Thơ Cosiaus
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 25 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 363 bài trong đề mục
cosiaus 09.08.2009 20:52:40 (permalink)
0
[xxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:09:17 bởi cosiaus >
#31
    Nguyen Gia Linh 09.08.2009 23:22:19 (permalink)
    0
    Trích đoạn: cosiaus

    Cái thang tình yêu
     
    Em có biết tình yêu như chiếc ghế
    Chúng mình ngồi thật dể phải không em
    Ừa dể lắm vì có bốn chân kèm
    Không có nó thì chúng mình lộn té
     
    Đừng tưởng rằng bốn chân là  nhỏ bé
    Một chân đầu : Lòng tin tưởng cho nhau
    Một chân kia : Niềm thông cảm dạt dào
    Hai chân nửa mình sẻ gọi là gì nhỉ
     
    Đức tính tốt tròn tâm đầy thiện ý
    Chân nửa là…  khó nói chút nha em
    Mổi lần nhìn là cứ mổi lần thèm
    Hôn một cái hay ôm hoài không bỏ
     
    Tình yêu vững trên bốn chân kềm đó
    Thiếu một chân em  ngồi được bao lâu
    Có khéo ngồi rồi cũng bể cái đầu
    Thì chắc bỏ đứng lên không ngồi nửa
     
    Còn hai chân mà  bị mang đi cứa
    Tình yêu nào cũng vội trốn lắm nha
    Còn hai chân   là một cái thang mà
    Tình yêu lẹ leo lên rồi chạy mất
     
    cosiaus
     

    Công dụng của thang đôi                                                       
     
     
    Cái thang thường không thể thành chiếc ghế  
    Dựa vào tường, mới dễ, đúng không em?
    Vì làm sao mới đủ bốn chân kèm                  
    Nếu không thế, ngồi lên là trật té
     
    Muốn vững chắc, bốn chân không thể bé
    Trọn niềm tin để dẩn dắt cho nhau
    Đầy thông cảm, nghe kiếp sống dạt dào
    Không thể thiếu, còn gì hơn em nhỉ!
     
    Đời muôn nẻo nhưng nếu tròn tâm ý
    Không còn gì để nghĩ nữa nhe em
    Chút lợi danh không đủ để anh  thèm
    Còn mặc cảm từ lâu đà xóa bỏ
     
    Muốn vững mạnh hợp quần thêm nữa đó
    Em nhớ không, một bó giữ dài lâu
    Nếu một mình, ta sẽ té bể đầu
    Rồi mãi mãi, không đứng lâu được nữa
     
    Dựa vào tường, không sợ đem ra cứa
    Cái thang thường đủ cặp, thích quá nha
    Mình có thể cao hơn nữa kia mà
    Tình yêu ấy không thể nào chạy mất
     
     
    Nguyễn Gia Linh
     
    #32
      HÀN PHONG 09.08.2009 23:42:55 (permalink)
      0
       

      Thà làm thú
       
      Khề khà cạn sạch ngửa bình tu
      Không tắm đã lâu tóc bú xù
      Bạn hưủ ghé thăm: trèo nóc tủ
      Người yêu gỏ cửa : nhảy vào lu
      Ban đêm vọng nguyệt   ngồi tru  hú
      Buổi sáng cong đuôi biến mất vù
      Đã chán  con  người thôi hóa thú
      Thiên thời địa lợi sống ngàn thu
       
      cosiaus
       
      TU
      Cạo trọc lóc đầu quyết chí tu
      Quên đi cái chiện bị tình xù
      Tương chao trong bếp luôn vài hũ
      Nước lã ngoài sân sẵn mấy lu
      Đêm ngắm sao trời chim vượn hú
      Ngày xem hoa nở bướm ong vù
      Thoát vòng tục luỵ sao mà thú
      Không biết được dài đến mấy thu !
       
                          Nha Uyen

       


      Chúc huynh cuối tuần vui vẻ hì hì ....
       
       
      hihi, thử sang nhậu với bác cosiaus một bữa nha, Tú xưa nay không họa vần trắc, thứ lỗi hỉ
       
      NHẬU NHÀ SANG
       
      Bác đãi rượu ngon thử lấy tu
      Tu xong gắp miếng cá chiên xù
      Lơ mơ thơ cóc vài câu nhão
      Lạt nhạt đèn dầu mấy ngọn lu
      Bạn quý, bạn hiền đưa tới tấp
      Ly tua*, ly chúc chạy vù vù
      Giàu sang cỡ bác tha hồ nhậu
      Hết cá rô đồng đến cá thu
      Tú Hàn
       
      * Người miền Nam khi uống rượu dùng 1 ly, người này uống xong rót cho người kế tiếp. Đến lượt ai người đó uống gọi là ly tua.
      #33
        cosiaus 10.08.2009 16:38:36 (permalink)
        0
        xxxxxxxxxx
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:10:18 bởi cosiaus >
        #34
          cosiaus 10.08.2009 20:01:58 (permalink)
          0
          xxxxxxxxxx
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:11:07 bởi cosiaus >
          #35
            cosiaus 11.08.2009 09:54:00 (permalink)
            0
            xxxxxxxxx
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:11:59 bởi cosiaus >
            #36
              cosiaus 11.08.2009 10:31:52 (permalink)
              0
              xxxxxxxxxxx
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:12:47 bởi cosiaus >
              #37
                cosiaus 11.08.2009 10:47:49 (permalink)
                0
                xxxxxxxxx
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:13:33 bởi cosiaus >
                #38
                  cosiaus 11.08.2009 16:40:12 (permalink)
                  0
                  xxxxxxxxx
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:14:18 bởi cosiaus >
                  #39
                    TTH 12.08.2009 03:45:41 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: cosiaus

                    Nô lệ cho chính ta
                     
                    Bao nhiêu cái nợ cứ đeo hòai
                    Tầt bật đêm ngày chẳng lúc ngoai

                    Hai việc một thân thì quá oải

                    Ba nhà bốn xế quả là oai

                    Tranh đua vật chất  tham cho tọai

                    Đánh mất tâm linh bỏ ở ngoài

                    Đến lúc buông tay quay cổ ngoái
                    Cỏ xanh phủ  mộ ngó <thôn Đoài>
                     
                    cosiaus
                     
                    Cám ơn Anh NGUYEN GIA LINH  đã giúp  cho câu chót.


                          TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

                    Tương tư hình bóng khổ đau hoài
                    Bịn rịn ân tình chẳng ngớt ngoai
                    Trăm nhớ ngàn thương chờ quá oải
                    Ba chìm bảy nổi khổ dương oai
                    Đắm say sông nước sông trôi mãi
                    Tìm kiếm mộng mơ mộng rớt ngoài
                    Nhớ mẹ thương em lòng khắc khoải
                    Tình, quê mây phủ cuối thôn đoài!

                                Thanh Huy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 03:55:35 bởi TTH >
                    #40
                      cosiaus 12.08.2009 05:58:19 (permalink)
                      0
                      Hân hạnh có thêm bạn ghé thăm , chào anh TTH.
                      cosiaus
                      #41
                        cosiaus 12.08.2009 05:59:28 (permalink)
                        0
                        xxxxxxxxx
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:15:07 bởi cosiaus >
                        #42
                          cosiaus 12.08.2009 15:26:49 (permalink)
                          0
                          xxxxxxxxx
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 17:15:57 bởi cosiaus >
                          #43
                            trantruilui 12.08.2009 17:12:21 (permalink)
                            0
                            Trích đoạn: vancali96

                            Hôm nay em cùng huynh HP qua nhà huynh Trụi Lủi mời đi ăn đám giổ nè hì hì

                            hỏng biết huynh Trụi Lủi có nhã hứng không ta ???????

                            Hàn Phong xưa nay có thói quen, khách đến nhà thì mời nhậu, đến nhà khách cũng đòi...nhậu nốt, tiện đây đãi bạn bữa nhậu bình dân nhé.  Món này mấy chị em chắc bỏ chạy trước


                            NHẬU BÌNH DÂN

                            Khách quý sang chơi đãi nhậu...cầy
                            Tròng trành chén rượu quyện cung mây
                            Lừng khừng vẫn tưởng bồng lai đó
                            Chếnh choáng còn ngờ điện quế đây
                            Vảy sấu, xương kình nào dám sánh
                            Sừng nai, pín* cọp dễ chi thay
                            Mồi ngon, bổ, rẻ nhưng nhiều đạm
                            Vượt cả cơm Tàu lẫn bánh Tây

                            Tú Hàn

                            * pín cọp: món này mọi người tự tìm hiểu lấy há
                            Cho em theo chân họa vui nhen ,thú thật em chưa từng biết món nầy, chỉ nghe lómtrên bàn tiệc nói , nên em hỏng chắc đó là món có trong thực đơn hong ( giồi trường, rựa mận là món chi ra sao hỉ )hì hì ,em chỉ họa vui thôi nhen ..có gì huynh bỏ qua cho OK ..hì hì

                            Nhậu cờ tây

                            Bình dân đám giỗ hạ con cầy
                            Rượu thịt say nồng quậy tới mây
                            Chén đãi tình thân cùng xúm lại
                            Ly mời bạn hữu ghé vào đây
                            Giồi trường ngọt lịm hương mời mọc
                            Rựa mận thơm nồng vị đổi thay
                            Khách thích trong lòng buông miệng nói
                            Trên đời hạng nhất nhậu cờ tây

                            Vancali 8.1.09



                            Chúc huynh 'Trui lủi thứ ba an lành ...





                            Cầy con
                             
                            Cây còn thì đốt thui con cầy
                            Củi hết chơi luôn cả giỏ mây
                            Rượu hủ tớ mua cho chục đó
                            Thịt khoanh cậu thái bỏ tô đây
                            Tiền vàng mà gạ không thèm đổi
                            Cực phẩm thò ra cũng chẳng thay
                            Bốn cẳng hai chân mình chén láng
                            Thầy tăng còn thích huống thằng tây
                             
                            cosiaus

                            MÔ PHẬT
                             
                            Chay tịnh nên hong dám đụng...cầy 
                            Chỉ là hoa quả với sương mây
                            Chuối xoài gửi tặng cho đằng ấy
                            Mồi rượu đừng kêu hú chỗ đây
                            Ngũ giới ghi tâm, tâm chẳng đổi
                            Mười răn chặt dạ,dạ không thay
                            Nam mô, đừng dzụ Trần mê rượu
                            Thầy đuổi khỏi chùa  khóc tiếng tậy !
                             
                                                           Trần...
                             
                            Chào bạn,cám ơn bạn đã ghé thăm nhà,chúc bạn vui nhìu nha,trần...
                            #44
                              cosiaus 12.08.2009 17:37:41 (permalink)
                              0
                              Chào Trần .. hứng thì viết bậy , chứ nói thiệt  chưa hề thử va không thích nửa  vì quá tội đi... Cứ nhìn vào ánh mắt của chúng truoc khi bi... thì muốn đi tu thôi bạn ạ.
                               Hân hạnh bạn ghé thăm
                              cosiaus
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 25 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 363 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9