Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Thay đổi trang: << < 313233 | Trang 33 của 33 trang, bài viết từ 481 đến 492 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Liên Thơ 15.02.2012 20:40:14 (permalink)
0
Chờ nhau

Chờ Trăng dẫn lối đưa đường
Trầu Cau gặp mặt người thương hẹn hò
Chờ nhau chung một chuyến đò
Hội Lim chung một câu hò giao duyên ...

Để người thành bến thành thuyền
Cứ chờ nhau mãi trong miền mộng mơ ...
kimrbl

Chúc Cô giáo Liên Thơ ngày Valentine hạnh phúc .


Liên Thơ chân thành cảm ơn kimrbl đã ghé thăm và lưu bút cho “Nối lời yêu thương”.
Nhân nói về mùa xuân, mùa hội , và nói về sự chờ mong, Liên Thơ xin chia sẻ cùng thi hữu nhé.Chúc thi hữu tình thâm mỗi ngày đều ngọt ngào như ngày 14/2
Hoa sầu đâu

     Sầu đâu đã nở hoa rồi
Trải thảm tim tím chỗ ngồi bên nhau
    Hương thơm huyền diệu…ôi đau
Sắp tàn mùa hội người mau mà về
    Hát cùng chúng bạn chốn quê
Mà hồn bảng lảng cận kề phương xa
    Buông lơi câu hát nhưng mà
Để dạ tìm kiếm người ta chốn nào
    Mắt ai lấp lánh vì sao
Soi đường dẫn lối em vào suối mơ
    Để em vò võ mong chờ
Bao mùa hoa nở như vờ không hay
    Sầu đâu …từ độ xuân say
Thêm mùa xuân nữa vẫn đày đọa em
   Chốn xưa ai đến mà xem
Hoa sầu đâu dệt mượt mềm gối mơ

                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           15/2/2012
(Hoa sầu đâu còn gọi là hoa xoan, có nơi gọi là sầu đông)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/1A6545A46C91444E97659E4957ABCF47.jpg[/image]

Đã mang vào trang thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2012 03:46:13 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Liên Thơ 20.02.2012 21:34:33 (permalink)
0
Tìm Em
Về thăm em có gặp đâu
Để anh đợi mãi mưa ngâu tối trời.
Ngó nhìn cái giậu mồng tơi
Màu hoa tim tím một thời có nhau.
Vẫn hình đôi cánh chim câu
Trao nghiêng bay lượn trên bầu trời xanh.
Chỉ buồn mỗi một mình anh
Em đâu không thấy mong manh sương chiều.
 Con tim còn nói thật nhiều
Rằng mình sau trước cánh diều bay cao.
Điệu hò nhung nhớ nôn nao
Bâng khuâng cơn gió gửi vào đợi trông.
Hỏi em: em có chờ không?
Mà sao anh cứ nóng lòng khôn nguôi.
Xin đừng bóng gió xa xôi
Đã yêu thì cứ một lời ngại chi
Là anh vơi nỗi sầu bi
Hẹn ngày mai nắng mình đi lễ chùa.
Trung Dũng 19-2-2012

Cảm tác từ ý câu thơ cuối bài, Liên Thơ xin tiếp lời bạn nhé
Nhớ không?
Ngày mai mình đi lễ chùa
Khấn cầu Trời Phật cho mùa yêu đương
Cách ngăn trắc trở đôi đường
Hữu duyên chung bước một phương cùng về
Nhớ thương trông ánh trăng thề
Ngỡ như anh đứng cận kề bên em
Thần giao cách cảm dịu êm
Bâng khuâng chân bước lên thềm …ô hay?
Mắt nhìn tận mặt mà say
Cầm tay nói nhỏ câu này “Nhớ không?”

Lê Minh Liên Thanh Thơ20/2/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2012 21:38:25 bởi Liên Thơ >
THƯƠNG GIANG 08.03.2012 03:45:25 (permalink)
0





Mừng chị nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8/3

Chúc chị luôn trẻ trung  xinh đẹp trong mắt mọi người!
Luôn lạc quan yêu đời và hạnh phúc trong cuộc sống!





LuânTâm 10.03.2012 23:44:06 (permalink)
0
Thật quá ái ngại ! Hết sức xin lỗi đã quá lẩm cẩm post lộn vô trang thơ của Bạn ...Xin thân chúc Bạn & GĐ Have A Very Good Weekend nha ! Trân trọng .LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2012 23:58:06 bởi LuânTâm >
Liên Thơ 23.04.2012 00:37:06 (permalink)
0
Thầm thì lời yêu

Gối đầu lên thảm lá vàng
Nghe lòng hiu quạnh nhẹ nhàng cánh bay
Khắc lên trời thẳm chiều nay
Lời yêu tha thiết tình này không phai.

Lê Minh Liên Thanh Thơ
20/4/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2012 13:21:42 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 02.06.2012 13:13:59 (permalink)
0
CÔ ĐƠN
Tôi cô đơn nhất hành tinh
Thế gian thừa đúng một mình tôi thôi
Ước gì cũng có một người
Cũng cô đơn, cũng ngậm ngùi giống tôi
Cái buồn đem xẻ làm đôi
Nửa cho bên ấy, nửa tôi để dành
Đoàn Thị Tảo
(01/06/2012)

Nhà thơ Đoàn Thị Tảo
(Nhóm thơ Sông Lục)
Điện thoại: 01692025419


Bài thơ ngắn, từ ngữ ít mà nói lên rất, rất nhiều ý của nỗi niềm kiếp người. Bài thơ hay, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người dù đây là đề tài nhiều người đề cập…Xin trân trọng cảm ơn nhà thơ Đoàn Thị Tảo.
Liên Thơ xin chia sẻ cùng thi sĩ nhé
Vẫn buồn
Trăng khuyết đợi ngày trăng tròn
Mình tôi thơ thẩn lối mòn đường xưa
Cái ngày ánh mắt đong đưa
Nói lời trong trái tim thừa gửi tôi
Lơ ngơ hết đứng lại ngồi
Hồn trinh ngự giữa đỉnh đồi thông reo
Có ai trong cõi tình nghèo
Cô đơn chiếc bóng để tôi theo về?
Bao năm nhớ cánh đồng quê
Bao năm phố thị ủ ê …mong chờ
Thế rồi ngọn gió bơ vơ…
Tôi cô đơn cả trong mơ … vẫn buồn
Lê Minh Liên Thanh Thơ
2/6/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2012 13:25:22 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 10.06.2012 22:41:07 (permalink)
0
TẶNG NGƯỜI THỨC GIẤC NỬA ĐÊM
(Kính tặng anh Nguyễn Văn Điều)

Có người thức giấc nửa đêm
Có người ngủ giấc không yên dưới trời...

Có đường đi chẳng đến nơi
Có tình, yêu mãi vẫn vời vợi xa!..

Có trăng chênh chếch- chưa tà
Có hoa mơn mởn, vẫn là- tầm xuân!..(*)

Có Người nay nhớ Cố nhân
Có Người xưa gửi nợ nần mai sau!..

Có người cười- để dạ đau
Có người khóc- để cho nhau- nụ cười!

Có ai thao thức dưới trời...


B.K.N

________________
Tác giả Bùi Khiêm Nhượng
Email: nhuongbui@gmail.com
Nghĩ về một thời...
Thật tránh khỏi những tiếc nuối...
Đời người gắn với những cặp trái nghĩa : sáng - tối, ngày - đêm, thức - ngủ...
Nhân đọc "Tặng người thức giấc nửa đêm" của bạn, Liên Thơ xin chia sẻ nhé

Ai biết?

Mình em thao thức dưới trời
Bình yên ngoài mặt, bời bời ruột gan

Từ mùa hoa hẹn héo tàn
Con đường hạnh phúc chứa chan lệ sầu

Trăng lên từ phía chân cầu
Vớt trăng cảm lạnh treo lầu vọng thơ

Viết lên những nỗi niềm mơ
Giận, thương…thương, giận ai chờ người xưa?

Bên lòng vẫn cảnh tiễn đưa
Mới đây mới đấy …hết trưa, hết chiều

Cạn ngày vơi tháng bao nhiêu
Chỉ còn thoi thóp một điều không quên

Hỏi lòng ai biết mà đền?

Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/6/2012
Liên Thơ 23.07.2012 22:16:01 (permalink)
0
Ra vườn
     Ra vườn chăm bón cho cây
Nghe vo ve tiếng ong bầy giục mau
     Mãng cầu mở mắt đua nhau
Dậy hương chắt lọc từ lâu kết thành
     Xứ sở cây trái mướt xanh
Môi trường trong sạch, thơm lành vị quê
     Người đi xa có trở về
Bên nhau vai tựa má kề bến mơ?
     Ủ tim ta đẫm tình thơ
Trong vườn thơm ngát trái chờ tỏa hương
     Ngày, đêm… em mộng bình thường
Đôi con ong mật chung đường tìm hoa…
                                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2012 22:13:05 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 10.08.2012 22:15:39 (permalink)
0
Vị quê
Dậy hương từ đất thật thà

Kết thành trái mọng cả nhà mừng vui

Trúng mùa lúa tốt, trái tươi

Hình dung thấy được nụ cười người thương

Hương bay trên khắp nẻo đường

Vị quê dâng tỏa bốn phương đất trời

Ai đem quê đến bên tôi

Nghĩ về đất mẹ bồi hồi …nôn nao

Ước ngày đoàn tụ xiết bao

Hai tay dâng mẹ quả đào ngọt thơm…

Lê Minh Liên Thanh Thơ
Liên Thơ 19.11.2012 21:38:03 (permalink)
0
Do bận nên bấy lâu em chẳng có thì giờ "nổi cơn ghen" cùng chị. Rất vui lại thấy chị có mặt lúc này.
Rât vui là chị còn nhớ và thương em.
Xin gửi chị chút lửa hờn trong trái tim nhé

font="Times New Roman"]
]Nghịch lí/
Thương tặng Minh Đức
Biết người đã bỏ tôi đi
Mà sao tim cứ thầm thì lời yêu
Trái tim mách lẻo đủ điều
Ngờ khôn vực dại cho chiều bầm đen…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
19/11/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2012 23:00:41 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 25.11.2012 22:57:22 (permalink)
0
Cho nhau
Hạ cháy bỏng rát từng tiếng cuốc
Đêm vo tròn trong đau buốt tim gan.

Ước gì có ngọn gió ngàn
Thổi về phía biển sóng tràn non cao
Có ngày biển núi bên nhau
Đến khi biển cạn thì đau rừng già

Hai ta hai bóng một nhà
Ra vào có bạn chan hòa yêu thương

Non xanh biển biếc mây vương
Thiên nhiên có lúc đoạn trường chia li
Thế mà ta với tình si
Trăm năm …ngàn kiếp …lại vì TÌNH YÊU.

Cho nhau ánh sáng ban chiều
Cho nhau đôi cánh của diều đồng quê
Dìu nhau về với ước thề
Song song đôi bóng cận kề …thiên thu!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
25/11/2012

Liên Thơ 24.04.2013 00:44:06 (permalink)
0
NHỚ ANH KHÔNG ?..
Em ơi !.. đến bao giờ
Chúng mình trọn ước mơ
Tháng năm dài xa cách
Xót xa tình bơ vơ.

Mái tóc bạc cả rồi
Thời gian như mây trôi
Hết chờ rồi đến đợi
Tình còn mãi xa xôi.

Nơi đây thức trắng đêm
Ánh trăng rụng bên thềm
Tiếng vạc kêu gọi bạn
Nghe não nuột buồn thêm.

Phương đó ! lạnh lắm không ?
Thương em chốn cô phòng
Thiếu vòng tay hơi ấm
Em ơi !..có nhớ mong.
 
Người ơi, sao?
Người ơi có nhớ em không?
Em thì chỉ nhớ chỉ trông một người!
Cái người ít nói hay cười
Trừ bao nhiêu lỗi điểm 10 vẫn nguyên
Nhớ sao tiếng hót chim quyên
Vào mùa trái chín huyên thuyên trên cành
Nhớ sao ngọn gió ngọt lành
Chia phần mát với phương anh xa vời
Hằng bao nỗi nhớ để đời
Viết trang tình sử rạng ngời ánh son
Chuyện về nỗi nhớ mãi còn
Cùng tình yêu với mỏi mòn thời gian
Người ơi, sao lệ chứa chan?
Người ơi , sao dạ hoang mang, nghi ngờ?
Người ơi, sao lỡ hững hờ?
Người ơi, sao mãi hai bờ sông Tương?
18/4/2013

Thay đổi trang: << < 313233 | Trang 33 của 33 trang, bài viết từ 481 đến 492 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9