Trangluubut...
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 21:52:15 bởi Lụa trắng >
Thơ Vẫn Hát
Gửi chút yêu thương chút ngọc ngà
Cho thơ thêm đậm chút ngân nga
Cho cõi hồn ta thêm ấp lại
Thơ vẫn chan hòa vẫn hoan ca
Lạc dấu.....! Lụa trắng hóa trong làm sao thấy nữa Xa ngút rồi....sao để giữa con tim Lạc mất nhau....mới dò dấu chân chim Tâm sáo động....tư im lìm sâu thẳm !
Thơ vẫn ngát ! Thơ vẫn ngát vẫn thơm mùi hoa cũ Tháng năm dài... hương quyến rũ nào phai Thời gian trôi....màu hoa dẫu dạn dày Trong tấc dạ.... sắc son hoài mới lạ !
Kẽo muộn ! Sinh thời như kiếp phù dung Biết thương nhớ ghét lạnh lùng thơm phai Không hơn một gã ăn mày Cũng chưa kém kẻ đa tài cao sang Mắc trầm kha bệnh đa đoan Để cho thần sắc tan hoang úa nhầu Chi bằng thương ráng yêu lâu Kẽo mai tỉnh thức....bạc đầu oán than !
Lục bình trôi.
Lục bình vừa trôi vừa nở
Ai biết trống rỗng trong lòng
Nổi nênh tháng ngày vô định
Trên bờ, còn ai ngóng trông?!
Gửi bạn đã xa xôi.
Xa.... Gửi người bạn xa xôi Xa lắm.... xa ngút rồi ! Ta rơi vào dĩ vãng Chiều tím.... lục bình trôi ! Cảm ơn dòng thơ cũ Từng ấp ủ một thời Lời giao bao son sắc Tích tắc...một mình thôi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 17:41:09 bởi lelong54 >
Người đi rồi....! Cuộc tình ấy
Như chiêm bao
Vừa ngọt ngào
Vừa gian dối
Người thay đổi
Bao lâu rồi
Một mình thôi
Ta im lặng.
Cầm trái đắng
Từ sâu lắng
Man mác buồn
Một dòng sông
Mênh mông tím
Chiều tắt lịm
Ngủ bơ vơ......!
Khoái ngọt....! Ngọt ngào nên mới dối gian Chỉ vì cái lưỡi, tâm cang con người Như cái miệng ấy....chỉ thích cười Cái môi thích đỏ....mắt ngời biếc xanh ! Tại người ấy.... thích chân thành Mà lời gian dối lại dành trong tim Thành tâm....người bảo vô duyên Bởi vì không ngọt khờ hiền ngu ngơ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 17:07:44 bởi lelong54 >
Vì yêu ! Vì yêu....nên em quên tất cả Bao dỗi hờn,mưa lã chã mùa xuân,..... Quên lời dối gian...cho em ước ngập tràn Lời mát ngọt ru thiên đàn bay bỗng ! Vì yêu đó....nên em càng phải sống Sống cho người và sống nốt đời em Mắt láy long lanh.... tuy nay đã buông rèm Mà ước nguyện đêm đêm....vì quên cả !
Vì yêu ! Vì yêu....nên em quên tất cả Bao dỗi hờn,mưa lã chã mùa xuân,..... Quên lời dối gian...cho em ước ngập tràn Lời mát ngọt ru thiên đàn bay bỗng ! Vì yêu đó....nên em càng phải sống Sống cho người và sống nốt đời em Mắt láy long lanh.... tuy nay đã buông rèm Mà ước nguyện đêm đêm....vì quên cả ! Một chút nắng còn vương trên cành lá Ngày dần trôi năm tháng cứ đi qua Chẳng vì yêu mà quên bỏ người xa Vẫn lưu luyến thơ trao không lời dối. Bởi lòng mình luôn chứa đầy giận dỗi Nên nỗi buồn đeo đẳng mãi con tim Hạnh phúc mong manh chẳng dễ kiếm tìm Thương nhớ lắm ngày đầu cùng vui bước!
HẠ
Phượng hồng ướt đẫm trong mưa,
Mấy con bướm trắng vui đùa trên cây.
Xuân qua, hạ tới chiều nay,
Hạ sang sắp phải chia tay nữa rồi.
Gốc bàng ghế đá từng ngồi,
Giờ đây vắng bóng những người bạn thân.
Lòng buồn cất những bước chân,
Trên con đường cũ mấy lần từng đi.
Hạ ơi, hạ đến làm chi:
Để bao nỗi nhớ chia ly ngập tràn.
Còn đâu ghế đá gốc bàng,
Còn đâu lớp học rộn vang tiếng cười.
Hỡi chúa xuân của đất trời:
Sao để hạ đến cho người xa nhau?
Bạn thân hỡi, giờ còn đâu?
Chỉ còn lưu bút xanh màu mực xưa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2010 08:27:31 bởi anhxuan_thocuatoi >
Vì yêu !
Vì yêu....nên em quên tất cả
Bao dỗi hờn,mưa lã chã mùa xuân,.....
Quên lời dối gian...cho em ước ngập tràn
Lời mát ngọt ru thiên đàn bay bỗng !
Vì yêu đó....nên em càng phải sống
Sống cho người và sống nốt đời em
Mắt láy long lanh.... tuy nay đã buông rèm
Mà ước nguyện đêm đêm....vì quên cả !
Một chút nắng còn vương trên cành lá
Ngày dần trôi năm tháng cứ đi qua
Chẳng vì yêu mà quên bỏ người xa
Vẫn lưu luyến thơ trao không lời dối.
Bởi lòng mình luôn chứa đầy giận dỗi
Nên nỗi buồn đeo đẳng mãi con tim
Hạnh phúc mong manh chẳng dễ kiếm tìm
Thương nhớ lắm ngày đầu cùng vui bước!
Ngày tháng ấy non tơ mềm óng mượt
Chầm chậm đi mà mơ ước mênh mông
Một chiếc áo son còn cả tất dạ hồng
Trời cũng đẹp,núi rừng sông...cũng đẹp !
Ngày tháng ấy ...trên chông không mang dép
Áo bà ba thường vẫn nét đoan trang
Có xe ngựa gì đâu....đi bộ vẫn đường hoàng
Lòng gói trọn đôi tim vàng một thuở !
Tình ta ! Sớm nay gói hành trang vào bọc Tài sản trường mà như thóc vô bao Những năm mươi cái còn chưa đủ nữa sao Ôi nhọc ít....lòng làm sao lạ thế ! Gom khăn gói, mình nhói đau...thúc thít Thứ hai nầy.... thôi xích mích nữa nhe Qua phụ cho vui...Thuỳ Tâm...kỹ xem nè Tên em đó....mai khéo giò trốn chạy ! Đi đi nhé ! Thầm mong.... đừng ngoái lại ! Ở đàng sau...em dõi mãi theo mà Đi đi anh...mình đâu có cách xa Vì có vậy.....mới thấy tình.....là biển cả ! Kỷ niệm ngày dọn sang trường mới. Cảm ơn trường bạn đã cho tá túc trong một thời gian dài ! 07/5/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 16:08:39 bởi lelong54 >
Lelong dọn sang trường mới để làm Sếp a? Chúc những điều tốt đẹp nhất nhé!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: