Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 123 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1840 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 28.08.2009 08:51:46 (permalink)
0
quote: Trích trao anh cả bốn mùa

......Xa nhau nào phải mình ai lỗi
Rượu đắng môi sầu khúc biệt ly
Sao còn để lại nơi đáy cốc ?
Một chút ân tình...hãy cạn đi !

T.T.K.26.8.2009

_____________________________
 
SẼ  UỐNG
Em ơi anh sẽ uống đây
Uống cho cạn hết ly này rồi thôi
Để mai còn giữ trên môi
Hương ân ái đó giao bôi thuở nào
Tình mình giờ đã bay cao
Đắng cay cũng hoá ngọt ngào nghe em!
 
nguyenngoat
 

Từ nay hai đứa chia xa
Ngọt ngào cay đắng theo ta cũng đành
Bờ xa ảo vọng mong manh
Đôi lòng cùng xót - trời xanh đâu chiều
 
T.T.K.28.8.2009
 
#16
    ThanhThanhKhiet 29.08.2009 06:41:49 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: nguyenngoat

    Xa nhau ngày tháng lê thê
    Thương người em nhỏ nẻo quê đợi chờ
    Anh đi biền biệt phương trời
    Còn chăng nhung nhớ trong lời nước non
    Ngày về tìm dấu môi son
    Em ghen là biết em còn yêu anh.



    Anh ơi em chỉ hờn thôi
    Anh đi biền biệt dấu môi vẫn còn
    Lòng em luôn thắm màu son
    Bến Tương đứng đợi mỏi mòn trông anh
     
    T.T.K.29.8.2009
     
    #17
      nguyenngoat 29.08.2009 06:49:08 (permalink)
      0
      GIỮA HAI BỜ ẢO VỌNG
       
      Ta chờ nhau giữa hai bờ ảo vọng
      Sông thu buồn con sóng cũng buồn theo
      Bến sông xưa thuyền nhớ chẳng đậu neo
      Lá thu chết bay vèo theo dòng nước
      Bao kỉ niệm của mùa thu năm trước
      Chỉ còn đây những giọt nắng mong manh
      Ta nâng niu bằng cả tấm lòng thành
      Để nhung nhớ dỗ dành trang thơ cũ.
       
      #18
        nguyenngoat 02.09.2009 18:56:45 (permalink)
        0
        NGƯỜI XƯA
         
        Người đã bỏ ta đi từ thu ấy
        Buồn dâng lên tận đỉnh nỗi cô đơn
        Sông thu theo bóng nguyệt hờn
        Trời thu lá úa nhiều hơn mọi lần
        Người xưa
                         lơ đễnh gót chân
        Tình xưa
                         đã chết trong vần thơ đau
        Thu hôm nay
                           thu ngàn sau
        Chỉ còn giọt nắng nhiệm màu thời gian.
        #19
          kimrbl 02.09.2009 21:29:54 (permalink)
          0
           
          Trích đoạn: nguyenngoat

          CHO TÔI MỘT ÍT

          Người dành lại để cho tôi một ít
          Nỗi buồn kia đừng bán hết ai ơi
          Thi nhân một kiếp trong đời
          Gánh buồn đem bán ai thời biết cho?


          Thi nhân không có nỗi buồn
          Đúng là sẽ gác bút luôn bạn à
          Nhưng buồn chất đống đầy nhà
          Vẫn mong ai đó người ta nhận giùm...
           
          Cám ơn bạn nguyenngoat đã ghé thăm
           
          kimrbl

          #20
            thaianh49 03.09.2009 05:28:36 (permalink)
            0
            KHÔNG THỂ

            Anh muốn mài một lưỡi dao hận lệ
            Vằm nát trái tim kẻ bạc tình
            Anh muốn xin một bầu trời sóng bể
            Chôn vùi thuyền mộng chốn điêu linh
            Nhưng em ơi! anh không thể...
            Dù em phản bội anh
            Đem trái tim mình dâng cho kẻ khác
            Đạp lòng anh để bước lên nấc thang vàng bạc
            Yên vui trong gác tía lầu son
            Để cho anh phải sống mỏi mòn
            Với đau khổ buồn lo tuyệt vọng...
            Em ơi!Dù máu tim anh sôi nóng
            Cũng không thể nào giết em
            Giết em là anh tự giết anh
            Giết kỉ niệm yên lành bên bờ sông dĩ vãng
            Giết nụ hôn nồng nàn trên trán
            Giết nụ cười xán lạn buổi vừa yêu
            Giết tương tư những hò hẹn sớm chiều
            Giết niềm tin với sầu đau tuyệt vọng
            Em ơi! Dù máu tim anh sôi nóng
            Anh không thể nào giết em
            Vì biển sẽ dịu êm qua cơn bão tố
            Nhưng con sóng kia vẫn vỗ
            Như tình yêu đau khổ của đời anh
            Như kỉ niệm vẫn tươi xanh
            Trong lòng anh vô tận
            Em ơi!
            Dù lưỡi dao trong tay sáng ngời sắc hận
            Anh không thể nào giết em.
            Thơ Nguyêngoat


             
             
            HẬN MỘT LỖI LẦM
             
            Khi em biết rằng anh không thể
            Giết chết em khi em đã bội tình
            Em thấy hận mình và càng yêu anh
            Nhưng muộn rồi-Em đã vội rời trái tim cần trân trọng...
             
            Anh ơi !
            Hãy tha thứ cho em
            Như những gì anh đã nói
            Anh đại lượng vô cùng khi con tim đau nhói
            Khi cơn giận điên cuồng cực độ
            Anh vẫn không nỡ giết chết tình mình
            Chỉ vì anh yêu em...phải không anh?
             
            Em dại khờ nên đã xa anh
            Tìm nguồn vui nơi lầu son gác tía
            Tìm hạnh phúc mong manh với đồng tiền vô nghĩa
            Tiền thật nhiều...tình không mua được anh ơi !
             
            Xin cho em yêu anh mãi cuối đời
            Trong thầm lặng chỉ một mình em biết
            Anh đã giữ cho tình ta tuyệt đẹp
            Nơi vĩnh hằng em sẽ mãi yêu anh...
            02/9/09
            Thái Anh
             
            hihi,Thái Anh hứa với Nguyêngoat họa bài thơ mà bận quá mãi đến hôm nay mới thực hiện được...cũng xúc động không kém mình là người trong cuộc,chúc Nguyêngoat thật vui,có nhiều thơ hay
            Thái Anh

            #21
              ms.witch 03.09.2009 17:40:18 (permalink)
              0
              YÊU...?

              Yêu là khóc với sầu đau
              Là đi bắc một nhịp cầu con tim
              Là thương...là nhớ...là tìm...
              Bỏ công theo một bóng chim cuối trời
              Tình yêu một chén rượu đời
              Men nồng hạnh phúc ,men khơi tủi hờn.
               
              Tình

              Trong khắp nhân gian đẹp chữ tình
              Đôi lúc chạng vạng lúc bình minh
              Cảm nhận được trong từng khoảnh khắc
              Thì có thế nao cũng tại mình. 
               
              Love

              Chúc nguyenngoat vui ! Bi chừ mà bắt Lớp mần thơ chẳng khác gì bảo Lớp đi gặp Lão Diêm á. thong củm nhá. Lớp ko đựoc type nhìu đâu (bác sĩ bảu thía )
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 17:41:21 bởi minhthanh_love >
              #22
                Dang Xuan Linh 07.09.2009 22:13:08 (permalink)
                0
                Em đi có kẻ mồ côi
                Tìm ngôn từ để chia đôi nỗi buồn
                Tôi về cùng ánh trăng suông
                Đêm thu lẻ bóng mưa tuôn vào hồn.
                 
                Nguyenngoat
                 
                 
                Giã từ bóng tối đơn côi
                Xây tòa phú tứ để thôi dạ buồn
                Mơ say giấc điệp mộng suông
                Một mình ngắm nguyệt gió tuôn lạnh hờn
                 
                Đặng Xuân Linh
                #23
                  nguyenngoat 07.09.2009 22:18:47 (permalink)
                  0
                  MƯA THU
                   
                  Mưa chợt đến giữa chiều thu ngập nắng
                  Để người về thêm nặng dấu chân xưa
                  Ngày em đi trời cũng đổ mưa
                  Sân ga tàu đến tiễn đưa một người
                  Đôi môi héo hắt nụ cười
                  Tiếng còi xé nát tim người đi xa.
                   
                   
                   
                  #24
                    thaianh49 08.09.2009 13:49:48 (permalink)
                    0
                    KHÔNG THỂ

                    Anh muốn mài một lưỡi dao hận lệ
                    Vằm nát trái tim kẻ bạc tình
                    Anh muốn xin một bầu trời sóng bể
                    Chôn vùi thuyền mộng chốn điêu linh
                    Nhưng em ơi! anh không thể...
                    Dù em phản bội anh
                    Đem trái tim mình dâng cho kẻ khác
                    Đạp lòng anh để bước lên nấc thang vàng bạc
                    Yên vui trong gác tía lầu son
                    Để cho anh phải sống mỏi mòn
                    Với đau khổ buồn lo tuyệt vọng...
                    Em ơi!Dù máu tim anh sôi nóng
                    Cũng không thể nào giết em
                    Giết em là anh tự giết anh
                    Giết kỉ niệm yên lành bên bờ sông dĩ vãng
                    Giết nụ hôn nồng nàn trên trán
                    Giết nụ cười xán lạn buổi vừa yêu
                    Giết tương tư những hò hẹn sớm chiều
                    Giết niềm tin với sầu đau tuyệt vọng
                    Em ơi! Dù máu tim anh sôi nóng
                    Anh không thể nào giết em
                    Vì biển sẽ dịu êm qua cơn bão tố
                    Nhưng con sóng kia vẫn vỗ
                    Như tình yêu đau khổ của đời anh
                    Như kỉ niệm vẫn tươi xanh
                    Trong lòng anh vô tận
                    Em ơi!
                    Dù lưỡi dao trong tay sáng ngời sắc hận
                    Anh không thể nào giết em.
                    Thơ Nguyêngoat


                     
                     
                    HẬN MỘT LỖI LẦM
                     
                    Khi em biết rằng anh không thể
                    Giết chết em khi em đã bội tình
                    Em thấy hận mình và càng yêu anh
                    Nhưng muộn rồi-Em đã vội rời trái tim cần trân trọng...
                     
                    Anh ơi !
                    Hãy tha thứ cho em
                    Như những gì anh đã nói
                    Anh đại lượng vô cùng khi con tim đau nhói
                    Khi cơn giận điên cuồng cực độ
                    Anh vẫn không nỡ giết chết tình mình
                    Chỉ vì anh yêu em...phải không anh?
                     
                    Em dại khờ nên đã xa anh
                    Tìm nguồn vui nơi lầu son gác tía
                    Tìm hạnh phúc mong manh với đồng tiền vô nghĩa
                    Tiền thật nhiều...tình không mua được anh ơi !
                     
                    Xin cho em yêu anh mãi cuối đời
                    Trong thầm lặng chỉ một mình em biết
                    Anh đã giữ cho tình ta tuyệt đẹp
                    Nơi vĩnh hằng em sẽ mãi yêu anh...
                    02/9/09
                    Thái Anh 
                     

                     
                    "Anh muốn mài một lưỡi dao hận lệ
                    Vằm nát trái tim kẻ bạc tình "

                     
                    Ôi, lòng thù hận sao mà đáng sợ thế!
                    Em gái gửi đến tác giả bài này, nhờ chị Thái Anh gửi cho người đó đọc và ngẫm nghen.

                     
                    Sống không giận không hờn không oán trách
                    Sống mỉm cười với thử thách chông gai
                    Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
                    Sống an hòa với những người chung sống
                    Sống là động nhưng lòng không bất động
                    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
                    Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường
                    "Tâm bất biến" giữa dòng đời "vạn biến"

                     
                    Mến chúc chị an lạc nhé!
                    Lọ Lem Đất Võ's Blog

                    #25
                      Quỳnh Muội 09.09.2009 20:21:38 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: nguyenngoat



                      BỞI VÌ

                      Tình yêu của tuổi đôi mươi
                      Em đem trao hết cho người tình xa
                      Còn tôi với bóng trăng tà
                      Tiếng mưa hay giọt lệ oà vào tim














                      VẪN CÒN
                       


                       
                      Tình yêu ngày ấy vẫn còn
                      Em nguyền ghi khắc tim son đợi chờ
                      Mưa thu từng giọt rơi rơi
                      Thấm vào buốt lạnh những lời yêu xưa
                      Anh giờ xa mấy cho vừa
                      Em còn đợi nữa mấy mùa nhớ thương
                       
                       

                      09-09-09

                      Nhật Quỳnh




                      #26
                        Quỳnh Muội 09.09.2009 20:22:47 (permalink)
                        0





                        ẢNH  vnthidan.net SƯU TẦM


















                        ---------------- * * * -------------------


                        QUỲNH MUỘI SƯU TẦM



                        Uganda – 1980




                        1 bức ảnh về nạn đói ở Châu Phi, Uganda năm 1980. Bức ảnh miêu tả đôi bàn tay teo tóp vì đói của một đứa bé đang hấp hối trong lòng bàn tay của một nhân viên cứu trợ Liên Hiệp Quốc. Sự giúp đỡ tuy muộn màng nhưng đã nhen nhóm trong ta sựhy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai





                        Kền kền chờ đợi – 1993







                        Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 này được chụp khi xảy ra nạn đói khủng khiếp ở Xuđăng, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc, cách đó khoảng 1m. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt. Bức ảnh đã làm cho cả thế giới bàng hoàng. Không ai biết điều gì xảy ra với em bé,kể cả nhà nhiếp ảnh Kevin Carter, người đã rời ngay khỏi hiện trường sau khichụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát.





                        Chết đói là một điều khủng khiếp nhất, đợi hết hơi mới được chết.
                        Cái chết với họ có lẻ không đáng sợ bằng con đường đi đến cái chết.

                        #27
                          nguyenngoat 10.09.2009 07:19:01 (permalink)
                          0
                          SUY TƯ     
                                               (Nhân xem những tấm ảnh)
                           
                          Nhân loại vẫn còn nhiều đau khổ
                          Những tấm ảnh kia có đánh thức lương tri?
                          Bạn và tôi chúng ta phải làm gì
                          Để những cảnh đời kia không còn nữa?
                          #28
                            Cúc Hương 14.09.2009 20:50:09 (permalink)
                            0
                            Cảm nhận về AVATAR của CÚC HƯƠNG

                            Trái  tim băng bó chưa lành
                            Xin em đừng khóc dỗ dành thời gian
                            Vết thương thành sẹo bẽ bàng
                            Niềm đau dĩ vãng chưa tàn trong nhau.
                            nguyenngoat 
                             
                             
                            HÌNH TRÁI TIM
                             
                            Trái tim băng bó đang lành
                            Xin được ai đó dỗ dành yêu thương
                            Nhưng sao khổ nỗi đoạn trường
                            Niềm đau chưa dứt lại vương … thơ tình
                            Từ nay thôi hãy … nín thinh
                            Để sau … hóa kiếp thành hình … trái tim !

                            #29
                              nguyenngoat 14.09.2009 21:31:28 (permalink)
                              0
                              LỜI RU CHO TRÁI TIM ĐAU
                               
                              Trái tim mau hết thương đau
                              Để anh ru giấc nhiệm màu tình xưa
                              Biết rằng thu vẫn còn mưa
                              Đường xưa một bóng ai đưa em về
                              Trái tim đã hết tái tê
                              Điệu buồn lục bát đê mê vào hồn.
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 123 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1840 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9