Vô tình
Lướt như ngọn gió vô tình
Đi qua giá rét....hại mình...mang oan
Vô tình....không vị đa đoan
Háo vui nên phụ ngỡ ngàn trớ trêu
Ham chơi gặp biết bao điều
Kiết đâu chẳng thấy...nạn nhiều.... duỗi rong
Chẳng buồn cho phận long đong
Sớm mưa chiều nắng.....tô hồng đời ta
Trong lu còn thấy trăng ngà
Dửng dưng thư thả.....không nhà thêm vui !
..............
Ngược nguồn hay xuống miền xuôi
Vẫn tham góp nhặt bao mùi thế nhân
Cho ta sống lại muơi phần
Bởi hay quên bặt..... chết dần nơi ta !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 13:20:32 bởi lelong54 >