Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 123 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1840 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 17.11.2009 07:57:26 (permalink)
0


Bước chân cuối cùng
Anh người lữ khách cuối cùng
Dừng chân trên bến lạnh lùng mắt em

Tương tư một dải sông mềm
Bơ vơ giữa chốn trời đêm mưa đầy!

Em bất ngờ...lữ khách này!
Dừng BƯỚC  CHÂN CUỐI CÙNG, thay bước đầu...

Bài thơ tứ tuyệt bốn câu
Gieo bao cảm xúc...trong nhau ...ngọt ngào!

Nguyên Ngoạt-Thương Giang


 
 

 
*)Cám ơn anh em rất thích bài thơ này!

< Sửa đổi bởi: THƯƠNG GIANG -- 17.11.2009 7:56:17 >
THƯƠNG GIANG 17.11.2009 08:42:03 (permalink)
0
Sương huyền ảo như mộng,
Thơ từng vần rơi rơi...

Thương Giang



NHẶT VẦN THƠ RƠI

Anh nhặt vần thơ rơi
Giữa dòng đời hiu quạnh
Để cho lòng đỡ lạnh
Trong nỗi nhớ chơi vơi

Vần thơ người em gái
Giữ mãi một dòng Thương
Bao giờ người trở lại
Giang hồ gót tha phương?


Anh nhặt vần thơ vương...
Còn bám đầy tuyết trắng
Như nỗi buồn trống vắng
Của lữ khách xa quê...

Biết bao giờ trở về...?
Em cũng chẳng biết nữa...
Nhớ em hãy ra cửa,
Tìm những vần thơ rơi...

Thương Giang -NguyênNgoat


 

NuocMatMuaThu 17.11.2009 11:41:21 (permalink)
0
 

Trích đoạn: nguyenngoat

XIN EM...
 
Cho anh nán lại phút giây
Để nghe dòng lệ tràn đầy trong nhau
Rồi mai lá mộng úa sầu
Vẫn còn nhớ lại nhịp cầu tri âm
Đời như chiếc lá âm thầm
Rơi trong mưa lạnh tím bầm lòng đau.
 
(Nhạc khúc trữ tình hay quá! Xin cảm ơn em!)
 
                                                                                (nguyenngoat)

 
 
 
Thu xin mến chào nguyenngoat:
 
Dạ, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên, Thu mới có dịp ghé sang mến thăm nguyenngoat vẫn khỏe, và cũng xin rất cảm ơn nn cho những bài thơ hay mùh nn đã thường dừng chân ghé sang thăm trang thơ của Thu và mến tặng, Thu xin rất cảm kích nhiều, và xin mến chúc nn một cuộc sống an khang, cùng với nhiều niềm vui thật trọn vẹn

Thân ái

NuocMatMuaThu
_______________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 02:57:27 bởi NuocMatMuaThu >
THƯƠNG GIANG 18.11.2009 06:43:46 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyenngoat









TIẾNG LÒNG NGƯỜI ĐẾN SAU

Thôi đành như giấc chiêm bao
Con chim mộng đã bay vào... vườn ai
Ngang qua mắt biếc trang đài
Vần thơ lưu niệm biết ai hiểu mình
Sông Thương hẹn kiếp lai sinh
Để anh chở nặng cuộc tình...mai sau...

Muộn màng...mình mới quen nhau
Nhờ "Dải yếm thắm bắc cầu" lên duyên...
Tiếc rằng ván đã đóng thuyền
Ngang qua mắt biếc..lạc miền nhớ nhung
Thôi đành lỡ nhịp cầu chung
Khi con chim mộng tương phùng vườn ai...
   
Nguyên Ngoạt-Thương Giang


nguyenngoat 18.11.2009 10:06:26 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trích đoạn: nguyenngoat









TIẾNG LÒNG NGƯỜI ĐẾN SAU

Thôi đành như giấc chiêm bao
Con chim mộng đã bay vào... vườn ai
Ngang qua mắt biếc trang đài
Vần thơ lưu niệm biết ai hiểu mình
Sông Thương hẹn kiếp lai sinh
Để anh chở nặng cuộc tình...mai sau...

Muộn màng...mình mới quen nhau
Nhờ "Dải yếm thắm bắc cầu" lên duyên...
Tiếc rằng ván đã đóng thuyền
Ngang qua mắt biếc..lạc miền nhớ nhung
Thôi đành lỡ nhịp cầu chung
Khi con chim mộng tương phùng vườn ai...
   
Nguyên Ngoạt-Thương Giang



RỒI MAI
 
                          Rồi một mai...rồi một mai
                          Anh về gom lại những bài thơ đau
                          Lời thương...lời nhớ..lời sầu...
                          Xem như  một mối tình đầu trao nhau.
 
THƯƠNG GIANG 18.11.2009 17:39:22 (permalink)
0
Gửi người

Bây giờ trời đã sang Đông
Tuyết rơi trắng xóa từng bông ngoài trời
Muốn gom chút tuyết xa xôi
Gửi về nơi ấy cho người..tôi thương...




                      Tuyết lạnh
                                

                    Anh nhận chút tuyết tha hương
           Xem như kỉ vật người thương trao về
                  Tuyết đông có lạnh tái tê
       Lòng anh vẫn ấm...bộn bề yêu thương
               Biết rằng mình chẳng chung đường 
       Thơ lòng vẫn nối cầu thương bên trời
               Tuyết bay bay...tuyết rơi rơi...
     Một dòng thơ lạnh bến  đời Thương Giang .

Nơi anh  vùng đất Phương Nam
Giữ sao cho tuyết đừng tan nhé người...
Nâng niu kẻo tuyết tan rơi,
Thành giọt nước mắt  ...thương đời xót xa
.
Chẳng giá trị đâu chút quà
 Chỉ là chia  lạnh  nước Nga  cùng người...
Cho anh cảm nhận được thôi,
Mùa đông xao xác trắng trời tuyết bay...



___Nguyen Ngoạt-Thương Giang-

THƯƠNG GIANG 18.11.2009 18:02:34 (permalink)
0











TIẾNG LÒNG NGƯỜI ĐẾN SAU

Thôi đành như giấc chiêm bao
Con chim mộng đã bay vào... vườn ai
Ngang qua mắt biếc trang đài
Vần thơ lưu niệm biết ai hiểu mình
Sông Thương hẹn kiếp lai sinh
Để anh chở nặng cuộc tình...mai sau...

Muộn màng...mình mới quen nhau
Nhờ "Dải yếm thắm bắc cầu" lên duyên...
Tiếc rằng ván đã đóng thuyền
Ngang qua mắt biếc..lạc miền nhớ nhung
Thôi đành lỡ nhịp cầu chung
Khi con chim mộng tương phùng vườn ai...
   
Nguyên Ngoạt-Thương Giang



RỒI MAI
 
                          Rồi một mai...rồi một mai
                      Anh về gom lại những bài thơ đau
                          Lời thương...lời nhớ..lời sầu...
                     Xem như  một mối tình đầu ta trao .

 
Bao nhiêu thề ước ngọt ngào
Rồi mai gom lại hết sao...hỡi người?
Lời thương ,lời nhớ,nụ cười...
Người ơi cứ lấy , phần tôi...Nỗi buồn
..
.
Nguyên Ngoạt-Thương Giang



 







THƯƠNG GIANG 18.11.2009 19:59:58 (permalink)
0
Không em...

Lê chân bước đêm đầu đông lạnh lẽo
Chén rượu tiêu sầu sao chẳng bớt quạnh hiu?
Quán về đêm, ngồi đó buồn thiu
Thương Giang hỡi! không ai cùng nâng chén.
Anh với em có bao giờ trọn vẹn
Khi anh cần đâu có dáng hình em?
Mỗi đêm về nỗi nhớ dầy thêm
Em vẫn thế, vẫn mịt mờ xa cách
Nói vậy thôi anh đâu quyền dám trách
Em bây giờ? Em là của người ta....
Thương Giang em đã xa
Xa thật rồi TÔI nhé
Hằng đêm buồn cô lẻ
Gặm nỗi buồn xa em...
  

Hồ Thư Văn

                                                                                                             
Đừng buồn..

Thôi xin đừng hờn trách em thêm
Đừng tiêu sầu trong đêm  lạnh vắng...
Đừng uống nữa...Làm sao hết chén đắng:
-Khi anh cần đâu có dáng hình em?
Lời buồn trách...nghe nhưng triệu mũi kim,
Đau đớn như trái tim xát muối...
Biết làm sao...chỉ còn niềm tiếc nuối

Em bây giờ...đã an phận hiền thê...
Kỷ niệm xưa...theo nỗi nhớ tìm về
Khung trời cũ...biết có người mong đợi..
Hai nửa vầng trăng...buồn diệu vợi...
Cách xa...
Rồi một ngày trên lối cũ anh qua
Hình bóng em sẽ nhạt nhòa tan biến
Trước mắt anh...một người mới xuất hiện
Sẽ chẳng còn  lưu luyến bóng hình em...

Thương Giang


KHÔNG ĐÂU EM!
 
Tuyết vẫn trắng,muôn đời trắng xoá!
Biển vẫn xanh ròng rã với thời gian
Và thơ tình còn mãi tứ ngập tràn
Xin đừng gợi những phũ phàng mộng ước!

Nguyên Ngoạt

VẪN SỢ...

Em chỉ sợ những điều dù biết trước
Vẫn bất ngờ...khi người bước chân đi
Bao yêu thương thề hẹn...nỡ chia ly...
Dẫu tuyết trắng,biển vẫn xanh như thế...

 
Thương Giang
_____________________________

yêu thương và tha thứ

C Pham 19.11.2009 13:04:24 (permalink)
0

ĐA MANG
Vừa duyên vừa nợ hỡi người
Tri âm mấy kẻ trên đời biết cho
Nặng lòng còn những vần thơ
Người trong mộng-thực bao giờ gặp nhau?

nguyenngoat 
 
Đa cảm
 
Tình sầu một kiếp với người
Cho duyên không nợ hỏi trời thấu cho
Ân tình đeo nặng ý thơ
Dù cho xa cách, bao giờ quên nhau?
 
C Pham
 
Cám ơn nguyenngoat ghé qua nhà của C Pham.  Hôm nay C Pham mới có dịp qua chào lại!  chúc nguyenngoat vui và bình an!
 
nguyenngoat 19.11.2009 23:54:51 (permalink)
0

Trích đoạn: C Pham

ĐA MANG
Vừa duyên vừa nợ hỡi người
Tri âm mấy kẻ trên đời biết cho
Nặng lòng còn những vần thơ
Người trong mộng-thực bao giờ gặp nhau?

nguyenngoat 

Đa cảm
 
Tình sầu một kiếp với người
Cho duyên không nợ hỏi trời thấu cho
Ân tình đeo nặng ý thơ
Dù cho xa cách, bao giờ quên nhau?
 
C Pham
 
Cám ơn nguyenngoat ghé qua nhà của C Pham.  Hôm nay C Pham mới có dịp qua chào lại!
thứ cho anh!
 
 
XIN EM THA THỨ CHO ANH!
 
Xin em tha thứ cho anh
Một lời không trọn để dành lòng đau
Cõi trần đâu dễ tìm nhau
Bước chân lữ khách đêm thâu chưa dừng.
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯƠNG GIANG 20.11.2009 02:50:55 (permalink)
0

TẶNG ANH Nguyên Ngoạt

Mừng Thầy nhân Ngày Nhà Giáo Việt nam 20.11




ANH XIN CẢM ƠN TG VỚI NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP DÀNH CHO NGÀY NHÀ GIÁO!HẸN GẶP THI NANG VÀ THƯƠNG GIANG TRONG"NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ"!
Nguyên Ngoạt


Chúc Thầy luôn xứng đáng là "Người kỹ sư tâm hồn"!
Chúc vườn thơ của Thầy ngày càng nhiều thi hữu ghé thăm!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 21:55:49 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 20.11.2009 04:19:39 (permalink)
0
 

                           
Anh sẽ giữ...
Anh cố giữ trong lòng bông hoa tuyết
Dù nơi này miền nhiệt đới Giang ơi!
Anh vẫn tin một cánh chim trời
Sẽ đậu lại trong lòng anh nỗi nhớ
!

Nhưng biết đâu... nếu như trời giông tố,
Và thời gian nỗi nhớ  sẽ phôi pha...
Lại còn nữa- khoảng cách rất là xa...
Niềm tin ơi...có nhạt nhòa sương khói...?

Nguyên Ngoat-Thương Giang



<
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 06:13:37 bởi THƯƠNG GIANG >
C Pham 20.11.2009 14:32:44 (permalink)
0
XIN LỖI TÌNH YÊU EM!

Anh là kẻ đa  tình lai vãng
Nói yêu em qua bóng dáng những vần thơ
Lời cho em trong ngọc những đợi chờ
Rồi đi mãi không mơ.người tri kỉ
Vẫn làm thơ trong những lời mộng mị
Đẻ ươm sầu giọt lệ đẫm chờ mong
Xin thứ tha cho một nỗi lòng
Anh quỳ xuống !dưới chân người tạ tội
Xin đón nhận những vần thơ sám hối
Trong một lần xin lỗi đến ngàn sau!
 
nguyenngoat
 
Chỉ tại em
 
Đã biết rằng anh…khách đa tình
Mượn vần thơ viết để làm tin
Mà em mơ tưởng sầu mộng mị
Cho buồn len lói chỉ tim mình
 
C Pham
 
 
THƯƠNG GIANG 21.11.2009 21:49:54 (permalink)
0
MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

Kính tặng các thầy cô trong vườn thơ Thư quán!

Vì không thể biết hết được thi hữu nào đã và đang theo đuổi sự nghiệp "trồng người " khó khăn nhưng cao quí này nên Thương Giang chọn ra đoá hoa đẹp nhất trong tất cả các lẵng hoa đã gửi từ nước Nga xa xôi về tặng chung các thầy cô cùng là thi hữu  trong  DĐ này nhân ngày nhà giáo VN 20.11!.
Kính chúc các thầy cô gắn bó yêu nghề và hạnh phúc trong cuộc sống!

Thân mến !

Thương Giang



Nhớ ơn Thầy Cô

Ơn thầy,nghĩa mẹ ,công cha
  Đó là đạo -hiếu nhắc ta nhớ nguồn...
Chẳng nghề nào cao quí hơn
"Trồng người" -nghề giáo...vinh tôn Cô Thầy...
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"...
Thầy cô nâng cánh ta bay vào đời...
Muốn gửi ngàn lẵng hoa tươi
Mừng Thầy Cô để thay lời biết ơn-
Những người "Kỹ sư tâm hồn".
Cho ta tri thức lớn khôn trưởng thành.
Thầy Cô ươm giấc mơ xanh
Cho bao thế hệ nghề- ngành khác nhau...
Dẫu rằng  xa xứ bao lâu
Đến ngày Nhà Giáo  quên đâu chúc mừng...
Thương Giang



THÊM MỘT LỜI CẢM ƠN

Từ nơi đất khách xa xôi ấy
Em gửi về quê triệu đoá hồng
Lòng anh bỗng thấy ấm nồng
Dù cho giá rét mùa đông giăng đầy!

                                                
Nguyên Ngoạt

Chúc mừng Thầy

Cả năm mới có một ngày
Cho em được chúc mừng Thầy lẵng hoa...
Triệu đóa hồng vương  tuyết Nga

Để Thầy  luôn nhớ trò xa quê này...
Tấm lòng gửi lẵng hoa đây,
Tôn vinh ,cảm tạ ơn Thầy ,công Cô
Cả đời vất vả đưa đò
Chở thuyền tri thức ...bao trò lớn khôn...

Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 03:00:08 bởi THƯƠNG GIANG >
nguyenngoat 22.11.2009 08:56:17 (permalink)
0

Trích đoạn: C Pham

XIN LỖI TÌNH YÊU EM!

Anh là kẻ đa  tình lai vãng
Nói yêu em qua bóng dáng những vần thơ
Lời cho em trong ngọc những đợi chờ
Rồi đi mãi không mơ người tri kỉ
Vẫn làm thơ trong những lời mộng mị
Đẻ ươm sầu giọt lệ đẫm chờ mong
Xin thứ tha cho một nỗi lòng
Anh quỳ xuống !dưới chân người tạ tội
Xin đón nhận những vần thơ sám hối
Trong một lần xin lỗi đến ngàn sau!

nguyenngoat

Chỉ tại em
 
Đã biết rằng anh…khách đa tình
Mượn vần thơ viết để làm tin
Mà em mơ tưởng sầu mộng mị
Cho buồn len lói chỉ tim mình
 
C Pham


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 123 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1840 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9