Tình yêu và nỗi nhớ
Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 244 bài trong đề mục
ngoncogiodua 27.08.2011 23:50:48 (permalink)
0
                   YÊU THƯƠNG ƠI.
 
Yêu thương ơi xin gữi lại cho đời,
Chút hương vị người vung tay ban tặng !
Đây là vị đắng cay nồng kỷ niệm ,
Tan nát lòng trong cõi nhớ mênh mông!
 
Yêu thương ơi còn gì tặng cho ta?
Sao chỉ thấy lệ nhòa ngân ngấn nước...
Yêu thương ơi ,,đừng dìm ta xuống  mộ.
Cho chút tình tri ngộ vẹn tình chung!
 
Yêu thương ơi...mãi mãi ta yêu thương ,
Từng ngóc ngách...lối mòn xưa thân ái
Vói tay với _hái sao trời làm  hộp
 Cất kỹ chân tình một thưở ta trao  anh
 
27/8/2011
Ngọn cỏ gió đùa
lathuphai 28.08.2011 00:36:24 (permalink)
0

MỪNG CÔ CỎ TRỞ VỀ


Hôm nay cô Cỏ trở về
Đường hồng bụi cuốn tóc thề tung bay
Cô Cỏ về lại Thu nay
Rừng xưa rưng rức mắt nai trĩu buồn

Lá mừng cô Cỏ yêu thương
Cô về vườn sáng cánh hường vẫy trông
Cô về cho ấm nắng hồng
Nhưng mà Nhỏ Nhóc Mộng Thường vừa đi

Từng bước lệ mặn ướt mi
Bởi dòng suối ngợp lối đi lấm bùn
Rừng thiêng hun hút mê cung
Nai vàng ngơ ngát tận cùng xa xăm

Đường chiều sương trắng rơi thầm
Giọt dài giọt dắn lâm thâm lối sầu
Ngỏ Thu ủ rủ cúi đầu
Đồi Thu xơ xác một màu tang thương

Lá mừng cô Cỏ hồi hương
Lá sầu đưa tiễn Mộng Thường rời xa
Rưng rưng lệ ứa chan ... òa

Hic ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2011 00:41:30 bởi lathuphai >
Trần Trung Dũng 30.08.2011 14:36:44 (permalink)
0

TƯƠNG NGỘ.
 
Bao tháng bao ngày ta bỏ quên.
Cho tri kỷ mõi mòn ngơ ngác đợi
Lời hẹn ước :muội huynh cùng thi phú ,
Quẵng lại cho đời ,thơ lịm xuống mồ sâu.
 
Ngày tháng buồn thơ nghẹn tiếng im hơi
Tơ trăm mối luồn tim chằng chịt quá
Dường  xa lạ..bước chân dường xa lạ
Nghe chút nghẹn ngào len lén thoảng qua tim
 
Sông mê vẫy vùng, mệt mõi: phải buông tay
Thôi trở lại hình hài ban sơ ấy
Lại  làm  ngọn  cỏ mềm lay trong gió.
Cho áng thơ buồn bất chợt được hồi sinh!
 
27/8/2011
NCGĐ



Hội Ngộ Buồn Vui

Ai cũng thế một quãng đời chợt vắng
Mải lo toan những mưa nắng lẽ thường.
Những vui buồn chan chứa nỗi niềm thương
Một ngày mới ánh thái dương rực rỡ.

Đừng áy náy dẫu lâu ngày gặp gỡ
Tháng ngày qua đã trăn trở cùng nhau
Tấm chân tình chắc chắn mãi trước sau
Luôn chia sẻ đắng cay sầu nhân thế.

Em có biết xóm làng như vắng vẻ
Chợt đến đi làm lặng lẽ đường quê
Lá thu vàng reo trong gió mê ly
Là em hiểu cứ mỗi khi hội ngộ.

Hãy thanh thản đâu cần chi buồn khổ
Mình gặp nhau lại rạng rỡ nụ cười
Lại xanh cao lồng lộng một bầu trời.

Trung Dũng
ngoncogiodua 31.08.2011 23:12:12 (permalink)
0
MỪNG CÔ CỎ TRỞ VỀ


Hôm nay cô Cỏ trở về
Đường hồng bụi cuốn tóc thề tung bay
Cô Cỏ về lại Thu nay
Rừng xưa rưng rức mắt nai trĩu buồn

Lá mừng cô Cỏ yêu thương
Cô về vườn sáng cánh hường vẫy trông
Cô về cho ấm nắng hồng
Nhưng mà Nhỏ Nhóc Mộng Thường vừa đi

Từng bước lệ mặn ướt mi
Bởi dòng suối ngợp lối đi lấm bùn
Rừng thiêng hun hút mê cung
Nai vàng ngơ ngát tận cùng xa xăm

Đường chiều sương trắng rơi thầm
Giọt dài giọt dắn lâm thâm lối sầu
Ngỏ Thu ủ rủ cúi đầu
Đồi Thu xơ xác một màu tang thương

Lá mừng cô Cỏ hồi hương
Lá sầu đưa tiễn Mộng Thường rời xa
Rưng rưng lệ ứa chan ... òa






LÁ THU PHAI
 
Trời buồn_ nên lá thu phai ,
Aó xanh tươi thắm giờ đây úa tàn,
ngại ngần theo gió  lang thang
Bay trong  gió...dạ  bàng hoàng...hãi  kinh.!
 
Cô đơn thu lạc nẻo tình.
 Hồn thu yếu ớt...lặng  nhìn đêm trôi
Ta yêu nàng  lắm  thu ơi
Nàng đem thương nhớ gieo lời tương tư.
 
Dịu dàng nàng nhẹ lời ru ,
Ầu ơ giấc ngủ hiền từ mẹ  yêu ,
Trăng thu soi bóng tịch liêu
Mẹ già một bóng...sớm chiều cô đơn ,
 
Gió thu nhè nhẹ từng cơn,
Hương nồng cỏ dại nhẹ  vờn không gian,
Trăng thu soi bóng non ngàn ,
Trà thơm độc ẫm...đêm tàn ngẩn ngơ...
 
 
[sm=rose.gif][sm=flower2.gif][sm=secret.gif][sm=huglove.gif]
 
 
Cháu  ơi ,cô CỎ  cám  ơn cháu  đả  vô  thăm cô  nè..cô  tìm  mà  khg thấy  topic  của  cháu  à .nên  tặng  cháu  bài  thơ  LA THU PHAI  nha ..chúc  cháu  và  gd  bình an ..cháu  nhá
 
 
Trần Trung Dũng 03.09.2011 15:40:36 (permalink)
0
 BUỒN _VUI
 
Lâu rồi bỏ phế nàng thơ ,
Tâm phiền trí muộn bơ phờ sắc hoa ,
Thơ tình theo gió  bay xa ,
Chút duyên tri ngộ nhạt nhòa...vui chi !
 
Bao đêm trăn trở thầm thì ,
Thơ hờn nên cũng li  bì ngủ  say,
Tháng ngày ngày tháng chua cay,
Tang thương khoác áo trần ai nhục nhằn,
 
Tình huynh nghĩa muội vĩnh hằng
 Khuyết rồi tròn  trịa  như nàng nguyệt xưa ,
Em về...anh đả vui chưa ?
Họa dăm con chử cho vừa  dạ nhau...
 
Chút  tình  tương ngộ...thắm  màu .....

[sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=hug%20n%20kiss.gif][sm=huglove.gif][sm=lol.gif][sm=z_serenade.gif]





Tình Huynh Muội

Công việc ngày mai chỉ miệt mài
Thế nên mệt mỏi thở bằng tai
Còn đâu cảm hứng cùng thơ phú
Để lại khoảng buồn trong lòng ai.

Âu cũng là do số phận rồi
Anh ở đầu sông nắng xanh trời
Còn em cuối bến thơm đồng lúa
Thấm đậm phù sa nước chảy xuôi.

Điệu hò lưu luyến khúc đưa nôi
Nhung nhớ thường ngày luôn đầy vơi
Tình nghĩa muội huynh xuân ấm áp
Trái đất quay tròn có xa xôi.???

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2011 15:42:16 bởi Trần Trung Dũng >
ngoncogiodua 16.06.2012 19:22:40 (permalink)
0
ĐỘC THOẠI


Ta gặp nhau giữa dòng đời nghiệt ngã .
Tuổi thanh xuân ngày tháng cũng nhạt nhòa .
Sức đã mỏn , lời yêu đâu còn đượm .
Tóc bạc màu trong cay đắng ….chua ngoa !

Hẹn thề đâu ? mà hờn tủi xót xa .
Rồi than oán trách trời già lắc léo .
Hoa đã tàn , môi giờ đà khộ héo .
Ngẫm cuộc đời …bạc bẻo lắm người ơi !

Vạn ngày sầu …vạn ngày khổ chen nhau .
Đâu lạc thú đỏ màu son hạnh phúc ?
Chỉ tang tóc buông trùm thêm tủi nhục .
Đưa ta vào …chốn vực thẳm đơn côi !..


Cảm  ơn huynh Dũng  đã  níu  thơ  của  em  lên...[sm=huglove.gif]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2012 19:28:31 bởi ngoncogiodua >
ngoncogiodua 18.06.2012 19:54:09 (permalink)
0




....................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2012 20:01:20 bởi ngoncogiodua >
ngoncogiodua 28.06.2012 16:51:26 (permalink)
0
mocmac 02.08.2012 04:04:35 (permalink)
0

BÂNG KHUÂNG THU VỀ

Chiều nay về lại hương đồi thơ
Trông mảnh trăng mơ những đợi chờ
kí ức về miền xưa nhớ cũ
Bâng khuâng cánh gió lay vần thơ

mocmac
(Cháu về thăm cô Cỏ đây ạ!)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2013 03:26:17 bởi mocmac >
ngoncogiodua 08.11.2012 19:55:15 (permalink)
0
CHO NHAU MỘT TẤM CHÂN TÌNH ...


Cho nhau một tấm chân tình .
Chia nhau một ít nhục vinh đời dành .


Thời gian vó ngựa phi nhanh ,
Bụi thăng trầm thoảng qua mành tuổi xuân!


Tóc sầu trong gió bâng khuâng ,
Vết chân chim cũng đậm dần mắt môi .


Tim đừng già nhé anh ơi ,
Chân tâm vẹn giữ trọn đời không phai !


Chào cháu MM ..Cô cỏ vui lắm khi biết mình vẫn còn được nhớ hihihihi cảm ơn cháu nhiều nè ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2012 20:02:08 bởi ngoncogiodua >
Trần Trung Dũng 24.11.2012 13:41:02 (permalink)
0



Bâng Khuâng Kỷ Niệm

Bao ngày tháng không hồi âm gặp gỡ
Kỷ niệm vui buồn lại nỡ phai phôi?
Những phút giây trao câu chữ bồi hồi
Khi hờn trách, khi nụ cười rạng rỡ.

Khi khép kín, lúc tấm lòng rộng mở
Cùng bên nhau chung bước mỗi cung đường.
Cùng sẻ chia những cay đắng đời thường
Mong đông lạnh ánh thái dương sưởi ấm.

Mỗi sự kiện lại tặng nhành hoa thắm
Làm sao quên tha thiết bản tình ca.
Đến hôm nay không lẽ phải chia xa?
Thôi giao tiếp làm người ta khó hiểu.

Gửi mấy chữ dù rằng em không thiếu
Tuyết sẽ tan ánh nắng chiếu ngày mai???

Trung Dũng



ngoncogiodua 05.03.2013 16:00:15 (permalink)
0
VU VƠ... GỬI MỘNG VÀO THƠ
Đời là thế , thường sống với mộng mơ
Ta là hình ..tình yêu như chiếc bóng
Hình đơn lẻ giữa mênh mông hiu quạnh
Bóng đàng sau ...in vách ..lúc canh tàn

Mình minh rạng ..bóng mờ theo hư ảo
Hình một mình vật lộn với đời thường
Đêm lại về ..tương phùng nhau một tối
Đời luân hồi theo ..con tạo vần xoay

Còn nhiều lắm bao ước mơ thầm kín
Ai làm cho ta đánh mất niềm tin ?
Trong cỏi đời trăm vạn nẻo điêu linh
Ta hụt hẩng ..chân tình ôi ..tan biến
ngoncogiodua 31.03.2013 22:01:42 (permalink)
0
CUỘC ĐỜI NÀO CÓ CHI VUI …

Cuộc đời _ nào có chi vui .
Chỉ là hận tủi , ngậm ngùi đeo mang .

Không hờn duyên phận trái ngang .
Dám đâu hai chữ đá vàng trăm năm .

Phận ta …số mệnh con tằm .
Nợ đời , rút ruột âm thầm nhả tơ .

Nên hồn thơ chẵng mộng mơ .
Thi từ lủng củng …lời khờ _ý ngông .

Sông tương con nước ngược dòng ,
Đò thương một chiếc bềnh bồng ..nhấp nhô 

Đại dương …con sóng vổ bờ .
Tình còn vương gót sông hồ …nào phai .
 
ncgd
ngoncogiodua 09.05.2013 09:42:11 (permalink)
0
GỮI VÀO THƠ ...
 
Đêm trăn trở _ sầu gọi hồn  thương nhớ .
Trong mơ  hồ ..ta  tập  tểnh  làm  thơ .
Từng con chữ ...ôi  ngơ  ngẩn  vẩn  vơ .
Bàn  phím  chậm ,Thả  vào  đây ..khát  vọng.
 
Còn  nhiều  lắm bao ước  mơ  thầm  kín ,
Ai làm  cho  ta  đánh mất  niềm  tin ?.
Trong cỏi  đời trăm vạn nẻo  điêu linh .
Ta hụt  hẩng ..chân tình  ôi ..tan biến!
 
Màu xám  xịt ...len vào  trong đáy mắt
 Nét  đơn sơ ..chân thật  lạc  trời  mô ?
 Phết  làm  chi ...màu  xanh, đỏ , vàng  cam
 Cho màu  trắng  tinh khôi ...còn  đâu nửa !
 
Xin biển  lòng diu  êm đừng  nổi  sóng,
Tim an bình ...tâm tịnh , trí  thong dong,
 Gỡ  được  rồi ..mớ  oan nghiệt  bòng  bong,
Đời  sao đẹp ...mùa  đông không chớm lạnh !


 
ncgd
 
 
ngoncogiodua 13.07.2013 00:19:42 (permalink)
0
TIẾNG VỌNG ...

Tay năm ngón đan sầu gom kỷ niệm 
Trăng cô liêu không soi sáng thềm rêu 
Buồn từ đâu len lỏi ...viếng con tim 
Nghe quá khứ ...tủi hờn vang uất hận.

Trăng vàng vọt nửa vành soi le lói 
Đêm nghe dài ...nhâm nhi mãi men cay 
Hươngảohìnhmàsaođắngtimai
Từng giọt nhớ vô hình ...ôi chua xót .

Nghe trong gió lời tre buồn xào xạc 
Lá trên cây run rẩy dáng hao gầy 
Giông tố về ..trăng sợ nép vào mây 
Không gian lặng ...đêm này buồn da diết
Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9