Tình yêu và nỗi nhớ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 17 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 244 bài trong đề mục
ngoncogiodua 23.08.2009 20:36:00 (permalink)
0
Mến chào NGUYÊNNGOAT

_RỒI ANH HIỂU ? hay muôn đời không hiểu?
Trong mơ hồ!_ cỏ học mãi vần yêu !
Học chẵng thông,cỏ thêm sau chử liều
Nên quá khứ, hiện thực nhiều thẹn, tủi...

_ Ván cờ tàn, ít may, sao nhiều rủi!
Thua mãi thua,nên câm nín , ngậm ngùi
Kẻ chiến bại, thụt lùi vào bóng tối
Phận yếu mềm,trong thầm lặng, đơn côi
[/
b]
#31
    lelong54 24.08.2009 12:33:27 (permalink)
    0
    Mồ hoang, lấp đất chôn vùi
    Chân tâm tàn lụi, ngậm ngùi chia xa!

    ..............
     
    Mồ hoang....thôi hãy chôn vùi
    Chân tâm tàn nguội....nay chùi sáng hơn !
    Có gì hơn....nỗi cô đơn
    Có gì hơn....nỗi oán hờn đa mang
    Sau mưa....nắng rạng dịu dàng
    Cuối đông.....còn hẹn huy hoàng ngày xuân !
     
     
     
    #32
      ngoncogiodua 25.08.2009 19:26:20 (permalink)
      0
      Ngọn cỏ xin họa lai bài thơ của anh LE LONG 54 [/size]

      bao giờ xuân trở lại

      _Đông tàn, đất trời đón nàng xuân !
      Sắc thắm hồng tươi nở xa, gần
      Một góc tim sầu ...xuân không ghé
      Nên thấy xuân về, dạ bâng khuân!
      _Mùa đông đeo bám chẵng tha tôi!
      Hạnh phúc , bình yên, trốn đâu rồi
      Chỉ có bấc vi veo khẻ thổi...
      Rét buốt nhẹ nhàng lạnh tim côi...!
      _Đêm về thầm gọi _ cố nhân ơi !
      Muốn gởi đến anh _Chỉ đôi lời!
      Nhờ ngọn gió đưa dòng cảm nghĩ!
      Sao gió biếng lười ? _ mãi rong chơi
      _Hạnh phúc nơi nào, xa thăm thẵm
      Quanh mình bóng tối ...mãi trăm năm
      Mắt buồn, hoài vọng hồi ức củ
      Nên bước tương lai ...vẫn âm thầm
      !
      #33
        ngoncogiodua 27.08.2009 00:28:19 (permalink)
        0
        [
        size=3] Hoa lẻ bạn!

        _Này là hoa hồng..hoa lan
        Kia hoa tuy líp cao sang mĩ miều!
        Nhìn xem_ thược dược diểm kiều
        Kìa! pen sê tím, sớm chiều thủy chung!

        _Ô hay! lẻ bạn khốn cùng!
        Tên chi LẺ BẠN_ tương phùng với ai ...?
        Cô đơn, phận mọn , lạc loài
        Tím hồn cô lử, tháng ngày bơ vơ ?
        _Ai đâu thương xót mà chờ ...
        Ai đâu trân quý, mà mơ yêu chìu!
        Cuộc đời hiu quạnh, quạnh hiu
        Nương thân giữa chốn tiêu diều hoang vu !

        _Đời buồn_ buồn đến bao thu ...?
        Thì thôi, cam phận! hận thù ai đây ...?
        Gời tình theo gió ngàn bay
        Lẻ loi phận số_ trời đày mà thôi !...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 21:53:59 bởi ngoncogiodua >
        #34
          ngoncogiodua 28.08.2009 20:07:20 (permalink)
          0
          [size=3]Khi hồn thơ than thở!

          _Trăm sông ngàn rạch , xuôi ra biển
          Dòng thì ngọt lịm , thật hửu duyên.
          Dòng thì mặn chát , hận triền miên!
          Chung dòng chảy, sao đảo điên...ngọt , mặn ?
          _ Than ôi!
          Nước một nguồn mà hai dòng trong, đục
          Chung giống nòi mà kẻ tục, người thanh.
          Cùng bộ nảo... mà lúc yêu, khi ghét !
          Hận hay thương...luôn cấu xé , tranh dành !
          _Chung bầu trời , mà ngày, đêm cách biệt
          Ngày nắng hồng, tha thiết với ban mai.
          Khi đêm đen, bóng tối đến phủ vây!
          Thì tinh tú, chung tình cùng bóng nguyệt ...
          _Tình ta điên, nên thơ cũng khùng điên
          Thơ viết mãi, mong ưu phiền tan biến!
          Qúa khứ buồn, bao lần ta đưa tiển...
          Sao chai lì, đeo bám chẵng buông tha!
          _ Thôi thì mặc, mi cứ bám, cứ đeo .
          Ta chấp nhận ,cho mi vào nương náu
          Thương dùm đi , nằm im, đừng nghịch phá
          Tim an hòa. xóa cay đắng, xót xa...![/size
          ]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 20:09:20 bởi ngoncogiodua >
          #35
            lelong54 29.08.2009 11:46:45 (permalink)
            0
            Hoa lẻ bạn !
             
            "Lẻ bạn".... hoa vốn chung tình
            Thủy chung vẻn vẹn một mình người thôi
            Chứ buồn "lẻ bạn" than ôi
            Hoa mà lắm bạn....buồn ơi là buồn !
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 12:44:42 bởi lelong54 >
            #36
              Tuyệt Tình 30.08.2009 17:24:39 (permalink)
              0
              Cuộc đời tựa giâć chiêm bao
              Vui buồn lẫn lộn biết sao tỏ bày
              Hôm nay lạc bước vô đây
              Dòng thơ tâm sự đong đầy đau thương

              Như sao khóe mắt lệ vương
              Như sao buồn khổ đoạn trường chia ly
              Cúi đầu chẳng biết nói gì
              Muốn san muốn sẻ sầu bi cùng người

              Dù cho số kiếp nổi trôi
              Cố vui mà sống, mỉm cười tự tin
              Nhân gian vẫn nặng chữ tình
              Đừng nên oán trách cho mình thêm đau

              Tình xưa nghĩa cũ đượm màu
              In sâu hình bóng bên nhau thủa nào
              Nhớ thêm từng phút ngọt ngào
              Quên đi cay đắng nghẹn ngào.... bạn ơi !!!!

              (Nếu nói thơ chín chắn thì bạn hơn TT nhiều ^^ .......một dòng thơ rất thực và hay )
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 12:45:59 bởi Huyền Băng >
              #37
                ngoncogiodua 30.08.2009 20:44:40 (permalink)
                0
                                       

                               Ngọn cỏ  xin cảm ơn anh LELONG54  và  TUYỆT TÌNH đã ghé vào nhà của cỏ , tặng cho cỏ  những câu thơ dể thương ạ..
                                            
                                        BUÔNG BỎ!
                 
                Buông bỏ đi thôi_Gánh nợ tình
                Dao vô hình, đoạn nghĩa ba sinh!
                Ôm hoài , gánh mãi , than mệt mỏi
                Bảo quẵng cho rồi, cứ lặng thinh...
                 
                Tình  như bóng nguyệt, tỏ  rồi mờ
                Ngày rằm tròn trịa, đẹp như  mơ
                Ba mươi trăng chết , tình cũng chết... 
                Cam phận đoạn trường, thân bơ vơ!
                 
                Thủy chung hai tiếng lắm người dùng
                Sàng lọc, kiếm tìm bạn tình chung!
                Nền tảng :TIN , NHƯỜNG,không xây chắc
                Nên bức tranh tình, vẫn  trống khung!
                 
                 
                                   
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 23:40:40 bởi ngoncogiodua >
                #38
                  ngoncogiodua 01.09.2009 20:33:18 (permalink)
                  0
                                         HẠNH PHÚC TRONG MƠ
                                     
                               <Ngọn cỏ gởi tặng bài thơ này cho những mối tình on lin , tuy là không gặp, chưa gặp, nhưng ngọn cỏ hy vọng vẫn có những tấm chân tình  dành cho nhau tình yêu thương xuất phát từ con tim..không là những mối  tình  ảo  và  những lời nói ảo...>
                   
                  Nếu ngày nào, hửu duyên ta gặp nhau
                  Mặt  đối mặt, ngẩn ngơ, nhìn ngơ ngấn!
                  Ôi ! bảo tố lặng yên bao ngày tháng
                  Theo sóng  lòng cuồn cuộn xoáy vào tim...
                   
                  Cùng lặng nhìn,cùng âm thầm cúi mặt!
                  Dáng thẹn thùa , không dám nhìn thẳng nhau
                  Hai chúng ta_Tóc đã bạc trắng màu !
                  Đâu như thưở xuân thì, xa  xưa  ấy...
                   
                  Vòng tay êm, nhưng không cuồng nhiệt nửa
                  Vết chân chim, in khóe mắt già nua!
                  Sức đã cạn,lời yêu KHÔNG trọn vẹn
                  Sao con tim cắc cớ, mãi trêu đùa  !...
                   
                  Cứ nhộn nhịp, từng nhịp đều rộn rã.
                  Cây tình yêu _ô hay bổng trổ hoa  !
                  Ta nhìn người bằng ánh mắt thiết tha
                  Sao ngấn lệ rưng rưng từ  đuôi mắt!
                   
                  Bão tố đến, làm biển lòng nổi sóng.
                  Tàn cơn giông, biển lặng,sóng lăn tăn...
                  Còn bao năm ,san sẻ chuyện vui buồn?
                  Rồi rũ bỏ trần duyên, xa thế tục !
                   
                  Thôi thì tặng ,cho nhau lòng chơn chất
                  Nói với nhau lời chân thật ,dịu  dàng
                  Duyên phu phụ không phỉ nguyền mộng ước
                  Nên  đường trần, lạc hướng chẵng cùng đi
                   



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 20:34:34 bởi ngoncogiodua >
                  #39
                    lelong54 03.09.2009 07:44:11 (permalink)
                    0
                    Ngược dòng tìm chút hoài thương
                    Gío xuôi. nước ngược Vấn vương thêm sầu
                    Mong  thời gian mãi tươi màu  
                    Gío hiền dịu thổi ,cau trầu hòa đôi 

                    ngoncogiodua

                    .................                                 


                    Cảm ơn ! 
                     
                    Ngược dòng....vẫn lội sang thăm
                    Cảm ơn nhiều nhé....trăng rằm mùa thu
                    Không chê một mái tranh "xù"
                    Nhớ qua thường nhé....cho you thắm tình !

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 14:02:22 bởi lelong54 >
                    #40
                      Tuyệt Tình 04.09.2009 21:58:34 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: ngoncogiodua

                                        Khóc hay cười..?
                       
                       
                      Nhà bên cạnh, một người vừa ra đi
                      Sao bao năm, sống cuộc đời thực vật
                      Con thì đông, đếm tay gần một chục
                      Chẳng về thăm, chỉ mình mẹ nằm trơ
                       
                      Đứa con gái lấy chồng xa...xứ lạ
                      Gửi tiền về....phụ anh cả dưởng nuôi
                      Tiền thì nhận, làm màu khi có khách
                      Miệng lắm lời mạ lỵ lúc...không vui
                       
                      Thật khổ thân người mẹ già khốn khổ
                      Tai không điếc....mắt sáng chẳng chịu mù
                      Bất lực nhìn..con đầu lòng bất hiếu
                      Tai nghe nhiều lời bất nghỉa..bất nhân
                       
                      Lắm lúc nghe..tiếng lầm bầm chửi rủa
                      Là con dâu...đút cơm cho mẹ chồng
                      Bà há miệng...nuốt cơm vào..chắc đắng
                      Ta buồn dùm thân già cổi...nằm kia
                       
                      Lâu thật lâu..mới có  một đứa con
                      Ghé về thăm...xem chừng nào chia thịt....
                      Mùi hôi tanh..lúc đái dầm....tiểu mót
                      Lưng của bà..lở loét thật thương tâm....
                       
                      Sức đả mỏn...hơi già ngày một cạn
                      Cơm lơi dần.....cháo loãng  cũng bỏ ăn....
                      Bà ra đi..trong câm lặng..âm thầm
                      Hồn thanh thoát..lánh xa vòng khổ nhục
                       
                      Nghe tin buồn <hay mừng?> con cháu về tề tựu
                      Khóc om xòm...xáo động cả xóm làng
                      Ta đứng nhìn...không biết cười hay khóc
                      Nghe lòng mình nhẹ nhõm tiển người đi
                       
                      Sống khg lo....chết làm tang thật lớn
                      Để thế nhân..khen hiếu tử  hiền ngoan
                      Tiếng khóc than người lạ thấy chạnh lòng
                      Lơì rên rỉ...dường như mèo khóc chuột
                       
                      Chuyện thế gian luôn giã màu đạo đức
                      Lấy vải thưa che mắt...sợ đời cười
                      Ta ngán ngẫm nhìn thế nhân đen bạc
                      Chúc hương hồn bà sớm được siêu sinh....
                       
                      Dở  khóc dở cười
                      (xin được họa theo bài này của bạn )

                      Trong vòng trời đất nhân sinh
                      SInh ly tử biệt-thường tình mà thôi
                      Nhưng sao lắm chuyện nực cười
                      Mua danh bán tiếng -lòng người đảo điên

                      Chung quy cũng bởi chữ Tiền
                      Khi đau khi ốm thì liền tránh xa
                      Đếm khi khuất núi đi xa
                      Đàn con xúm lại khóc la kêu trời

                      Mấy ai hiểu được lòng người
                      Dối gian lừa lọc để khơi lòng buồn
                      Đến khi xác đã vùi chôn
                      Thì sao mới thấy lệ tuôn khóc ròng?







                      #41
                        ngoncogiodua 05.09.2009 01:07:19 (permalink)
                        0
                                           Xin hoạ lại bài thơ cua anh LELONG54
                         
                        Gío chẵng thổi xuôi, nước ngược dòng
                        Thuyền đời chèo chống,cực lắm không?
                        Nước giận, gió hờn không chịu thuận
                        Nên kẻ chống chèo , phận long đong !
                         
                        Gío hãy thổi xuôi, nước cũng xuôi.
                        Cho thuyền nhẹ lướt giữa biển  trời.
                        Bến mơ phía trước, không xa nửa 
                        Hạnh phúc đang chờ, duyên thắm tươi
                         
                         
                        #42
                          ngoncogiodua 05.09.2009 02:25:50 (permalink)
                          0
                                            TUYỆT TÌNH ơi, NCGD xin họa lại cùng TT  bài thơ DỞ KHÓC DỞ CƯỜI nhé
                           
                                                    ĐỜI LÀ THẾ !
                           
                          Đời là thế, cuộc đời là như thế !
                          Chân tâm  đâu...? đi lạc chẵng thấy về
                          Màu đạo đức khéo bôi son trát phấn
                          Cho hợp thời,thiên hạ chẵng cười chê !
                           
                          Dối gian nhau, gạt lường câu nhân nghĩa
                          Như đĩa kia vốn thích hút máu người
                          Thân mềm mại, răng bén không hề có
                          Thế mà tài!hút máu thật là hay
                           
                          Người khéo bọc vẻ gian hùng, hiểm độc
                          Giọng ngọt ngào như  đĩa nọ đang phăng
                          Gặp thời cơ, chẵng ngại ngần chà đạp
                          Chả nghỉ suy thiện ,ác...cứ làm màu
                           
                          #43
                            ngoncogiodua 06.09.2009 01:40:58 (permalink)
                            0
                                           KHI NÀNG LÀ SƯ TỬ HÀ ĐÔNG
                             
                            Thật tội cho thân, những ông chồng
                            Vớ nhằm chị sư tử hà đông !
                            Đời trai...hai bến đục trong
                            Lọt vào bến đục , hết mong vẩy vùng !
                             
                            Khi phu quân, chán cơm thèm phở
                            Chê vợ già, khoái  kiếm nai tơ !
                            Nàng bồ nhí đẹp như mơ
                            Ăn quên chùi mép,bây giờ khổ thân...
                             
                            Chưa biết ghen, vợ sao hiền thục
                            Thìch chìu chồng, nhẩn nhục , bao dung
                            Khi lửa ghen cháy phừng phừng
                            Ôi thôi...tội đấng anh hùng nhà ta!
                             
                            Dùng  đủ chiêu , khóc la, dẩy dụa
                            Người tân trang nhan sắc nửa mùa!
                            Kẻ nông cạn chẵng chịu thua
                            Đánh ghen ,cào cấu tranh đua làm càng!
                             
                            Võ hồng kông, lắm nàng xử dụng.
                            Võ mèo quào _ngắt nhéo lung tung !
                            Nhắc lời hứa hẹn thủy chung
                            Giờ lời hứa ấy bay cùng gió mây...
                             
                            Máu hoạn Thư một khi trổi dậy
                            Thì ông nhà khổ sở, đắng cay !
                            Vui chi...giờ chịu đọa đảy
                            Sư tử khóc lóc, đêm dài tỉ tê
                             
                            Nhiều gia đình, nát tan ,tan nát
                             Chung giường mà phai nhạt lửa hương !
                            Tơ lòng  muốn đoạn ,còn vương
                            Níu ghì hai chử cang thường thêm đau...
                             
                             
                             
                            #44
                              lelong54 06.09.2009 08:53:03 (permalink)
                              0
                              Cà nanh !
                               
                              Mắt nhìn say đắm màu xanh
                              Dạ nổi tam bành...không tiện nói ra !
                              Tay nâng màu áo hoa cà
                              Má ai hong đỏ..... vào ra đứng ngồi !
                              Hôm mai ngắm áng mây trôi
                              Lòng như giận dỗi...núi đồi không xem ?
                              Chiều nay ức quá buông rèm
                              Hỏi sao rủ rượi...còn thèm bóng ai ?
                              ................................
                              "Hương chi......mà ngát hơn lài
                              Hoa gì còn trắng hơn nhài nữa đây........ !!! "
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 17 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 244 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9