Trangluubut...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 45 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 674 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 23.08.2009 10:23:03 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lelong54

 
Lên ngàn sương vắng họa thơ
Cảnh tiên như ảo làm khờ văn nhân
Vô thêm một tí rượu cần
Lãng du thất phận giành phần thi say
Hoa quỳ dã...ngát,trang đài,....
Gió thông tức cảnh...dạo bài vi vu !
 
LeLong54
 

Lều thơ
 
Mộng mơ thành phố sương rơi
Ngàn năm thông đứng giữa trời reo ca
Ánh trăng rọi chút nhạt nhoà
Mênh mông sực nức hương hoa gọi mời
 
Hồn vương một chút chơi vơi
Thi nhân nâng bút thả lời say say
Dã quỳ như bướm bay bay
Nhuộm vàng cánh mỏng ôm đầy tứ thơ
 
T.T.K.23.8.2009

 
#31
    ThanhThanhKhiet 23.08.2009 11:26:09 (permalink)
    0
    quote:

    Lên ngàn......

    Lên ngàn.... ngắm gió vờn sương
    Lắng nghe Than Thở buồn thương ngày nào
    Cam Ly.... giờ đã ra sao
    Cảm thương.... Đệ Nhất Thác gào ngày đêm
    ................
    Qua đi..... ngày tháng êm đềm
    Vẫn nghe Thơ thổng.... bên thềm vi vu !
    Bướm vàng...... vũ khúc nhạc ru
    Cho đồi hoa dã..... thiên thu hữu tình !


     
    Cam ly
     
    Thác Cam ly vẫn tuôn trào
    Đổ vào dòng suối dạt dào ngày đêm
    Dù cho gió chẳng lặng êm
    Cũng không than thở trái tim vẫn hồng
    Suối ngàn uốn lượn đồi thông
    Ngàn năm cảnh ấy vẫn không đổi rời
    Sương sa phủ kín mây trời
    Cho lòng thi khách làm nơi...thả hồn
     
    T.T.K.23.8.2009
     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/51BC9C3EBC17454580F66E1A403B1A09.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #32
      lelong54 23.08.2009 16:12:20 (permalink)
      0
      Lều thơ !
       
      Lều bên...đồi dã quỳ hoa
      Để thêm tao nhã...hay là yêu thơ
      Mênh mông bát ngát như tờ
      Khói sương mù mịt....thông mờ vẫn sang
      Xôn xao.... những chị bướm vàng
      Sắc kheo tươi thắm.....đại ngàn....ngất ngây !
       
      ..................................................
       
      Cam Ly
       
      Lên ngàn thăm thác cam ly
      Cảnh xưa vẫn quyến.... diệu kỳ làm sao
      Lơ thơ từng sợi nắng màu
      Trắng như sữa mẹ dạt dào ngày đêm
      Sương giăng hòa bụi thác ghềnh
      Hư hư ảo ảo....bồng bềnh mây trôi
      Quê thơ xứ nhạc đây rồi
      Thi nhân ráo ngữ ngôn ngồi ngẩn ngơ !

      ....................

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:08:15 bởi lelong54 >
      #33
        ThanhThanhKhiet 23.08.2009 16:40:05 (permalink)
        0
        quote:

        Lều thơ !

        Lều bên...đồi dã quỳ hoa
        Để thêm tao nhã...hay là yêu thơ


        LeLong54

        Cả đời nặng nỗi ưu phiền
        Nên em phải trốn đến miền mộng mơ
        Cả đời duyên nợ với thơ
        Nên em đến chốn mộng mơ dựng lều
         
        Mộng mơ thành phố em yêu
        Gió đưa dào dạt thông reo tối ngày
        Sương mù lãng đãng mây bay
        Cho hồn cất cánh lên mây một mình
         
        Đời em nặng nợ với tình
        Tim luôn chạy trốn để mình bơ vơ
        Bây giờ chào đón khách thơ
        Vui cùng thi hữu thả thơ quên buồn
         
        T.T.K.9/7/2008


        _____________________________


        #34
          lelong54 24.08.2009 13:48:52 (permalink)
          0
          Mẹ !
           
          Ví dầu cầu ván đóng đinh
          Cầu tre lắc lẻo,gập ghềnh khó đi.
           
          Tháng bảy....thủ thỉ điều gì
          Mà nghe ai oán lâm ly...dịu dàng
          Thương con.... từ lúc dạ mang
          Yêu con từ thuở...dạo đàn yêu đương
          Nuôi con lớn......đớn.... khôn lường
          Mẹ là..... tiên giữa đời thường....vì đâu ?
          ...............
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:10:34 bởi lelong54 >
          #35
            ThanhThanhKhiet 24.08.2009 17:11:55 (permalink)
            0
            quote:

            Cam Ly......còn cảm dạt dào
            Thanh Thanh....lời vẫn....ngọt ngào trãi thơ !


            _____________________________


            Cam Ly
             
            Thác reo trong ánh sương mờ
            Hữu tình cảnh đẹp giấc mơ tuyệt vời
            Dù cho đi bốn phương trời
            Mãi  còn lưu luyến - cả  đời  nhớ thương
             
            T.T.K.24.8.2009




            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/2ECA96B24A234E13A65CBCB7C4F0EE18.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #36
              lelong54 25.08.2009 16:57:19 (permalink)
              0
              Về đây.....!
               
              Về đây nhặt phấn ngày xưa
              Viết lên nền bảng xanh.... vừa hôm qua
              Về đây với trẻ hiền hòa
              Dẽo tay uốn lượn hoa cà ,hoa sim
              Về đây với tuổi diệu huyền
              Khát khao cháy bóng.... thần tiên yêu đời
              Về đây không thấy chơi vơi
              Về đây sống lại một trời ấu thơ
               
              M,n,.........h(át) lại ê - l
              A,b,r......... ghép vần thơ tuổi hồng !
              Nghĩa tình chan chứa mênh mông
              Còn gì hơn nữa mà không..... đây về.... !
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:11:47 bởi lelong54 >
              #37
                ThanhThanhKhiet 25.08.2009 18:37:08 (permalink)
                0

                Về đây.....!

                Về đây nhặt phấn ngày xưa
                Viết lên nền bảng xanh.... vừa hôm qua
                Về đây với trẻ hiền hòa
                Dẽo tay uốn lượn hoa cà ,hoa sim

                Lelong54

                 
                Về đây tìm lại tuổi thơ
                Về đây tìm lại giấc mơ thủa nào
                Về đây tìm lại ánh sao
                Một vùng cổ tích đã vào tuổi thơ
                Về đây.............................
                 
                T.T.K.25.8.2009
                #38
                  chieuy 26.08.2009 13:17:36 (permalink)
                  0
                   
                   
                  Anh về  !
                   
                  Anh về nhặt lại phấn ngày xưa
                  Viết xanh ba chữ " Giá ba chừa "
                  Hai mươi năm mấy còn đâu đó
                  Đúng hẹn anh về....thôi gió mưa
                   
                   
                  Anh về nhặt ngọc tuổi ngàn hoa
                  Nâng niu thêm ngát búp sen ngà
                  Yêu thương đếm lại thời thơ trẻ
                  Thôn xóm bình yên đọc ê, a !
                   
                  ..................
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2009 13:20:14 bởi chieuy >
                  #39
                    Cúc Hương 26.08.2009 14:02:09 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lelong54

                    Về đây.....!
                     
                    Về đây nhặt phấn ngày xưa
                    Viết lên nền bảng xanh.... vừa hôm qua
                    Về đây với trẻ hiền hòa
                    Dẽo tay uốn lượn hoa cà ,hoa sim
                    Về đây với tuổi diệu huyền
                    Khát khao cháy bóng.... thần tiên yêu đời
                    Về đây không thấy chơi vơi
                    Về đây sống lại một trời ấu thơ
                     
                    M,n,.........h(át) lại ê - l
                    A,b,r......... ghép vần thơ tuổi hồng !
                    Nghĩa tình chan chứa mênh mông
                    Còn gì hơn nữa mà không..... đây về.... !
                     




                    VỀ ĐÂY
                     
                    Về đây tìm lại ngọt ngào
                    Về đây tìm lại dạt dào yêu thương
                    Bảng đen, phấn trắng, mái trường
                    Thầy cô, bè bạn mến thương vô vàn
                    Về đây tìm lại thời gian
                    Những ngày yêu dấu âm vang tiếng cười
                    Từng gương mặt sáng xinh tươi
                    Tính ra cũng đã hơn mười năm qua
                    Bạn bè giờ đã cách xa
                    Về đây tìm lại … thiết tha ấm nồng!


                     
                    #40
                      lelong54 26.08.2009 15:11:53 (permalink)
                      0
                      Về đây tìm lại tuổi thơ
                      Về đây tìm lại giấc mơ thủa nào
                      Về đây tìm lại ánh sao
                      Một vùng cổ tích đã vào tuổi thơ
                      Về đây.............................
                      ...............

                      Về đây !
                       
                      Về đây để... lại trẻ thơ
                      Về đây để hết nghi ngờ nhân gian
                      Về đây để dạ an nhàn
                      Về đây để nắn cung đàn yêu thương !
                       
                       
                      #41
                        lelong54 26.08.2009 15:35:39 (permalink)
                        0
                        Anh về !

                        Anh về nhặt lại phấn ngày xưa
                        Viết xanh ba chữ " Giá ba chừa "
                        Hai mươi năm mấy còn đâu đó
                        Đúng hẹn anh về....thôi gió mưa

                        Anh về nhặt ngọc tuổi ngàn hoa
                        Nâng niu thêm ngát búp sen ngà
                        Yêu thương đếm lại thời thơ trẻ
                        Thôn xóm bình yên đọc ê, a !

                        .................
                         
                        Anh về !
                         
                        Nay về lại mái trường xưa
                        Mốc rêu nghiêng bóng còn chừa che tôi
                        Phượng ơi...!...còn đứng bồi hồi
                        Đợi ai....!.... cây đã cằn cồi cổ thu
                        Nay về lại lúc vào thu
                        Tay mân hạt phấn.... hu hu trong lòng
                        Nhớ thầy, nhớ bạn mênh mông
                        Nhớ người yêu thuở tuổi hồng ấp yêu
                         
                        Nay về lại....gắng thật nhiều
                        Những mong đàn bé yêu kiều bay xa !
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:16:58 bởi lelong54 >
                        #42
                          lelong54 26.08.2009 15:51:33 (permalink)
                          0
                          VỀ ĐÂY

                          Về đây tìm lại ngọt ngào
                          Về đây tìm lại dạt dào yêu thương
                          Bảng đen, phấn trắng, mái trường
                          Thầy cô, bè bạn mến thương vô vàn
                          Về đây tìm lại thời gian
                          Những ngày yêu dấu âm vang tiếng cười
                          Từng gương mặt sáng xinh tươi
                          Tính ra cũng đã hơn mười năm qua
                          Bạn bè giờ đã cách xa
                          Về đây tìm lại … thiết tha ấm nồng!

                          Về đây !
                           
                          Về đây có bạn có ta
                          Có trẻ... không già vui quá phải không
                          Về đây đừng vội có chồng
                          Để dài rảnh rổi....mà bồng bé thơ
                          Về đây luyện chữ ê,ơ.....
                          Có tôi có bạn mình nhờ vả nhau
                          Về đây như giấc chiêm bao
                          Về đây ta viết tên vào bài thơ !
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:18:42 bởi lelong54 >
                          #43
                            lelong54 27.08.2009 07:50:52 (permalink)
                            0
                            Tuyệt tình !
                             
                            Như sương chớm đọng long lanh
                            Lung linh lấp lánh đầu cành sớm mai
                            Như đêm tỏa ngát hoa lài
                            Trăng thanh gió mát hoa mai trắng rừng
                            Như nhìn mắt lệ rưng rưng
                            Nghẹn ngào ghét dỗi.... vui mừng dấu yêu !
                            Như qua buồn tủi thật nhiều
                            Góp bao ý thiện.... nâng niu bạn vàng
                            Như từng ngang trái dỡ dang
                            Để tình đượm thắm dịu dàng hôm nay !
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:19:36 bởi lelong54 >
                            #44
                              lelong54 28.08.2009 07:32:23 (permalink)
                              0
                              Xuân lòng đất khách.
                               
                              Vẫy chào lạnh giá dao băng
                              Với bao bất hạnh.... thành vần thơ vui
                              Qua đi ngày tháng ngậm ngùi
                              Xác xơ phận liễu dập vùi chốn xa
                              Yêu mình ít....xót thương cha...!
                              Xốn xang chiếc lá vàng già.... lệ rơi
                              Cha yêu còn ở trên đời
                              Rét đông không sợ......còn ngời ánh xuân !
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:20:33 bởi lelong54 >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 45 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 674 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9