Tình yêu và nỗi nhớ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 17 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 244 bài trong đề mục
ngoncogiodua 06.09.2009 19:44:57 (permalink)
0
a  g
Cà nanh !
 
Mắt nhìn say đắm màu xanh
Dạ nổi tam bành...không tiện nói ra !
Tay nâng màu áo hoa cà
Má ai hong đỏ..... vào ra đứng ngồi !
Hôm mai ngắm áng mây trôi
Lòng như giận dỗi...núi đồi không xem ?
Chiều nay ức quá buông rèm
Hỏi sao rủ rượi...còn thèm bóng ai ?
................................
"Hương chi......mà ngát hơn lài
Hoa gì còn trắng hơn nhài nữa đây........ !!!




                       Ngọn cỏ  xin họa lại ý thơ  của anh LL54
 
                               HƯƠNG HOA TÌNH
 
Hương lài ngan ngát nồng say
Hương tình vô vị, chua cay hửu hình
Hương này...trong cỏi vô minh
Ngửi bằng tâm, nhận bằng tình luyến thương
 
Trắng hoa nhài, nhìn tỏ tường
Trắng lòng chung thủy, nhài dường thua xa
Trắng trong ánh mắt hiền hòa
Hương gì sánh nổi_ tình là vạn hương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 19:54:48 bởi ngoncogiodua >
#46
    ngoncogiodua 07.09.2009 21:27:13 (permalink)
    0
                       BA ĐỒNG MỘT MỚ...?
     
     
    Ba đồng một mớ chẵng ai mua.
    Những kẻ gian ngoa_thích dối lừa
    Xem chử ân tình như gió thoảng!
    Nay lựu, mai đào,thích tranh đua...
     
    Ba đồng một mớ_ chẵng ai tìm
    Người nguyên thân xác, lại chết tim!
    Gĩa, chân, yêu, ghét không phân biệt
    Thà để biển lòng, mãi lặng im!
     
    Đem cho  tình ảo..ai dám nhận?
    Trò  đùa vướng víu, chỉ tội thân!
    Tình vờ, một mối _ đau lòng quá!
    Thương tiếc chân tình, phí tuổi xuân
    #47
      ngoncogiodua 08.09.2009 22:30:51 (permalink)
      0
                             HỜN DỔI
       
      Ngọn cỏ xin tặng bài thơ HỜN DỔI cho những người đang yêu nhau , giận nhau...mong  hạnh phúc sẻ mĩm cười mãi với tất cả thi hữu

       
      Em ứ*  thèm yêu anh nửa đâu.
      Hờn anh lổi hẹn, để em sầu!
      Kim  đồng hồ nhích dần chầm chậm...
      Chờ hoài , không thấy, lệ rơi mau!

      ...
      Em dổi làm gì, buồn làm chi?
      Tuổi chẵng còn son, trẻ trung gì..?
      Mà còn nủng nịu, vòi  vĩnh mãi!
      Nhõng nhẻo quá trời,ghét ghê đi

      Em  khóc đây này. anh biết không..?
      Dù tuổi già nua, tim vẫn hồng!
      Vẫn hờn, vẫn trách, cho anh dổ
      Cho bớt thương sầu, vơi nhớ mong!

      Đừng dổi hờn hoài,em yêu ơi.
      Anh ức hiếp em_ tủi  quá trời !
      Thôi đừng khóc nửa, lau lệ nhé...
      Em hết hờn rồi_ yêu nhau thôi
       
       
       
                                  * ứ=không
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 19:59:54 bởi ngoncogiodua >
      #48
        ngoncogiodua 10.09.2009 17:56:41 (permalink)
        0
                               VẾT THƯƠNG LÒNG
         
         Đời tặng ta _ vết thương lòng nhức nhối!
        Tháng ngày trôi... đau lắm, chẵng chịu lành!
        Ta ôm ấp, với cỏi lòng u uất.
        Đến bao giờ, lành lặn vết thương tâm!
         
        Dao vô hình, khứa vào tim chơn chất!
        Sẹo không liền.cho ray rứt hồn tôi...
        Xóa được đâu? nên cay đắng quanh đời
        Màu đen tối, giữa đất trời tươi sáng!
         
        Đời vốn buồn, nên thơ cũng nghe buồn.
        Dù suối lệ, đã cạn nguồn suối lệ.
        Tim tái tê,nên đời sầu tê tái!
        Dạ nảo phiền, nên phiền nảo đeo mang...
         
        Đau âm ỉ chỉ là đau âm ỉ.
        Níu kéo hoài. quá khứ  để mà chi?
        Mùa xuân trôi, tàn úa tuổi xuân thì
        Ôm hoài niệm _ nhâm nhi từng giọt nhớ...
        #49
          ngoncogiodua 11.09.2009 22:08:56 (permalink)
          0
                               TIẾNG MƯA ĐÊM
           
          Trời đang mưa!
          Xen lẩn trong tiếng mưa rơi 
          Tiếng đì đùng của sấm,chớp
          Tiếng mưa rơi ,to nhỏ không đều,
          Trên mái tôn, giọng mưa buồn lộp bộp...
           
          Nghe mưa đổ...
          Bất chợt từ đâu nổi buồn vừa ghé  viếng!
          Vì sao buồn? chẵng hiểu tại vì sao!
          Cái buồn  không hề có tên có tuổi,
          Không được đón mời, không được hoan nghênh !
           
          Nó làm cho lòng mình nhớ.
          Nó làm cho lòng  mình thương.
          Nó làm cho lòng mình dằn vặt...
          Có  thích buồn đâu? sao lại  buồn?
          Có thích nhớ đâu? mà vẫn nhớ!
           
          Chút suy nghỉ gì mà nhói lòng?
          Chút phiền nảo chi làm tâm không thanh tịnh ?
          Nuớc mắt rơi , dù không hề muốn khóc...
          Cứ buồn vu vơ...
          Cứ sầu vu vơ... lại viết thành bài thơ không chủ ý!
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 22:10:09 bởi ngoncogiodua >
          #50
            ngoncogiodua 14.09.2009 21:13:40 (permalink)
            0
                                       CHIẾC ÁO ÂN TÌNH!
             
             
            Chiếc áo ân tình, anh tặng ta.
            Bao năm, dù sương gió đi qua !
            Cùng với tháng ngày...cùng gian khổ
            Aó rách ,tình anh chẵng nhạt nhòa  !
             
            Cũng thích đổi thay,thử một lần,
            Mặc vào áo mới , lòng bâng khuân!
            Thương nhớ làm sao mùi hương củ.
            Tiếc kẻ dệt thêu, sớm bạc phần...
             
            Aó đẹp, mà lòng dường xa lạ
            Quen rồi,hơi hướm quẩn quanh ta!
            Giữ gìn, chắp vá, dù áo rách,
            Dù chốn dương trần... xa mãi xa!
             
             
            #51
              ngoncogiodua 16.09.2009 21:11:53 (permalink)
              0
                                            CHÚT YÊU THƯƠNG
               
              Tưởng rằng, đóng chặc cửa con tim.
              Giữa biển trần duyên, sóng lặng im.
              Ai xui cơn gió vô tình đến.
              Để chút yêu thương lại đến tìm!
               
              Chút yêu thương, vướng chút muộn phiền
              Chút sầu, vương vấn chút lương duyên
              Chút đau ,hòa lẩn vào chút nhớ
              Chút dổi hờn chen...chút dịu hiền!
               
              Thuyền tình lac lõng khg bến đậu
              Trôi giữa giang hà, biết về đâu?
              Mênh mông trời nước, bao la quá...
              Nhấp nhô từng lượn sóng bạc đầu!
               
              Xin gió thời gian, chớ cợt đùa!
              Cho lòng bình lặng , chẵng tranh đua.
              Sóng tình đừng nổi lên bảo tố.
              Ta chấp nhận rồi_kẻ bị thua.
               
               
               
               
              #52
                ngoncogiodua 18.09.2009 20:57:53 (permalink)
                0
                                           VẼ TRANH
                 
                Trãi lòng làm giấy vẽ tranh
                Thời gian: nét bút mong manh xa vời
                Sắc màu :muôn cảnh, nghìn lời
                Dùng tâm họa bức tranh đời  vui chơi!
                 
                Này là màu đỏ thắm tươi,
                Màu máu luân chuyển, màu lời trầu cau.
                Trầu cau hòa quyện tình nhau,
                Tình thâm biến hóa, đỏ màu thủy chung!
                 
                Màu hồng, pháo nổ đì đùng,
                Tân nương e thẹn, anh hùng sánh đôi!
                Này là màu trắng tinh khôi,
                Hay màu tang tóc,khóc đời cô liêu?
                 
                Chờ hoài, buồn biết bao nhiêu,
                Màu tím thương nhớ quạnh hiu mãi chờ.
                Màu nâu màu của dại khờ
                Cả tin,khg ngại hoang mồ gữi thân.
                 
                Màu xanh hi vọng mùa xuân,
                Xua tan tăm tối, bâng khuân thế trần*
                Màu đen u tịch nợ nần
                Như đêm cuối tháng, thiếu vầng trăng thanh!
                 
                Màu vàng...rạng rở vây quanh,
                Mắt cười lúng liếng, duyên lành đón đưa.
                Ô hay , màu xám buồn chưa?
                Đời sao xám xịt ,duyên thừa khóc thương!
                 
                Màu cam, dẹp hết chán chường,
                Vui cùng số mệnh, đoạn trường khg nao.
                Vẽ tranh bằng những  sắc màu,
                Hình thù dị dạng, len vào hồn đơn...
                 
                 
                 
                *thếtrần=trần thế
                 
                 
                #53
                  ngoncogiodua 20.09.2009 21:10:16 (permalink)
                  0
                                      TRẦU CAU !
                   
                  Em ví tình em, tựa dây trầu.
                  Tâm chàng  ngay thẵng tựa thân cau,
                  Trầu quẩn quanh cau, tình nồng ấm,
                  Vẫn ngỡ trăm năm,sống bạc đầu!
                   
                  Thời gian: vôi trắng sẻ hòa vào.
                  Mẹ già sung sướng, thỏa ước ao ,
                  Nhai trầu môi đỏ màu chung thủy,
                  Gian khổ gieo neo,chẵng phai màu
                   
                  Trầu thì cay, cau sao quá chát,
                  Chút vôi nồng nhàn nhạt se duyên
                  Chỉ chút thôi_sao cứ đi tìm.
                  Cho trầu úa, tình thâm phai lạt.
                   
                  Cau cằn cổi, trầu vàng héo ngọn.
                  Chờ đợi hoài, tâm trí héo hon,
                  Mẹ già theo ngày tháng mõi mòn,
                  Thời gian hởi _ sao còn lẩn tránh!
                   
                   
                   
                  #54
                    ngoncogiodua 22.09.2009 21:30:32 (permalink)
                    0
                                        
                     TRĂNG VÀ BIỂN
                     
                    Nếu tình chàng là dòng biển xanh.
                    Biển rộng bao la_ dạ chân thành.
                    Luôn che chở thuyền duyên xuôi ngược.
                    Bao nhiêu thuyền_to nhỏ  trong anh?
                     
                    Em chả dám ước vọng làm thuyền.
                    Chỉ muốn làm bóng nguyệt dịu hiền.
                    Theo thời gian lúc mờ khi tỏ
                    Vương vấn lòng chàng một chút duyên!
                     
                    Trăng vẫn thế, biển thì vẫn thế
                    Trăng trên cao, soi sáng hồn quê.
                    Cứ âm thầm, gữi tình cho biển
                    Dù trần ai đêm vắng nảo nề!
                     
                    Biển muôn đời _dang tay ôm trọn
                    Lời ru êm năm tháng mãi còn
                    Đừng vùi dập thuyền duyên chìm lỉm
                    Trăng se buồn tim cũng héo hon.
                     
                    Trăng tuy sầu, tình trăng vô vọng!
                    Nhìn tình yêu của biển mênh mông.
                    Khẻ chúc mừng _ muôn đời hanh phúc
                    Tan nát lòng biền có hay không?
                     
                     Tình mình không vẹn nghĩa tào khang
                    Thiên thu hiu quạnh lúc canh tàn.!
                    Mong tình của biển bình lặng mãi
                    Thuyến, biển chung lòng chớ ly tan!


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72983/939A71B4A3AF4F7FB642B758B6EC072B.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 21:50:07 bởi ngoncogiodua >
                    Attached Image(s)
                    #55
                      dinhphuong 22.09.2009 21:47:23 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: ngoncogiodua

                                          TRẦU CAU !
                       
                      Em ví tình em, tựa dây trầu.
                      Tâm chàng  ngay thẵng tựa thân cau,
                      Trầu quẩn quanh cau, tình nồng ấm,
                      Vẫn ngỡ trăm năm,sống bạc đầu!
                       
                      Thời gian: vôi trắng sẻ hòa vào.
                      Mẹ già sung sướng, thỏa ước ao ,
                      Nhai trầu môi đỏ màu chung thủy,
                      Gian khổ gieo neo,chẵng phai màu
                       
                      Trầu thì cay, cau sao quá chát,
                      Chút vôi nồng nhàn nhạt se duyên
                      Chỉ chút thôi_sao cứ đi tìm.
                      Cho trầu úa, tình thâm phai lạt.
                       
                      Cau cằn cổi, trầu vàng héo ngọn.
                      Chờ đợi hoài, tâm trí héo hon,
                      Mẹ già theo ngày tháng mõi mòn,
                      Thời gian hởi _ sao còn lẩn tránh!
                       
                       
                       



                      DANG DỞ

                      Dải nắng cuối ngày buông phủ lối
                      Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
                      Mây trời đứng sững nhìn trân trối
                      Em quá kiêu sa lúc giận hờn…

                      Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
                      Cho nước làm mát mặt con tim
                      Và cấy tưới trên đường bước dở
                      Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.

                      Đinh Phương


                      Đi ngang ghé vào nhà Bạn ngoncogiodua, ĐP xin được góp "niềm tâm sự" và chúc ngoncogiodua vui khoẻ đẹp.
                      #56
                        ngoncogiodua 24.09.2009 03:22:38 (permalink)
                        0
                        NGỦ ĐI THÔI!
                         
                        Ngày bắt đầu,hai giờ...trời chưa sáng
                        Tinh tú còn chi chít trên trời cao
                        Chung quanh ta, tỉnh mịch lặng như tờ
                        Bao tâm sự kéo về trong phút chốc!
                         
                        Ngủ đi thôi_chờ ai mà trăn trở?
                        Thức làm gì? rồi lệ lại viền mi !
                        Suy nghĩ chi?suy nghĩ có được gì?
                        Cho nhức buốt cái tâm hồn cằn cổi...
                         
                        Cố thả lõng ,buông lơi dòng cảm nghĩ
                        Đừng thầm thì với canh vắng bơ vơ  !
                        Chớ ủ ê...cho tóc huyền chóng bạc
                        Khóc làm chi ,mau nhạt nét xuân thì...
                         
                        Ai  khéo phết màu sầu pha điệu nhớ
                        Giọng nì non ,mưa rơi góp lời hờn
                        Giận ai đây? mà cô miên một giấc?
                        Tâm nghẹn ngào, ngầy ngật chút đau thương?
                         
                        Giận chính mình, giận cả cái con tim !
                        Giận luôn cả nổi niềm riêng ôm ấp
                        Giận tiếng gà eo óc vang giọng gáy
                        Của nhà bên, báo hiệu đêm sắp tàn !
                         
                        Giận sao hôm lổi hẹn với sao mai
                        Giận cả ánh trăng thượng tuần yếu ớt
                        Sao kỳ cục_ giận hờn ôi vô cớ
                        Ai làm buồn? mà nhóm ngọn lưả ghen?
                         
                        Ngủ đi thôi_ cố gắng ngủ đi thôi
                        Trời sắp sáng, con khờ gần thức giấc
                        Dẹp_ dẹp hết muộn phiền vào góc nhỏ
                        Khóa cưả lòng,quên hết ngủ đi thôi!
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 03:25:36 bởi ngoncogiodua >
                        #57
                          Trần Trung Dũng 25.09.2009 13:47:05 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: ngoncogiodua

                                                 HỜN DỔI
                           
                          Ngọn cỏ xin tặng bài thơ HỜN DỔI cho những người đang yêu nhau , giận nhau...mong  hạnh phúc sẻ mĩm cười mãi với tất cả thi hữu

                           
                          Em ứ*  thèm yêu anh nửa đâu.
                          Hờn anh lổi hẹn, để em sầu!
                          Kim  đồng hồ nhích dần chầm chậm...
                          Chờ hoài , không thấy, lệ rơi mau!

                          ...
                          Em dổi làm gì, buồn làm chi?
                          Tuổi chẵng còn son, trẻ trung gì..?
                          Mà còn nủng nịu, vòi  vĩnh mãi!
                          Nhõng nhẻo quá trời,ghét ghê đi

                          Em  khóc đây này. anh biết không..?
                          Dù tuổi già nua, tim vẫn hồng!
                          Vẫn hờn, vẫn trách, cho anh dổ
                          Cho bớt thương sầu, vơi nhớ mong!

                          Đừng dổi hờn hoài,em yêu ơi.
                          Anh ức hiếp em_ tủi  quá trời !
                          Thôi đừng khóc nửa, lau lệ nhé...
                          Em hết hờn rồi_ yêu nhau thôi
                           
                           
                           
                                                      * ứ=không
                           
                           
                           

                          Tưởng Thật
                           
                          Em ứ thèm yêu anh nữa đâu (ngonco)
                          Nghe nói lòng anh thêm nhói đau
                          Bao nhiêu năm tháng luôn cứ tưởng
                          Mình sẽ bên nhau đến bạc đầu.
                           
                          Nói thật hay đùa đấy em ơi!
                          Tình yêu đâu dễ để rỡn chơi
                          Ngày mới quen nhau em đã hứa
                          Sao đến hôm nay bỗng đổi lời.
                           
                          Anh có lỗi gì hãy chỉ ra
                          Đừng đem giấu kín buồn người ta
                          Dỗi hờn bản tính người con gái
                          Miệng ứ là ừ chợt hiểu ra.(vậy đấy)
                           
                          Trung Dũng      đi qua thấy bài thơ dí dỏm quá mạo muội tham gia mấy vần,
                          rồi chuyển sự hờn dỗi về bên nhà vui lòng nhé
                           
                           
                           
                           
                          #58
                            ngoncogiodua 27.09.2009 22:43:02 (permalink)
                            0
                                                                 ÔI !NỔI NHỚ.
                             
                            Tiếng mưa buồn, kéo về trong đêm nay,
                            Giọng thầm thì,lời sầu rót vào tai !
                            Nổi nhớ cũng ùn ùn thi nhau đến,
                            Làm tâm tư,xao xuyến chút  u hoài.
                             
                            Mưa to lên _thét gào to lên đi !
                            Đừng rả  rích ,thì thào lời than trách,
                            Đừng rên rỉ _trong canh dài quạnh quẻ,
                            Cho ta buồn theo giọng thãm của mi!
                             
                            Hãy để cho nổi nhớ ngủ bình yên ,
                            Để tâm ta , ưu phiền không đến viếng!
                            Mi cứ khóc, cứ than hoài không nghỉ
                            Ta chạnh lòng , giọt nhớ lại nhâm nhi!
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            #59
                              Trần Trung Dũng 01.10.2009 09:42:02 (permalink)
                              0
                                                   MÈO HÓA CỌP
                               
                               
                              Ngở em hiền dịu như mèo
                              Ngoan hiền, bé nhỏ,kho' nghèo <anh> vẫn thương
                              Ai nhè tính khí công nương
                              Chãnh choẹ,tâm tính thiện lương đâu rồi?
                               
                              Lòng  anh chua chát bồi hồi
                              Vì em đâu phải cái người hiền ngoan?
                              Tính em là  tính ươn gàn,
                              Chua ngoa, đanh đá,ngang tàn làm sao!
                               
                              Tính em thích ngó lên cao,
                              Thích ham của ngoại, thích  vào nơi sang
                              Tính  em không thích bạc vàng
                              Chỉ yêu đá quý , hột xoàn mà  thôi
                               
                              Mèo giờ hóa cọp vồ người
                              Xé thịt của kẻ nói lời yêu xưa
                              Lúc đầu tình thắm duyên ưa
                              Giờ sao lạnh nhạt như vừa gặp nhau ?
                               
                              Tại  anh giã bộ làm màu
                              Chính nhân là  quân tử...tàu mà thôi.
                              Nên mèo hóa cọp cho coi
                              Lộ nguyên bản tính...thốt lời thị phi.
                               
                              Ứ thèm ngọt lịm làm chi
                              Ứ thèm khoác áo nử nhi dịu dàng
                              Ứ thèm thiếp thiếp chàng chàng
                              Tui , ông mà xử rỏ ràng :chia tay.
                               
                               
                               
                                        hihihihi   xin cảm ơn bạn TRUNG DỦNG  đã  góp  vào topic  của ngọn cỏ bài thơ dí dỏm,ngọn cỏ cũng xin họa lại  một bài  thơ...CHUA  ơi  là CHUA   để topic  cua   bạn  TD  có thêm chút dí  dỏm vui tươi  nha  ,đây là bài thơ vui không có  ý  xúc phạm đến ai ,lời thơ không đươc êm tai cho lắm...xin thông củm  nha bạn
                               
                               
                               
                               


                              Mèo Ngoan (Đùa nhé)
                               
                              Con mèo có trèo cây cao
                              Thì anh cũng lấy cây sào với ngay.
                              Nếu mà mèo cưỡi trên mây
                              Anh tìm mua chiếc máy bay đuổi cùng.
                              Dữ dằn như thể là hùm
                              Anh đi đặt bẫy rồi dùng súng săn
                              Đạn gây mê mắt anh nhằm
                              Dù cho hổ báo cũng đành lặng yên.
                              Võng đào anh tới anh khiêng
                              Về nhà có sẵn nhốt riêng một phòng.
                              Lúc nào mèo dữ nổi khùng
                              Vỗ về ve vuốt vui cùng mèo ngoan.
                              Đói rồi cá rán anh mang
                              Dỗ ngon dỗ ngọt lời vàng thích ngay.
                              Dụi đầu nũng nịu cào tay
                              Dù có hổ dữ có ngày cũng ngoan.
                               
                              Trung Dũng

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 17 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 244 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9