Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 33 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Liên Thơ 21.07.2009 15:41:18 (permalink)
0
HÃY CHÌA TAY
Bạn xưa - học trò một thuở

Đã xa nhau cả một đời
Gặp nhau bây giờ bỡ ngỡ

Nét xưa còn lại chút này

Giọng nói tiếng cười hôm nay

Hình như ngày xưa vẫn vậy

Chỉ có ngập ngừng bàn tay

Hình như thu vào trong áo


Biển đời dập dềnh giông bão

Thuyền đời ai cũng lao đao

Bàn tay vất vả mệt nhoài

Bây giờ chìa ra cũng ngại


Hết một đời ta gặp lại

Hãy coi như thuở học trò

Bàn tay đừng có ngẩn ngơ

Duỗi ra một lần đỡ mỏi

            Nguyên Cương
       Giữ đôi tay
 
      Bàn tay nắm lấy bàn tay
Giữ trong khoảng lặng chẳng hay xế chiều
      Một thời son rỗi nâng niu
Phong sương bươn chải hắt hiu chai chì
     Giã từ sách vở ra đi
Đò xuôi thuyền ngược ít khi sánh cùng
     Gặp nhau ta -bạn trùng phùng
Chìa bàn tay mỏi ngỡ vùng ca dao
     Ngọt ngào tiếng hát cất cao
Vang trong tiềm thức ước ao một thời
     Đi qua năm tháng đổi dời
Còn trong thương nhớ một đời đèn khuya
    Nhớ hoài tờ giấy pơ-luya
Gửi dòng tâm sự cho người bàn trên
    Chìa bàn tay... giữ đôi tay
Ân tình nhắc mãi bạn nay không về ...

                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           21/7/2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A18CDD4DE0474A2BA6B92CD343CAC827.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2012 23:21:38 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
#16
    thuytien123 21.07.2009 16:13:55 (permalink)
    0
     
     
     Nhà kho
    Nhà này nhà mẹ cha cho
    Giấu chồng của quý cất kho ân tình
    Dù chồng có hay đi rình
    Bạn trai bạn gái cứ tình riêng trao
    Kho này cất ở trên cao
    Giữ thơ giữ cả xôn xao sóng lòng ...
    Lê Minh Liên Thanh Thơ
    21/7/2009
     
    " Giữ thơ , giữ cả xôn xao sóng lòng "
    Dù cho dâu , biển mặc lòng
    Thân tình Bằng Hữu mình cùng đắp xây
    Vườn Thơ Bướm lượn , Hoa bay
    Chiều Thu nhuốm tóc ,,,vẫn đầy hồn thơ ,
    TT = M2
     
    ,,,,,HI ,,,hi ,,,TT sang mừng nhà mới chị và tặng chị một lẵng hoa tươi thắm nè ,,,,
     
     
    #17
      Liên Thơ 22.07.2009 12:57:25 (permalink)
      0
      Hoa dại
             Thương tặng Thái Anh!

      Hoa nở ở ven đường
      Không người chăm kẻ ngắm
      Biết phận mình kém sắc
      Dâng chút tình tươi vui
      Chị chọn tiếng tơ lòng
      Vẳng lên từ giản dị
      Ngân rung từng cánh nhỏ
      Tha thiết đến với đời...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Kỉ niệm 22/7/2007 22/7/2009
       
       
      #18
        Liên Thơ 22.07.2009 12:58:55 (permalink)
        0
        Liên Thơ chúc mừng cơn Ghen của Thái Anh tròn hai năm tuổi nhé...Càng lớn ghen càng ngon càng ngọt nhé...
        22/7/2007***22/7/2009
        Thân thương tặng chị, chúc chị khoẻ, vui, hạnh phúc...

         
        #19
          THƯƠNG GIANG 23.07.2009 15:24:08 (permalink)
          0
          Nhà kho
          Nhà này nhà mẹ cha cho
          Giấu chồng của quý cất kho ân tình
          Dù chồng có hay đi rình
          Bạn trai bạn gái cứ tình riêng trao
          Kho này cất ở trên cao
          Giữ thơ giữ cả xôn xao sóng lòng ...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ

          Tình yêu...

          Kho này giấu chút tình nồng
          Kho này giữ cả nỗi lòng buồn vui
          Những  khi chua xót ngậm ngùi
          Trốn vào đây để được cười mà quên,
          Cuộc đời đầy nỗi truân chuyên
          Sao  người nỡ  cợt tình duyên muộn màng
          Chị Thơ ơi cứ gọi Giang...
          Sẽ đi giúp chị kéo sang nhà người(người thương của chị )
          Quậy thêm trận nữa...cho vui.
          Anh ấy chắc sợ kêu trời cho coi
          -Thương Giang-

          Chị yêu!
          Hôm nay e mới sang thăm chị được ,đừng giận em nghe....Hôm nào răng chị em mình lại đi phá nhà "người ta" nữa chị nhé!
          #20
            Liên Thơ 25.07.2009 16:26:53 (permalink)
            0
            Dỗ cơn ghen này...




                 Vào trang "Ghen" của chị, không những học cách ghen mà còn được học cách "Dỗ cơn ghen" nữa.Liên Thơ góp vào trang thơ của chị một cách "Dỗ cơn ghen" độc chiêu nhé
                Dỗ cơn ghen
                Biết em rất mực yêu anh
            Nên hay ghen lá ghen cành thế thôi
                Miệng xinh cất giọng thiên lôi
            Khó nghe lắm lắm nhưng mà vì yêu
                Cho nên dỗ ngọt thật nhiều
            Nụ hôn thắm thiết... yêu chiều em ngay
               Lòng càng say ...tình ngất ngây
            Càng ghen càng dỗi càng hay bắt đền...
               Đền em sóng mắt êm đềm
            Vòng tay tình ái đêm đêm ấm nồng...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Ngày cuối tuần, 25/7/2009



             


            #21
              Liên Thơ 25.07.2009 16:35:27 (permalink)
              0
              Tình yêu...
                  Kho này giấu chút tình nồng
              Kho này giữ cả nỗi lòng buồn vui
              Những  khi chua xót ngậm ngùi
              Trốn vào đây để được cười mà quên,
              Cuộc đời đầy nỗi truân chuyên
              Sao  người nỡ  cợt tình duyên muộn màng
              Chị Thơ ơi cứ gọi Giang...
              Sẽ đi giúp chị
              kéo sang nhà người(người thương của chị )
              Quậy thêm trận nữa...cho vui.
              Anh ấy chắc sợ kêu trời cho coi
                      -Thương Giang-

                        Ngóng vọng
                Nhà mình mình ngự em ơi
              Sang chơi nhà họ không mời ...ngại ghê
                  Chồng chê thì mặc chồng chê
              Cứ năng chăm chút để mê lòng chồng
                  Tình nào tình lại cho không
              Nhà rông ngóng vọng tiếng cồng mùa vui...
                               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   Ngày cuối tuần, 25/7/2009



              #22
                Liên Thơ 25.07.2009 20:00:50 (permalink)
                0
                Trích đoạn: Biển Xanh
                Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
                Chẳng thế nào...
                Chẳng thể nào anh...
                giữ được em lâu,
                Khi sân ga con tầu
                rời bến...
                Nỗi nhớ thương...
                chợt hoá niềm bịn rịn...
                Khoảng khắc chia tay...
                hối thúc tiếng còi tầu..
                Chẳng vô tình ,
                anh nào dám nhìn lâu.
                Cứ bối rối...
                như lần đầu gặp mặt...
                Em gượng cười
                ...mà...giấu buồn trong mắt
                Má ửng hồng..
                vì bè bạn cứ trêu...
                Tầu rời ga...
                bỏ lại phía đằng sau.
                Những cánh tay còn theo em
                vẫy mãi...
                Em đi rồi...
                còn mình anh ở lại.
                Giữa bao người...
                sao trống trải cô đơn...
                -Thương Giang-

                  Sân ga chiều mưa
                   Tàu vừa rời khỏi sân ga
                Mưa bay lất phất còn ta lặng nhìn
                   Cố lưu lại bóng mình em
                Mà tàu thì cứ vô tình rời xa
                   Mưa chiều, buồn, vắng sân ga
                Bờ vai ướt lạnh đẫm nhoà mắt... môi...
                  Từ đây xa cách nhau rồi
                Em đi về chốn xa xôi mịt mờ
                   Bỏ anh ở lại bơ vơ
                Sân ga lẻ bóng thẫn thờ nhớ thương
                   Tiếng còi xé nát đêm trường
                Đoàn tàu đi mãi về phương xa nào
                   Bao giờ mới gặp lại nhau
                Chia li đôi ngả hỏi sao không sầu
                    Bóng tàu xa khuất từ lâu
                Cô đơn lặng lẽ gục đầu dưới mưa
                   Sân ga anh đến tiễn đưa
                Khi nào ra đón người xưa trở về?
                                Biển Xanh

                      Dâng người
                     Sân ga chiều ấy biệt li
                Phương trời xa nhớ biết khi nào về?
                     Tàu ơi chở những hẹn thề
                Về bên nhau với đề huề tình mong
                    Một ngày nhớ chín tháng trông
                Trăm năm ai vẫn ngóng lòng về ai...
                    Cho dù biến đổi hình hài
                Trong ta  vẫn chẳng một mai nghĩa tình
                    Lòng này vẫn nhớ đinh ninh...
                Ánh nhìn tha thiết gửi mình đem đi
                   Mưa nguồn chớp bể kể chi
                Trung trinh một tấm tình si dâng người...
                                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      Ngày cuối tuần, 25/7/2009
                 
                #23
                  Liên Thơ 26.07.2009 12:29:33 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: huydungpro

                  NÂNG NIU
                  VỚI THÂN PHẬN NHƯ THẾ, CẦN PHẢI NÂNG NIU VẬY:

                  Mải bước nhịp rầm rì
                  đường hơn nửa đã đi
                  thời gian đà ánh bạc:
                  chưa ngộ yêu là gì
                   
                  Trải lưu ly, trắc trở 

                  lắm trớ trêu, dang dở                        
                  càng nâng niu tình yêu
                  như nhịp tim, hơi thở.


                  Tim ta đang núi lửa

                  ơi hồn-hậu-nét-hoa
                  chớ liếc qua mà bỏng
                  Nâng niu hơn bao giờ !
                  Nâng niu
                  Càng sống càng yêu thương
                  Tình nhận nhiều vẫn quý
                  Dù đã nhiều nước mắt
                  Dù đã tràn niềm vui
                  Dù năm tháng đã trôi
                  Không có gì xưa cũ
                  Tin yêu lại bỡ ngỡ
                  Như lần đầu gặp nhau
                  Trái tim bao nhịp lỗi
                  Vẫn dạt dào lên ngôi
                  Lửa lòng ẩn than hồng
                  Gió thời gian bùng cháy
                  Nâng niu từng giọt nhỏ
                  Thời gian trên tóc mềm
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ

                                22/7/1931   22/7/2009
                  Thi hữu kính mến, Liên Thơ thật tệ đã không kịp có mặt trong ngày mừng sinh nhật Người. Vẫn còn là tháng sinh nên Liên Thơ kính chúc bác khoẻ, vui, còn nhiều thời gian đóng góp cho nền y học của nước nhà và riêng dành cho thi hữu trên thi đàn những sáng tác trong trẻo về lời, uyên bác về ý...tình...

                   

                  #24
                    Liên Thơ 26.07.2009 12:38:46 (permalink)
                    0
                    GIEO
                    Hạt gieo để mọc lên mầm
                    Còn em, em chỉ âm thầm gieo thơ
                    Và rồi mọc những...vu vơ
                    Cho em, anh ở hai bờ sông Tương...
                    anhtrangthu.
                    Đêm không ngủ vào nhà LT gieo lung tung hihiii...chúc bạn vui nhé.

                           Gieo vần
                        Mỗi ngày gieo một vần thương
                    Cho mình học  nhớ...  vấn vương tơ lòng    
                        Người thì tìm đến bến trong
                    Còn em bến đục thầm mong gặp người
                        Sông Tương bên khóc bên cười
                    Hai bờ xa cách nước lười ngược xuôi
                        Lững lờ mây nổi bèo trôi
                    Lênh đênh tình nhớ xa xôi bóng người...
                                 Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                                     Chủ nhật, 26/7/2009



                    #25
                      Liên Thơ 28.07.2009 19:24:07 (permalink)
                      0
                      NGẨN NGƠ 
                            Tìm ai chẳng biết tìm ai
                      Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!
                            Tìm ai tìm đến bao giờ?
                      Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!
                            Rảo quanh mấy lượt nắng đầy
                      Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.
                            Tìm đâu sương đọng lung linh
                      Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!
                               Ta về nhớ mối tơ hồng...
                                                          -SD- 

                         Sao Vược
                                        Có Hôm thì chẳng có Mai
                                     Còn như sao Vược đợi ai giữa trời
                                                     Ca dao
                            Từ ấy chia xa hai nẻo đường
                      Vẫn thương vẫn nhớ vấn vương mỗi chiều
                           Lặng nhìn làn khói phiêu diêu
                      Tìm trong kí ức rất nhiều tình ai
                           Lòng ơi sao mãi sao Mai
                      Sao Hôm người đã bồng lai yên rồi
                           Còn đây sao Vượt đứng...ngồi
                      Một mình một cõi bồi hồi tâm can
                           Tìm ai... ai biết chăng ai
                      Tơ lòng một mối ...ban mai lại về...
                                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       28/7/2009
                       Sĩ Đoan thân mến, đọc tiếng lòng bạn ngỏ Liên Thơ như được đắm hồn khô nứt của mình trong dòng suối mát ngọt lành.Thân mến tặng “Cánh chim cô lẻ” một tấm tình đồng điệu về sự thuỷ chung, về nỗi nhớ niềm thương năm tháng khó đổi dời...
                      Chúc Sĩ Đoan khoẻ, vui, hạnh phúc nhé...



                      #26
                        Liên Thơ 28.07.2009 20:15:52 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: Nguyên Cương
                        Cám ơn Liên Thơ đã có bài thơ tiếp theo về đôi tay học trò...
                        Hình như Liên Thơ là một cô giáo???
                        NC xin gửi tiếp 1 bài mới viết nhân đến thăm người thày giáo già
                        CHÉN RƯỢU NGỌT
                        Một chiều hè về lại thăm thày
                        Chén rượu ngâm lâu ngày hoá ngọt
                        Ký ức xa xưa rót san từng giọt
                        Nhấp môi cười chuyện cũ thêm say

                        Bao biến động đổi thay từ ấy
                        Theo hồn thơ lên trang giấy cuộc đời
                        Lời giảng xưa thày khơi nguồn chảy
                        Lội ngược dòng bỗng thấy chơi vơi

                        Thấy trời kia cao xanh vời vợi
                        Thấy tình đời rơi lạc giữa nhân gian
                        Trải gió mưa hai mái đầu đều bạc
                        Khoảng vô tình gặp lại bến tri âm

                        Tâm thanh thản thày đã rời thế sự
                        Trò cũng vừa từ giã cuộc chơi
                        Bài học muôn đời nằm dưới đáy ly vơi
                        Giữa đắng cay xin một lời dịu ngọt ...
                                 Nguyên Cương  (r)

                             Thăm thầy cũ
                            Về thăm thầy cũ chiều mưa
                        Nâng li sum họp nhớ mùa chia tay
                             Cho dù  năm tháng lắt lay
                        Lời thầy còn mãi đến nay ấm lòng
                             Trò đời thế sự dẫu cong
                        Búp măng mọc thẳng lượn vòng vươn lên
                             Dù cho may rủi được hên
                        Chữ yêu viết mãi vẫn nên những dòng
                            Dòng đời xuôi ngược, đục trong
                        Sáng trong tiềm thức tấm lòng trung trinh...
                                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                        Vào đêm, 28/7/2009



                        #27
                          Liên Thơ 31.07.2009 08:48:47 (permalink)
                          0
                          SĨ ĐOAN

                          Sao Vược 
                             Có Hôm thì chẳng có Mai 
                            Còn như sao Vược đợi ai giữa trời
                                                         Ca dao
                                Từ ấy chia xa hai nẻo đường
                          Vẫn thương vẫn nhớ vấn vương mỗi chiều
                               Lặng nhìn làn khói phiêu diêu
                          Tìm trong kí ức rất nhiều tình ai
                               Lòng ơi sao mãi sao Mai
                          Sao Hôm người đã bồng lai yên rồi
                               Còn đây sao Vượt đứng...ngồi
                          Một mình một cõi bồi hồi tâm can
                               Tìm ai... ai biết chăng ai
                          Tơ lòng một mối ...ban mai lại về...
                                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                           28/7/2009
                              Lặng nhìn xa thẳm mịt mờ
                          Còn thương còn nhớ còn chờ... trao ai?
                              Ngẩn ngơ... ẩn hiện Sao Mai
                          Nghẹn ngào chẳng thốt- ngày dài đầy vơi!
                              Bình minh gió lượn nơi nơi...
                          Cánh chim ướt sũng buông rơi bên bờ.
                             Nhìn quang cảnh dạ bơ phờ
                          Sao Hôm tỏa sáng - dật dờ thân ta
                              Sức đâu chao liệng đồng xa
                          nén dồn thương nhớ châu sa ngậm ngùi!
                                                        - SĐ-
                                 Sao khuya
                                Gió sương sao nỡ dập vùi
                          Cánh chim cô lẻ giữa trời bơ vơ
                               Xin lau giọt lệ tràn bờ
                          Nhỏ vào thinh lặng dật dờ hồn đau
                              Trời còn sao sáng tìm nhau
                          Tôi còn bay mãi ngàn sau tìm người
                              Tim tôi người ngụ đời đời
                          Dang tay tôi hái một trời sao khuya...
                                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                 31/7/2009 
                                                    

                          #28
                            Liên Thơ 31.07.2009 09:29:52 (permalink)
                            0
                            Trích đoạn: Biển Xanh

                            Cười như Biển Xanh là cười xoè
                            Ai nhìn chắc cũng sẽ thích mê
                            Thương Giang cười"nụ" nên chúm chím
                            Không có ai thương..đành chịu chê

                                                    Thương Giang
                               Cười như anh cười như em
                            Cười duyên cười nụ làm ghen lòng chồng
                               Cười cho đổ quán xiêu lòng
                            Cho gan ruột rối bòng bong nhớ người ..
                                                  Biển Xanh

                                     Nụ cười
                                 Nụ cười riêng tặng cho nhau
                            Ngàn sau mãi nhớ dẫu xa mịt mùng
                                Người đi đồi núi trập trùng
                            Cheo leo dốc thẳm, lạnh lùng lòng đau
                                Nụ cười ai đã gửi trao
                            Mắt thương lưu lại nao nao nỗi niềm
                               Bên nhau quên hết tị hiềm
                            Nụ cười sáng đẹp như triền núi cao
                               Nụ cười mơ giấc chiêm bao
                            Xôn xao sóng hát... nôn nao hẹn thề...
                                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                              31/7/2009  
                             
                            #29
                              Liên Thơ 31.07.2009 14:59:45 (permalink)
                              0
                              Trích đoạn: thaianh49
                                 EM GOỊ CHỊ - CHỊ ƠI
                              Chị ơi. Em gọi chị từ xa
                              Chị có nghe khi đang trong phòng mổ ?
                              Chị có thể đang mê
                              Và chắc có nghe
                              Tiếng em vọng về...
                              Vững vàng chị nhé
                              Em gái luôn kề bên...
                               
                              Điện thoại reo
                              Em giật bắn mình...
                              Liệu chị có bình yên ?
                               
                              Chờ sau hai giờ mổ
                              Em muốn làm gì để chị bớt đau
                              Muốn hôn lên mái tóc chị bạc maù
                              muốn gánh dùm chị
                              Những thiệt thòi,đau đớn hôm nay
                               
                               
                              Nhưng tệ quá chị ơi...
                              Nửa trái cầu em đâu về kịp
                               
                              Điện thoại reo
                              Tin cuối cùng sau ba giờ chờ đợi
                              Ca mổ đã êm trôi
                              Chị ngủ rồi trong cơn mê chưa tỉnh
                               
                              Chị đã mất cái dạ dày
                              Tin làm em choáng lặng
                              Chị bị ung thu rồi !
                              Liệu chị em mình còn kịp gặp nhau
                               
                              chiều buồn nhận tin nhà
                              viết 24/7/09
                              Thái Anh

                              Chị gái ơi
                              Thương nhau như chị em gái
                              Lớn lên theo chồng lâu lắm mới gặp nhau
                              Bao kỉ niệm tuổi thơ ít ngày ôn lại
                              Rồi con cháu... áo cơm ...bươn chải...
                              Đời cần lao luôn nhớ thương nhau.
                              Không có em qua những quãng đường đau
                              Không có em nâng bàn tay khi chị duỗi
                              Nước mắt làm con tim đau nhói
                              Bóng mẹ cha hiền trong dáng vóc chị yêu
                              Thế mà ...xa lắm ...những buổi chiều
                              Chị tựa cửa nhớ về quê yêu dấu
                              Từng gốc nhãn, bờ ao, đường làng in mưa nắng...
                              Tháng năm trôi tóc ngả mây trời
                              Chị gái ơi ...em nhớ mãi bao điều
                              Không đổi ...tình sâu...
                                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                     31/7/2009
                               Chị thân mến, nghe tiếng lòng chị thổn thức em rất thấu đáo và nhớ lại tâm trạng của hai dì mình mỗi khi chị em em điện báo tin mẹ em ốm nặng. Liên Thơ thương yêu gửi đến chị nét đồng cảm sâu sắc và càng yêu quý, nâng niu tình ruột thịt tình thâm.
                              Thân thương...



                              Đính kèm (1)

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 15:21:49 bởi Liên Thơ >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 33 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 492 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9