Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 123 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1841 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 22.12.2009 18:12:53 (permalink)
0

Nguyên Ngoạt - Thương Giang

Tìm em...
Anh tìm em trong mơ
Anh tìm em trong thơ
Anh tìm em qua bến bờ của dòngTHƯƠNG huyền thoại
Những cảm xúc về em vẫn chảy
Thành những vần thơ tha thiết biết đợi trông
Trời bây giờ chưa hết mùa đông
Chắc KIEV vẫn còn trong tuyết lạnh
Ở nơi đây với cảnh đời cô quạnh
Nỗi vui buồn  ấp ủ những vần thơ
Nhớ cho nhau tròn những giấc mơ
Dù biết đấy đôi khi là ảo mộng
Nhưng em ơi đó là lẽ sống
Cho tình yêu bất diệt với tháng năm!



Giữa cuộc đời biến động thăng trầm
Anh vẫn nuôi tình yêu hy vọng
Tìm thấy em :-lẽ sống ,nguồn thơ...
Rồi gặp  em ...không phải trong mơ.
Em hiện hữu giữa  đời thực đấy...
Dòng sông Thương hiền hòa vẫn chảy
Trong thơ anh có thấy hình em...?
Nơi xa em thao thức mỗi đêm...
Nhìn tuyết trắng lòng thêm lạnh giá...
Đọc thơ anh nỗi buồn khây khỏa
Bao nỗi niềm  rất lạ  cứ dâng...
Mơ hồ gieo cảm xúc bâng khuâng
Khó gọi tên...hình như là thương nhớ...
Anh có biết...bến anh dừng chân đỗ
Dòng  Thương xa xứ sở...Gọi anh!


_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
nguyenngoat 22.12.2009 18:55:59 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Nguyên Ngoạt - Thương Giang

Tìm em...
Anh tìm em trong mơ
Anh tìm em trong thơ
Anh tìm em qua bến bờ của dòngTHƯƠNG huyền thoại
Những cảm xúc về em vẫn chảy
Thành những vần thơ tha thiết biết đợi trông
Trời bây giờ chưa hết mùa đông
Chắc KIEV vẫn còn trong tuyết lạnh
Ở nơi đây với cảnh đời cô quạnh
Nỗi vui buồn  ấp ủ những vần thơ
Nhớ cho nhau tròn những giấc mơ
Dù biết đấy đôi khi là ảo mộng
Nhưng em ơi đó là lẽ sống
Cho tình yêu bất diệt với tháng năm!



Giữa cuộc đời biến động thăng trầm
Anh vẫn nuôi tình yêu hy vọng
Tìm thấy em :-lẽ sống ,nguồn thơ...
Rồi gặp  em ...không phải trong mơ.
Em hiện hữu giữa  đời thực đấy...
Dòng sông Thương hiền hòa vẫn chảy
Trong thơ anh có thấy hình em...?
Nơi xa em thao thức mỗi đêm...
Nhìn tuyết trắng lòng thêm lạnh giá...
Đọc thơ anh nỗi buồn khây khỏa
Bao nỗi niềm  rất lạ  cứ dâng...
Mơ hồ gieo cảm xúc bâng khuâng
Khó gọi tên...hình như là thương nhớ...
Anh có biết...bến anh dừng chân đỗ
Dòng  Thương xa xứ sở...Gọi anh!


_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang


 
Anh hiểu em qua lời nói chân thành
Nâng giai điệu cho thơ anh dào dạt
Dòng-sông-em mãi cất lên tiếng hát
Để tình mình ngào ngạt những hương yêu
Trời Khánh Hoà nhớ KIEV biết bao nhiêu
Mà tím cả  sương chiều trong mộng ước
Dù xa cách em chưa về được
Anh vẫn chờ người trên bến nước dòng THƯƠNG
 
 
(nguyenngoat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amour et musique 22.12.2009 19:44:59 (permalink)
0
RU MỘT THỜI HOÀI VỌNG
 
Cho anh ru nhịp thời gian
Dỗ em trong giấc mơ màng đêm xuân
Đời cho nhau những bâng khuâng
Héo hon mấy độ cố nhân đâu tường
Người đi góp gió ngàn phương
Ta về giữa chốn tình trường buồn tênh
Hận ta nhưng lại không quên
Tiếng ru dĩ vãng đã lên cung sầu
Ngủ đi em !giấc thật sâu
Anh làm chiếc gối tựa đầu trong mơ!
(nguyenngoat)
 
 

 
Ru Anh , Giấc Ngủ Muộn Màng.
 
Đông này ru khúc cầu cơ
Chờ Đêm buông xuống, đợi chờ yêu thuơng
 
Tên anh em gọi vấng vương
Như xưa còn bé cửu chương nhẩm hoài.
 
Anh bên Đông, em xứ Đoài
Ru cho giấc ngủ ngã nhoài sông mơ
 
Gửi tình vào những dòng thơ
Thuyền trăm năm ghé bến chờ ,điệu ru.
 
Người say giấc mộng mùa Thu
Em ngồi hát mãi... cho dù cách xa.
 
Mai anh về với người ta
Nhớ em , gót ngọc kiêu sa dịu dàng.

Này đây...ý ngọc lời vàng
Bài thơ viết mãi ngập tràn tin yêu.
 
Le Tran
 
Merci anh NN, Chúc giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc !
 
THƯƠNG GIANG 22.12.2009 19:45:37 (permalink)
0

Nguyên Ngoạt - Thương Giang

Tìm em...
Anh tìm em trong mơ
Anh tìm em trong thơ
Anh tìm em qua bến bờ của dòngTHƯƠNG huyền thoại
Những cảm xúc về em vẫn chảy
Thành những vần thơ tha thiết biết đợi trông
Trời bây giờ chưa hết mùa đông
Chắc KIEV vẫn còn trong tuyết lạnh
Ở nơi đây với cảnh đời cô quạnh
Nỗi vui buồn  ấp ủ những vần thơ
Nhớ cho nhau tròn những giấc mơ
Dù biết đấy đôi khi là ảo mộng
Nhưng em ơi đó là lẽ sống
Cho tình yêu bất diệt với tháng năm!



Giữa cuộc đời biến động thăng trầm
Anh vẫn nuôi tình yêu hy vọng
Tìm thấy em :-lẽ sống ,nguồn thơ...
Rồi gặp  em ...không phải trong mơ.
Em hiện hữu giữa  đời thực đấy...
Dòng sông Thương hiền hòa vẫn chảy
Trong thơ anh có thấy hình em...?
Nơi xa em thao thức mỗi đêm...
Nhìn tuyết trắng lòng thêm lạnh giá...
Đọc thơ anh nỗi buồn khây khỏa
Bao nỗi niềm  rất lạ  cứ dâng...
Mơ hồ gieo cảm xúc bâng khuâng
Khó gọi tên...hình như là thương nhớ...
Anh có biết...bến anh dừng chân đỗ
Dòng  Thương xa xứ sở...Gọi anh!

     
Lệ tuyết buồn trong đêm lạnh long lanh
Anh trân trọng đem dệt thành mộng đẹp
Đất Khánh Hoà nhớ thương trời KIEV
Để tình mình mãi đẹp phải không em
Anh yêu em trong kỉ niệm êm đềm
Nâng cung nhớ trong đêm buồn vọng lại
Dù xa cách nhưng tình ta thắm mãi
Mặc đông còn tuyết lạnh kín không gian
Khắc mãi trong tim một dòng chảy THƯƠNG GIANG
Em trong cả thiên đàng ngày xưa ấy!



<
Và bây giờ hay mai  sau cũng vậy.
Em nâng niu tình cảm anh trao
Mãi dưỡng nuôi dòng thơ ngọt ngào
Dành cho anh dẫu mình xa cách
Thời gian cũng sẽ là thử thách
Minh chứng lòng thanh bạch-hai ta...
Kiev giờ mùa đông vẫn chưa qua
Khánh Hòa nơi anh  Xuân đang tới?
Anh có nghe nỗi buồn diệu vợi
Đang  tan trong bông tuyết nơi em...?
Khi anh dành thương nhớ mỗi  đêm
Trong câu thơ ngọt mềm trao tặng
Tuyết  nơi em giờ không  mầu trắng,
Mang ánh hồng ngọn lửa tình anh...


 

*)Thông cảm cho em thời gian vừa rồi bận quá.Bây giờ xong việc rồi em sẽ đều đặn họa cùng anh  nghe.
_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
nguyenngoat 23.12.2009 10:16:28 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Nguyên Ngoạt - Thương Giang

Tìm em...
Anh tìm em trong mơ
Anh tìm em trong thơ
Anh tìm em qua bến bờ của dòngTHƯƠNG huyền thoại
Những cảm xúc về em vẫn chảy
Thành những vần thơ tha thiết biết đợi trông
Trời bây giờ chưa hết mùa đông
Chắc KIEV vẫn còn trong tuyết lạnh
Ở nơi đây với cảnh đời cô quạnh
Nỗi vui buồn  ấp ủ những vần thơ
Nhớ cho nhau tròn những giấc mơ
Dù biết đấy đôi khi là ảo mộng
Nhưng em ơi đó là lẽ sống
Cho tình yêu bất diệt với tháng năm!



Giữa cuộc đời biến động thăng trầm
Anh vẫn nuôi tình yêu hy vọng
Tìm thấy em :-lẽ sống ,nguồn thơ...
Rồi gặp  em ...không phải trong mơ.
Em hiện hữu giữa  đời thực đấy...
Dòng sông Thương hiền hòa vẫn chảy
Trong thơ anh có thấy hình em...?
Nơi xa em thao thức mỗi đêm...
Nhìn tuyết trắng lòng thêm lạnh giá...
Đọc thơ anh nỗi buồn khây khỏa
Bao nỗi niềm  rất lạ  cứ dâng...
Mơ hồ gieo cảm xúc bâng khuâng
Khó gọi tên...hình như là thương nhớ...
Anh có biết...bến anh dừng chân đỗ
Dòng  Thương xa xứ sở...Gọi anh!

     
Lệ tuyết buồn trong đêm lạnh long lanh
Anh trân trọng đem dệt thành mộng đẹp
Đất Khánh Hoà nhớ thương trời KIEV
Để tình mình mãi đẹp phải không em
Anh yêu em trong kỉ niệm êm đềm
Nâng cung nhớ trong đêm buồn vọng lại
Dù xa cách nhưng tình ta thắm mãi
Mặc đông còn tuyết lạnh kín không gian
Khắc mãi trong tim một dòng chảy THƯƠNG GIANG
Em trong cả thiên đàng ngày xưa ấy!



<
Và bây giờ hay mai  sau cũng vậy.
Em nâng niu tình cảm anh trao
Mãi dưỡng nuôi dòng thơ ngọt ngào
Dành cho anh dẫu mình xa cách
Thời gian cũng sẽ là thử thách
Minh chứng lòng thanh bạch-hai ta...
Kiev giờ mùa đông vẫn chưa qua
Khánh Hòa nơi anh  Xuân đang tới?
Anh có nghe nỗi buồn diệu vợi
Đang  tan trong bông tuyết nơi em...?
Khi anh dành thương nhớ mỗi  đêm
Trong câu thơ ngọt mềm trao tặng
Tuyết  nơi em giờ không  mầu trắng,
Mang ánh hồng ngọn lửa tình anh...


 

*)Thông cảm cho em thời gian vừa rồi bận quá.Bây giờ xong việc rồi em sẽ đều đặn họa cùng anh  nghe.
_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang


 
 
Ngọn lửa tình trong tim anh cháy mãi
Kể từ khi tìm gặp một dòng Thương
Em lại về cho thơ bỗng thêm hương
Những giai điệu Nghê Thường đang bừng dậy
Anh nhớ mãi một thời thơ mộng ấy
Dải yếm đào em bắc nhịp cho thơ
Rồi yêu thương,mong ngóng, đợi chờ
Tình vẫn đẹp dù đôi mình cách trở
Em dòng sông của anh muôn thuở
Làm dịu lành những đau khổ, ưu tư!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THƯƠNG GIANG 23.12.2009 20:06:00 (permalink)
0
Anh vẫn chờ...
Anh hiểu em qua lời nói chân thành
Nâng giai điệu cho thơ anh dào dạt
Dòng-sông-em mãi cất lên tiếng hát
Để tình mình ngào ngạt những hương yêu
Trời Khánh Hoà nhớ KIEV biết bao nhiêu
Mà tím cả  sương chiều trong mộng ước
Dù xa cách em chưa về được
Anh vẫn chờ người trên bến nước dòng THƯƠNG

Design


Có không anh đoá hoa vô thường?
Để em hái  lồng hương gửi tặng
Cho anh vơi  nỗi buồn xa vắng
Tháng ngày vẫn thầm lặng đợi chờ...
Mình nhớ nhau từ những vần thơ
Cầu dải yếm bây giờ vẫn thắm
Dẫu hai ta cách xa vạn dặm
Chẳng nhạt nhòa ,in đậm hình nhau...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2009 20:18:44 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 23.12.2009 22:09:48 (permalink)
0
Ngọn lửa yêu thương

Ngọn lửa tình trong tim anh cháy mãi
Kể từ khi tìm gặp một dòng Thương
Em lại về cho thơ bỗng thêm hương
Những giai điệu Nghê Thường đang bừng dậy
Anh nhớ mãi một thời thơ mộng ấy
Dải yếm đào em bắc nhịp cho thơ
Rồi yêu thương,mong ngóng, đợi chờ
Tình vẫn đẹp dù đôi mình cách trở
Em dòng sông của anh muôn thuở
Làm dịu lành những đau khổ, ưu tư!
    

Anh đã đến bên dòng sông Thương nhớ
Dừng bước chân ,bỏ dở bước đăng trình
Cầu dải yếm đã bắc một mối tình
Se duyên thắm cho chúng mình buổi ấy...
Cám ơn anh...những lời thơ nồng cháy
Khúc Nghê Thường khơi dậy nhớ mong...
Kiev giờ tuyết trắng -Mùa đông,
Tình anh sưởi ấm lòng người xa xứ.
Em chẳng còn những chiều buồn tư lự,
Bao buồn vui quá khứ cũng dần trôi
Thành kỷ niệm dĩ vãng mãi xa rồi.
Còn lại  tình anh sáng ngời ánh lửa
Băng tuyết mùa đông đâu còn lạnh nữa?
Khi chúng mình hai đứa nhớ thương nhau...

Nguyên Ngoạt-Thương Giang
THƯƠNG GIANG 23.12.2009 22:27:27 (permalink)
0
Anh vẫn chờ...
Anh hiểu em qua lời nói chân thành
Nâng giai điệu cho thơ anh dào dạt
Dòng-sông-em mãi cất lên tiếng hát
Để tình mình ngào ngạt những hương yêu
Trời Khánh Hoà nhớ KIEV biết bao nhiêu
Mà tím cả  sương chiều trong mộng ước
Dù xa cách em chưa về được
Anh vẫn chờ người trên bến nước dòng THƯƠNG

Design

Có không anh đoá hoa vô thường?
Để em hái  lồng hương gửi tặng
Cho anh vơi  nỗi buồn xa vắng
Tháng ngày vẫn thầm lặng đợi chờ...
Mình nhớ nhau từ những vần thơ
Cầu dải yếm bây giờ vẫn thắm
Dẫu hai ta cách xa vạn dặm
Chẳng nhạt nhòa ,in đậm hình nhau...


 

Con thuyền nào còn đợi bến sông sâu
Một vầng trăng sầu in hình trên mặt nước
Trọn đời anh chỉ một niềm mơ ước
Đến dòng thương bằng một dải yếm đào
Tình của em còn gửi tận phương nào
Bông tuyết lạnh chưa tan vào kí ức
Phút yếu mềm trái tim sầu rưng rức
Để niềm thương giọt lệ biến vào thơ
Em là thiên thần chỉ thoáng hiện trong mơ
Để nuối tiếc tận bây giờ và mãi maĩ...

Em có thực và luôn luôn tồn tại
Trong thơ anh và hiện hữu giữa đời....
Đừng u sầu lo lắng chuyện xa xôi...
Kỷ niệm đẹp với bao lời thương nhớ
Anh trao em còn đó chưa quên
Dòng sông Thương in bóng mảnh trăng nghiêng
Gửi về anh nỗi niềm hoài vọng...
Đừng buồn vì những ngày em vắng bóng
Em sẽ về khi anh nhớ tới em...


 
_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
THƯƠNG GIANG 24.12.2009 07:01:30 (permalink)
0
Đêm Giáng sinh cầu nguyện



Mùa giáng sinh chúc em trọn phước lành
Dù hiện tại anh vẫn người ngoại đạo
Đêm NOEL đưa anh về mộng ảo
Được bên em trong thời khắc linh thiêng
Chúa giáng trần ban ơn phước trăm miền
Và trong đó có tình yêu mình nữa!




Đêm Giáng sinh mình chắp tay xin hứa
Mãi bên nhau và xin Chúa yêu thương
Cho chúng mình có duyên nợ tơ vương
Dẫu cuộc đời  có trăm đường,ngàn lối
Nhưng tình mình suốt đời không thay đổi

Chẳng bao giờ  mình gian dối với nhau
Hai đứa mình  dù xa cách bao lâu
Vẫn thủy chung vẹn tròn Nguyên nỗi nhớ
Cầu mong Chúa , để không còn cách trở
Cho dòng Thương về bến cũ gặp người
 


_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
nguyenngoat 24.12.2009 22:54:31 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Đêm Giáng sinh cầu nguyện



Mùa giáng sinh chúc em trọn phước lành
Dù hiện tại anh vẫn người ngoại đạo
Đêm NOEL đưa anh về mộng ảo
Được bên em trong thời khắc linh thiêng
Chúa giáng trần ban ơn phước trăm miền
Và trong đó có tình yêu mình nữa!




Đêm Giáng sinh mình chắp tay xin hứa
Mãi bên nhau và xin Chúa yêu thương
Cho chúng mình có duyên nợ tơ vương
Dẫu cuộc đời  có trăm đường,ngàn lối
Nhưng tình mình suốt đời không thay đổi

Chẳng bao giờ  mình gian dối với nhau
Hai đứa mình  dù xa cách bao lâu
Vẫn thủy chung vẹn tròn Nguyên nỗi nhớ
Cầu mong Chúa , để không còn cách trở
Cho dòng Thương về bến cũ gặp người
 


_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang


Những đoá hồng và lời thơ kì diệu
Để anh thêm hiểu được trái tim em
Cho anh về ôm ấp mộng từng đêm
Để củng cố niềm tin là em luôn có thực
Và anh sẽ không ngại ngần thao thức
Để tâm hồn rạo rực những hoài mong
Xin ru em những giai điệu mặn nồng
Em ngủ nhé bềnh bồng muôn thương nhớ!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minh Tuấn 25.12.2009 00:21:30 (permalink)
0

 
CHÚC NGUYÊN NGOẠT VÀ GIA ĐÌNH ĐÓN MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC
 
MINH TUẤN
THƯƠNG GIANG 25.12.2009 16:25:00 (permalink)
0
Nguyên Ngoạt-Thương Giang







Những đoá hồng và lời thơ kì diệu
Để anh thêm hiểu được trái tim em
Cho anh về ôm ấp mộng từng đêm
Để củng cố niềm tin là em luôn có thực
Và anh sẽ không ngại ngần thao thức
Để tâm hồn rạo rực những hoài mong
Xin ru em những giai điệu mặn nồng
Em ngủ nhé bềnh bồng muôn thương nhớ!



Đêm Noel mình xa xôi cách trở
Chẳng thể cùng nhau đón Giáng sinh...
Ngoại đạo bao người cũng giống mình.
Cầu xin Chúa anh linh che chở
Ban hồng ân ,mãi yêu thương đôi lứa...
Sống an lành ,hạnh phúc bên nhau
Mình cũng xin cho đời  bớt khổ đau
Và niềm tin luôn xanh mầu hy vọng
Cám ơn anh những lời ru thơ mợng
Em an lành trong giấc ngủ đêm nay...

NN-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2009 21:20:17 bởi THƯƠNG GIANG >
nguyenngoat 25.12.2009 20:07:41 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Nguyên Ngoạt-Thương Giang







Những đoá hồng và lời thơ kì diệu
Để anh thêm hiểu được trái tim em
Cho anh về ôm ấp mộng từng đêm
Để củng cố niềm tin là em luôn có thực
Và anh sẽ không ngại ngần thao thức
Để tâm hồn rạo rực những hoài mong
Xin ru em những giai điệu mặn nồng
Em ngủ nhé bềnh bồng muôn thương nhớ!



Đêm Noel mình xa xôi cách trở
Chẳng thể cùng nhau đón Giáng sinh...
Ngoại đạo bao người cũng giống mình.
Cầu xin Chúa anh linh che chở
Ban hồng ân ,mãi yêu thương đôi lứa...
Sống an lành ,hạnh phúc bên nhau
Mình cũng xin cho đời  bớt khổ đau
Và niềm tin luôn xanh màu hy vọng
Cám ơn anh những lời ru thơ mộng
Em anh lành trong giấc ngủ đêm nay...

NN-TG
     GIẤC MƠ HUYỀN THOẠI
 
Đêm nay anh sẽ ngủ say
Để nghe chim mộng tới đầy vườn thơ
Em trong cõi thực tình mơ
Anh còn lắng tiếng đợi chờ ngàn sau
Em liều thần dược xoá đau
Anh nghe như tiếng yêu đầu ngày nao
Ước gì trọn giấc chiêm bao
Để em nâng chén rượu đào cùng anh
 
 
(nguyenngoat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THƯƠNG GIANG 25.12.2009 22:20:44 (permalink)
0
Ru em
Em hãy ngủ cho say giấc điệp

Để thơ anh được tiếp lời yêu
Mộng tròn nhung nhớ bao nhiêu
Sông Thương một dải hoang liêu chờ người
Xin nở mãi hoa tươi ngày ấy
Hồn thơ nào còn dậy sóng mơ
Biết em vẫn mãi đợi chờ
Liễu buông trong ánh trăng thơ hiện về
Bao năm tháng xa quê vời vợi
Con sông nào vẫn đợi người đi
Em về nắng cũng tình si
Anh hôn ngọn gió chia ly không còn



Chẳng quản lội suối với trèo non
Đã trao lời hẹn mãi vẹn tròn
Trăm năm giữ tấm lòng son
Nghìn năm xa cách vẫn còn chờ nhau.
Sông sâu...yếm thắm đã bắc cầu
Hai đầu thương nhớ mộng canh thâu
Duyên mình nồng đượm  trầu cau
Suốt đời quấn quýt , đi đâu cho đành...
Cho em được nói :-Cám ơn anh !
Luôn ru em khúc hát ngọt  lành
Đêm đông trống trải vắng tanh
Tình anh  gửi những chân thành cho em...



*)Anh à!Anh có thấy thể thơ song thất lục bát này đọc như ăn phải sạn không?
Đây là lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối em viết thơ theo thể này .Lần sau anh có viết anh cũng họa với anh theo thể đường luật, thất ngôn bát cú, thơ mới hoặc đơn giản lục bát cho xuôi tai anh nhé
THƯƠNG GIANG 26.12.2009 08:54:50 (permalink)
0
Tình anh
Tình anh như nắng mùa thu
Xua tan hơi lạnh sương mù ,nơi đây...
Lời anh như cánh hạc bay
Đậu vào giấc ngủ hao gầy...nhớ thương...
-TG-



_____________________________

www.vnthuquan/diendan/thosangtac/hoainiemhoiLim
www.vnthuquan/diendan/thosangtac/noilongnguoivienxu
www.vnthuquan/anh suutam/nhungdoahoamaThuongGiangyeuthich
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 123 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1841 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9