Nhớ về giọt nắng mùa thu
Nguyên Ngoạt-Thương Giang
Những đoá hồng và lời thơ kì diệu
Để anh thêm hiểu được trái tim em
Cho anh về ôm ấp mộng từng đêm
Để củng cố niềm tin là em luôn có thực
Và anh sẽ không ngại ngần thao thức
Để tâm hồn rạo rực những hoài mong
Xin ru em những giai điệu mặn nồng
Em ngủ nhé bềnh bồng muôn thương nhớ!
Đêm Noel mình xa xôi cách trở
Chẳng thể cùng nhau đón Giáng sinh...
Ngoại đạo bao người cũng giống mình.
Cầu xin Chúa anh linh che chở
Ban hồng ân ,mãi yêu thương đôi lứa...
Sống an lành ,hạnh phúc bên nhau
Mình cũng xin cho đời bớt khổ đau
Và niềm tin luôn xanh màu hy vọng
Cám ơn anh những lời ru thơ mộng
Em anh lành trong giấc ngủ đêm nay...
NN-TG GIẤC MƠ HUYỀN THOẠI
Đêm nay anh sẽ ngủ say
Để nghe chim mộng tới đầy vườn thơ
Em trong cõi thực tình mơ
Anh còn lắng tiếng đợi chờ ngàn sau
Em liều thần dược xoá đau
Anh nghe như tiếng yêu đầu ngày nao
Ước gì trọn giấc chiêm bao
Để em nâng chén rượu đào cùng anh
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Nguyên Ngoạt-Thương Giang
Những đoá hồng và lời thơ kì diệu
Để anh thêm hiểu được trái tim em
Cho anh về ôm ấp mộng từng đêm
Để củng cố niềm tin là em luôn có thực
Và anh sẽ không ngại ngần thao thức
Để tâm hồn rạo rực những hoài mong
Xin ru em những giai điệu mặn nồng
Em ngủ nhé bềnh bồng muôn thương nhớ!
Đêm Noel mình xa xôi cách trở
Chẳng thể cùng nhau đón Giáng sinh...
Ngoại đạo bao người cũng giống mình.
Cầu xin Chúa anh linh che chở
Ban hồng ân ,mãi yêu thương đôi lứa...
Sống an lành ,hạnh phúc bên nhau
Mình cũng xin cho đời bớt khổ đau
Và niềm tin luôn xanh màu hy vọng
Cám ơn anh những lời ru thơ mộng
Em anh lành trong giấc ngủ đêm nay...
NN-TG
GIẤC MƠ HUYỀN THOẠI
Đêm nay anh sẽ ngủ say
Để nghe chim mộng tới đầy vườn thơ
Em trong cõi thực tình mơ
Anh còn lắng tiếng đợi chờ ngàn sau
Em liều thần dược xoá đau
Anh nghe như tiếng yêu đầu ngày nao
Ước gì trọn giấc chiêm bao
Để em nâng chén rượu đào cùng anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 19:21:21 bởi nguyenngoat >
NÓI THẬT
Trong cõi ảo người ta thường nói thật
Không biết nhau nên không sợ mất lòng nhau
Tâm sự vui buồn ,hạnh phúc, khổ đau
Ai hiểu được chính là tri âm đó?
nguyenngoat. Nhưng...
Nhưng lời thật chẳng ai thích mới khó,
Bởi họ quen ngọt ngào giả dối thôi
Mình nói thật nhưng nào có mấy người
Tin điều ấy...Thế nên đời khổ lụy...
-TG-
*)Đọc trang thơ anh thấy bài này ngồ ngộ em nối mạch viết mấy dòng
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
NÓI THẬT
Trong cõi ảo người ta thường nói thật
Không biết nhau nên không sợ mất lòng nhau
Tâm sự vui buồn ,hạnh phúc, khổ đau
Ai hiểu được chính là tri âm đó?
nguyenngoat.
Nhưng...
Nhưng lời thật chẳng ai thích mới khó,
Bởi họ quen ngọt ngào giả dối thôi
Mình nói thật nhưng nào có mấy người
Tin điều ấy...Thế nên đời khổ lụy...
-TG-
*)Đọc trang thơ anh thấy bài này ngồ ngộ em nối mạch viết mấy dòng
Người ta nói "trung ngôn nghịch nhĩ"
Bởi những lời nói thật ít hoa mĩ phải không em
Nhưng những gì giả dối tựa bóng đêm
Sẽ tan biến khi mặt trời rực sáng!
Mãi yêu thương
Xa xôi cách trở ,gian nan
Anh đừng lo lắng ...Chúa ban phước lành.
Cho em sẽ mãi bên anh
Dịu dàng chia xẻ chẳng đành xa đâu.
Để anh vơi bớt nỗi đau,
Để anh nhớ thủa yêu đầu đã qua...
Nửa đời người chưa hẳn già
Cũng đâu còn trẻ như là đôi mươi...
Trái tim lỗi nhịp vì người
Buâng khuâng nhung nhớ ...cất lời yêu thương...
Em người viễn xứ tha hương
Trái tim lỗi nhịp bởi thương một người
Không còn là tuổi đôi mươi
Trong anh em vẫn rạng ngời tình yêu.
Cám ơn anh thật là nhiều.
Dành em tất cả tin yêu chân thành.
Mái đầu giờ chẳng còn xanh.
Vẫn thấy hạnh phúc có anh bên đời...
NN-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 07:05:54 bởi THƯƠNG GIANG >
CẢM TÁC
Trái tim với đoá hoa hồng
Ước mong mộng đẹp chúng mình nên đôi
Con bồ câu trắng lẻ loi
Phải chăng tín hiệu đơn côi một đời?
Bồ câu sải cánh giữa trời
Mang bông hồng thắm tặng người mình yêu.
Trái tim thắm nói bao điều ...
Tín hiệu hạnh phúc cô liêu chẳng còn
Hai trái tim -hai tâm hồn
Giờ lồng vào một có còn đơn côi?
NN-TG
NÓI THẬT
Trong cõi ảo người ta thường nói thật
Không biết nhau nên không sợ mất lòng nhau
Tâm sự vui buồn ,hạnh phúc, khổ đau
Ai hiểu được chính là tri âm đó?
Nhưng...
Nhưng lời thật chẳng ai thích mới khó,
Bởi họ quen ngọt ngào giả dối thôi
Mình nói thật nhưng nào có mấy người
Tin điều ấy...Thế nên đời khổ lụy...
*)Đọc trang thơ anh thấy bài này ngồ ngộ em nối mạch viết mấy dòng
Người ta nói "trung ngôn nghịch nhĩ"
Bởi những lời nói thật ít hoa mĩ phải không em
Nhưng những gì giả dối tựa bóng đêm
Sẽ tan biến khi mặt trời rực sáng!
Nghe giả dối -Đó là tin mù quáng
Biết làm sao...Thôi đành mặc sự đời!
Ảo mộng kia như bong bóng tan thôi
Còn ở lại tấm lòng người chân thât! NN-TG
CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG - THINH VƯỢNG Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 01:08:38 bởi NGUYÊN HẢI >
THƯƠNG CÂU LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Nhớ câu lục bát xứ Đoài
Tóc mai bối rối thương hoài ngàn năm
Em trong mộng tưởng xa xăm
Vần thơ kỉ niệm âm thầm buồn gieo
Em đi để lại quê nghèo
Bến thề quạnh vắng trông theo một người
Lỡ rồi một miếng trầu tươi
Môi ai chưa đỏ để người héo hon
Trăng xưa thề mộng đâu tròn
Hoài mong kỉ niệm sắt son làm gì
Thôi đành nói tiếng từ ly
Xứ Đoài ngày ấy còn gì trong em?
(nguyenngoat)
NHƯ LÀ QUANH NĂM... Thương câu lục bát Xứ Đoài Có trăng tròn khuyết theo hoài cơn mơ Yêu mùa trăng bỗng vương tơ Gió ru tình nhạc duyên thơ dịu dàng. Thương tình một thuở đa mang Vì yêu cho kiếp ôm vàn ngẩn ngơ Khát thèm tìm mãi trong mơ Cho sầu ươm nhớ dăng bờ bình minh. Mượn câu lục bát chúng mình Gói trăm phiền muộn...Gửi tình quê xa Rét nàng Bân đến tháng ba Còn ta hưu quạnh...Như là quanh năm. MINH TUẤN Cam ơn NGUYÊN NGOẠT GHÉ THĂM VÀ ĐỂ LẠI BÀI THƠ LỤC BÁT HAY NHÉ CHÚC BẠN SANG NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ VĂN BÚT LAI LÁNG HỒN THƠ
Thời gian không bội xóa
Thời gian không có nghĩa gì
Khi tim ta đã khắc ghi trong đời
Tóc xanh có đổi màu rồi
Nụ cười quan họ trên môi vẫn còn
Dù em phai nét môi son
Nàng thơ ngày ấy mãi còn trong anh
Bận lòng chi mái tóc xanh
Thời gian vẫn cứ song hành cùng ta
Dáng em dù có phôi pha
Dòng Thương thi tứ đậm đà trong tim.
Nhớ nhung thao thức kiếm tìm
Thời gian ,khoảng cách nhấn chìm nổi đâu...
Tóc xanh dù có phai mầu
Trái tim trẻ mãi bên nhau tháng ngày...
Nụ cười tỏa nắng còn đây
Đôi tay ngà ngọc dâng đầy yêu thương
Em đã đi nửa chặng đường...
Nửa đời còn lại...tha hương xứ người.
Cám ơn anh đến bên đời
Tặng dòng thơ thẫm đẫm lời cảm thông...
Như tia nắng ấm ngày đông
Sưởi tan băng giá trong lòng sông Thương..
NN-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 21:24:44 bởi THƯƠNG GIANG >
Hình như...
Hình như cảm xúc cạn rồi...
Bước chân thưa thớt nẻo đời cô đơn...
Phải chăng" giọt nắng..."dỗi hờn.
Lời ngay...phá hỏng suối nguồn thi ca?
"Nhớ về giọt nắng..." hôm qua
"...mùa thu" nỗi nhớ trong ta vẫn còn...
-TG-
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Hình như...
Hình như cảm xúc cạn rồi...
Bước chân thưa thớt nẻo đời cô đơn...
Phải chăng" giọt nắng..."dỗi hờn.
Lời ngay...phá hỏng suối nguồn thi ca?
"Nhớ về giọt nắng..." hôm qua
"...mùa thu" nỗi nhớ trong ta vẫn còn...
-TG-
KHÔNG ĐÂU EM Cảm xúc trong anh không cạn đâu Mùa thu giọt nắng mãi thắm màu Còn trong kí ức bao thương nhớ Dải yếm ngày xưa nối nhịp cầu (ngng) Anh xin nói trọn lời này Để cho lối mộng chiều nay em về Cách xa biết mấy sơn khê Tình em vẫn giữ lối về ngày xưa không còn những buổi đón đưa Anh làm chiếc nón che mưa tóc thề (Lời thơ anh em còn chê Viết sao quá ngắn )...tái tê nỗi lòng Nhưng niềm yêu mãi trắng trong Lời dài không tải nỗi lòng hết đâu Thơ anh ngắn gọn vài câu Nhưng mà chứa cả tình sâu khó nhoà!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: