LỜI TÌNH GHI TRÊN LÁ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 48 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 25.07.2009 14:42:51 (permalink)
0









Trích đoạn: Phương Nam

Thơ hoạ cho chủ đề:
LỜI TÌNH GHI TRÊN LÁ
(Bài thứ 5)




MÃI XANH
NHỮNG ĐỢT SÓNG TRÀO


Chiếc lá vô cảm, không tình
Mà sao mang nặng tim mình, anh ơi!
Phiêu diêu mãi chốn xa vời
Hoàng hôn nhuộm tím bao lời anh trao...

Lời thơ anh viết thuở nào
Mãi xanh những đợt sóng trào ái ân
Anh hoài giữ lại tuổi xuân
Em nhìn chiếc lá bâng khuâng xế chiều...

Lời thơ anh viết không nhiều
Xôn xao, tràn ngập bao điều cho ai
Ngả vàng kỷ niệm trong tay
Anh ơi... Chiếc lá trên cây nhớ người!

Em sắp tìm được anh rồi
Để nghe nhịp đập bồi hồi năm nao
Lá xanh lại đón ta vào
Lời yêu, lời nhớ... ngọt ngào, hở anh!


Phương Nam







Chào bạn Phương Nam thân mến,
QM cảm ơn bạn đã đáp lại lời mời gọi của QM với bài thơ MÃI XANH NHỮNG ĐỢT SÓNG TRÀO.
Mỗi tâm hồn của chúng ta có sự rung động riêng khi đọc những câu thơ ghi trên lá và lời giới thiệu của QM, thế nên có những bài thơ thật ngọt ngào gởi đến  dành cho chiếc lá sự yêu mến và trân trọng.để chiếc lá bây giờ không còn là chiếc lá dơn thuần nữa , mà bây giờ thật sinh động.

Chúc bạn lưôn vui , khoẻ hạnh phúc , hồn thơ mãi như những đợt sóng trào.


Thân ái chào bạn


QM




_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





#31
    Quỳnh Muội 25.07.2009 23:55:12 (permalink)
    0




    NGƯỜI ƠI
    HẸN MỘT KIẾP SAU




    Kiếp sau ta lại gặp nhau
    Nối tình nối nghĩa thâm sâu mặn nồng
    Lá xưa in đậm cành hồng
    Vẫn không mờ nhạt tấm lòng người yêu

    Em về với những tịch liêu
    Để ngày nhung nhớ tiêu điều vóc mai
    Để đêm phờ phạc hình hài
    Người ơi xa mãi còn ai đợi chờ

    Yêu người chỉ có trong mơ
    Đôi ta gặp gỡ hoà thơ ân tình
    Để say đắm chuyện chúng mình
    Để quên trâm gãy, duyên tình vỡ tan

    Chàng ơi thiếp đã mất chàng
    Thôi rồi duyên nợ lỡ làng từ đây
    Chỉ còn một mối tình say
    Mà em nguyện giữ từng ngày không phai


    thuỵ du



    #32
      ThanhThanhKhiet 26.07.2009 08:24:12 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: Quỳnh Muội






      Chiếc lá
       
      Chiếc lá nằm êm tháng năm dài
      Bao mùa thu chết nắng vàng phai
      Tình yêu huyền thoại như cổ tích
      Hiện giữa đời thường trong nắng mai
       
      Chiếc lá tình yêu nhung nhớ hoài
      Nguyên xanh nét chữ chẳng hề phai
      Đã trải bao mùa thay sắc úa
      Còn như ôm mãi một hình hài
       
      Bao nhiêu thu đến hững hờ trôi
      Tháng năm rơi vãi tóc bạc rồi
      Chiếc lá tình yêu còn xanh mãi
      Đi cùng hơi thở đến trọn đời

      T.T.K.20.7.2009


       
      QM mến chào Thanh Thanh Khiết,
      Được TTK  gởi thêm một bài thơ về chiếc lá,
      QM rất vui, như vậy bây giờ chiếc lá có gần 30 bài thơ hoạ rồi TTK ạ,.

      Chúng ta là những người yêu thơ, mà tác giả chiếc lá cũng là nhà thơ thời bấy giờ, 47 năm trôi qua lời tình còn vọng mãi , mà chúng ta
      đồng cảm , cất thêm lời thơ tô đậm thêm tình yêu của đôi bạn trẻ ngày xưa. qua những bài hoạ làm sống lại kỷ niệm những ngày xưa yêu  dấu của bạn QM, những bài thơ của các bạn được QM in lại , gởi về bạn QM , chị hân hoan lắm, như là một diều bất ngờ kỳ diêu. QM xin cảm ơn TTK nhiều nhé

      Xin chúc ngày chúa nhật vui

      Thân ái

      QM

      Chào chị QM.Chị kg nên cám ơn em , vì những câu chuyện như của các chị đã là cầu nối  chúng em với quá khứ hào hùng của dân tộc ,. Cho em gửi lời chị đến bạn chị lời cảm phục và tri ân một tấm gương chung thuỷ âm thầm đại diện cho phụ nữ VN.Em đặt  mình vào người trong cuộc viết mấy dòng dưới đây nếu có gì sai mong các chị tha lỗi. Chúc  chị và các bạn chị luôn vui với thơ ca và có một sức khoẻ dồi dào.
       

      Tâm sự người trong cuộc
       
      Anh đi em muốn theo anh
      Ngặt vì chiếc lá thư xanh ai cầm
      Dấu yêu nghĩa nặng tình thâm
      Trong em anh để một mầm sống đây
      Cám ơn trời đất cao dầy
      Đã cho em bớt những ngày cô đơn
      Bây giờ tuổi đã hoàng hôn
      Tình anh luôn mãi xanh dờn màu yêu
       
      T.T.K.26.7.2009


       
      #33
        Quỳnh Muội 26.07.2009 11:46:12 (permalink)
        0

        Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

        quote:

        Trích đoạn: Quỳnh Muội








         
        QM mến chào Thanh Thanh Khiết,
        Được TTK  gởi thêm một bài thơ về chiếc lá,
        QM rất vui, như vậy bây giờ chiếc lá có gần 30 bài thơ hoạ rồi TTK ạ,.

        Chúng ta là những người yêu thơ, mà tác giả chiếc lá cũng là nhà thơ thời bấy giờ, 47 năm trôi qua lời tình còn vọng mãi ,  chúng ta lại có sự
        đồng cảm , cất thêm lời thơ tô đậm tình yêu của đôi bạn trẻ ngày xưa. qua những bài hoạ làm sống lại kỷ niệm những ngày xưa yêu  dấu của bạn QM, những bài thơ của các bạn được QM in lại , gởi về bạn QM , chị hân hoan lắm, như là một diều bất ngờ kỳ diệu. QM xin cảm ơn TTK nhiều nhé

        Xin chúc ngày chúa nhật vui

        Thân ái

        QM

        Chào chị QM.Chị kg nên cám ơn em , vì những câu chuyện như của các chị đã là cầu nối  chúng em với quá khứ hào hùng của dân tộc ,. Cho em gửi lời chị đến bạn chị lời cảm phục và tri ân một tấm gương chung thuỷ âm thầm đại diện cho phụ nữ VN.Em đặt  mình vào người trong cuộc viết mấy dòng dưới đây nếu có gì sai mong các chị tha lỗi. Chúc  chị và các bạn chị luôn vui với thơ ca và có một sức khoẻ dồi dào.
         

        Tâm sự người trong cuộc
         
        Anh đi em muốn theo anh
        Ngặt vì chiếc lá thư xanh ai cầm
        Dấu yêu nghĩa nặng tình thâm
        Trong em anh để một mầm sống đây
        Cám ơn trời đất cao dầy
        Đã cho em bớt những ngày cô đơn
        Bây giờ tuổi đã hoàng hôn
        Tình anh luôn mãi xanh dờn màu yêu
         
        T.T.K.26.7.2009







        Chào Thanh Thanh Khiết thân mến.
        Bài thơ TTK thật xúc động, qu3a thật bạn gái ấy sẽ cô đơn biết bao khi chỉ lẻ loi một mình trên bước đường đời, có đứa con thơ cũng an ủi nhiều trong những ngày đầu chông chênh ấy,
        Bây giờ thỉ một đàn 4 đứa cháu nội xinh xinh , trước đây nhìn các cháu nắm tay nhau đi mẫu giáo, thấy thương thương lắm. Cảm ơn bài thơ dể thương và đậm tình.


        TTK luôn vui và khoẻ nhiều nhé.

        Thân ái,


        QM


        _______________________________

        Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
        Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

        Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 11:48:27 bởi Quỳnh Muội >
        #34
          Vũ Hoàng Phong 27.07.2009 03:18:53 (permalink)
          0
          Xin chào Quỳnh Muội,
          Mình ít vào nên hôm nay mới thấy 2 tấm ảnh mới. Mình cố gắng gỡ nhưng dòng mực chắc cũng có phần đã phai với thời gian, và nét bút không nhấn mạnh.
          Mình tô lại cho rõ hơn 1 chút mà thôi. Mặt bên kia thì rõ lắm rồi, hoan hô QM.
          Mến.


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/49EE88CADDD34FFC96C59E684E404612.jpg[/image]

          "Tặng Em,
          Một chiều Yêu
          Phật-đản 2.510
          MLH

          Một lá thư rồi hai lá thư
          Trời ơi tôi viết đến bao giờ
          Đã không yêu nưã thời trăm lá
          Cũng chỉ mang về hận ước mơ.
          _MLH_"
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2009 03:43:24 bởi Vũ Hoàng Phong >
          Attached Image(s)
          #35
            Vũ Hoàng Phong 27.07.2009 03:23:06 (permalink)
            0
            Lạ quá, gởi tối đa chỉ được 1 tấm.

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/7D1EA40831DF4FAD963CCF463EA14B9F.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #36
              hongsang 27.07.2009 04:39:27 (permalink)
              0






               

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2009 04:44:49 bởi hongsang >
              #37
                Quỳnh Muội 27.07.2009 15:26:37 (permalink)
                0

                Trích đoạn: hongsang













                QM cảm ơn Hong Sang đã viếng trang thơ, rất mong gặp lại.
                Chúc bạn trọn tuần thật vui vẻ.

                Thân ái


                QM



                =======================



                EM VẪN ĐỢI CHỜ

                Ân tình trên lá ai ghi
                Bao năm chẳng một chút gì phôi pha
                Đôi đời tuy đã cách xa
                Còn đây dư ảnh chưa nhoà trong tim

                Người ơi em vẫn đi tìm
                Bóng hình ghi đậm trong tim em rồi
                Tình xưa dẫu có ngậm ngùi
                Nhưng là cả một khoảng trời như mơ

                Rằng em vẫn đợi vẫn chờ
                Tình người thưở ấy bây giờ nơi đâu?
                Trời làm đẫm giọt mưa ngâu
                Cho em tê tái ngàn sau cõi lòng

                Em còn mơ một tình nồng
                Đợi người sưởi ấm tim hồng bơ vơ
                Tình chàng nét đậm trên thơ
                Bao lâu chàng hỡi...đợi chờ bao lâu..?

                01/7/09 MTHS


                Bạn Quỳnh Muội thân mến,

                Hôm nay vào trang thơ của Thuỵ Du, Sim vô tình đọc được những bài thơ thật cảm động nói về mối tình ghi trên chiếc lá & chỉ có 2 tháng sống gần nhau của đôi vợ chồng bất hạnh ấy...Sim nghe lòng rưng rưng....buồn.
                Xin ghi lại đây đôi dòng cảm xúc của Sim , nhờ Quỳnh Muội trao đến người thiếu phụ đã sống trong dang dở suốt 47 năm ấy.

                Chân thành cám ơn bạn nhé !

                Sim


                _______________________________

                Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
                Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

                Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2009 15:52:57 bởi Quỳnh Muội >
                #38
                  Quỳnh Muội 28.07.2009 19:08:18 (permalink)
                  0






                  Chào các bạn yêu thơ trên diễn dàn vnthuquan.net,



                               Mở topic mới về chiếc lá , QM rất vui dược các bạn đồng cảm để lại trang thơ nhiều bài thơ đầy cảm xúc,
                                 Như lời giới thiệu về chiếc lá rất trung thực, hôm nay QM xin được bọc lộ thêm về người thiếu phụ sở hữu chiếc lá ( chị Hà Minh Lệ ) một chi tiết nữa thật đáng hoan nghinh các bạn ạ
                                   Ngoài chiếc lá ghi 12 câu thơ, chị còn chiếc nhẫn cưới bằng vàng 18 k , chị cũng mang theo bên mình suốt 47 năm, Ngần ấy thời gian, chiếc nhẫn bây giờ mỏng như một sợi chỉ, vâng chỉ bằng sợi chỉ màu hồng nhạt nằm ôm sát ngón tay áp út,
                              QM lại thêm một bất ngờ, một xúc động nữa  khi được cầm trên tay chiếc nhẩn cưới mỏng xinh ấy.

                      Thân gởi đến các bạn dòng suy nghĩ nầy

                  Thân ái chào các bạn


                  QM



                  _______________________________

                  Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
                  Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

                  Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 19:09:49 bởi Quỳnh Muội >
                  #39
                    Quỳnh Muội 31.07.2009 08:30:00 (permalink)
                    0




                    CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG *

                     


                     
                    Một chiếc lá xanh một bài thơ ghi vội
                    Độc hành bên em, người vợ đơn côi
                    Biết bao lần lệ đẳm mặn bờ môi
                    Rơi trên lá thắm lời tình anh gởi
                    Em quen rồi làn môi khô nức nở
                    Đầu lưởi tê mặn đắng giọt buồn rơi
                    Gần nửa thế kỷ em vẹn lòng chờ đợi
                    Dẫu  âm dương chia hai ngã đường đời
                    Tóc rối pha sương đan nhau từng sợi
                    Tuổi hoàng hôn theo gió lệch đường ngôi
                    Anh mất rồi tình trăm năm dang dở
                    Lá đậm sắc vàng nên lòng chẳng phai phôi
                    Anh mất rồi trăm năm đời vạn lối
                    Em tìm đâu ra chiếc lá thứ hai !
                    Phòng loan lạnh em thì thầm đêm tối
                    Nghĩa đá vàng anh hởi… hẹn kiếp mai ! …
                     




                    22-06-09
                    Nhật Quỳnh





                    _______________________________

                    Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
                    Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

                    Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






                    #40
                      Đình Thế 01.08.2009 23:34:45 (permalink)
                      0

                      THẾ MÀ VẪN ĐỢI VẪN CHỜ

                      Ngày mai ngày mốt ngày kia
                      Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
                      Online chẳng thấy bóng hình
                      Biết ai còn nhớ  nick  mình hay không
                      Hay là chẳng nhớ chằng mong
                      Chỉ là vui vậy, chớ không nghĩ gì
                      Nhớ người thơ để  mà chi
                      Trang  thơ đông lắm thiếu gì người vui ?
                      Nhớ khi chia ngọt sẽ bùi
                      Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
                      Ví như gặp bạn tâm đầu
                      Vần thơ trút cạn ẩn sâu nỗi lòng
                       Trải lòng chia sẻ ước mong
                      Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
                      Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
                      Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
                      Đường đời gặp gở mấy khi  
                      Vần thơ hoạ thay lời gì trong mơ !
                      Online vẫn đợi vẫn chờ...

                      01-08-09
                      nhatquynh

                      Online vẫn đợi vẫn chờ...
                      Làm sao quên được bạn thơ cho đành
                      Chẳng qua trên bước hành trình
                      Trang thơ thi hữu Nhật Quỳnh đông vui
                      Nên quên, nhưng khoảnh khắc thôi
                      Còn gặp rồi thì một đời... khó quên
                      Phải không bạn - muội Nhật Quỳnh
                      Cảm ơn bạn có chút tình ghé thăm
                      Chúc Quỳnh vui cả một năm
                      Biết đâu người ở xa xăm nhớ Quỳnh
                      ĐT


                      #41
                        Quỳnh Muội 02.08.2009 01:38:29 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Đình Thế




                        THẾ MÀ VẪN ĐỢI VẪN CHỜ




                        Ngày mai ngày mốt ngày kia
                        Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
                        Online chẳng thấy bóng hình
                        Biết ai còn nhớ  nick  mình hay không
                        Hay là chẳng nhớ chằng mong
                        Chỉ là vui vậy, chớ không nghĩ gì
                        Nhớ người thơ để  mà chi
                        Trang  thơ đông lắm thiếu gì người vui ?
                        Nhớ khi chia ngọt sẽ bùi
                        Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
                        Ví như gặp bạn tâm đầu
                        Vần thơ trút cạn ẩn sâu nỗi lòng
                         Trải lòng chia sẻ ước mong
                        Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
                        Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
                        Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
                        Đường đời gặp gở mấy khi  
                        Vần thơ hoạ thay lời gì trong mơ !
                        Online vẫn đợi vẫn chờ...



                        01-08-09
                        nhatquynh



                        - - - o0o - - -




                        Online vẫn đợi vẫn chờ...




                        Onine vẫn đợi vẫn chờ
                        Làm sao quên được bạn thơ cho đành
                        Chẳng qua trên bước hành trình
                        Trang thơ thi hữu Nhật Quỳnh đông vui
                        Nên quên, nhưng khoảnh khắc thôi
                        Còn gặp rồi thì một đời... khó quên
                        Phải không bạn - muội Nhật Quỳnh
                        Cảm ơn bạn có chút tình ghé thăm
                        Chúc Quỳnh vui cả một năm
                        Biết đâu người ở xa xăm nhớ Quỳnh

                        ĐT







                        TÌNH THI HỌA
                         
                         
                        Người xưa dạ chẳng hửng hờ
                        Online vẫn nhớ nick thơ thuở nào
                        Mặn mà dòng họa đổi  trao
                        Lời thơ nồng thắm biết bao ngọt ngào
                        Khiến lòng chợt thấy nao nao
                        Vọng về ký ức với bao lời tình
                        Trang thơ thư quán đẹp xinh
                        Giúp cho những kẻ hữu tình gặp nhau
                        Tình thơ họa chợt xôn xao
                        Xa xôi cũng chẳng đời nào lãng quên
                         
                         
                         
                        2-08-09
                        nhatquynh
                         



                        Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
                        Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
                         
                        Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

                        Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3
                         




                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2009 01:46:22 bởi Quỳnh Muội >
                        #42
                          Quỳnh Muội 07.08.2009 10:01:51 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Phương Nam

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          CÔ ĐƠN CHIẾC LÁ
                           
                          Gửi tình vào chiếc lá xanh
                          Gửi một nửa trái tim anh cho người
                          Một nửa phải giữ lại thôi
                          Mang ra tiền tuyến đáp lời núi sông
                           
                          Hai tháng nghĩa vợ tình chồng
                          Sáu mươi ngày chẵn mặn nồng gối chăn
                          Hai lần vành vạnh cung Hằng
                          Nợ duyên gác lại nón khăn lên đường
                           
                          Anh đã ở lại chiến trường
                          Cô đơn chiếc lá hậu phương ngóng chờ
                          Hai mươi xuân sắc bơ vơ
                          Sáu mươi bảy tuổi vần thơ tím màu
                           
                          Nợ tình xin trả kiếp sau
                          Nợ nghĩa biết đến khi nào, em ơi!
                          Cô đơn cất giọng ru hời
                          Anh đi để lại cho đời mầm xanh…

                           
                          Phương Nam

                           









                          Ô, MÙA THU LẠI SANG





                          ( Lời tình ghi trên lá)
                           

                           
                           
                          Chiều nay cơn gió thoảng
                          Chao nghiêng chiếc lá vàng
                          Em bâng khuâng một thoáng
                          Ô. Mùa thu đã sang
                           
                          Có một chiếc lá vàng
                          Đậu bên bờ vai xiêu
                          Cho em nhớ một chiều
                          Xa xăm nào mùa yêu
                           
                          Ngã nghiêng trong lòng gió
                          Vô số những lá vàng
                          Có chiếc nào riêng mang
                          Dòng thơ tình một thuở
                           
                          Xưa chiếc lá còn xanh
                          Đã sớm vội lìa cành
                          Ôi chiếc lá mỏng manh
                          Chở lời tình dạo ấy
                           
                          Bốn bảy năm vẫn vậy
                          Lời yêu chẳng nhạt nhòa
                          Không thể nào tẩy xóa
                          Những gì ở lòng ta
                           
                          Bao ngày tháng trôi qua
                          Chiếc lá xưa vàng lắm
                          Anh giờ xa thăm thẩm
                          Vào cỏi tình xa xăm
                           
                          Lời vàng đá trăm năm
                          Trên lá xưa vẫn thắm
                          Thời gian thêm thắm đậm
                          Đậu trong lòng tim yêu
                           
                          Chiều nay cơn gió thoảng
                          Chao nghiêng chiếc lá vàng
                          Một thoáng tim bàng hoàng
                          Ô, Mùa thu lại sang !
                           
                           
                           
                          07-08-09
                          nhatquynh





                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 10:02:55 bởi Quỳnh Muội >
                          #43
                            Phương Nam 04.10.2009 13:40:07 (permalink)
                            0
                             
                             

                            NỖI NHỚ
                             
                            Lời tình trên lá
                            Anh ghi
                            Đong đầy nỗi nhớ rồi...
                            Đi!
                            Xa mù...
                            Mấy mùa thay sắc trời
                            Thu
                            Yêu thương mang ép
                            Lời ru
                            Não lòng...
                             
                            Phương Nam
                            #44
                              dohop 12.10.2010 09:49:41 (permalink)
                              0

                              Một chiếc lá suốt đời bên thiếu phụ

                              Trích đoạn: Quỳnh Muội





                              LỜI TÌNH GHI TRÊN LÁ  ( * )

                               
                               

                               
                              Tặng chị Ba, người vợ trung trinh của một liệt sĩ
                              Người âm thầm giữ chiếc lá bên mình suốt 47 năm
                              QM xin được vào vai người thiếu phụ ấy để được một lần bằng lời thơ ghi lại bao thổn thức của lòng. 
                               


                               
                              Một chiếc lá suốt đời bên  thiếu phụ
                              Đã rời cành khi hãy còn xanh
                              Một chiếc lá được hái bởi tay anh
                              Trong lúc em buồn anh em giận dỗi
                               
                              Em giận anh em buồn nên đi vội
                              Không kịp để anh nói lời xin lỗi
                              Ngày Phật Dản vui… mình không chung lối
                              Mặc anh thắm nhiều với nỗi đơn côi
                               
                              Mượn chiếc lá anh thay lời muốn nói
                              Viết lời tình trên chiếc lá mong manh
                              Chiếc lá tội tình khi hãy còn xanh
                              Khắc sâu đậm  nỗi lòng anh nơi ấy
                               
                              Những lời yêu bao năm rồi vẫn vậy
                              Cứ theo em qua hết quảng ngày xanh
                              Bốn mươi bảy năm thăng trầm cuộc sống
                              Chữ tình chung em giữ vẹn nơi lòng
                               
                              Đếm sao hết cỏi lòng bao nhiêu sóng
                              Hai tháng vợ chồng ấm lửa gối chăn
                              Trai thời loạn nợ duyên đành dang dở
                              Anh về vĩnh hằng em ở lại bơ vơ
                               
                              Chiếc lá thật xanh của quảng ngày thơ
                              Anh biết không bây giờ đã vàng lắm
                              Đi vào hồn em từ trong sâu thẳm
                              Từng  nét mực xanh anh viết ngày nào
                               
                              Chiếc lá xanh ngày ấy xinh biết bao
                              Vàng theo em vì nặng mang nỗi nhớ
                              Không giống lá vàng mùa thu muôn thuở
                              Mà tuổi thơ mình thường nghịch kiếm tìm
                               
                              Nên cuồn cuộn trong em những nỗi niềm
                              Nơi khô cằn sỏi đá  anh ngủ yên
                              Hay giửa bạt ngàn Trường sơn xanh lá
                              Có nghe ấm nồng xuyên suốt cỏi tim
                               
                              Bởi tình em không ngủ yên trong tiềm thức
                              Mà vẫn nồng nàn anh có biết không
                              Tình vẫn xôn xao bên thềm ký ức
                              Nên chẳng phai mờ theo dòng chảy thời gian
                               
                              Để suốt đời em trọn nghĩa đá vàng !...
                               
                               
                               
                              18-06-09
                              Nhật Quỳnh

                               
                               
                               

                              ________________________________


                              Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
                              Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

                              Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
                               
                               



                               





                              Lời Tình ghi trên Lá

                              Anh vẫn bên em trong gian khó
                              Anh vẫn gần em trong ánh nắng, giọt mưa
                              Vẫn với em – anh – người yêu muôn thuở
                              Ủ ấp vai gầy cho em ngọt ái hương xưa.
                              Khi sim tím nhoẻn cười trong nhung nhớ
                              Thoảng ân tình dào dạt từ cõi mơ
                              Khi lá xanh thay màu cho trọn kiếp
                              Lời yêu thương lá cũ tạo vần thơ
                              Anh kể em nghe, đời phiêu lưu của lá
                              Qua muôn trùng, vượt sóng nước, phong ba
                              Thuở ban sơ lá rời cội xa nhà
                              Lá tung bay theo nhịp tim của đất nước
                              Qua bốn vùng chiến thuật lá mơ ước
                              Quê hương thanh bình, thôi tiếng khóc ly tan
                              Người thương nhau, chấm dứt cảnh bạo tàn
                              Trong hương khói người cùng nhau sám hối
                              Lá trôi qua đồng hoang, nơi tù tội
                              Đất khô cằn, đất đổ máu, đất lầm than
                              Nguyện cầu người thức tỉnh và ăn năn
                              Nối vòng tay cho bình yên nơi tổ ấm
                              Trong nắng gió anh vẫn là người lính
                              Lấm bụi trần vẫn đem lại những chiến công
                              Không súng đạn nhưng với trọn tấm lòng
                              Hồn chiến sĩ đã hy sinh cho dân tộc
                              Anh ngã xuống hạt đâm chồi nẩy mộng
                              Để tuổi thơ xanh, cho cuộc sống hiền lành
                              Và lá vàng nồng ấm nghĩa tình anh
                              Mai sau nhé, mình gặp nhau bên dòng suối?
                               
                              dohop, Nam Bán Cầu 19/6/09 – 12/10/10
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/6DAFE0AD091646B3A2D914B974923F42.jpg[/image]

                              Chị Quỳnh Muội ơi, dohop làm bài này mỗi ngày mấy chữ, mấy tháng mới ... tạm xong đó. Cám ơn chị nhiều đã chia sẻ. Em lỡ gọi chị bằng "chị" rồi, chắc hổng sao há?... (Em phải gọi bằng "cô", xưng con thì đúng hơn)



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 09:56:25 bởi dohop >
                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 48 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9