Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 109 của 127 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 1902 bài trong đề mục
nguyenngoat 02.08.2023 11:42:52 (permalink)
0

CHƯA NỠ CHIA TAY
Vẫn còn lưu luyến Nha Trang
Vẫn còn ở lại tham quan xứ trầm
Nghe như nghĩa nặng tình thâm
Nghe như nỗi nhớ âm thầm vào tim
Không cần tỏ hết nỗi niềm
Ảnh hình ghi lại đậm thêm nghĩa tình

nguyenngoat 02.08.2023 11:50:35 (permalink)
0

TỪ TRÊN XUỐNG
1. Người từ Bình Định về đây
Đem theo một chút trời mây Chiêm Thành
Nghe thương lắm bóng dừa xanh
Qua bao bão tố để thành chí cương

2. Bạn từ đất Quảng vào đây
Cho người cố xứ nhớ đầy mùi Don
Tình quê vẫn mãi sắt son
Bao năm xa xứ vẫn còn luyến thương

3. Tôi người ở xứ trầm hương
Nhưng thương đất Quảng ,xứ đường quê cha
Đường phèn,đường phổi đậm đà
Không quên sông Vệ,sông Trà thân yêu!


nguyenngoat 02.08.2023 20:32:40 (permalink)
0

NẮNG CHIỀU CỔ THÁP
Nắng chiều từng vạt xuyên cổ tháp
Thắp sáng tâm linh , cả mặt người
Dầu qua lứa tuổi đôi mươi
Gặp nhau tươi mãi nụ cười thanh tân

nguyenngoat 02.08.2023 20:53:34 (permalink)
0

ĐÓ-ĐÂY
Thăm đó bạn tôi đã đến đây
Một chiều nắng đẹp biếc trời mây
Qua những thăng trầm bao đây đó
Từ đó đến đây để giãi bày

Đó có thấu chăng tâm sự đây
Một thời yêu đó khó đổi thay
Vì không duyên phận đành mất đó
Đó có nhớ đây những tháng ngày...


nguyenngoat 03.08.2023 07:20:58 (permalink)
0

NGỒI ĐÂY NHỚ ĐÓ

Ngồi đây nhớ đó đó ơi!
Cao xanh thăm thẳm đất trời vời xa
Từ ngày đó phụ tình ta
Bỏ quê ra phố xót xa vô cùng

Nhớ thương đồng ruộng thủy chung
Vầng trăng cùng đó soi chung ta mình
Đó bỏ đi ,đây một mình
Ngồi đây thấy đó quặn tình cố hương


nguyenngoat 03.08.2023 07:43:17 (permalink)
0

BỐN MÀU
1.VÀNG
Em mang sắc lá thu vàng
Hạ còn thương nhớ Nha Trang ngày về
Cho dù năm tháng lê thê
Không quên màu áo bộn bề thơ tôi

2.ĐỎ
Nụ cười tỏa nắng năm nào
Thắm nồng hương sắc hoa đào mùa xuân
Hạ lòng chan chứa bâng khuâng
Đỏ trong kỉ niệm để gần nhé em!

3.TRẮNG
Còn tinh khiết mộng trong đời
Làm chao động nắng cả trời Nha Trang
Cho tôi một chút ngỡ ngàng
Vần thơ áo trắng chứa chan một thời...

4.XANH

Em về biển mộng thêm xanh
Đi qua tuổi ngọc yên lành thời gian
Tôi nghe hoan khúc rộn ràng
Ngàn sau sóng nhớ mãi tràn vào tim


nguyenngoat 03.08.2023 20:57:40 (permalink)
0

NÓI VỚI NGƯỜI BÌNH ĐỊNH
Người về đây trong một dịp hạnh phùng
Những khuôn mặt thân thương trẻ mãi cùng năm tháng
Ta trở lại trong câu thơ lãng mạn
Trời đất yêu nay mở rộng nghìn trùng

Người về đây cùng hào khí Tây Sơn
Dáng mạnh mẽ những chàng trai đất võ
Vẫn dịu dàng các cô gái xứ dừa xanh bé nhỏ
Để lòng ta nhân kỉ niệm triệu lần hơn


nguyenngoat 03.08.2023 21:37:37 (permalink)
0

NÓI VỚI DÂU VK4

Từ buổi biệt ly trong đớn đau
Em tròn chữ nghĩa phận làm dâu
Thay mặt chồng về vui họp lớp
Biết bao tâm sự kể cho nhau

Cảm ơn con dâu đẹp lại hiền
Trở về hạnh ngộ ,bỏ truân chuyên
Vòng tay V4 luôn rộng mở
Đón bước em đi khắp trăm miền


nguyenngoat 04.08.2023 15:29:21 (permalink)
0

ĐÀN ĐÁ
Xin cảm ơn những nghệ nhân của núi rừng
Đã tạo tác nên cây đàn đá cổ*
Để từng âm thanh vang lên lời phi lộ
Trái tim rung theo những nhạc điệu diệu kì
ngng

nguyenngoat 04.08.2023 16:53:51 (permalink)
0


Thấy em hoa hậu lên ngôi
Vương miện trên đầu thảm đỏ dưới chân
Đại gia,tỉ phú ... xa gần...
Biết bao hứa hẹn ái ân, bạc tiền...
Kẻ đưa người đón triền miên
Sống trong nhung lụa để quên một người

Tôi nhịn khóc,tôi cố cười
Em giờ là của nhiều người ước mong?
Còn đâu một ánh trăng hồng
Con thuyền bến hẹn vời trông xa bờ...

May thay chỉ một giấc mơ
Em ngày xưa đến bây giờ thủy chung
Tôi hay cả nghĩ điên khùng
Vì yêu vô cùng nên mới hoang mơ


nguyenngoat 04.08.2023 20:07:19 (permalink)
0

KHÔNG CẦN BIẾT
Không cần biết U63 hay U36
Bận tâm làm gì?Che giấu để mà chi?
Bạn của tôi mãi mãi tuổi xuân thì
Ai phản đối xin gặp tôi đối chất

Tôi rất quý những bạn hiền chân chất
Như quý một thời gian khổ đất Quy Nhơn
Nhớ lại thời lạt mắm đói cơm
Miệng vẫn cười vui ,và thư tình vẫn viết

Không cần biết ,cũng đừng hỏi tại sao không cần biết
Những người tôi yêu và không thể yêu tôi
Để hôm nay thành câu chuyện vui nhưng trái tim bỗng bồi hồi
Khi thời gian dần trôi in dấu chân chim trên đôi mắt

Tôi vẫn yêu với tấm lòng rất thật
Một thời xa vang bóng đến bây giờ
Người về Khánh Hòa đến hồ Kênh Hạ mộng mơ
Thơ hoan nhịp đợi chờ ngày lên thăm phố núi


nguyenngoat 05.08.2023 06:11:07 (permalink)
0

TRÁI TIM HAI MÀU

Em đến thăm hồ Kênh Hạ
Cảnh tuy lạ nhưng người như quen
Hồ trong im nước, cây xanh
Để cho phút chốc em thành nàng tiên

Cảm ơn trời đất,thiên nhiên
Tạo nên cảnh đẹp làm nền hình em
Ước gì tôi hóa trái tim
Hai màu hồng biếc viết nên tiếng lòng


nguyenngoat 05.08.2023 20:22:09 (permalink)
0

KHÓ GỌI
Gọi quý cô hay quý bà?
Bởi còn xinh đẹp,thướt tha vô cùng
Thôi ta cứ gọi chung chung
Quý nàng Văn 4 đi cùng tháng năm!

Thời xuân sắc đã xa xăm
Nhưng nguyên những ánh trăng rằm tinh khôi
Thơ cho bạn.
Hay chính tôi
Nhìn hình tim bỗng bồi hồi... ngày xưa...


nguyenngoat 06.08.2023 08:27:05 (permalink)
0

TAY NẮM YÊU THƯƠNG
Nha Trang tay nắm Sài Gòn
Qua bao mưa nắng mình còn gặp nhau
Bạn về trong ấy bao lâu
Nhớ mang theo cả nhịp cầu yêu thương
Từ khi cách biệt mái trường
Ít khi gặp lại nhưng vương vấn hoài
Thật lâu... đừng để rời tay
Ngày mai nhớ mãi hôm nay hạnh phùng

nguyenngoat 07.08.2023 09:37:24 (permalink)
0

NGƯU LANG-CHỨC NỮ V4
V4 chúng tôi như Ngưu Lang -Chức Nữ
Một năm đợi chờ để gặp nhau trong mong nhớ ngày về
(Chỉ khác một điều không nước mắt dầm dề
Thành cơn mưa Ngâu gieo buồn cho nhân thế )

Chúng tôi đã đi qua một thời xuân trẻ
Hơn nửa đời người bao dâu bể đổi thay
Có người đã về với lòng đất cỏ cây
Có người không gặp được nhau bằng triệu lý do khó nói
Mỗi năm thiếu vắng thêm bỗng thấy lòng đau nhói
Bạn thân ơi!Sao chưa thấy trở về?

Rồi tuổi cao sẽ đến trong ngày tháng lê thê
Ai biết được ngày mai?Ai biết trước?
Hãy về với nhau khi ta còn về được
Khi sức khỏe vẫn còn và mơ ước chưa tan

Chia tay nhau tình cảm vẫn chứa chan
Thơ tôi cố ghìm lòng để mình không yếu đuối
Bạn thân yêu ơi! Nhớ những ngày ngắn ngủi
Tạm biệt phố biển hôm nay hẹn ngày về phố núi sang năm


Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 109 của 127 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 1902 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9