NƯỚC MẮT ĐẦU XUÂN
Xuân thăm trần thế dăm ngày ,
Bây chừ theo gió ngàn bay phương nào?
Mai vàng tàn úa xanh xao ,
Đào tan tác rụng nghẹn ngào oán thân !
Xuân đi , xuân đến bao lần?
Đếm thời gian....thoáng ngại ngần ủ ê!
Xuân làm cho dạ tái tê ,
Nhớ anh da diết _nảo nề tâm tư.
Hình anh : mặt vẫn hiền từ ,
Môi cười , mắt sáng y như thuở nào.
Tương phùng : chỉ giấc chiêm bao ,
Mười ba năm lẻ...tình nào nhạt phai !
Lạc loài giữa chốn trần ai ,
Chân tâm tìm...khẻ thở dài trong đêm...
Tim đơn ôm trọn nổi niềm,
Tiếng lòng thổn thức...môi mềm hóa khô !
Đắm chìm vào cỏi hư vô ,
Ráng ru giấc ngủ..vào mơ gặp chàng.
Theo mây theo gió lang thang ,
Về mau..sao để bạn vàng ngóng trông !
Xuân sang...mai thắm, đào hồng ,
Tim sầu lạc chốn bão giông vô hình.
Mong hồn về cõi u minh ,
Cớ sao tỉnh mộng ...thình lình ...lệ rơi.
Tim đau, đau lắm xuân ơi ,
Nhớ người ta khóc, giữa trời cô liêu...
XUân buồn .....buồn biết bao nhiêu....!
Anh TTD...em LANH, cháu QH thông cảm cho NCGD nha...đầu xuân năm nào cũng vậy..buồn lắm. nên lời thơ khg vui..khg dám ghé vô nhà của quý vị chúc mừng...cảm ơn anh trai...em. cháu đả ghé thăm NCGD...Khi vui thì cỏ sẻ ghé vào chào thăm nha ...chúc mọi người đều an lành..hạnh phúc nhá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2011 21:55:44 bởi ngoncogiodua >