Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 45 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Ngao du 08.02.2010 11:45:10 (permalink)
0
 
Mùa yêu thương !

Một mùa xuân nữa lên tay
Với bao ước vọng ngày dài điểm son
Người thân dẫu khuất dẫu còn
Bạn bè yêu mến đầu non lặng cười
Khóc rồi.... để quý khi vui
Đường xa dãi nắng ngời nhiều bướm hoa
Không gian tình tứ bao la
Nhớ từng người cũ đà qua khắc nầy
Chúc mừng hiện hữu sum vầy
Trong hương khói tết vơi đầy cảm thông
Đất trời luân chuyển thong dong
Mà còn thương cảm mênh mông dịu dàng
Nhân sinh vốn thích đa mang
Về cùng với tết..... ngập tràn niềm thương !

 
 
Mùa yêu thương
 
Ngược lên nắng gió đồi non
Có cây thông khoẻ,chim con trĩu cành
Có cô sơn nữ hiền lành
Điệu mang dưa, củ, su, hành,...ra khoe
Hoa ngàn nhấp nhánh lập loe
Cả thành phố thở hương se se tình.
 
Về xuôi sóng nước lung linh
Trắng đêm không ngủ vì rình vớt sao
Uống dừa ngọt, hít mùi cau
Vuốt ve bầu, bí ; quèo quầu mít,thơm
Bưởi,cam,mận,lý,chôm chôm,...
Cả vườn mật ngọt tho thơm đón chào
Xuân ơi...! Xuân đến khi nào...?
Gần xa - viễn cận ngọt ngào thân thương !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 14:07:57 bởi Ngao du >
chieuy 08.02.2010 17:16:29 (permalink)
0
Hương xưa !

Đêm sờ vai ướt bâng khuâng
Gió đem mùi tóc qua rừng thông xưa
Một đêm xuân đón giao thừa
Với cây nến nhỏ đong đưa tranh vàng
Hoa quỳnh xanh trắng thật sang
Ngát thơm sực nức dịu dàng hương xuân ! 



Hương xưa !

Nhớ như phim...đẹp quá chừng
Trong mơ vẫn thấy giữa rừng cảnh tiên
Hiện thực lại.... rất diệu huyền
Trong tầm tay với chim liền cánh bay
Mùa xuân năm ấy vui thay
Để xuân nay vẫn còn say hương tình !

Nhớ nhiều lắm mắt lung linh
Có cây nến nhỏ hoa quỳnh nửa khuya !

 
 
 
Về...đi....!

Vài hôm nữa thôi tết kìa
Mà vui đâu mất chưa dìa vậy ta
Dọn vườn quang đón ngàn hoa
Để công không uổng chăm già một năm

Rồi em sẽ kết tơ tằm
May tay một áo trăm năm gởi chàng
Nhớ về nhe...chớ lang thang
Nhớ về anh nhé muộn màng vẫn vui !
 
 
Về thôi !
 
Hạnh phúc ơi....! Bạn đến rồi
Trong mơ, ngoài thực tuyệt vời biết bao
Trên trời xanh.... én lao xao
Dưới chân hoa cỏ mai đào thắm tươi
Quay về thôi....! Tuổi đôi mươi
Vén râu cười mĩm đẹp thời xuân xanh !


Thôi về.
 
Nắng vàng rải nhẹ trên sông
Chiều quê con nước đỏ hồng dâng cao
Đầy khoang hoa, trái đẹp mầu
Đi vê xuôi ngược đua nhau rộn ràng
Hai lăm tết nhịp xuân vang
Ngày đêm rộn rả ngập tràn niềm vui
Xóm thôn mai trẩy nụ rồi
Vàng bông vạn thọ từng hồi toả hương
Không gian đầm ấm lạ thường
Người người thân ái nhúng nhường sẻ chia
Như không còn phải chia lìa
Xuân nầy.... ở mãi thôi về từ đây ! 
 

lelong54 10.02.2010 12:09:02 (permalink)
0
Về quê !
 
Sớm mai nầy anh về thăm quê cũ
Giữa ngày xuân lòng như nụ mai vàng
E ấp ngại ngùng mà mãnh liệt chứa chan
Nhớ quê lắm nhưng thương nàng ở lại !
 
Đường phố sớm nắng mai vừa thức dậy
Ánh đèn đêm giờ đã lẫy lương rồi
Đi bên nhau cầm tay ấm chia phôi
Chào em nhé ! Chào nhe đồi hoa dã !
 
Xe háo hức lướt nhanh hơn vội vả
Mang niềm vui mang theo cả niềm đau
Xuân ngát thơm và em quá ngọt ngào
Chia tay để... hẹn ngày sau vui trọn !
 
Nhớ đi nhé...! Sáng mùng hai anh đón
Chỉ rời xa, giời ơi... mấy ngày thôi...!
Đất trời giao thành một.....quá tuyệt vời
Thầm với dạ... ướm từng lời rung cảm !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 13:10:08 bởi lelong54 >
lelong54 11.02.2010 18:32:15 (permalink)
0
 
Lục bình ngày xuân !
 
Xuân về trên khắp miền tây
Đỏ cờ lộng gió vườn cây xanh rờn
Trên sông tấp nập ghe xuồng
Quả hoa xuôi ngược máy buồm thi nhau
Có chàng thi sĩ miền cao
Xuôi về quê ngoại dỏng cao cổ nhìn
Ngẩn ngơ hoa tím lục bình
Lẫn trong nhộn nhịp mà tình êm êm
Nắng chiều soi nước thang thênh
Lửng lờ trôi nổi mình ênh lặng nhìn
Lang thang.... càng tím càng xinh
Giữa lòng non nước thanh bình ngày xuân !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 06:32:45 bởi lelong54 >
HKBT138 12.02.2010 00:14:47 (permalink)
0

 
 
 
NHÂN DỊP XUÂN VỀ HKBT XIN CHÚC LELONG54 CÙNG GIA ĐÌNH VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THÂN MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý VÀ MAY MẮN PHÁT TÀI !!! HAPPY NEW YEAR !!!


 
lelong54 12.02.2010 06:29:17 (permalink)
0
 Lục bình ngày xuân !
 
Xuân về trên khắp miền tây
Đỏ cờ lộng gió vườn cây xanh rờn
Trên sông tấp nập ghe xuồng
Quả hoa xuôi ngược máy buồm thi nhau
Có chàng thi sĩ miền cao
Xuôi về quê ngoại dỏng cao cổ nhìn
Ngẩn ngơ hoa tím lục bình
Lẫn trong nhộn nhịp mà tình êm êm
Nắng chiều soi nước thang thênh
Lửng lờ trôi nổi mình ênh lặng nhìn 
Lang thang.... càng tím càng xinh
Giữa lòng non nước thanh bình ngày xuân !


Lời người tôi quên !
 
Công tử miền Tây, thả hồn theo sóng nước
Thương cánh lục bình, tím ngơ ngác chờ ai
Chân phiêu lãng, chợt thèm nơi bến bãi
Lục bình trôi, nào ai biết nơi dừng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 06:34:27 bởi lelong54 >
lelong54 12.02.2010 14:38:40 (permalink)
0

 
Phúc - Lộc - Thọ !
 
Phúc phần ai nấy đều mê
Phúc từ lâu đã nhiêu khê luận bàn
Phúc có xuân mới ngập tràn
Phúc đến nạn ách dịu dàng ra đi !
 
Lộc thì no ấm chứ gì
Lộc luôn mỡn mượt như khi xuân về
Lộc làm ai cũng phát tê
Lộc còn phải chịu sau về phúc thôi !
 
Thọ khi có phúc lộc rồi
Thọ để tận hưởng nốt thời dư xuân
Thọ mà gối mõi còm lưng
Thọ đành theo cuối rưng rưng lệ buồn !
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 11:37:17 bởi lelong54 >
lelong54 12.02.2010 20:28:13 (permalink)
0
Chúc nhau !
 
Tặng nhau chữ phúc thế này
Cầu mong năm mới chói người tương lai
Bút vàng múa lượn rồng bay
Ý tình tinh tế thơ hay say nồng...
Trọn năm diện sáng như bông
Giữ dạ thanh thản thêm hồng lòng nhân !
 
 
 
 
 
 
ngoncogiodua 12.02.2010 21:27:09 (permalink)
0
                                      


 TÂN NIÊN VẠN PHÚC.
 
 
Tri ân lời chúc chân thành ,
Cãm tạ chữ  PHÚC _ anh  dành tặng ta ,
 Chúc người hạnh phúc hoan ca
Chúc tài lộc phát , cưả nhà an khang.
 
Chúc song thân được thanh nhàn ,
Chúc gia  trung mãi bình an ,thuận hoà,
Cây tình xanh lá ,nhiều hoa,
Yêu thương sai quả ,tuổi già thảnh thơi
 
Xuân về..cảnh  vật thêm tươi
Chúc huynh bốn chữ: TRỌN ĐỜI ẤM ÊM
 
Xuân CANH DẦN ..ngọn cỏ mến  chúc  huynh LL54  va  gia  đình vạn sự  như ý nha
ThanhThanhKhiet 13.02.2010 07:21:46 (permalink)
0
 
Chúc xuân
 
Canh dần xin chúc bạn tâm giao
Đắm mãi lời mơ  tứ ngọt ngào
Hạnh phúc bình an yêu cuộc sống
Dòng thơ trong sáng tựa trăng sao
 
Thanh Thanh Khiết
14.2.2010


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/69E8EA88844C49AF9E0E6206014834D3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 07:30:32 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
chieuy 13.02.2010 16:14:20 (permalink)
0

 
Cúc Hương 13.02.2010 20:44:13 (permalink)
0
HAPPY NEW YEAR!
Attached Image(s)
nguyenngoat 13.02.2010 21:57:43 (permalink)
0

Trích đoạn: lelong54

Chúc nhau !
 
Tặng nhau chữ phúc thế này
Cầu mong năm mới chói người tương lai
Bút vàng múa lượn rồng bay
Ý tình tinh tế thơ hay say nồng...
Trọn năm diện sáng như bông
Giữ dạ thanh thản thêm hồng lòng nhân !
 
 
 
 
 
Cảm ơn thi hữu Lê Long
Xuân về đem cánh hoa lòng tặng nhau!
 
 
ngng
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lelong54 13.02.2010 23:18:26 (permalink)
0

 
Phút giao thừa...!
 
Giao thừa đã đến kề bên
Nhà nhà vui vẻ nao nôn đón chào
Một năm mới thật ngọt ngào
Với nhiều ước vọng thắm màu tương lai !
 
Còn ai ở tít trời mây
Xa xăm dịu vợi mặt mày kém tươi !
 
Còn ai lao khổ kiếp người
Lang thang lận đận khóc cười dỡ dang !
 
Còn ai may mắn sang ngang
Chim không liền cánh ly tan tội tình !
 
Còn ai nữa...có ai nhìn...?
Sẻ chia hờn tủi hay bình thản vui !
 
Khổ  sở san đi...để khó ít thôi
Sớt đau đi... để tình người đỏ hơn !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 11:38:25 bởi lelong54 >
gauom 13.02.2010 23:22:41 (permalink)
0
"Trích Lelong
Chúc nhau !
 
Đến nhà gauom du xuân
Mang theo chữ Phúc sau lưng đây nầy
Muốn tặng mà cứ ngại hoài
Xin đừng để bận bần ,tài so đo
Chúc gau năm mới Phúc to
Ung dung tự tại chèo đò nặng thơ !"
Chúc lại
Cảm ơn bác ghé thăm nhà
Mang theo chữ Phúc làm quà tặng nhau
Lời chúc nghe quá ngọt ngào
Thắm tình bằng hữu, dạt dào ý thơ
Năm mới nhiều chuyện bất ngờ
Chúc bác hạnh phúc... không giờ phôi phai
Vui vẻ sớm tối ngày ngày
Vạn sự như ý... một tay tạo thành...
Suốt năm bình lặng, an lành
An khang, thịnh vượng, công danh... đầy nhà...
Hà hà............
 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 45 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9