Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 434445 > | Trang 43 của 45 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 08.01.2012 10:14:39 (permalink)
0
NHỚ !

Nhớ người không ép vào tim
Mà đem mở để ngoài tìm cho nhanh
Treo trên tận ánh trăng lành
Dưới dòng sông liễu buông mành lơ thơ !

Nhớ người không dấu trong mơ
Trải đầy ra phố, nhà, cơ quan mình
Nơi nơi cũng có bóng hình
Đâu đâu cũng thấy người mình thương yêu !

Nhớ mò vô lớp ca kêu
Nó trèo lên bục giò liu xiêu bườn...
Nhớ vào trang viết văn suông
Nó luồn đến tận thơ Đường, thơ ta !

Nhớ ơi ! Ghét nhớ quá hà !
Nhớ nhiều nhớ dỗi... nhớ ra luôn ngoài
Nhớ dầm... nhớ dẳng nhớ day
Nhớ rùi lại nhớ... nhớ hoài... sao quên !
lelong54 09.01.2012 11:14:59 (permalink)
0
YÊU THƠ !

Yêu gì ? Yêu chỉ thơ thôi !
Thế thì... em sẽ thành lời thơ thơm
Cho anh lót dạ qua mồm
Nhớ... đừng khát nữa... mà chồm đi xa !

Yêu gì ? Yêu chỉ thơ à !
Vậy là... em sẽ... thi hoa đêm ngày
Huệ, Hồng, Lan, Cúc,... nồng say
Ở nhà... cùng thưởng ! Ra ngoài chi anh !

Yêu thơ ! Yêu tấm chân thành !
Dịu hòa em đã bên anh thật lòng
Thơ thì tha thiết mênh mông
Quý mà dân dã... chung phòng được chăng ???
lelong54 11.01.2012 12:44:11 (permalink)
0
KỂ CHUYỆN CÒM & KHOAI !

Có con chim nhỏ hiền khô
Bởi màu áo nó như cô học trò
Chưa quen nên cứ... thập thò
Mang thư đến hộ... giả đò sang sông
Anh chàng kia ngố... còn ngông
Rõ là hổng biết chim công đến nhà
Ung dung... bỏ khách hít hà
Phớt lờ vô cảm thiệt là... tức hông !

Rồi một hôm... mới hừng đông
Cửa vừa hé mở... thư hồng qua tay
Xem xong thót dạ... vui hoài
Ý bồ câu nói... từ rày kết giao
Thôi thì... không thấp làm cao
Vậy là hoa lá trăng sao chúc mừng
Hội rằm tháng bảy sáng trưng
Tỏ lòng đôi bạn qua từng lời thơ !

Dung dăng từ ấy tới giờ
Ướt hàn mấy độ, hanh khô sẻ cùng
Xiêu lòng...! Khuyên nhắc nhau luôn
Ái tình cám dỗ... ngọn nguồn dây oan
Hy sinh... nước mắt rụa ràng
Cho tròn hiếu - đạo ! Ta - Nàng gần hơn
Trăm năm trời đất phải sờn
Tấc lòng son sắc... ngon thơm mãi đời
Cố lên nào ! Bạn - Mình ơi !
Có Còm Nhom... Củ Khoai ngời ngời xinh !
lelong54 13.01.2012 17:31:36 (permalink)
0
CON TRAI !

Con trai ở tận đáy sông
Lù lù chậm chạp... mềm trong, cứng ngoài
Dung dăng dặm biển sâu dài
Đất cùng ước vọng, cuối trời khát khao !

Nghĩa tình dư giả làm sao
Với trời đất rộng, người bao la lòng
Đen da, trắng để vào trong
Đỉnh đàn tao nhã... tơ thòng lê thê !

Yêu thương... đầy ắp tràn trề
Tấc lòng đỏ rực... chưa hề thua châu !
lelong54 14.01.2012 05:56:04 (permalink)
0
CON GÁI !

Con trai cô độc chẳng sao
Gái mà ở vậy... trời cao mủi lòng
Ví như một kiếp hoa hồng
Sắc hương chỉ một - thắm nồng mỗi khi !

Xin trời mưa gió đều chi
Nắng vừa nhẹ đủ... cho mi uốn dài
Cho lan - huệ tốt... trong - ngoài
Bướm vàng... óng mật... đêm ngày đón đưa !
lelong54 17.01.2012 12:22:02 (permalink)
0
NÓI GÌ.....!

Tết rồi....biết nói gì đây
Với người ta nhớ lâu nay...cuối trời
Chỉ mong dưới ánh xuân ngời
Sáng vàng rực rỡ tuyệt vời quê hương !

Mọi người hâm nóng yêu thương
Dịu hòa, cởi mở... oan vương không còn
Khó mòn ! Vui trở nên non
Để mình mãi mãi... luôn choàng vai nhau !
lelong54 18.01.2012 16:16:32 (permalink)
0
CHÀO NĂM CŨ !

Giã từ năm cũ đìu hiu
Với bao kỉ niệm tình yêu thật buồn
Chia tay nhé ánh trăng suông
Chiếc thuyền khát vọng giăng buồm khơi xa !

Cố quên bến nước cây đa
Mái đình bên lũy tre ngà đong đưa
Nhớ dâng... chất nhất cũng thừa
Đớn lòng như gỗ... đẽo, cưa, đụt, bào !

Vẫy chào... xáo xác hanh hao
Xóa mờ u uẩn... ngọt ngào phù du !
lelong54 19.01.2012 10:50:53 (permalink)
0
NGÂY NGƠ...!

Từ khi... yêu anh
Em lại làm thơ
Mắc cười không nhỉ
Thời gian... không uổng phí !

Anh rất vui ! Vì em dung dị !
Ba mươi mấy xuân rồi
Mà còn rất trẻ con
Thích khóc, kêu đau...
Và thèm được đánh đòn !

Nên anh biết
Rồi sẳn lòng ăn hiếp !

Từ khi yêu anh
Em chẳng còn... riêng nữa
Trong suy nghĩ của mình
Em có cái của anh !

Anh hiểu điều đó !
Qua
Những lời thơ... ngộ nghĩnh
Những bài thơ... ngủn ngẳn lại đáng yêu !
Nên anh yêu... và trân trọng vô cùng
Như trái tim anh
Như thể những đứa con
Chúng nó thật là hồn nhiên
Thật khờ khạo
Như ba mẹ của mình
Như... anh và em
Ta quả... quá ngây ngơ !
lelong54 23.01.2012 12:32:37 (permalink)
0
[image][/image]
lelong54 24.01.2012 08:56:45 (permalink)
0
[image][/image]
Lụa trắng 26.01.2012 11:55:58 (permalink)
0
Ngây thơ

Mưa vẫn bụi
Mận gầy đen ấp nụ
Mái bếp xưa
Nồi bánh sục sục sôi
Má vẫn ửng
Cời than vùi khoai nướng
Ngây thơ lòng
Nhung nhớ một chút quê...

Ngày tháng đi về
Xuân qua, xuân tới
Biết có còn ai đợi
Một chút lòng thơ...
Nỗi nhớ nào vu vơ
Giữa bộn bề sặc sỡ
Bông mận ngây thơ còn đó
Lặng chờ
Chờ... đón xuân sang.
lelong54 26.01.2012 19:11:06 (permalink)
0
NGÂY NGƠ....

Ngày mới ra vườn thấy tuổi thơ
Sum suê vú sữa... cứ tay rờ
Xanh lơ tim tím... khờ sao biết
Cứng, mềm phải nắn... chín sống cơ !

Gặp cóc đen sần gô những mụn
Chậm chờ ngóc cổ chắc trông thơ
Ghê ghê bất chợt... mà cao hứng
Ngoạch liền xuống cát... kẻo nó chờ !

Rau đắng xanh rì vươn lỏm chỏm
Như thằng cu nhỏ... xửa hồi xưa
Ham chơi quên tắm hoài... hui hám
Da đầu đen đất... tóc không thưa !

Ai bảo... ra vườn làm chi vậy
Cho trời xanh ấm... khoát thêm mây
Chân không chạm đất... ngày thơ ấu
Vui buồn chen lấn.... viết sao đây ....!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 19:24:27 bởi lelong54 >
lelong54 30.01.2012 11:33:11 (permalink)
0
NẶNG KHÔNG....?

Anh làm nắng ấm trao em
Sưởi hoài... có lẻ làm đen bạch bì
Biết hôn... đừng có nằn nì
Nắng nhiều lên... sẽ xù xì cho coi !

Anh làm gió lúc trời oi
Mát lòng em đến xa xôi tận cùng
Sớm chiều tối... gió trùng phùng
Chắc là... cúm lạnh... mền trùm héo hon !

Cách xa thì... nhớ nỉ non
Đến gần rạng rỡ cười giòn sướng vui
Khi... nhung và nhớ đi rồi
Chán mà... ở lại đầy gùi... nặng không ?
lelong54 31.01.2012 12:49:25 (permalink)
0
MẸ ƠI....!

Mẹ à ! Có nhớ con không !
Mà đi xa mãi... con mong tháng ngày
Nâng niu... nhìn tấm ảnh nầy
Mỏi mòn trông Mẹ... sum vầy một hôm... !

Đây là chiếc bút mực bơm
Lâu rồi ngáy ngủ... còn thơm tay người
Chữ... nầy... tuổi đã ba mươi
Vẫn còn rõ lắm... như thời xuân thanh !
Cánh chim câu giữa trời xanh
Có nhành bông huệ... an lành tỏa hương
Lời nghe ngan ngát... lịm đường
Theo con... dõi suốt dặm trường gian lao !

Con trai... thường giấu nghẹn ngào
Chảy vào trong.... cả trời sao lệ lòng
Mai vàng... năm nữa xòe bông
Nhớ càng thêm nhớ... lưng tròng... Mẹ ơi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 17:37:53 bởi lelong54 >
Lụa trắng 31.01.2012 20:05:39 (permalink)
0

Trích đoạn: lelong54

NẶNG KHÔNG....?

Anh làm nắng ấm trao em
Sưởi hoài... có lẻ làm đen bạch bì
Biết hôn... đừng có nằn nì
Nắng nhiều lên... sẽ xù xì cho coi !

Anh làm gió lúc trời oi
Mát lòng em đến xa xôi tận cùng
Sớm chiều tối... gió trùng phùng
Chắc là... cúm lạnh... mền trùm héo hon !

Cách xa thì... nhớ nỉ non
Đến gần rạng rỡ cười giòn sướng vui
Khi... nhung và nhớ đi rồi
Chán mà... ở lại đầy gùi... nặng không ?

 
Nặng
 
Cảm ơn gió mùa đông bắc
Mang mưa với lạnh sắt lòng
Để em nhờ anh thắp nắng
Em hong lụa trắng ven sông...
 
Cảm ơn mưa phùn gió bấc
Cho em cóng lạnh má hồng
Anh thương, gói cho chút nắng
Ấp bàn tay em vào lòng...
 
Cảm ơn bốn mùa, tám tiết
Cho người còn biết thương nhau
Chia nhau giọt buồn, giọt nhớ
Hành trang, nặng đến bạc đầu...
 
31.1.12. những ngày giá rét.
Thay đổi trang: << < 434445 > | Trang 43 của 45 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9