Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 106 của 123 trang, bài viết từ 1576 đến 1590 trên tổng số 1845 bài trong đề mục
nguyenngoat 16.06.2023 11:14:59 (permalink)
0

XÓA NỢ

Thôi đành xóa nợ tình nhau
Chuyện xưa như một con tàu viễn phương
Sân ga biết mấy đoạn trường
Chung toa nhưng lại chia đường thôi em

Nhắc nhau chi
Chỉ buồn thêm
Lời thơ xưa cũ xin niêm một lần
Từ nay xin gọi cố nhân
Câu thơ cố níu tình gần... rồi xa
Xin đời đừng nổi phong ba
Để em hạnh phúc cho ta... yên lòng


nguyenngoat 16.06.2023 11:18:43 (permalink)
0

GIẤC MƠ KHÔNG TRỞ LẠI.

"Tháng sáu rồi.Ve gọi nắng xôn xao
Vòm phượng vĩ đốt khát khao nơi ấy" (VTG)

Giấc mơ qua không bao giờ trở lại
Dù bây giờ tình mãi mãi trong tim
"Chiếc lá thuộc bài" giờ đã nằm yên
Trong trang vở của thời còn đi học

Sẽ có lúc em buồn em khóc
Còn ai đâu vuốt tóc dỗ dành
Sẽ có lúc em ngồi đọc thơ anh
Bóng người xưa đã trở thành kỉ niệm
Mơ dòng sông bắt nhịp cầu dải yếm
Nhưng bây giờ chắc tắt lịm tình ta

Tháng sáu về.Bất chợt tiếng mưa qua
Bừng nỗi nhớ vỡ òa mùa phượng vĩ
Em vẫn vậy khách hồng nhan tri kỉ
Suốt một đời chưa rời khỏi thơ anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2023 03:53:05 bởi Ct.Ly >
nguyenngoat 18.06.2023 08:49:13 (permalink)
0

CHO CHÚNG MÌNH

Để cho ngày tháng thu phai
Nghe từng chiếc lá cứ mài đời nhau
Mưa đêm phố núi giăng sầu
Áo đơn lạnh giá cõi sầu sương giăng

Sương mờ đơn lạnh vầng trăng
Lời thề dĩ vãng đóng băng lâu rồi
Tôi hôn quờ quạng đôi môi
Lửa hương lịm tắt bên đồi Cù xưa


nguyenngoat 19.06.2023 10:11:27 (permalink)
0

THƠ SAU GIẤC MƠ TRƯA

Sắc sò phủ kín châu thân
Đôi gò bồng đảo giai nhân gợn tình
Em về trong giấc mơ xinh
Tôi đi trong chốn du tình thời trai

Cơn mơ ngắn quá khó phai
Nguồn mê hoang ảo Liêu Trai một thời
Đại dương xanh thẳm biển trời
Tôi ôm diễm mộng sóng đời về đâu


nguyenngoat 20.06.2023 08:18:48 (permalink)
0

NÍU GIỮ
Hồng Hạc đang muốn bay đi
Giữ chân cố níu làm gì hỡi em!
Trời mây cao rộng êm đềm
Ta càng níu giữ càng thêm tội tình

Hạc bay em vẫn mãi xinh
Cho tôi những tứ thơ tình vương mây
Trải bao cảm xúc vơi đầy
Với tôi,em vẫn thơ ngây dịu hiền
Đừng theo chân hạc lên tiên
Cứ say hạnh phúc nơi miền trần gian


nguyenngoat 20.06.2023 16:24:13 (permalink)
0

NẾU MÙA HẠ VỀ MUỘN HƠN MỘT CHÚT

Nếu mùa hạ về muộn hơn một chút
Để cho dòng lưu bút thắm mực xanh
Để cho em thêm ngày tháng gần anh
Để thương nhớ xây cao thành kỉ niệm

Nếu mùa hạ về muộn hơn một chút
Để anh thêm những giây phút học trò
Thơ dạt dào trên tà áo thơm tho
Ve chưa trỗi khúc từ ly nức nở

Ai cũng có một thời để nhớ
Mắt nai tơ màu áo trắng sân trường
Và hạ cuối cùng
Trong mắt biếc sầu vương


nguyenngoat 21.06.2023 12:02:13 (permalink)
0

TIẾNG VÓ NGỰA PHI
( Kính tặng anh Sơn)

Tiếng hát của anh
Tiếng vó ngựa phi về một miền xa thẳm
Tung bờm sóng hí vang tha thiết lắm
Tóc anh u buồn nhuộm sương trắng thời gan

Có câu hát của Vũ Thành An.
Bài "Không tên cuối cùng" da diết lắm
Dòng sông nào thăm thẳm
"Thu hát cho người" trong sắc lá vàng mơ

"Mười năm yêu em" vẫn mãi đợi chờ
Tiếng "Thu ca" điệu Tango nhức nhối
Thách thức thời gian
Trăng thanh và bóng tối
Anh trải lòng mình
Từng giai điêụ thanh xuân

Nhớ ca từ gợi bao nỗi bầng khuâng
Em giữ mãi giọng tình trong vạn kiếp


nguyenngoat 23.06.2023 12:24:55 (permalink)
0

NIỆM KHÚC THỜI GIAN

Em men rượu ngọt một thời
Vành môi ủ kín những lời nước non
Tôi theo vết nhớ mỏi mòn
Yêu em chưa trọn dấu son đã nhoà

Bàn chân gió táp mưa sa
Đi qua kỉ niệm xót xa hao gầy
Mùa qua phượng thắm còn đây
Bóng bàng ấp ủ những ngày thư sinh
Hạ về tìm lại bóng mình
Thương sao màu áo thư sinh đã nhòa


nguyenngoat 23.06.2023 17:24:48 (permalink)
0

CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI
Người mẹ già nua tội lắm thay!
Sinh ra làm một kiếp ăn mày
Con cái,người thân đâu vắng cả
Tóc bám bụi đời biết ai hay?

Chiếc nón ngửa xin giữa chợ đời
Rủ lòng thương xót thế nhân ơi!
Cũng một kiếp người trong bể khổ
Biết hỏi ai đây hỡi đất trời?


nguyenngoat 24.06.2023 16:27:11 (permalink)
0

THƠ CHƯA LẠC ĐIỆU
Thơ chưa lạc điệu,lỗi thời
Vẫn còn nặng nợ với đời,với em..
Soi gương mái tóc sương thêm
Trái tim dòng chảy nỗi niềm vần thơ

Bềnh bồng những mộng cùng mơ
Thương vay,khóc mướn bao giờ mới thôi
Thăng trầm sướng khổ nhiều rồi
May thay chưa thể mồ côi giữa đời
Thơ còn tung sóng trùng khơi
Trái tim còn trẻ,còn lời yêu thương


nguyenngoat 25.06.2023 09:38:31 (permalink)
0

CÒN MÃI NHỮNG VẦN THƠ

Còn mãi những vần thơ
Dù tuổi trẻ đi qua khỏi bến bờ xuân sắc
Trái tim yêu thương luôn luôn thầm nhắc
Hãy làm thơ mặc kệ sang bần

Hãy viết về công cha nghĩa mẹ lúc còn ở dương trần
Hãy viết về những người thân khi mặt trời chưa tắt
Hãy để cho những người đàn bà còn biết rơi nước mắt
Khi đọc những vần thơ nhắc lại chuyện một thời ...

Ta vẫn còn những ngôn từ hiến tặng cuộc đời
Hơn nửa kiếp thân tằm rút ruột tơ mòn mỏi
NàngThơ ơi,đừng bao giờ rời khỏi
Một trái tim biết yêu thương và tha thứ cho người!


nguyenngoat 27.06.2023 20:00:36 (permalink)
0

NẾU EM KHÔNG VỀ HỌP LỚP NĂM NAY

Nếu em không về họp lớp năm nay
Biển Nha Trang sẽ kém xanh trong những ngày nắng hạ
Anh sẽ nghĩ mông lung: Chồng em là sỏi đá
Không thương vợ mình để tất cả bị lãng quên!

Em hãy về khi sóng biển gọi tên
Gợi nỗi niềm riêng qua một vùng kỉ niệm
Không băn khoăn không một lần tìm kiếm
Chỉ yêu thương khi bóng ngã xế tàn

Em hãy về khi còn bước thời gian
Chưa gọi vội trên khăn tang sầu não
Hơn nửa đời người trải qua bao giông bão
Tháng bảy này về họp lớp nhé em!


nguyenngoat 27.06.2023 20:03:11 (permalink)
0

SOI BÓNG

Soi bóng mình trong gương
Thấy trũng sâu đôi mắt
Giữa cuộc sống vô thường
Dấu thời gian trên mặt

Soi bóng mình trong thơ
Ngôn từ luôn trong sáng
Cho mãi đến bây giờ
Trái tim còn lãng mạn


nguyenngoat 01.07.2023 22:04:02 (permalink)
0

ĐÀ LẠT ,NGÀY TRỞ LẠI!

Đã hơn mười năm rồi mới trở lại chốn xưa
Cảnh đã đổi thay và lòng người cũng khác
Cố nhân đâu giữa thông ngàn Đà Lạt
Thác Cam Ly,hồ Than Thở hoang tàn...

Chợt nhớ em chưa phủ bóng thời gian
Ta tìm về thung lũng tình yêu một thời từng hò hẹn
Người tấp nập , rừng thông vẫn trầm tư yên lặng
Gió gợn buồn một nhạc khúc không tên

Chắc bây giờ em cũng đã quên
Một chàng trai dáng gầy mắt buồn sâu lãng tử
Trong đời mình vẫn ghi trang tình sử
Đà Lạt xưa ấm nồng trong say đắm môi hôn

Ta về đây khi trải nghiệm nhiều hơn
Nhìn cuộc sống qua giới ranh ảo thật
Trong hiện tại thương những gì đã mất
Yêu em nhiều,xứ sở của ngàn hoa!




nguyenngoat 02.07.2023 08:32:57 (permalink)
0

TÀI XẾ CỦA ĐOÀN TÔI

(Tặng Cung Huệ)
Đà Lạt sương mù lạnh trong đêm
Căn phòng hai đứa lại ấm thêm
Tâm sự tận khuya trời gần sáng
Chia sẻ cho nhau những nỗi niềm

Bạn kể tôi nghe chuyện vui buồn
Ngoài trời mờ đục ánh trăng buông
Như đang dẫn dắt miền kí ức
Đi ngược thời gian những ngọn nguồn

Giã từ màu áo tuổi thư sinh
Đất nước chưa vui mộng thái bình
Bạn vội lên đường mùa chinh chiến
Đất khách quê người ngút lửa binh

Trời lại sáng trong,bạn trở về
Rủ áo phong trần trở lại quê
Cuộc sống rẽ sang trang mới mẻ
Nhưng những lo toan vẫn bộn bề

Thời gian ...rồi cưới vợ sinh con
Mưu sinh cho cuộc sống vuông tròn
Hạnh phúc trong trái tim chung thủy
Lời thề như sắt thắm tựa son...

Thấm thoát thời gian bóng xế tàn
Đời anh tài xế lắm gian nan
Nhìn mới thoáng qua ai cũng tưởng
Ăn sướng ,mặc sang lắm an nhàn!

Nhưng có ai đâu thấu được rằng
Đằng sau tay bám chiếc Vô Lăng
Là bao cảm xúc,bao căng thẳng
Lúc dốc đèo cao,lúc đồng bằng...

Trưa tối trên xe khách thảnh thơi
Riêng anh tái xế mắt chẳng rời
Từng nhịp bánh quay ...từng cú sốc...
Vì trách nhiệm cao,giữ cho đời...

Nệm êm khách sạn vừa ngả lưng
Cuộc gọi từ xa tiếng chuông rung
Vợ chưa lành bệnh,con cái hỏi
Chuyện vặt ở nhà,những rối tung ...

Chỉ đạo từ xa việc ở nhà
Vợ con cần gì cứ gọi ba
Mọi việc thường ngày luôn tư vấn...
Dù đời còn lắm quãng đường xa

Nghe bạn kể chuyện sao thấy thương
Tài xế đâu phải chuyền đồn thường
Đi một chặng đường là một vợ
Con rơi ,con vãi ..rất nhiễu nhương...

Tài xế của tôi rất thủy chung
Ngọc luôn trong sáng trái tim Cung
Tôi yêu quý lắm người như thế
Khi đến nơi đâu muốn đi cùng!


Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 106 của 123 trang, bài viết từ 1576 đến 1590 trên tổng số 1845 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9