Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 110 của 127 trang, bài viết từ 1636 đến 1650 trên tổng số 1902 bài trong đề mục
nguyenngoat 07.08.2023 21:01:45 (permalink)
0

LỜI THƠ CHỈ CÓ VẦNG TRĂNG

Nhớ nhung viên mãn chưa em
Thơ anh chỉ có êm đềm vầng trăng
Qua bao núi cách sông ngăn
Qua bao kỉ niệm vĩnh hằng trong tim

Gặp nhau chưa hết nỗi niềm
Gần nhau một phút rồi thêm xa vời
Sóng lòng vỗ nhịp trùng khơi
Thấy mình trẻ lại một thời xuân xưa


nguyenngoat 08.08.2023 21:25:38 (permalink)
0

NÁN LẠI PHÚT GIÂY
Thuyền ơi! Nán lại phút giây!
Để tôi nói tiếng chia tay bạn hiền
Chậm nhổ neo để bình yên
Tôi còn đến kịp nối liền vòng tay

Bốn phương trời bạn về đây
Tỏ yêu thương của những ngày ...rồi xa ...
Mong biển đời đừng phong ba
Cánh buồm xuôi gió đi qua sóng lành


nguyenngoat 09.08.2023 09:05:54 (permalink)
0

XIN...

Đưa tay hứng giọt nắng chiều
Chúng tôi xin được những điều bình yên
Bạn bè ở khắp mọi miền
Hằng năm họp khóa triền miên vui vầy

Xin chiều đừng nhuộm màu mây
Để cho nắng ấm tràn đầy con tim
Xin đời đừng mỏi cánh chim
Trăm phương nghìn hướng mãi tìm về nhau 

















nguyenngoat 09.08.2023 21:06:58 (permalink)
0

THƠ TÔI CÒN GIỮ LẠI
Thơ tôi còn giữ lại
Một nụ cười tuổi xưa
Vẫn luôn trong sáng mãi
Biết nói sao cho vừa

Quy Nhơn những mùa đông
Em mang theo nắng hồng
Để vần thơ vừa viết
Như diễm mộng chờ trông

Bốn năm qua nhanh quá
Biết bao mùa lá rơi
Rồi mình không gặp nữa
Giảng đường đứng chơi vơi

Trái đất vẫn xoay tròn
40 năm gặp lại
Nụ cười xưa tươi mãi
Điểm hồng những nét son


nguyenngoat 11.08.2023 21:42:07 (permalink)
0

BÀI THƠ CHO TÓC NGẮN
Thơ anh bén duyên với mái tóc dài
Nguồn suối mơ buông xuống đôi vai
Nhớ về những ngày xưa thân ái!
Rồi người ra đi để lại dấu chấm buồn!

Bây giờ tuy lắm khổ đau nhưng cảm xúc chưa cạn nguồn
Anh lại viết cho em một bài thơ tóc ngắn
Em trở về ,trời Nha Trang đầy nắng
Sóng bỗng dịu hiền ,trời chở nặng nhớ nhung

Lòng anh bỗng xốn xang mái tóc ngắn vô cùng
Như ngọn gió thổi qua giữa muôn trùng kí ức
Những lá thư tình -(không gửi)-đã phai rồi màu mực
Khi tóc ngắn về lại thao thức kỉ niệm xưa


nguyenngoat 14.08.2023 11:13:55 (permalink)
0

NÓI VỚI NGƯỜI SÀI GÒN
Mai bạn về với thành phố rộn ràng
Nhớ mang theo chút nắng vàng của Nha Trang kỉ niệm
Giữa dòng đời ngược xuôi đâu dễ gì tìm kiếm
Một người thân để hiểu hết lòng nhau?

Mai chia tay hãy nhớ mãi ngàn sau
Giọng nói tiếng cười hòa trong từng câu chuyện
Cạn ly rồi tay vẫn còn lưu luyến
Không nỡ buông rời...vì mình ít gặp nhau...

Bạn có về xin hãy nhớ năm sau
Mùa dã quỳ vàng ta tìm về phố núi
Những thân tình thay cho lời nhắn nhủ
Giấc mộng đời ấp ủ kỉ niệm xưa


nguyenngoat 14.08.2023 20:29:55 (permalink)
0

NIÊM GIỮ DƯ ÂM
Niêm phong giọng hát của em
Để mai còn nhớ giọt mềm trên môi
Đó đây nào có xa xôi
Em về đánh thức bồi hồi trái tim

Tuổi xuân trôi biết đâu tìm
Tri âm mấy kẻ nỗi niềm sẻ san
Lá thư ngày trước ố vàng?
Người trong hoài niệm còn chan chứa tình


nguyenngoat 15.08.2023 19:35:27 (permalink)
0

CẢM XÚC NGÀY VỀ KỈ NIỆM

Chưa tới 40 dạy trường này
25 năm lại trở về đây
Cảm xúc tuôn trào cùng kỉ niệm
Nghẹn ngào trong từng cái bắt tay

Thầy trò nâng ly uống thật nhiều
Men đời nối nhịp những thương yêu
Để rồi mai mốt còn gặp lại
Khi tóc đầy sương ngã bóng chiều


nguyenngoat 15.08.2023 22:19:00 (permalink)
0

NỖI NHỚ CÒN NGUYÊN

Còn nguyên nỗi nhớ trong tôi
Vùng trời kỉ niệm của thời thanh xuân
Bạn về với những bâng khuâng
Nắng chiều cổ tháp vẫn bừng thương yêu


nguyenngoat 16.08.2023 08:31:52 (permalink)
0

NHỮNG CHIẾC NÓN KHÔNG CÓ BÀI THƠ
Không phải nón bài thơ của xứ Huế mộng mơ
Những chiếc nón quê hương tôi bình thường giản dị
Trong phút chốc gợi cho tôi bao suy nghĩ
Vẫn có thơ cho những chiếc nón không có bài thơ

Bạn tôi đến đây như một sự tình cờ
Ngắm chiếc nón trong một lần hạnh ngộ
Chiếc nón sáng lên như vầng trăng viên mãn
Soi bóng đời lãng mạn tuổi xuân xưa


nguyenngoat 16.08.2023 21:35:31 (permalink)
0

NHỚ NGƯỜI VỀ TỪ THÀNH PHỐ

Cùng nâng ly nhỏ,ly to
Tình xưa,trường cũ,thầy trò bấy lâu
Đời cho cơ hội gặp nhau
Mình còn uống với tình sâu nghĩa dày

Vẫn gặp nhau thật rất may
Bởi chưng trái đất còn hay xoay vần
Nắng hè gợi những bâng khuâng
Nghe mùa kỉ niệm triệu lần lên men


nguyenngoat 18.08.2023 11:22:55 (permalink)
0

TÓC NGẮN NGÀY VỀ
Vấn vương tóc ngắn ngày về
Thơ tôi xin lỗi tóc thề năm xưa
Em theo chồng một chiều mưa
Khi vần thương nhớ cũng vừa lên ngôi

Dĩ vãng qua lâu lắm rồi
Bây giờ tóc ngắn bồi hồi trong tim
Người xưa tăm cá bóng chim
May thay tóc ngắn còn tìm đến thơ


nguyenngoat 18.08.2023 20:07:55 (permalink)
0

NẮNG CHIỀU PHỐ BIỂN
Chiều buông giọt nắng xa khơi
Phân vân... hồng hạc về trời... muốn bay
Bạn ơi! Chớ vội đi ngay!
Để tôi kịp đến tỏ bày nguồn cơn

Người làm cho biển xanh hơn
Trắng trong tà áo chút hờn gió trêu
Thơ tôi còn những vần yêu
Để mai mãi nhớ nắng chiều Nha Trang


nguyenngoat 20.08.2023 15:29:48 (permalink)
0

TẶNG HOA HỒNG CHO NGƯỜI HÁT
Tặng em có một hoa hồng
Chỉ vậy thôi.
Đó tấm lòng của tôi.
Nghe mùa thương nhớ xa xôi
Nghe tràn kỉ niệm bồi hồi nẻo xưa

Em về nắng mới giao mùa
Trời trong mây biếc đuổi xua gió buồn
Thơ tôi đi ngược về nguồn
Tìm trong dĩ vãng suối hồn ngày xanh


nguyenngoat 23.08.2023 21:00:50 (permalink)
0

HỌC TRÒ CŨ VỀ TRƯỜNG XƯA
(Thượng tặng học trò cũ trường THPT Nguyễn Huệ)

25 năm trở về đây
Người cùng cảnh vật lắm đổi thay
Nhưng màu phượng vĩ không thay đổi
Bâng khuâng từng cánh ở trong tay

Bạn bè có đứa đã ngủ yên
Quên đi hệ lụy những buồn phiền
Thầy xưa có người về tiên cảnh
Gửi lại nhân gian bóng dáng hiền

Áo trắng gợi về tuổi xuân xưa
Nghìn thương triệu nhớ mấy cho vừa
Mái trường kỉ niệm thời son trẻ
Tình vẫn tràn đầy mấy nắng mưa


Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 110 của 127 trang, bài viết từ 1636 đến 1650 trên tổng số 1902 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 39 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9