Thơ Cosiaus
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 25 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 363 bài trong đề mục
vancali96 08.08.2009 07:52:35 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus




Thân chúc huynh tỷ thứ sáu vui , cuối tuần gần rồi nhen hì hì ....


Xin lỗi bạn nhen tại topic hỏng thấy có hơi đường nên vào chúc bạn có nhà mới sorry nhen hì hì ...



_____________________________

Cám ơn nghe , Vân Cali
 
Tội cái nhà tui quá sức nhe
Xúm nhau qua viếng xách cu tè
Tui về hỏng biết  trượt chân  té
Thiệt cám ơn nàng dử lắm nghe!!!
 
cosiaus



 Chào Cosiaus cuối tuần rùi hì hì .....

Thôi thì xin lỗi bạn mình nghe
Đã đến sân quan để trẻ tè
Cũng tại Cu Tèo con Lão Tú
Nô đùa đáy bậy bảo hong nghe

Vancali 8.7.09

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ hì hì ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 07:58:11 bởi vancali96 >
#16
    nha uyen 08.08.2009 09:09:23 (permalink)
    0
    Thà làm thú
     
    Khề khà cạn sạch ngửa bình tu
    Không tắm đã lâu tóc bú xù
    Bạn hưủ ghé thăm: trèo nóc tủ
    Người yêu gỏ cửa : nhảy vào lu
    Ban đêm vọng nguyệt   ngồi tru  hú
    Buổi sáng cong đuôi biến mất vù
    Đã chán  con  người thôi hóa thú
    Thiên thời địa lợi sống ngàn thu
     
    cosiaus

    TU
    Cạo trọc lóc đầu quyết chí tu
    Quên đi cái chiện bị tình xù
    Tương chao trong bếp luôn vài hũ
    Nước lã ngoài sân sẵn mấy lu
    Đêm ngắm sao trời chim vượn hú
    Ngày xem hoa nở bướm ong vù
    Thoát vòng tục luỵ sao mà thú
    Không biết được dài đến mấy thu !                     Nha Uyen Chào bạn mỡi,thật ngưỡng mộ phong cách thơ rất riêng của bạn,xin được bắt chước vài câu,kg biết có làm bạn phật ý kg vì bạn có nói
    Thơ tui đem cất hết sau hè 
    Đâu muốn ai dòm đọc lén nghe

    Nếu bạn kg thích lên tiếng tôi lấy đi nha,chúc bạn luôn vui,NU

    #17
      vancali96 08.08.2009 10:22:16 (permalink)
      0
       

      Thà làm thú
       
      Khề khà cạn sạch ngửa bình tu
      Không tắm đã lâu tóc bú xù
      Bạn hưủ ghé thăm: trèo nóc tủ
      Người yêu gỏ cửa : nhảy vào lu
      Ban đêm vọng nguyệt   ngồi tru  hú
      Buổi sáng cong đuôi biến mất vù
      Đã chán  con  người thôi hóa thú
      Thiên thời địa lợi sống ngàn thu
       
      cosiaus

       


      Chúc huynh cuối tuần vui vẻ hì hì ....
      #18
        cosiaus 08.08.2009 11:15:06 (permalink)
        0
        xxxxxxxxxx
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:17:10 bởi cosiaus >
        #19
          cosiaus 08.08.2009 11:22:03 (permalink)
          0
          xxxxxxxxx
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:18:20 bởi cosiaus >
          #20
            cosiaus 08.08.2009 14:36:33 (permalink)
            0
            xxxxxxxxxx
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:19:26 bởi cosiaus >
            #21
              cosiaus 08.08.2009 17:57:34 (permalink)
              0
              xxxxxxxxx
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:20:28 bởi cosiaus >
              #22
                Nguyen Gia Linh 08.08.2009 21:11:36 (permalink)
                0
                Bài Đường ta về của Cosiaus vừa rất hay, vừa sâu sắc, thán phục vì đã họa lại một cách nhanh chóng.
                Mong Cosiaus cho phép Nguyen Gia Linh được đem về Trang Xướng Họa của Tứ Linh.
                 
                Thân kính
                 
                Nguyễn Gia Linh
                #23
                  cosiaus 09.08.2009 04:53:16 (permalink)
                  0
                  xxxxxxxxx
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:21:16 bởi cosiaus >
                  #24
                    cosiaus 09.08.2009 06:16:33 (permalink)
                    0
                    xxxxxxxxx
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:22:04 bởi cosiaus >
                    #25
                      cosiaus 09.08.2009 13:28:16 (permalink)
                      0
                      xxxxxxxxx
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:22:47 bởi cosiaus >
                      #26
                        cosiaus 09.08.2009 14:09:48 (permalink)
                        0
                        xxxxxxxx
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:23:45 bởi cosiaus >
                        #27
                          cosiaus 09.08.2009 18:32:55 (permalink)
                          0
                          xxxxxxxxx
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:24:32 bởi cosiaus >
                          #28
                            Nguyen Gia Linh 09.08.2009 20:06:51 (permalink)
                            0
                            ĐÊM QUA ĐÈO

                            Đêm nay gặp chuyến trể qua đèo                 
                            Lủng lẳng vầng trăng nửa mảnh treo          
                            Thác nước trơ nhìn không muốn réo           
                            Rừng thông ngái ngủ chẳng thèm reo          
                            Làn mây lãng đãng vờn trăng méo              
                            Vách đá cheo leo thách kẻ trèo                    
                            Muốn hoá thành chim bay vạn nẻo
                            Giật mình thì nhớ nợ còn đeo.

                            Cosiaus
                             
                             
                            Đêm lạc suối đèo
                             
                             
                            Đường trần lạc lỏng  phải xuyên đèo
                            Lấp ló trên cành bóng nguyệt treo
                            Suối nước xuôi nguồn vang dội réo
                            Đồi thông dốc núi dịu dàng reo
                            Vầng trăng lơ lửng chưa tròn, méo
                            Khẻ đá rong rêu chẳng dám trèo
                            Muốn hỏi ai người qua cuối nẻo
                            Về đây thấy lại… vấn vương đeo
                             
                             
                            Nguyễn Gia Linh
                            #29
                              cosiaus 09.08.2009 20:45:57 (permalink)
                              0
                              xxxxxxxxx
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:25:22 bởi cosiaus >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 25 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 363 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9