Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 122 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1821 bài trong đề mục
ms.witch 21.09.2009 11:35:20 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

Thơ bay trong cõi điêu tàn
Chim hoang trở lại bàng hoàng lối xưa
Lũ về càn quét chiều mưa
Một đời di trú.Vẫn chưa an lòng.

 
Ô hay ai thả giữa trời
Vần thơ đẫm nước mắt đời..cho xin
Em về dệt áng mây tình
Thành chiếc võng mộng ru hình bóng xưa.
 
Love

thanks bạn qua nhà, Love ghé thăm lại đây !
 

 
Have a nice day!
 
#46
    Quỳnh Muội 21.09.2009 23:55:18 (permalink)
    0

    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet




                            Anh ơi em chỉ hờn thôi
     Anh đi biền biệt dấu môi vẫn còn
    Lòng em luôn thắm màu son
    Bến Tương đứng đợi mỏi mòn trông anh
     
    T.T.K.29.8.2009
     




    NỤ HÔN



    Cong môi khép mắt đợi chờ
    Ngây thơ em gởi cho  bạn lòng nụ hôn
    Son môi còn bám vào hồn
    Màu son ngày ấy có còn trong tim ?



    Nhật Quỳnh








    #47
      nguyenngoat 22.09.2009 07:52:38 (permalink)
      0
      CÒN MÃI
       
      Nụ hôn ngày ấy em trao
      Bây giờ tha thiết khắc vào trái tim
      Tình xưa nay đã khuất chìm
      Nụ hôn tình ái vẫn tìm bến mơ
      Hôn em ,hôn những vần thơ
      Nụ hôn nồng cháy còn chờ môi nhau...
      #48
        ThanhThanhKhiet 22.09.2009 08:52:29 (permalink)
        0
        quote:

        Trích đoạn: nguyenngoat

        LÁ THU

        Lá thu bay giữa chiều mưa
        Lướt qua kỉ niệm để đưa thơ về
        Em còn trong giấc ngủ mê
        Lần theo lối cũ lòng tê tái sầu.


        Em còn nhặt lá thu rơi
        Em còn ôm mãi một trời nhớ thương
        Em còn nặng nỗi dây vương
        Em còn đứng đợi  bến Tương...một đời...
         
        T.T.K.22.9.2009

        _____________________________


        #49
          nguyenngoat 23.09.2009 08:38:26 (permalink)
          0
          Ngươì đi vạn nẻo trùng khơi
          Câu thơ vẫn giữ những lời thiết tha
          Dù đời bão tố phong ba
          Yêu em mãi trọn khúc ca dâng đời.
          #50
            dinhphuong 26.09.2009 21:42:08 (permalink)
            0

            Trích đoạn: nguyenngoat

            NHƯNG

            Nhưng  cố mà quên nhứng tháng ngày
            Tình yêu đã vượt khỏi tầm tay
            Anh chôn tình hận vào thi tứ
            Để nuốt lệ sầu trong đắng cay.


            MỘ ĐỜI

            Kể từ dạo em không cùng chung bước,
            Nhịp đời tôi mộng ước nhuốm đơn côi,
            Thiên đường kia còn lung linh màu nhớ,
            Ở cõi trần mộ đời tôi với tôi.

            Đinh Phương

            ĐP hôm nay ghé thăm bạn nguyenngoat đây!
            Sao... "NHƯNG" mãi vậy Bạn nguyenngoat ơi???
            #51
              nguyenngoat 27.09.2009 07:01:55 (permalink)
              0
              NHANG LÒNG
               
              Mộ đời còn những nén nhang
              Khóc ai nước mắt đã tràn vào thơ
              Mà đời chưa bớt bơ vơ
              Ngàn sau vẫn cứ đợi chờ cố nhân.
              #52
                giotnangmuathu2007 27.09.2009 19:59:54 (permalink)
                0
                Đọc thơ lòng vẫn phân vân...
                Hỏi ai thấm nghẹn mộ phần anh ơi...
                Lẽ nào giọt lệ anh rơi...
                Khóc cho giọt nắng phương trời không quen
                #53
                  nguyenngoat 27.09.2009 20:14:36 (permalink)
                  0
                  vâng...
                   
                  Người chưa gặp mặt một lần
                  Mà thơ đã kết tình thân thuở nào
                  Người thương trong giấc chiêm bao
                  Đêm dâng tình mộng lời nào cho nhau
                  Nắng thu xin giữ nguyên màu
                   Để tôi viết trọn những câu thơ tình.
                   
                  #54
                    Dang Xuan Linh 29.09.2009 17:54:09 (permalink)
                    0
                    Trăng xưa mất rồi
                     
                    Vầng trăng vành vạnh đầy thương nhớ
                    Những bước êm đềm có nghĩ đâu?
                    Như chiếc gương tròn nay cũng vỡ
                    Ý thơ tâm sự vấn vương sầu
                     
                    Vầng trăng mùa lặn khơi màu nhớ
                    Gợi bao hình ảnh của năm xưa
                    Người đi đã xóa thơ đang vỡ
                    Có nghĩ song hành lối nhỏ mưa?
                     
                    Xuân Linh
                    #55
                      nguyenngoat 29.09.2009 22:15:09 (permalink)
                      0
                      VẪN CÒN...
                       
                      Vẫn còn đó một vầng trăng tâm sự
                      Để cho người cố xứ nhớ nhung
                      Vầng trăng tình nghĩa thuỷ chung
                      Vầng trăng hẹn ước đã cùng tôi đi
                      Giờ đây tình cũ phân  ly
                      Vầng trăng của tuổi xuân thì em tôi.
                       
                      #56
                        NganGiang 29.09.2009 23:33:50 (permalink)
                        0
                        Đối trăng chạnh thấy bồi hồi
                        Thương người phương ấy lệ rơi mỏi mòn.
                        Gác lòng lạnh giá sương buông
                        Còn chăng một thuở yêu thương mặn nồng...

                        #57
                          vitchetduoi 30.09.2009 00:42:21 (permalink)
                          0
                          tặng nguyenngoat
                          tay còn vương nắng ngát vườn thu
                          gió buông tóc biếc lặng qua mùa
                          đôi dòng viết tặng người quen lạ
                          xin một nụ cười trong hương xưa
                           
                          ^^ cảm ơn bạn đã ủng hộ topic của vịt! chúc bạn luôn luôn vui vẻ! ^^
                          #58
                            nguyenngoat 30.09.2009 08:34:25 (permalink)
                            0
                            MỘT NỤ CƯỜI
                             
                            Nụ cười vụn vỡ từ lâu
                            Khi em từ bỏ ruộng sâu, lúa vàng...
                            Bỏ con đò nhỏ sang ngang
                            Để tôi một bóng trăng tàn đơn côi.
                            #59
                              Cúc Hương 30.09.2009 15:15:36 (permalink)
                              0

                              TỪ KHI …

                              Từ khi em bỏ ruộng đồng
                              Bỏ con đò nhỏ sang sông sớm chiều
                              Từ khi … ngày ấy buồn thiu
                              Làm dâu xứ lạ … hắt hiu … nhớ chàng!
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 122 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1821 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9