Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 434445 | Trang 45 của 45 trang, bài viết từ 661 đến 674 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Lụa trắng 13.08.2012 13:17:26 (permalink)
0

Ngày đầu năm học...

Buổi tựu trường
Hàng phượng gầy xòa bóng
Bãi cỏ khẳng khiu
Sân lát gạch vẹt mòn...

San sát chân son
Non trẻ ấy nở bừng sân trường vắng
Lặng ngắm thanh xuân, thấy lòng tĩnh lặng
Đã bao mùa, đón đến... tiễn đi...

Mỉm cười với mình
Yêu thương đồng loại
Nhìn vào đâu
Cũng thấy nồng nàn
Xuyên qua thời gian
Kiếp người bé bỏng
Chợt thấy mình, sống thật thảnh thơi...

Hôm nay trường tôi bắt đầu năm học mới, mưa Ngâu sụt sùi.
13.8.12
lelong54 14.08.2012 13:53:42 (permalink)
0


Trích đoạn: Lụa trắng

Ngày đầu năm học...

Buổi tựu trường
Hàng phượng gầy xòa bóng
Bãi cỏ khẳng khiu
Sân lát gạch vẹt mòn...

San sát chân son
Non trẻ ấy nở bừng sân trường vắng
Lặng ngắm thanh xuân, thấy lòng tĩnh lặng
Đã bao mùa, đón đến... tiễn đi...

Mỉm cười với mình
Yêu thương đồng loại
Nhìn vào đâu
Cũng thấy nồng nàn
Xuyên qua thời gian
Kiếp người bé bỏng
Chợt thấy mình, sống thật thảnh thơi...

Hôm nay trường tôi bắt đầu năm học mới, mưa Ngâu sụt sùi.
13.8.12



Ngày đầu năm học mới - chúc cô giáo luôn nồng nàn, sống thật thảnh thơi !
lelong54 16.08.2012 16:08:09 (permalink)
0
CÕI NHỚ !

Em về theo khói lam quê
Giữa chiều vắng lặng đường đê không người
Mái tranh úa cũ bùi ngùi
Vách nhà đất rả sần sùi liêu xiêu !

Về trong muộn nắng điều hiu
Gọi người mong nhớ mà kêu vang hè
Như con đóm mãi lập lòe
Thức hoài không ngủ rụt rè tàn đêm !

Về khi trăng trễ mình ênh
Một thuyền nan nhỏ dập dềnh mênh mông
Theo tiếng gọi nước lớn ròng
Tiếng gà khuya dỗ giấc nồng vào mơ...!

Về khi lắng ngắt bơ vơ
Đất trời đã ngủ mịt mờ trần gian
Tưởng quên,... chợt quá bàng hoàng
Ngỡ mình xao lãng,... vội vàng tìm nhau !




Lụa trắng 17.08.2012 12:50:19 (permalink)
0
Ngỗ ngược đi đâu
Quậy phá đi đâu
Dịu dàng, ướt át đượm màu thi nhân
Không phải mình, đừng biến mình
Cứ là gai góc
không tìm, vẫn ra...
lelong54 17.08.2012 14:08:41 (permalink)
0


Trích đoạn: Lụa trắng

Ngỗ ngược đi đâu
Quậy phá đi đâu
Dịu dàng, ướt át đượm màu thi nhân
Không phải mình, đừng biến mình
Cứ là gai góc
không tìm, vẫn ra...



Cảm ơn Lụa Trắng thật nhiều !
lelong54 19.08.2012 17:08:29 (permalink)
0
NHỚ NGƯỜI !

Nhớ Người... nhớ cả ngày đêm
Sớm chiều tối cả êm đềm vào mơ
Phải đâu tháng Bảy mới... cơ
Phải đâu bùng bão... hớt hơ gọi Người !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2012 17:10:37 bởi lelong54 >
lelong54 20.08.2012 15:28:58 (permalink)
0
GHÉT !

Ghét thì em cứ ghét đi
Ghét nhiều thêm nữa nhiều khi cạn buồn
Ghét chua cay chát đoạn trường
Ghét dù đến vậy ngủ thường gặp nhau !

Ghét tận đáy biển ! Ghét tít trời cao
Ghét từ dạo đó mà sao lại còn
Ghét hoài... thương chất nên non
Ghét càng day dẳng tình còn mênh mông !
lelong54 21.08.2012 15:07:46 (permalink)
0
LẠ THẬT !

Yêu nhiều ! Nhưng ghét ít đâu !
Thế mà muốn dứt làm sao dứt nè ?
Quá... yêu ! Thường nói khó nghe
Lại làm dễ chịu trưa hè mát hơn !

Yêu nhiều ! Nên lắm dỗi hờn
Khác gì mưa nắng, chập chờn tỉnh mê
Lạ lùng... Cố rứt càng tê
Vẫy vùng trong bão tình nê... cũng cười !
lelong54 24.08.2012 14:08:53 (permalink)
0
CÕI NHỚ !

Lại về với khúc mùa thu
Nghe lòng hắm hở lời ru cúc vàng
Ngỏ xưa mà mới ngỡ ngàng
Vẫn trời xanh chữ, vẫn tràn niềm thương !

Đơn sơ giản dị mà vương
Như là gốc phượng mái trường rong rêu
Như con đường đã... sớm chiều
Lối mòn in dấu chân điều lời thơ !

Ao thu vẫn lặng như tờ
Rõ từng tăm cá ! Chưa mờ đường chim !
Lụa trắng 24.08.2012 16:49:18 (permalink)
0

Ao thu vẫn lặng như tờ
Tìm đâu tăm cá, mà chờ được câu...?

Người ở đâu, người ở đâu
Gió heo may ấy, đượm màu nhớ nhung
Quên tên, đâu dễ tương phùng
Dẫu lòng có ngỏ, chưa chung một lời....

Trời, nghe thơ bạn đang thấy ấp ủ một tình yêu, hay ghê.
lelong54 17.09.2012 11:52:14 (permalink)
0
TIẾNG MẸ !

Xa nhà khi bé tí ti
Đến giờ vẫn vậy hèn chi... lại buồn
Vẳng nghe từng tiếng bơi xuồng
Tiếng gà khuya rủ con chuồn vào mơ !

Xa nhà khi bé be cơ
Đến giờ vẫn thế... ầu ơ vọng hoài
Nhớ Người khuya sớm... lâu nay
Tảo tần vất vả cho Lài hương thêm !

Xa quê... thầm lắng êm đềm
Nỗi lòng cứ trỗi hồng lên khi về
Con đò đâu....! Bến hiu ghê....!
Chỉ còn tiếng Mẹ vỗ về lòng thơ !
lelong54 01.10.2012 20:17:34 (permalink)
0
QUÊN ?

Muốn cố tìm quên... để khỏi lo
Trăng no tròn... nhớ ! Khuyết... hẹn hò !
Nghe mưa thầm rét ! Nhiều sương... lạnh
Thức nhắc trùm chăn... sợ cảm ho !

Muốn tắt tia lòng ! Sao ấm lại ?
Cho tình kia vỗ cánh xa bay
Cho vui chìm tiếng ! Buồn thôi gọi !
Quên bùi ngọt mát ! Mất chua cay !
Lụa trắng 03.10.2012 10:56:40 (permalink)
0
Muốn tắt tia lòng! sao ấm lại?
Thu về hiu hắt, nắng trong veo...

Lời ai da diết, như tiếng vạc
Khảm khắc kêu chiều, nhói tim nhau...

Hận mình, khô khẳng cây mùa lạnh
Vô tình gió vặt lá, lia vèo...

Nghe đệ viết trữ tình quá, tỷ muốn rơi cả lệ... thương mình...
lelong54 18.11.2012 18:22:22 (permalink)
0
NGƠ NGÁC !

Đêm rồi trong giấc chiêm bao
Mẹ về thăm, khói nhà sau lại cười
Thoảng quen mùi cũ... tháng mười
Lúa vừa nổ rộ, ngây người nhà quê !

Mẹ về... con khóc hả hê !!!
Đếm từng tóc bạc tràn trề yêu thương
Ngỡ như đời chẳng vô thường
Để còn có Mẹ... con thương bên mình !

Cuối mùa thu Chướng dung dinh
Thót người gió trở... ngơ nhìn trời xa !
Thay đổi trang: << < 434445 | Trang 45 của 45 trang, bài viết từ 661 đến 674 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9