Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 122 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 16.09.2009 22:49:40 (permalink)
0


XIN

Xin hãy cố quên những đắng cay
Tình đời không trọn một vòng tay
Rời xa hạnh phúc từ buổi ấy
Còn để trong nhau kỉ niệm đầy.

nguyenngoat


CỐ

Khó lắm, nửa đời nếm vị cay
Cố quên vẫn nhớ buổi chia tay
Ngày dài tháng rộng lòng da diết
Đêm mộng si mê...hạnh phúc đầy.
-sd- 
 

#31
    nguyenngoat 16.09.2009 23:15:05 (permalink)
    0
    NHƯNG
     
    Nhưng  cố mà quên nhứng tháng ngày
    Tình yêu đã vượt khỏi tầm tay
    Anh chôn tình hận vào thi tứ
    Để nuốt lệ sầu trong đắng cay.
    #32
      nguyenngoat 16.09.2009 23:21:01 (permalink)
      0
      NHƯNG... Nhưng cố mà quên hận tháng ngày Anh về ôm mộng khóc trong tay Còn đâu kỉ niệm sầu dĩ vãng Tình đành gửi theo gió ngàn bay
      #33
        nguyenngoat 16.09.2009 23:24:30 (permalink)
        0
         
        Nhưng
         
        Nhưng cố mà quên hận tháng ngày
        Tình yêu đã vượt khỏi tầm tay
        Tình xưa xin một lần niêm kín
        Để mãi trong tim kỉ niệm đầy.
        #34
          SĨ ĐOAN 17.09.2009 18:54:36 (permalink)
          0


          VƯƠNG MANG

          Loài hoang điểu xa rừng từ độ ấy
          Đến bây giờ chưa thấy lại chốn xưa
          Rừng đêm nay trong bão lũ gió mưa
          Tiếng gào thét lay cả lòng viễn khách
          Nhớ rừng xưa buồn triền miên nối mạch
          Tuôn theo dòng thác lũ của thời gian.
          nguyên ngoat


          TRẦM TƯ

          Rừng xanh ai đốn sắc hương tàn
          Hoang điểu từ đây sẽ dặm ngàn
          Lữ khách ưu tư sầu tấc dạ
          Chạnh lòng hoang điểu lệ tuôn tràn.
           
          Rừng xưa còn đó đón chân ai
          Suối nước, khe sâu mặc sức say
          Chớ để niềm đau theo hoang điểu
          Nhạt nhoà mắt biếc lẩn thơ bay!
          -sd-
          #35
            nguyenngoat 17.09.2009 23:23:27 (permalink)
            0
            Thơ bay trong cõi điêu tàn
            Chim hoang trở lại bàng hoàng lối xưa
            Lũ về càn quét chiều mưa
            Một đời di trú.Vẫn chưa an lòng.
            #36
              Cúc Hương 17.09.2009 23:32:27 (permalink)
              0
              XIN

              Xin hãy cố quên những đắng cay
              Tình đời không trọn một vòng tay
              Rời xa hạnh phúc từ buổi ấy
              Còn để trong nhau kỉ niệm đầy.
              nguyenngoat
               
              Nhưng

              Nhưng cố mà quên hận tháng ngày
              Tình yêu đã vượt khỏi tầm tay
              Tình xưa xin một lần niêm kín
              Để mãi trong tim kỉ niệm đầy.
              nguyenngoat 
               
              NHƯNG

              Nhưng  cố mà quên nhứng tháng ngày
              Tình yêu đã vượt khỏi tầm tay
              Anh chôn tình hận vào thi tứ
              Để nuốt lệ sầu trong đắng cay.
              nguyenngoat 

              NHƯNG
               
              Nhưng cố mà quên khổ lắm thay
              Yêu nhau đâu thể để đọa đày
              Thà rằng cứ nhớ mà như đã
              Không còn có nhau tay trong tay.
              Cúc Hương


              #37
                nguyenngoat 17.09.2009 23:57:26 (permalink)
                0
                THÔI

                Thôi cứ như là chiếc lá bay
                Thu sang thương nhớ vẫn hao gầy
                Em về đánh thức trời kỉ niệm
                Dang dỡ tình xưa mộng vẫn đầy.
                 
                #38
                  HÁI TRĂNG SAO 18.09.2009 21:04:17 (permalink)
                  0
                   
                   
                  Hoàng hôn gió thoảng lá bay bay
                  Kỉ niệm trồi dâng chẳng sụt gầy
                  Giấu kín, gối đầu say giấc mộng
                  Ươm mầm nhung nhớ thỏa mơ đầy.
                  -HTS-
                  #39
                    nguyenngoat 20.09.2009 10:17:04 (permalink)
                    0
                    CÒN ĐÂU NỮA
                     
                    Giấc mộng vụt tan
                    Mầm hy vọng đã tàn theo năm tháng
                    Em chỉ cỏn trong ta bóng mây chiều lãng đãng
                    Nét hình hài bóng dáng một thời yêu.
                     
                     
                    #40
                      quynhhuong198 20.09.2009 10:21:59 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: nguyenngoat

                      DỖ DÀNH

                      Thôi em đừng khóc làm gì
                      Để trang tình lệ thêm ghi dấu buồn
                      Anh về với ánh trăng suông
                      Lục tìm kỉ niệm trong nguồn thơ đau
                      Một thời đã đốt môi nhau
                      Một thời mình đã trao nhau...ái tình
                      Trái tim vẫn mãi nguyên trinh
                      Nhưng không thắm nữa bởi mình chia ly
                      Thôi em đừng khóc làm gì
                      Trời mưa rồi đó về đi...đừng buồn...

                      nguyenngoat




                      TIẾC NUỐI


                      Đời làm chớp bể mưa nguồn
                      Để tình thắm đẫm nỗi buồn ly tan
                      Đôi ta giờ trót dở dang
                      Lòng đau ai xé nhỡ nhàng tiếng yêu

                      Đành thôi là những đìu hiu
                      Hồn se buốt giá cô liêu rã rời
                      Trách chi mệnh số của trời
                      Gây rồi ly biệt nên lời đắng cay

                      Anh ơi một mối tình này
                      Rồi em xin giữ đọa đày xác thân
                      Bước đi lòng vẫn phân vân
                      Tiếc ngày xưa những ân cần bên nhau...


                      Quỳnh Hương

                      QH xin cảm ơn nguyenngoat đã ghé thăm QH và đề thơ gửi tặng QH ...
                      Cảm ơn rất nhiều ...
                      Thân mến chúc nguyenngoat vui,khỏe sáng tác nhiều thơ hay,nhé!
                      Mến chào,
                      QH
                      #41
                        nguyenngoat 20.09.2009 10:48:05 (permalink)
                        0
                        CHỈ CÒN KỈ NIỆM
                                                  (Tiếc ngày xưa những ân cần bên nhau...)-QH
                         
                        Bây giờ là bài thơ đau
                        Vần gieo trên ánh mắt sầu người yêu
                        Không gian kỉ niệm về chiều
                        Trời loang nỗi nhớ tím nhiều yêu thương
                        Em đi xây mộng thiên đường
                        Tôi về trên bến sông Tương một mình.
                         
                        #42
                          SĨ ĐOAN 20.09.2009 13:29:10 (permalink)
                          0
                          Ta về nếm vị chua cay
                          Ngất ngây men rượu chẳng nài tình xưa.
                          Sao trời soi ánh lưa thưa
                          Sầu đong chất ngất...gió mưa bão bùng.
                          -sd-
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 19:57:30 bởi SĨ ĐOAN >
                          #43
                            SĨ ĐOAN 20.09.2009 19:37:19 (permalink)
                            0
                            Đại dương nổi sóng muôn trùng
                            Thuyền tình trong phút lâm chung xa bờ
                            Bão giông trùm cả đất trời
                            Một đêm định mệnh không lời kêu van.
                            nguyenngoat 


                            Thét gào nào xé không gian
                            Chỉ là tiếng nói ruột gan anh hào
                            Vì đâu nên nỗi sóng trào???
                            Tâm tư bấn loạn...đành chào duyên tơ.
                            -sd-
                            #44
                              nghinhnguyen 21.09.2009 07:55:14 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                              Ta về nếm vị chua cay
                              Ngất ngây men rượu chẳng này tình xưa.
                              Sao trời soi ánh lưa thưa
                              Sầu đong chất ngất...gió mưa bão bùng.
                              -sd-

                              xóa
                                  
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 21:28:15 bởi nghinhnguyen >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 122 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1821 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9