Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 122 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1826 bài trong đề mục
amour et musique 24.11.2009 11:29:29 (permalink)
0
RU KHOẢNG LẶNG IM
 
Ru em trong khoảng lặng im
Để nghe cung điệu trái tim dạt dào
Người tôi yêu tận phương nào
Lời thơ tha thiết mà sao nghìn trùng...
Góp vào nỗi nhớ mông lung
Những lời mộng tưởng tương phùng vợi xa...

Ru lại lời tình

Ai vừa ngân vội câu ca
Cho em gửi tạm đôi ba câu chờ
 
Người yêu ơi!..tận bến bờ
Anh còn trong mộng giả vờ yêu đương
 
Thì đây một chút dư hương
Ru cho anh trọn con đường trăng hoa
 
Giữ lại giấc ngủ hiền hòa
Đêm nằm ôm ánh trăng ngà họa thơ....
 
Mai về ngang lối bơ vơ
Biết được mình đã từng giờ...buồn trông
 
Tình, Đời ai khéo bẫy chông
Cho câu ru hát qua sông lọt đò
 
Lỡ rồi, ru lại câu hò
Tình xưa nghĩa cũ...tập tò...câu yêu.
 
Yêu anh nhiều biết bao nhiêu !
 
Le Tran
 
 



THƯƠNG GIANG 24.11.2009 22:37:28 (permalink)
0
HOA TUYẾT VÀ EM! 

Em trinh bạch như những bông hoa tuyết
Để cho anh điểm xuyết những vần thơ
Nơi xứ người có trắng cả giấc mơ
Có nghe tiếng đêm chờ trong giấc điệp?
                                              
Em đã nghe...lời anh gọi tha thiết
Em đã thấy những trang viết cho em
Em đã nhận tình cảm từ trái tim
Anh trao gửi với nỗi niềm nhung nhớ...






 
 













_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang


 
NganGiang 24.11.2009 22:47:17 (permalink)
0
Nhớ những chiều xưa mình bên nhau
về qua phố nghe gió đùa xao xác
giọt nắng lung linh mắt em trong vắt
nắng ửng nụ cười trên má em thơ ngây...
mùa sớm qua trên những tàn cây
thu bối rối theo lá đi vội vã
Tình thoáng qua như gió ngàn muôn ngả
trong chiều tàn nhuộm úa cả hoàng hôn..
xa em rồi anh mới hiểu thu hơn
cách trở xa xôi tình vẫn xanh vời vợi
thiên tình này ngàn năm anh vẫn đợi
thu sẽ về trong nỗi nhớ khôn nguôi...
vẫn cháy trong anh cho đến cuối cuộc đời
nồng nàn mãi một tình em thu ấy...
THƯƠNG GIANG 25.11.2009 00:18:55 (permalink)
0
TẶNG EM BÀI THƠ THỨ 500

Tặng em bài thơ thứ 500
Có cả những bông hồng nhỏ máu
Có cả trái tim mà em chưa nhìn thấu
Có cả bông hoa tuyết xứ người
Dòng sông thương vẫn chảy mãi bên trời
Em vẫn ở bên đời và trong thơ anh mãi mãi!


Cám ơn anh những gì còn đọng lại-
Trong lòng anh là  kỷ niệm -thơ em...
Có những bông tuyết trắng xốp mềm
Có dòng sông sông êm đềm vẫn chảy
Có cả những nỗi niềm bỏng cháy...
Nỗi buồn tha hương...vẫn còn đấy thơ em..




_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
Dang Xuan Linh 25.11.2009 02:32:23 (permalink)
0
Thương người đất khách chờ mong
Một đi hai lại Tây Đông kiếm người
Mùa thu cành nhánh buồn khơi
Trăng xưa còn đó tia dời mây che
 
DXL
ThanhThanhKhiet 25.11.2009 08:39:29 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nguyenngoat

NHẬT nguyệt đôi vầng chẳng gặp nhau
KÍ thác trong thơ những thảm sầu
TÌNH như giấc mộng chìm dĩ vãng 
YÊU thương vẫn giữ đến ngàn sau

                           (nguyenngoat)


Đôi bạn
 
Mình là tri kỷ sẻ niềm đau
Xướng hoạ vần gieo nhẹ nỗi  sầu
Sớm tối chờ nhau trên mạng ảo
Lời thơ đẹp mãi đến mai sau
 
T.T.K.23.11.2009
                         Ý HỢP
 

Nhịp cầu tương ngộ những vần thơ
          "Nhật ký tình yêu" chẳng phai mờ
           "Giọt nắng mùa thu " còn sáng mãi
           Đôi  mình thôi hết nỗi bơ vơ.
                                            (nguyenngoat)



Còn mãi
 
Cùng nhau trao gửi những vần thơ
Năm tháng thoi đưa chẳng xoá mờ
Ý ngọc lời vàng còn đẹp mãi
Cho lòng ước vọng chút vu vơ
 
T.T.K.25.11.2009 
 
nguyenngoat 25.11.2009 09:00:35 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

TẶNG EM BÀI THƠ THỨ 500

Tặng em bài thơ thứ 500
Có cả những bông hồng nhỏ máu
Có cả trái tim mà em chưa nhìn thấu
Có cả bông hoa tuyết xứ người
Dòng sông thương vẫn chảy mãi bên trời
Em vẫn ở bên đời và trong thơ anh mãi mãi!


Cám ơn anh những gì còn đọng lại-
Trong lòng anh là  kỷ niệm -thơ em...
Có những bông tuyết trắng xốp mềm
Có dòng sông sông êm đềm vẫn chảy
Có cả những nỗi niềm bỏng cháy...
Nỗi buồn tha hương...vẫn còn đấy thơ em..




_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang


Những lời thơ tha thiết êm đềm
Pha nỗi nhớ thương,hẹn hò ,hờn dỗi
Qua mạng ảo vẫn đợi nhau sớm tối
Vì ta hiểu nhau là có thật trên đời
Nhịp cầu tri âm được bắt bằng lời
Giữa đôi mình có chung nguồn cảm xúc?
                                           (ngng)
THƯƠNG GIANG 26.11.2009 03:29:29 (permalink)
0

LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC

Làm sao quên được em ơi
Khi hoa đã gợi một thời yêu xưa
Em đi trời có đổ mưa
Anh che giọt nhớ cho vừa lòng nhau!


Em đi tuyết trắng một mầu
Anh che giọt nhớ...còn đâu lạnh lùng...
Hoa không quên-gợi nhớ nhung
Dẫu mình xa vẫn cùng chung nỗi niềm...

Nguyên Ngoạt-Thương Giang


_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 04:22:41 bởi THƯƠNG GIANG >
C Pham 26.11.2009 14:34:22 (permalink)
0
Trước hết anh xin được cảm ơn em với nhứng lời thơ làm xốn xang trái tim người đọc và một nhạc phẩm trữ tình với giai điệu thật thắm thiết và sau đây là những tứ thơ dành cho em mà anh viết ra bằng tất cả những suy tư và sám hối !Một lần nữa em hãy tha thứ cho anh!

LỜI SÁM HỐI CUỐI CÙNG !

Anh là một kẻ tội đồ
Đã phụ tình em bằng trái tim lãng mạn
Nỗi đau khổ chất chồng theo ngày tháng
Anh chẳng bao giờ xứng đáng với tình em
Tình đã phôi pha nối lại cũng buồn thêm
Em đã rõ đừng bận lòng thêm nữa
Anh tôn trọng trái tim em nhưng phũ phàng thất hứa
Thôi xin đành nuốt lệ ứa vào tim
Lần cuối cùng anh xin được chúc em
Quên tình anh để sống đời thanh thản
Câu thơ cũ cũng chỉ là bóng dáng
Một tình yêu trong Thư Quán ngậm ngùi!

nguyenngoat



Tiếng chuông buồn
 
Lời sám hối của anh
Như chuông buồn tiễn em  miền vô tận
Kỷ niệm xưa  lãng phai bao nhiêu bận
Vẫn không trôi đuợc vết dấu tình sầu
Môi hôn này còn nhớ mãi ngày sau
Vòng tay ấy ôi một trời kỷ niệm
Có khi nao dĩ vãng lạc đến tìm
Anh chợt nhớ đến một người con gái?
Đã cùng anh có một thời dấu áí
Chuông ngoài kia lại buông tiếng tiễn đưa
Thư quán buồn thơ vẫn  thoáng tình xưa
Như nhắc nhở chuyện tình mình không vẹn!
 
C Pham
 
C Pham phải nói lời cám ơn đến anh Nguyenngoat mới đúng!   Cám ơn anh đã bỏ thời gian vào xem thơ lại còn hoạ thêm những dòng rất lãng mạn, làm ấm lòng kẻ yêu thơ..... Chúc anh  và hồn thơ của anh luôn là niềm động viên và cảm hứng cho các thi sĩ của Thư quán...
THƯƠNG GIANG 27.11.2009 08:04:18 (permalink)
0
HOA TUYẾT VÀ EM! 

Em trinh bạch như những bông hoa tuyết
Để cho anh điểm xuyết những vần thơ
Nơi xứ người có trắng cả giấc mơ
Có nghe tiếng đêm chờ trong giấc điệp?
                                              
Em đã nghe...lời anh gọi tha thiết
Em đã thấy những trang viết cho em
Em đã nhận tình cảm từ trái tim
Anh trao gửi với nỗi niềm nhung nhớ...


 
 


Em vẫn về trong từng hơi thở
Nồng nàn hương xưa gợi nhớ chuyện ân tình
Dù không gian ngăn cách đôi mình
Hoa tuyết trắng là dáng hình người em gái
Chiếc yếm đỏ của em trao thắm mãi
Trong lời thơ của tình ái diệu kì

Ân tình anh em mãi khắc ghi
Lời thơ gửi -lời thầm thì anh nói
Dẫu xa xôi-anh vẫn luôn chờ đợi
Dòng sông Thương "dải yếm "đã bắc cầu...
Câu thề hẹn  bội xóa chẳng dễ đâu
Hoa tuyết  gửi cho nhau ...lưu giữ mãi...

Nguyên Ngoạt-Thương Giang





_________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2009 22:03:57 bởi THƯƠNG GIANG >
nguyenngoat 28.11.2009 00:39:07 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


HOA TUYẾT VÀ EM! 

Em trinh bạch như những bông hoa tuyết
Để cho anh điểm xuyết những vần thơ
Nơi xứ người có trắng cả giấc mơ
Có nghe tiếng đêm chờ trong giấc điệp?
                                              
Em đã nghe...lời anh gọi tha thiết
Em đã thấy những trang viết cho em
Em đã nhận tình cảm từ trái tim
Anh trao gửi với nỗi niềm nhung nhớ...


 
 


Em vẫn về trong từng hơi thở
Nồng nàn hương xưa gợi nhớ chuyện ân tình
Dù không gian ngăn cách đôi mình
Hoa tuyết trắng là dáng hình người em gái
Chiếc yếm đỏ của em trao thắm mãi
Trong lời thơ của tình ái diệu kì

Ân tình anh em mãi khắc ghi
Lời thơ gửi -lời thầm thì anh nói
Dẫu xa xôi-anh vẫn luôn chờ đợi
Dòng sông Thương "dải yếm "đã bắc cầu...
Câu thề hẹn  bội xóa chẳng dễ đâu
Hoa tuyết  gửi cho nhau ...lưu giữ mãi...

Nguyên Ngoạt-Thương Giang





_________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang



Anh đứng bên sông chờ đợi mãi
          Bóng hình người em gái ngày nao
          Để niềm nhung nhớ dâng trào
          Người xa vời vợi khi nào hồi hương
          Đời còn xuôi chảy dòng Thương
          Tâm ca còn khóc đoạn trường phân ly
          
thanh son 28.11.2009 21:50:17 (permalink)
0
Nhớ cô em gái nhỏ xinh
Về cùng ánh ngọc lung linh
Giọt lệ rưng rưng ai khóc
Nắng buồn nhưng vẫn làm thinh
 
Mùa sầu em chỉ một mình
Thu kia man mác đưa tình cùng ai
Ta vẫn là kẻ vãn lai
Dẫu cho ngày tháng rộng dài bên em./.
TS
THƯƠNG GIANG 29.11.2009 02:28:30 (permalink)
0
TẶNG EM BÀI THƠ THỨ 500

Tặng em bài thơ thứ 500
Có cả những bông hồng nhỏ máu
Có cả trái tim mà em chưa nhìn thấu
Có cả bông hoa tuyết xứ người
Dòng sông Thương vẫn chảy mãi bên trời
Em vẫn ở bên đời và trong thơ anh mãi mãi!


Cám ơn anh những gì còn đọng lại-
Trong lòng anh là  kỷ niệm -thơ em...
Có những bông tuyết trắng xốp mềm
Có dòng sông sông êm đềm vẫn chảy
Có cả những nỗi niềm bỏng cháy...
Nỗi buồn tha hương...vẫn còn đấy thơ em..





Những lời thơ tha thiết êm đềm
Pha nỗi nhớ thương,hẹn hò ,hờn dỗi
Qua mạng ảo vẫn đợi nhau sớm tối
Vì ta hiểu nhau là có thật trên đời
Nhịp cầu tri âm được bắt bằng lời
Giữa đôi mình có chung nguồn cảm xúc?

Đọc thơ anh đêm khuya em thao thức
Lòng  bối rối bao cảm xúc đan xen...
Một cảm giác  chẳng thể gọi thành tên...
Vừa bâng khuâng  vừa thân quen khó tả...
Em giật mình...bởi trái tim cằn sỏi đá,
Giờ đã rung khi em đọc thơ anh...

Nguyên Ngoạt-Thương Giang


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2009 02:31:58 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 29.11.2009 04:12:15 (permalink)
0
         Trống vắng...

          Anh đứng bên sông chờ đợi mãi

          Bóng hình người em gái ngày nao
          Để niềm nhung nhớ dâng trào
          Người xa vời vợi khi nào hồi hương
          Đời còn xuôi chảy dòng Thương
          Tâm ca còn khóc đoạn trường phân ly


          Buồn thay kẻ ở người đi
          Sầu dâng chất ngất ,ai bi nỗi lòng
          Xa xôi cách trở ngàn trùng
          Chưa lần gặp  đã nhớ mong thế này...
          Rưng rưng mắt lệ ngấn đầy
         Hoài hương viễn vọng hao gầy mảnh trăng...


 

                 Nguyên Ngoạt- Thương Giang

THƯƠNG GIANG 29.11.2009 06:42:48 (permalink)
0
Trống vắng...

          Anh đứng bên sông chờ đợi mãi

          Bóng hình người em gái ngày nao
          Để niềm nhung nhớ dâng trào
          Người xa vời vợi khi nào hồi hương
          Đời còn xuôi chảy dòng Thương
          Tâm ca còn khóc đoạn trường phân ly

          Buồn thay kẻ ở người đi
          Sầu dâng chất ngất ,ai bi nỗi lòng
          Xa xôi cách trở ngàn trùng
          Chưa lần gặp  đã nhớ mong thế này...
          Rưng rưng mắt lệ ngấn đầy
          Hoài hương viễn vọng hao gầy mảnh trăng...

     Khúc ru dịu dàng...

          Nhưng còn nỗi nhớ triền miên
          Anh xin ru giấc tự miền xa xăm
          Ngủ đi em !ánh trăng rằm
         Vẫn luôn viên mãn trong tâm tình này
         Đừng buồn nhan sắc tàn phai
         Để phương xa ấy mộng dài nhớ nhung!

         Đêm khuya anh vẫn  thức cùng
        Để ru em ngủ..lạnh lùng còn đâu...
        Dẫu xa cách chẳng gặp nhau...
        Lời ru dỗ giấc ngủ sâu...nhẹ nhàng...
        Em say trong giấc mộng vàng
      Có anh ngồi hát  dịu dàng...ru em...

      

               Nguyên Ngoạt- Thương Giang

___________
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 122 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1826 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9