thật không phải là huyền thoại
            Nàng bình dị như bao nhiêu cô gái
            Tần tảo
            Yêu thương
                  Chung thủy
                           Đợi chờ

            Và đất nước hóa thành thơ
            Những người lính đều trở thành Thánh Gióng
            Và đất nước ngàn năm mãi sống
            Bởi có em
                 Cô gái Việt Nam
                                   Bình dị
                                         Thiên thần
                             
                                             Hà nội 20-7-2009


            Bạn Quỳnh Muội ơi xin bạn cho tôi biết tên của người phụ nữ này để tôi đề tặng bài thơ  nhé
              







            Chào Bạn Nguyễn Thế Duyên.
                       Chiều nay QM đến nhà của bạn gái, Bạn QM đọc bài thơ của bạn rất xúc động, Chị ấy nói anh có suy nghĩ giống chồng chị về người phụ nữ VN : Tần tào , yêu thương, thuỷ chung , đợi chờ,, chị gởi lời cảm on anh về bài thơ , chị nói , nhớ QM và các bạn yêu thơ đã thổi vào chiếc lá những hồn thơ , giớ đây chiếc lá thêm phần giá trị trong tâm hồn chúng ta, nếu không thì chiếc lá nầy cũng chỉ là một chiếc lá với một kỷ niệm đơn điệu của riêng chị thôi. Bây giờ thì lưu lại diễn đàn không chỉ là chiếc lá mà còn có những bài thơ chia sẻ thấm đậm tình người.
            Bạn Nguyễn Thế Duyên ơi,
                         Bạn của QM tên thật là Hà Minh Lệ, sinh năm 1943 năm nay 66 tuổi, chị lập gia đình năm 1965, vợ chồng sống với nhau chỉ hai tháng, anh hy sinh trong vòng tay đồng đội,
                        Những người cùng chiến đấu với anh năm xưa khi hoà bình chỉ còn lại 2 người, khi ấy trận đánh còn kéo dài nhiều ngày, không thể lấy xác anh được, đến khi yên , đồng đội trở lại thì không còn xác anh, anh vừa để lại cho chị một bào thai vừa tượng hình, đứa bé trai ấy bây giờ 43 tuổi, tên Trần Minh Huân, chị có 1 cháu nội trai và 3 cháu nội gái, con dâu chị vô sinh, nên phải thụ tin nhân tạo, sinh một lần 4 cháu.
                        Ngày xưa còn là sinh viên, anh cùng nhóm bạn thành lập một thi văn đoàn có tên là Bút Nhóm Trẻ, Bây giờ chỉ còn 2 người như đã nói với anh đó. Bút danh của anh là Minh Dân.
            QM đã in lại những câu hỏi anh cần biết cho chị , chị cảm động về sự quan tâm của anh, chị cũng mong được biết anh đang ở nơi nào của Hà Nội, để khi có dịp đến thủ đô sẽ viếng thăm anh.

            Anh còn điều gì cần hỏi nữa xin cho biết anh NTD nhé.
            Chúc anh nhiều sức khoẻ, hạnh phúc an bình

            QM



            _______________________________

            Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
            Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

            Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35









            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 08:38:27 bởi Quỳnh Muội >
            #21
              Quỳnh Muội 20.07.2009 21:21:17 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Vũ Hoàng Phong



              Chào QM,
              Mình ráng "gỡ " bản chánh của tấm ảnh mặt sau của chiếc lá, mà không được, vì bị quá loá lúc chụp khi dùng flash. Nên chắc phải chụp lại ngoài ánh sáng mặt trời, và chọn khía cạnh cho không bị phản ánh sáng.
              Nếu QM chép được lời thơ rõ và chính xác 2 mặt thỉ hay.
              Mến.







              Chào bạn Vũ Hoàng Phong.
               Cảm ơn bạn nhiều nhé, Mấy hôm nay sài Gòn ảnh hưởng bão nên mưa luôn bạn ạ , khong tìm thấy ánh nắng mặt trời, ít hôm nữa nắng lên, QM sẽ chụp hình chiếc lá cho rỏ , thế nào cũng nhớ bạn giúp thôi, cảm ơn vì bạn đã sẳn lòng.

              Bạn luôn vui va khoẻ nhé

              Thân ái chào bạn


              QM




              _______________________________

              Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
              Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

              Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35









              #22
                ThanhThanhKhiet 20.07.2009 22:32:55 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Quỳnh Muội


                 
                Chị QM ơi ! TTK xin đươc dồng cảm với các chị nhé
                 

                 
                Chiếc lá
                 
                Chiếc lá nằm êm tháng năm dài
                Bao mùa thu chết nắng vàng phai
                Tình yêu huyền thoại như cổ tích
                Hiện giữa đời thường trong nắng mai
                 
                Chiếc lá tình yêu nhung nhớ hoài
                Nguyên xanh nét chữ chẳng hề phai
                Đã trải bao mùa thay sắc úa
                Còn như ôm mãi một hình hài
                 
                Bao nhiêu thu đến hững hờ trôi
                Tháng năm rơi vãi tóc bạc rồi
                Chiếc lá tình yêu còn xanh mãi
                Đi cùng hơi thở đến trọn đời
                 
                T.T.K.20.7.2009
                 
                #23
                  Phương Nam 21.07.2009 00:37:38 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  CÔ ĐƠN CHIẾC LÁ
                   
                  Gửi tình vào chiếc lá xanh
                  Gửi một nửa trái tim anh cho người
                  Một nửa phải giữ lại thôi
                  Mang ra tiền tuyến đáp lời núi sông
                   
                  Hai tháng nghĩa vợ tình chồng
                  Sáu mươi ngày chẵn mặn nồng gối chăn
                  Hai lần vành vạnh cung Hằng
                  Nợ duyên gác lại nón khăn lên đường
                   
                  Anh đã ở lại chiến trường
                  Cô đơn chiếc lá hậu phương ngóng chờ
                  Hai mươi xuân sắc bơ vơ
                  Sáu mươi bảy tuổi vần thơ tím màu
                   
                  Nợ tình xin trả kiếp sau
                  Nợ nghĩa biết đến khi nào, em ơi!
                  Cô đơn cất giọng ru hời
                  Anh đi để lại cho đời mầm xanh…
                   
                  Phương Nam
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 09:32:21 bởi Phương Nam >
                  #24
                    Quỳnh Muội 21.07.2009 23:31:17 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Khát vọng sống

                     
                     
                     
                    Thi sĩ Quỳnh Muội kính mến!
                    Đây là bài thơ thứ tư mà KVS góp họa trong trang thơ này.
                    Chủ đề của topic thật xúc động.
                    Vì thế, KVS cứ muốn viết hoài, viết mãi... không thôi!
                     
                     
                     
                     
                     
                    CÔ ĐƠN CHIẾC LÁ
                     
                    Gửi tình vào chiếc lá xanh
                    Gửi một nửa trái tim anh cho người
                    Một nửa phải giữ lại thôi
                    Mang ra tiền tuyến đáp lời núi sông
                     
                    Hai tháng nghĩa vợ tình chồng
                    Sáu mươi ngày chẵn mặn nồng gối chăn
                    Hai lần vành vạnh cung Hằng
                    Nợ duyên gác lại nón khăn lên đường
                     
                    Anh đã ở lại chiến trường
                    Cô đơn chiếc lá hậu phương ngóng chờ
                    Hai mươi xuân sắc bơ vơ
                    Sáu mươi bảy tuổi vần thơ tím màu
                     
                    Nợ tình xin trả kiếp sau
                    Nợ nghĩa biết đến khi nào, em ơi!
                    Cô đơn cất giọng ru hời
                    Anh đi để lại cho đời mầm xanh…
                     
                    KHÁT VỌNG SỐNG
                     




                                     KHÁT VỌNG SỐNG thân mên,
                               QM cảm ơn KVS đã nhiệt tình đến với chủ đề chiếc lá, với 4 bài thơ hay, thật cảm động, và còn hứa hẹn nhiều hơn nữa.
                                QM đang chờ đón những vần thơ chia sẻ từ tâm hồn đồng cảm của KVS đây.

                                 Thân ái,


                                   QM




                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 23:33:01 bởi Quỳnh Muội >
                    #25
                      Vũ Hoàng Phong 22.07.2009 01:36:29 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Quỳnh Muội

                      Chào bạn Vũ Hoàng Phong.
                      Cảm ơn bạn nhiều nhé, Mấy hôm nay sài Gòn ảnh hưởng bão nên mưa luôn bạn ạ , khong tìm thấy ánh nắng mặt trời, ít hôm nữa nắng lên, QM sẽ chụp hình chiếc lá cho rỏ , thế nào cũng nhớ bạn giúp thôi, cảm ơn vì bạn đã sẳn lòng.
                      Bạn luôn vui va khoẻ nhé
                      Thân ái chào bạn

                      QM

                      Chào QM, chỉ cần ánh SÁNG ban ngày thôi, không cần NẮNG đâu mà, miễn sao đừng bị chói lòa thôi, nơi đủ ánh sáng và KHÔNG dùng FLASH.
                      Mến
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 01:44:53 bởi Vũ Hoàng Phong >
                      #26
                        Quỳnh Muội 23.07.2009 00:39:18 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


                        Trích đoạn: Quỳnh Muội


                         
                        Chị QM ơi ! TTK xin đươc dồng cảm với các chị nhé
                         

                         
                        Chiếc lá
                         
                        Chiếc lá nằm êm tháng năm dài
                        Bao mùa thu chết nắng vàng phai
                        Tình yêu huyền thoại như cổ tích
                        Hiện giữa đời thường trong nắng mai
                         
                        Chiếc lá tình yêu nhung nhớ hoài
                        Nguyên xanh nét chữ chẳng hề phai
                        Đã trải bao mùa thay sắc úa
                        Còn như ôm mãi một hình hài
                         
                        Bao nhiêu thu đến hững hờ trôi
                        Tháng năm rơi vãi tóc bạc rồi
                        Chiếc lá tình yêu còn xanh mãi
                        Đi cùng hơi thở đến trọn đời
                         
                        T.T.K.20.7.2009
                         




                        Chào em Thanh Thanh Khiet,

                        Chị trả lời em muộn,em  không buồn chị phải không em?
                        Chị cảm ơn em đã cùng góp trang thơ chiếc lá thêm khởi sắc,
                        Mấy hôm nay nhìn trang thơ xôn xao rộn ràng lòng thây vui nhiều.
                        Em nói đúng , chị nghĩ đây là chuyện cổ tích giửa đời thường,
                        Khi mới được nhìn thây chiếc lá, chị mân mê đọc 12 câu thơ ghi trên lá
                        Rồi nhìn thiếu phụ ấy , rồi lại mâm mê chiếc lá , lòng rưng rưng thương cảm.
                        Chị cảm ơn em , Chúc em niềm vui , sức khoẻ và hạnh phúc.

                        Thân ái chào em

                        QM



                        Chi lại gởi vào đây thêm bài thơ về chiếc lá





                        Bài thơ thứ hai của nhà thơ Hà Yên Vu



                        Tình người chiếc lá trăm năm
                        Người đi lá ở âm thầm cỏi xưa
                        Nghiwn thu nét chữ chưa mờ
                        Lưng dòng nước mắt xin chờ kiếp sau



                        Hà Yên Vu
                        Thân tặng chị Ba
                        21-06-09










                        Bài thơ thứ 3 của chị Nguyễn thị Thiết



                        Kính tặng chị Ba
                        21-06-09



                        Không biết nghìn sau hay hơn nữa
                        Có ai thổn thức tình trên chiếc lá thứ hai
                        Chắc một lá xưa thôi yên ngủ tháng năm dài
                        Ấp ủ tình chung tim nàng chung thuỷ




                        NTT
                        12-05-09




                        _________________________________

                        Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
                        Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
                         
                        Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 00:45:45 bởi Quỳnh Muội >
                        #27
                          Quỳnh Muội 24.07.2009 09:00:42 (permalink)
                          0




                          NGƯỜI ƠI
                          HẸN MỘT KIẾP SAU



                          Kiếp sau ta lại gặp nhau
                          Nối tình nối nghĩa thâm sâu mặn nồng
                          Lá xưa in đậm cành hồng
                          Vẫn không mờ nhạt tấm lòng người yêu

                          Em về với những tịch liêu
                          Để ngày nhung nhớ tiêu điều vóc mai
                          Để đêm phờ phạc hình hài
                          Người ơi xa mãi còn ai đợi chờ

                          Yêu người chỉ có trong mơ
                          Đôi ta gặp gỡ hoà thơ ân tình
                          Để say đắm chuyện chúng mình
                          Để quên trâm gãy, duyên tình vỡ tan

                          Chàng ơi thiếp đã mất chàng
                          Thôi rồi duyên nợ lỡ làng từ đây
                          Chỉ còn một mối tình say
                          Mà em nguyện giữ từng ngày không phai

                          thuỵ du




                          #28
                            Quỳnh Muội 25.07.2009 00:41:46 (permalink)
                            0



                            Bạn Vũ Hoàng Phong thân mến,


                                           Hôm nay QM gởi đến bạn hai bức hình của hai bề mặt chiếc lá, lần nầy chụp rỏ hơn nhiều, nét chữ màu xanh nổi rất rỏ phải không bạn ?
                                         Bao giờ có thời gian bạn giúp QM làm cho chiếc lá rỏ hơn như bạn đã làm qua rồi bạn nhé.Nếu vẫn chưa đạt yêu cầu bạn cho biết QM có thể chụp lại lần nữa nha bạn.


















                            _______________________________

                            Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
                            Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

                            Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35







                            #29
                              Phương Nam 25.07.2009 09:54:56 (permalink)
                              0

                              Thơ hoạ cho chủ đề:
                              LỜI TÌNH GHI TRÊN LÁ
                              (Bài thứ 5)




                              MÃI XANH
                              NHỮNG ĐỢT SÓNG TRÀO


                              Chiếc lá vô cảm, không tình
                              Mà sao mang nặng tim mình, anh ơi!
                              Phiêu diêu mãi chốn xa vời
                              Hoàng hôn nhuộm tím bao lời anh trao...

                              Lời thơ anh viết thuở nào
                              Mãi xanh những đợt sóng trào ái ân
                              Anh hoài giữ lại tuổi xuân
                              Em nhìn chiếc lá bâng khuâng xế chiều...

                              Lời thơ anh viết không nhiều
                              Xôn xao, tràn ngập bao điều cho ai
                              Ngả vàng kỷ niệm trong tay
                              Anh ơi... Chiếc lá trên cây nhớ người!

                              Em sắp tìm được anh rồi
                              Để nghe nhịp đập bồi hồi năm nao
                              Lá xanh lại đón ta vào
                              Lời yêu, lời nhớ... ngọt ngào, hở anh!


                              Phương Nam
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 48 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9