Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 122 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1821 bài trong đề mục
nguyenngoat 06.11.2009 23:17:17 (permalink)
0
RU THƯƠNG
 
Ru thương vào cõi thâm  u
Ngàn sao còn để ngục tù trong nhau
Em xin qua nỗi cơ cầu
Đáy hồn  kỉ niệm ngàn sau vơi tình.
 
 
 
 
 
THƯƠNG GIANG 07.11.2009 19:33:59 (permalink)
0
Còn thương

Cùng nhau san sẻ đắng cay

Tìm về cõi mộng ngát say hương tình
Nguồn thơ soi sáng tâm linh
Cho nhau một phút thanh bình sông ơi!

Ngỡ thuyền giận bỏ sông rồi.
Khiến sông lặng lẽ buồn trôi xuôi dòng
Nghĩa tình chẳng thể đếm đong
Còn thương nhau tặng những dòng thơ lưu..


NN-TG
THƯƠNG GIANG 08.11.2009 06:43:44 (permalink)
0

Ru khúc trùng dương
 
Anh xin ru khúc  trùng dương
Nghìn con sóng cả đại dương chưa về
Thu còn trong giấc ngủ mê
Em ơi nâng giấc vỗ về chiều sương !

Ngọt ngào khúc hát yêu thương
Hòa trong  sóng gió trùng dương dạt dào
Anh ru nhẹ giấc chiêm bao
Cho em mộng đẹp hồn vào cõi mơ

NN-TG
 

 
 

THƯƠNG GIANG 08.11.2009 06:50:18 (permalink)
0
RU THƯƠNG

Ru thương vào cõi thâm u
Ngàn sao còn để ngục tù trong nhau
Em xin qua nỗi cơ cầu
Đáy hồn kỉ niệm ngàn sau vơi tình.


Ru em ngon giấc yên bình
Ngủ ngon khúc hát ru mình em thôi
Ru em câu hát chơi vơi
Chiều thu nhạt nắng...anh ngồi ru thương
....

NN-TG
nguyenngoat 08.11.2009 19:17:33 (permalink)
0
RU DÒNG SÔNG HOÀI NIỆM
 
Dòng sông huyền thoại ngày nao
Em đem bắc dải yếm đào anh sang
Bây giờ cảch trở dặm ngàn
Thôi dành gửi tiếng thương giang vào lòng
Trời tây có chuyển sang đông
Ngủ đi diễm mộng bóng hồng đêm nay!
 
THƯƠNG GIANG 08.11.2009 20:15:58 (permalink)
0
RU DÒNG SÔNG HOÀI NIỆM

Dòng sông huyền thoại ngày nao
Em đem bắc dải yếm đào anh sang
Bây giờ cảch trở dặm
đàng
Thôi dành gửi Thương Giang vào lòng
Trời tây có chuyển sang đông
Ngủ đi diễm mộng bóng hồng đêm nay!


Em còn thao thức nơi đây
Lời ru anh gửi nhẹ bay bềnh bồng.
Muốn theo câu hát nhớ mong
Vỗ về giấc ngủ đượm nồng hương say...
Quên đi giá lạnh trời tây
Ấm lòng trong những tháng ngày xa quê

 -NN-TG-



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 20:48:54 bởi THƯƠNG GIANG >
amour et musique 08.11.2009 22:37:16 (permalink)
0
RU TRỌN KIẾP NÀY
 
Em ơi !ru trọn kiếp này
Trao nhau vẹn một vòng tay ấm nồng
Sợ mai về với hư không
Cô đơn mấy nẻo chờ mong ngậm ngùi
Biết em sầu nhớ khôn nguôi
Tôi theo thuyền lạnh trôi xuôi sông chờ.

 
Ru Mãi Ngàn Năm

Luân hồi mấy kiếp trả vay
Bàn tay em nắm bàn tay của người
 
Xa xôi góc bể chân trời
Vẫn đưa câu hát trong lời thơ ru
 
Ngoài hiên mưa vẫn mộng du
Bỏ quên một chiếc lá thu cuối mùa
 
Bên song hứng trọn gió lùa
Ngỡ anh tìm đến ôm vừa vòng tay
 
Lời anh thấm đẫm men say
Nhớ thương bất chợt trỗi dây phiếm đàn
 
Trời đem đổ ánh trăng vàng
Thơ em trăn trở giữa ngàn xót xa
 
Vì anh đời bỗng thiết tha
Cho em nông ấm tình ca không lời
 
Ru anh ru mãi ngàn đời !
 
Le Tran
 
THƯƠNG GIANG 09.11.2009 19:38:56 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
RU KHÚC THA HƯƠNG

Sông Thương chảy mãi về đâu
Để người xa xứ ôm sầu vào tim
Câu thơ bắc nhịp để tìm
Mong manh mộng ảo cánh chim cuối trời
Thời gian nỗi nhớ đầy vơi
Người phương xa có thấu lời nước non?

Khúc tha hương giữa chiều buồn
Nghe lời ru ấy tâm hồn chơi vơi
Sầu dâng tím lạnh đôi môi
Câu thơ chan chứa...bồi hồi chờ mong.
Vẫn còn thương nhớ dòng sông
Đêm ngày chở nặng nỗi lòng người đi...

NN-TG

yêu thương và tha thứ
nguyenngoat 10.11.2009 07:41:54 (permalink)
0
RU DÒNG SÔNG VIỄN XỨ
 
Thêm lời ru nữa cho em
Mùa đông viễn xứ bên thềm tuyết rơi
Sông Thương băng đóng bên trời
Còn đâu dòng chảy về nơi địa đàng
Anh theo nẻo ngược thời gian
Tìm chiếc yếm thắm của nàng năm xưa.
 
Hoàng Mi Kha 10.11.2009 11:44:07 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyenngoat

Em hãy tìm chính bản thân em
Trong buồn vui trong khổ đau bất tận
Em sẽ thấy những yêu thương hờn giận
Thêm nguồn thơ tha thiết lắng sâu!




Em Đi Tìm

Em đi tìm mình khi nắng mới lên
Sương còn đọng trên cành hoa e ấp
Tung làn tóc trong làn gió mát
Thả tiếng cười trong nắng đong đưa

Em đi tìm mình trong áng mây trưa
Mây xanh thẳm như mắt em mơ mộng
Tiếng chim hót ẩn trên cành hoa mận
Thấy hồn mình vui như một mùa xuân

Em đi tìm mình trong ánh hoàng hôn
Chiều buông xuống hồn chợt buồn lãng đãng
Ngày sắp tắt sương mờ giăng lấp loáng
Tím hồn em , thoáng nỗi nhớ mơ hồ

Em tìm mình trong đêm lắm giấc mơ
Trăng ngoài cửa ru dịu dàng , thầm trách
Người đi xa sao em hoài thao thức ?
Ngủ đi em , ta ru giấc an bình

Hoangmikha
THƯƠNG GIANG 10.11.2009 18:43:51 (permalink)
0
TƯƠNG TƯ CHIẾC DẢI YẾM ĐÀO

Từ khi em mặc yếm đào
Là khi tình mộng đã vào trang thơ
Sông Thương cách trở đôi bờ
Chiếc cầu dải yếm còn chờ đợi nhau?

Từ khi dải yếm bắc cầu
Là khi thao thức canh thâu nhớ người...
Sông Thương cầu yếm bắc rồi
Khi nào người nhớ...Xin mời ghé thăm...

NN-TG
_____________________________

yêu thương và tha thứ 

THƯƠNG GIANG 10.11.2009 18:50:38 (permalink)
0
 Vì đâu?
Vì đâu trăng tỏa màu hồng?
Vì đâu tình lặn giữa dòng sông Thương?

Vì đâu sầu khổ tơ vương
Vì đâu thao thức đêm trường nhớ nhung?

Vì đâu xa cách muôn trùng
vì đâu dang dỡ tình chung hỡi người?

Phải chăng Thiên định  duyên rồi
    Cho ta gặp gỡ để rồi luyến thương...

LL-TG-NN

Lạc Loài 10.11.2009 21:25:26 (permalink)
0
                                         Vì đâu?

 
Vì đâu trăng tỏa màu hồng?
Vì đâu tình lặn giữa dòng sông Thương?

Vì đâu sầu khổ tơ vương
Vì đâu thao thức đêm trường nhớ nhung?

Vì đâu xa cách muôn trùng
vì đâu dang dỡ tình chung hỡi người?

Phải chăng Thiên định  duyên rồi
   Cho ta gặp gỡ để rồi luyến thương...
 
"Tiếng sét" lòng trỗi vấn vương
Dặm đường sải bước như dường ngẩn ngơ

LL-TG-NN
THƯƠNG GIANG 11.11.2009 10:04:44 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
THỜI GIAN

Em thử sức với thời gian
Bằng dòng thơ trẻ mãi
Nhan sắc không phai tàn
Cung đàn tình ngân vang theo giai điệu của một thời con gái
Dòng sông Thương chảy mãi
Những lời thơ không vơi cạn bao giờ!


Em níu kéo thời gian
Mong sao trôi chậm lại
Dòng sông  thời con gái
Giờ trôi xa.. rất xa...
Cuốn theo giấc mơ hoa
Vùi lấp chôn kỷ niêm
Chỉ còn  thơ lưu luyến
Chảy mãi với cuộc đời....
NN_-TG
_____________________________

yêu thương và tha thứ 
nguyenngoat 11.11.2009 14:37:24 (permalink)
0
LÀ EM ĐÓ
 
Dòng sông Thương chảy mãi với cuộc đời
Đó là hiện thân của một thời con gái
Anh vẫn tin là em còn trẻ mãi
Trong những vần thơ dào dạt tình yêu!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 122 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9