Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 45 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 03.03.2010 14:36:13 (permalink)
0
Chúc mừng !
 
 
Cho em !
 
Mùng tám tháng ba rồi
Anh vội làm thơ tặng
Chúc em sáng một đời
Chồng,con yêu ghê nơi !
 
 
Cho mọi người !
 
Mùa xuân vui nối đuôi nhau
Tết sum vầy trước ,sau mầu nguyên tiêu
Tháng ba huyền diệu yêu kiều
Để cho ngày tám mỹ miều thiêng liêng
Ngày đó phụ nữ như tiên
Đã duyên lại dáng càng nghiêng đất trời !
 
 
Cho tất cả !
 
Mùa xuân mới gọi mời bao mộng ước
Tám tháng ba càng tha thướt nụ hoa đời
Xin chúc mừng  ! Chúc phụ nữ nơi nơi
Ai cũng đẹp cũng tuyệt vời muôn thuở !
 
 
Cho người thân !
 
Mỗi năm có một ngày vui
Tháng ba ngày tám cho đời xanh thêm
Để cho trần thế đáp đền
Nghĩa ơn má,chị,dì,....thêm thắm hoài !
 

Cho em ! 

Chúc em ngày tám tháng ba
Vui vẻ hiền hòa bạn mến, thầy yêu
Siêng năng chăm chỉ thật nhiều
Để mai rạng rỡ bao điều ước ao !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 16:57:21 bởi lelong54 >
Tâm Tư 03.03.2010 15:36:01 (permalink)
0
Lời chị em
 
Eo ôi, Long tình cảm quá
Chị em phấn khởi quá chừng
Chồng của chị em cũng mừng
Vì thôi khỏi cần phải chúc.
 
Cũng có chị em hơi tức
Không biết mình chị, hay em
Thôi đành để vậy chờ xem
Hoa hồng vào tay ai nhận? 
THƯƠNG GIANG 03.03.2010 15:42:00 (permalink)
0
Vẫn...
Lụa vẫn dãi, bên dòng sông đầy nắng
Cải vẫn vàng cho bướm trắng vờn quanh
Khói vẫn biếc trên thâm u mái rạ
Chỉ người xa, là đi mãi chưa về...

Lụa Trắng


Nhớ...
Hoa cải vàng  nở rộ
triền đê
Dòng sông sóng vỗ về dải lụa.

Sợi khói lam bếp  quê đượm lửa.
Cay mắt người hoài vọng cố hương
-TG-


Lụa...,khói...vẫy bên sông cùng nắng
Mà con đò ngang vẫn yên ắng cô liêu
Hoa cải ru đàn bướm đến dập dìu
Mà cảnh vật vẫn hiu đìu quạnh quẽ !
 
Ngày Xuân đến...cảnh sao buồn đến thế?
Hoa cải vàng ,bến sông cũ đìu hiu...
Sợi khói lam  mờ  ngang cắt  trời chiều.
Có ai thấu nỗi cô liêu...Bến đợi..?

-TG-

 
Cảm ơn TG và LT nhé !
lelong54 04.03.2010 11:31:17 (permalink)
0
Chỉ mới 15...!
 
Có người hỏi chị bao nhiêu....
Chị mỉm miệng kiều " Chỉ mới một trăm.....!"
Nét ngời như nguyệt mười lăm
Dáng ngà vẫn trúc thơ ngâm cạnh đình
Tóc dài óng mượt vẫn tình
Mê ly gió vợn bóng hình quê hương
Giọng mềm - êm - mát - du dương
Mắt huyền gói trọn thân thương hiền lành !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 16:23:13 bởi lelong54 >
Tâm Tư 04.03.2010 12:57:40 (permalink)
0
Trúc xinh...
 
Chị hai tuổi mới một trăm
Chia hai, trừ chục, dáng đằm thắm xinh
Trúc kia đứng ở bên đình
Gọi anh hai đến "tang tình" chị hai
Chị cười, anh quá trẻ trai
Hai trăm, chia bốn, thêm vài cái xuân...
Anh hai đứng, dạ tần ngần
Kêu em, hay gọi chị... cho gần gũi đây...
Gọi nhầm, khéo lại chẳng may
Nên duyên mai trúc, thì gay... chết à...
 
 
(Anh hai - Yêu tinh)
 
lelong54 04.03.2010 16:42:01 (permalink)
0
Trúc xinh...

Chị hai tuổi mới một trăm
Chia hai, trừ chục, dáng đằm thắm xinh
Trúc kia đứng ở bên đình
Gọi anh hai đến "tang tình" chị hai
Chị cười, anh quá trẻ trai
Hai trăm, chia bốn, thêm vài cái xuân...
Anh hai đứng, dạ tần ngần
Kêu em, hay gọi chị... cho gần gũi đây...
Gọi nhầm, khéo lại chẳng may
Nên duyên mai trúc, thì gay... chết à...
Thôi thì sau trước cũng....ma

Trúc vàng sánh cạnh đình ngà khát khao
Xứng đôi đẹp tự hồi nào
Giai nhân tài tử - thi hào xuýt xoa !
 
        Xin được phụ hoạ với bạn TT qua 4 dòng cuối cho vui !  Có gì không phải thì cứ thẳng thắn nhé ! Cảm ơn nhiều !

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 21:38:21 bởi lelong54 >
HRPT 04.03.2010 17:27:55 (permalink)
0



32 ngọn nến chúc lễ Long
Sinh Nhật của anh Xuân ấm lòng
Năm nay phúc lộc thơ giàu ý
Tao nhân thi phú hoạ vần ... mong
lelong54 05.03.2010 15:37:36 (permalink)
0
Yêu và Chằn !
 
"Yêu tinh" quái ! Có người từng mắng vậy !
Ghét mà sao lòng đã dậy mùi thương
Nghe xốn xang,diều căng gió lạ thường
Đành mõ lại : "Chằn tinh" dành cho đó !
 
"Tin yêu" quá....! Cớ sao mà mặt đỏ
Thích thật rồi nên vàng vỏ chi đâu
Trong thắm tươi,ngoài giả bộ úa màu
Tai đã vướn,ương dàu dàu đã rõ !
 
Chằn tinh ấy như thì thầm hỏi nhỏ
Có "tình chăng ?" Sao mãi đọa đày nhau
Thời gian trôi...còn trơ dấu son đào
Gìn giữ lấy kẽo phai màu năm tháng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 20:35:34 bởi lelong54 >
lelong54 07.03.2010 21:08:02 (permalink)
0
Vui....!
 
Ngày phụ nữ, phụ nam lăn vào bếp
Đi chợ khuya lòng nhộn nhịp bần thần
Phải mua gì.... ngon mà rẻ.... khổ thân
Gom mấy món mà tần ngần cháy túi !
 
Đưá làm cá thằng lặt rau túi bụi
Anh vo cơm, còn tôi thổi nồi canh
Nhanh tay lên.... chị em hét thất thanh
Run lẫy bẩy nêm hành, quên tiêu, tỏi,... !
 
Khi sực nức mâm bàn reo vẫy gọi
Em nói ngon... là anh mõi hết ngay
Cô xuýt xoa... là tôi hết thở dài
Chị tấm tắt.... là làm hoài luôn đó !
 
Chúc ngày tám... góp nhau niềm vui nhỏ
Mong chị em quanh năm đỏ thắm cười
Cần món gì xin cứ gọi riêng tui
Công miễn phí cho quen rùi.... ở lại.... !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 21:20:48 bởi lelong54 >
lelong54 09.03.2010 06:41:02 (permalink)
0
Vẫn vậy !
 
Ngày vui đã qua rồi...
Sáng nay vẫn dậy sớm
Còn vương ngát mùi thơm
Như ảo não trách hờn
Nữ nhi là thế đấy
Một năm nhiều tháng vậy
Mà chỉ mỗi ngày...cưng
Thật bất công quá chừng
Cho nên mắt hay rưng !
Đó là em ngúng ngẫy
Giẫy lẫy... nghĩ vậy thôi
Nay hai ngàn... mười rồi
Ái nữ đã lên ngôi !
Ưu tiên nhất trên đời
Tình người như nhân đôi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2010 20:25:44 bởi lelong54 >
lelong54 10.03.2010 06:45:41 (permalink)
0
Lọ hoa !
 
Ra vườn hái một nhành chanh
Góp vài bông lợn cũng thành lọ hoa
Gắn thêm chùm quả mua già
Để đầu kệ sách vậy mà ngát hương !
 
Ngắm hoài ngắm mãi nhiều thương
Bóng hình thôn dã đời thường đâu đây !
 
 
 
 
lelong54 17.03.2010 11:09:11 (permalink)
0
Chúc mừng !
 
Thư quán...hai mươi nầy ngày họp mặt
Chắc là đông vui vẻ thật chan hoà
Tay bắc mặt mừng...muôn lời chúc như hoa
Xa xa thấy một góc trời ngà đỏ rực !
 
Xa xa lắm nên rộn ràng ray rức
Không đến chung vui đành tưn tức làm sao
Muốn khóc luôn mà cái cổ nó nghẹn ngào
Đành thét lớn "Chúc nhà ta giàu hơn nhé !"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 22:05:13 bởi lelong54 >
lelong54 18.04.2010 08:54:02 (permalink)
0
Một thoáng.....!
.....................
Buồn có thể xoa xoa là hô biến
Có gì vương mà quyến luyến long lanh
Tuổi thơ đi cùng mơ ước an lành
Còn xót lại me xanh,hàng phượng cũ !
 
Nay một thoáng choáng ngây màu điệp vũ
Đón mùa thi...còn nhắn nhủ đâu đây
Ve vẫn vang...còn nguyện ước tràn đầy
Tường rêu phủ....vẫn từng ngày khát vọng !
 
Em ngày đó tung tăng lời nói ngọng
Khi bước vào miền mong ngóng từ lâu
Đi bên nhau lòng không chút lo âu
Mùa thi ấy qua dãi dầu vẫn đỏ !
 
Giờ ta lớn...chia tay rồi tuổi nhỏ
Lâu lâu mưa...ta còn có niềm vui
Tuổi thơ qua...và nay đã già rùi
Vào kỷ niệm bui nguôi....cười tiếc nuối !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 22:01:36 bởi lelong54 >
lelong54 23.04.2010 08:17:25 (permalink)
0
Hạ về....!
 
Thì thầm mưa nói ngoài hiên
Hạ rồi cánh phượng cười nghiêng sân trường
Ve sầu râm rả du dương
Giọng buồn...trãi ngập phố phường,đường quê
Chia xa...thôi những cận kề
Từ nay hết bận đi, về có nhau
Đạp xe nhẹ nhóm làm sao
Mà nghe nặng trĩu...thở nào có ra
Từ đây...chắt lưỡi,....hít hà
Từ đây.... kỷ niệm hiền hòa cay cay !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 08:22:07 bởi lelong54 >
lelong54 26.04.2010 15:54:58 (permalink)
0
Lục bát !
 
Ngắn gọn mà dang cả vòng tay
Mê say da diết mãi bao ngày
Qua mưa gió vẫn hoài cao lộng
Nắng đỏ trên đầu bóng sang thay !
 
Sáu chữ làm sao nắn tâm ngay
Khổ thương khéo chọn...quả thật tài
Êm như uốn lụa...đày bát tự
....Du hỷ phiêu bồng xứ thiên thai !
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 45 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9