Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 45 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 09.05.2010 22:18:46 (permalink)
0

Lelong dọn sang trường mới để làm Sếp a? Chúc những điều tốt đẹp nhất nhé!

_____________________________

Cúc Hương

 
 
Cảm ơn Cúc Hương !
lelong54 19.05.2010 12:53:16 (permalink)
0
Gió vô tình...!
 
Gió lên miền ngược
Gió về miền xuôi
Khều nhánh thông đồi
Nựng đồng lúa ngát
Có lúc thoáng mát
Khi lại lạnh lùng
Mà ánh trăng nhung
Hẹn cùng rủ rỉ !
 
Gió nào chung thủy
Chịu một chỗ đâu
Khoát lát cơ cầu
Vui sầu vô lối
Yêu thương gấp vội
Mau chóng phụ phàng
Nuôi chí đi hoang
Ngập tràn khao khát
Mà vầng trăng bạc
Thác cũng không rời
Mây nước quên trôi
Lặng cười ngơ ngác !
 
Và từ đó nhạc
Rồi từ đó thơ
Cho đến bây giờ
Gió vô tình mãi....!
 
lelong54 20.05.2010 22:13:41 (permalink)
0
Nụ hôn !
 
Cái nụ hôn ra sao
Màu nó làm sao nhỉ
Có lừng như quả thị
Hay chỉ ngọt mùi sen
Cái nụ hôn nghe quen
Mà luôn là xa lạ
Cho lòng nôn hối hà
Môi khát chảy tan ra
Cho nên dù thật xa
Hôn nhau ta gần lại
Cách ngăn nào có phải
Làm nụ hôn phôi pha....!
 
 
 
lelong54 23.05.2010 22:51:04 (permalink)
0
Vô tình !
 
Lại gặp nhau nơi lần đầu xa lạ
Đôi phút ngỡ ngàng lòng hỏi dạ...ai kia
Quen thì quá quen sao nhớ hổng ra kìa
Ai cũng nín....mà ra dìa thổn thức !
 
Nhớ rồi đấm con tim vào lồng ngực
Kéo dài râu còn chưa xứt sợi buồn
Nhớ ra rồi...điên quá nổi ngông cuông
Thêm giọt đắng mà cánh chuồn chữa chấp !
 
Nhớ rồi đó vì đã quên vùi dập
Ngỡ niềm riêng đầy ăm ắp vơi đi
Tình tang ơi kỳ diệu quá hỡi mi
Giai điệu ấy lỡ nghe thì..."thôi" nhé !
 
lelong54 30.05.2010 10:54:12 (permalink)
0
Không dấu !

Tiếng Việt không dấu dễ coi
Rảnh mình suy nghĩa...nhoi nhoi khôn cùng
Đôi khi là ý ngại ngùng
Cũng thành lời thật vô cùng sáng trong
Đôi khi....biến có thành không
Lúc thì hóa ghét thành mong nhớ người
Khi bí xị...mà phải cười
Chỉ mỗi một dấu mà lười ghé nhau
Viết "không dấu !" Tuyệt.... làm sao !
Bởi vì...muốn hiểu lòng nhau....Xin mời !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 10:56:24 bởi lelong54 >
lelong54 05.06.2010 11:38:51 (permalink)
0

Thăm biển !

Ra biển mùa hè đâu phải chơi
Đi thăm trời nước....có xanh ngời
Xem còn man mác....lời thơ cũ
Có....cá thuyền đua....rủ nhau bơi !

Biển biếc ngày hè thêm khát vọng
Bên trời xanh thiện bóng thong dong
Hải âu thư thả vờn quên mõi
Cuộc đời vẫn rực ! Thoáng phải hôn !
lelong54 06.06.2010 15:06:49 (permalink)
0
VẪN NHƯ THẾ !

Lấy túi mùa hè mở ra coi
Bổng nghe chim cuốc buốt gọi hoài
Thấy hoa mua tím đồi cao lộng
Nong nóng hạ vàng ấm mi môi !

Còn lại những gì lấy xem thôi
Tay sao lây bẩy rẩy run ! Trời...!
Ai kia tìm tỉm....giời quen quá
Nay đã đâu rồi... nhớ thương ơi !

Đáy túi còn nè cây phượng cũ....
Với Thằng hay ngủ giữa lớp này
Với Con dài áo mà thích nhảy
Bạn, Thầy xoe mắt chết ngây ngây !

Cố móc cho vơi đồ xưa cũ
Cho hè xanh mãi... rủ nhau chơi
Cho hoa điệp thắm còn mời gọi
Mơ ước còn chưa mõi....eo ơi !
lelong54 08.06.2010 12:40:02 (permalink)
0
TỰ...!


Tự kiêu ...khua mép mặc tình
Tự phụ...cũng thõa một mình lên voi
Tự kỷ...thu hẹp bạn chơi
Tự ti....mặt dấu tôi ơi úa sầu
Tự nhiên....mình có sao đâu
Tự tình ...mới thật bụng màu đỏ son
Tự tin....vượt sóng trèo non
Tự tu....rửa gội đa đoan tật người !

Việc đời nhắng nhít ai ơi
Tự mình làm khổ...chớ lời than van
Tự ta mua sắm thiên đàng
Bằng tình thân ái ngập tràn niềm yêu !
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2010 12:49:09 bởi lelong54 >
lelong54 10.06.2010 12:21:44 (permalink)
0
SƠN NỮ ƠI...!


Nắng gió không làm phai mắt em
Bụi vương cho má thắm son thèm
Chân trần gót vẫn mềm hoa nắng
Cho về khó ngủ ...nhớ đêm đêm !

Miền ngược xanh thông mời khát vọng
Lữ khách vùng xuôi ướt nhẹp lòng
Chơ vơ chẳng vững bồng thi dạo
Xuất khẩu thành thơ dỡ....chiêm bao !

Em đón mừng anh chén thanh tao
Nút chung vòi rượu ngát mận đào
Tia hồng len lén vào tim đỏ
Tửu cạn chưa...? Tình.....ngút trăng sao !
lelong54 19.06.2010 14:35:42 (permalink)
0
MUỘN CHIỀU !

Viết tên người ướt bài thơ
Bằng hoa sim tím đợi chờ bao năm
Sáng trong tựa ánh trăng rằm
Đượm màu kỉ niệm thăng trầm bể dâu

Gió mưa giông bão vì đâu
Nhẫn chìm nỗi nhớ hâu hâu quặn lòng
Cảm thương một thoáng xuân nồng
Đã về xa mãi... để phòng trống hoang

Hoàng hôn tím nhói thênh thang
Để đồi thông vẳng ... lỡ làng cô liêu
Lá kim chin chít ... rụng nhiều !
Phủ vùi một nỗi... muộn... dìu vào đêm !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2010 15:09:10 bởi lelong54 >
lelong54 06.01.2012 07:51:42 (permalink)
0
MÔI &......!

Cái gì chín mọng đỏ mềm
Mỗi lần hé mở êm đềm du dương
Càng nếm... dạ cảm... càng thương
Y... là hoa vậy... hương vương tháng ngày !

Cái gì có cái mõm dài
Như dòng nước bạc ửng hoài phù sa
Như bầu trời xanh... chim ríu rít ca
Y... là em đã... trao ta nghĩa tình !

Cái gì không bóng không hình
Mà tơ vương mãi nơi mình nơi tim
Thức tròn mắt hay ngủ lim dim
Tháng ngày lặng lẻ se thêm sợi lòng !
Lụa trắng 07.01.2012 10:26:46 (permalink)
0
Cái gì, là cái gì đây?
Đọc xong, hổng hiểu trên đây nói gì?
Cái gì, hay cái chi chi
Đọc mà không hiểu, thôi thì đành khen.
 
7.1.12
lelong54 07.01.2012 18:05:12 (permalink)
0

Cái gì, là cái gì đây?
Đọc xong, hổng hiểu trên đây nói gì?
Cái gì, hay cái chi chi
Đọc mà không hiểu, thôi thì đành khen.

7.1.12

Cái gì, là cái gì đây?
Đọc xong, hổng hiểu trên đây nói gì?
Cái gì, hay cái chi chi
Đọc mà không hiểu, thôi thì đành CHÊ ! (chứ !)

lelong54 07.01.2012 18:08:12 (permalink)
0
LONG - VÂN !


Nếu mình không có Mây che
Thì Long sẽ ngượng... im re lạnh hoài
Trẻn trơ ! Chắc... thật khôi hài !
Nhỏng nhà nhỏng nhạnh... thở dài cho coi !


Nếu mà... không có Long chơi
Thì Mây có lẻ... chơi vơi lặng thầm
Mặc tình cho gió nịnh đầm
Bão bùng đưa đẩy ...ướt đầm gian nan !


Có Rồng, Vân sẽ thêm sang !
Trắng rồi lại... khiết... đoan trang ngọc ngà
Long hoàng - Mây tuyệt kiêu sa
Giữa lòng nhân... ái... giao hòa thi thơ !
lelong54 08.01.2012 06:25:53 (permalink)
0
HAI NỬA ...!

Nửa nầy ở dưới miền Tây
Nửa kia ở cận bên mây sớm chiều
Dưới xuôi... em... lắm dưa điều
Trên ngàn... anh cũng... thật nhiều trái ngon !

Nửa nầy dạy trẻ sớm hôm
Nửa kia lại cũng nhiều con... soạn bài
Anh mê... vời vẽ hoa mai
Em thường rung cảm... hương lài miền cao ! - (hoa ban trắng)

Tình quê.... thương mến biết bao
Mà tình hai nửa....dạt dào còn hơn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 06:33:05 bởi lelong54 >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 45 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9