Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 124 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1851 bài trong đề mục
nguyenngoat 15.05.2010 07:34:18 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: nguyenngoat

KÍ ỨC MONG MANH
 
Em trở về trong kí ức mong manh
Bao thương nhớ đã hoá thành kỉ niệm
Nỗi ưu tư trên đỉnh sầu đã chín
Chỉ còn nỗi nhớ của riêng anh
 
Em lại về trên một dòng sông xanh
Thả tình ái trôi theo dòng nước bạc
Anh lẳng lặng ngắm dòng sông cuộn thác
Ngậm ngùi xuôi theo bèo dạt về đâu
 
ngng


mong manh ký ức

em cứ ngỡ anh là giòng sông xanh
vì sông nhắc nhở chuyện đôi mình
sông làm em nhớ ngày xưa ấy
có những bài thơ ta đã trao nhau

nhabe

 
 
 
 
Những bài thơ ta đã trao nhau
Qua năm tháng chưa phai màu kỉ niệm
Em lại về trong nhớ nhung lưu luyến
Một thời xa còn đọng kỉ niệm buồn
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nguyenngoat 15.05.2010 07:38:45 (permalink)
0
ĐOẢN KHÚC
 
Thơ tương tư viết đã nhiều
Bao nhớ thương của tình yêu một thời
Em không về nữa trong đời
Lệ sầu góp lại một trời bão giông
 
ngng
nguyenngoat 15.05.2010 07:45:23 (permalink)
0
XIN EM ĐỪNG TRÁCH
 
Xin em đừng trách chi tôi
Tình xưa như cánh hoa trôi bẽ bàng
Em theo cuộc sống giàu sang
Làm sao nhớ kẻ bần hàn như tôi
Tình em chót lưỡi đầu môi
Em không yêu được thì thôi...đừng buồn
nguyenngoat 15.05.2010 07:50:59 (permalink)
0
CÓ NHỮNG LÚC
 
Có những lúc bồi hồi trong mộng tưởng
Hình bóng xưa còn vướng những trang thơ
Em về nẻo mộng đường mơ
Để tương tư khóc bên bờ thương giang
Lục bình trôi dạt phũ phàng
Mưa thu đổ lệ chứa chan dòng đời
 
         ngng
nguyenngoat 15.05.2010 07:57:44 (permalink)
0
LÀM SAO
 
Làm sao quên được bóng hình em
Khi lá thu rơi xuống bên thềm
khi trăng lạnh khóc trong lặng lẽ
Khi buồn vây kín cả màn đêm
 
Làm sao quên được cuộc tình mình
Lời thề chung thuỷ dặn đinh ninh
Giờ em trở gót quên hẹn ước
Tôi về dốc cạn chén ly sinh
 
ngng
nguyenngoat 15.05.2010 22:03:30 (permalink)
0
ĐÊM HOANG TRỞ GIẤC
 
Đêm hoang trở giấc canh tà
Sương rơi lạnh cả hồn ta lối về
Chiêm bao gợi mối tình quê
Xa xăm mấy độ nhớ về hội Lim
 
ngng
nguyenngoat 16.05.2010 07:31:41 (permalink)
0
TÔI TÌM
 
Tôi tìm em giữa cõi đời
Bơ vơ mấy nẻo mà người biệt tăm
Tôi về trong cõi xa xăm
Vần thơ lạnh cả tay cầm hư vô
Vầng trăng nước mắt đã khô
Tình xưa giờ ở trong mồ thời gian
 
 
ngng
nhabe 16.05.2010 07:53:51 (permalink)
0
KÍ ỨC MONG MANH
 
Em trở về trong kí ức mong manh
Bao thương nhớ đã hoá thành kỉ niệm
Nỗi ưu tư trên đỉnh sầu đã chín
Chỉ còn nỗi nhớ của riêng anh
 
Em lại về trên một dòng sông xanh
Thả tình ái trôi theo dòng nước bạc
Anh lẳng lặng ngắm dòng sông cuộn thác
Ngậm ngùi xuôi theo bèo dạt về đâu
 
ngng


mong manh ký ức

em cứ ngỡ anh là giòng sông xanh
vì sông nhắc nhở chuyện đôi mình
sông làm em nhớ ngày xưa ấy
có những bài thơ ta đã trao

nhabe

Những bài thơ ta đã trao nhau
Qua năm tháng chưa phai màu kỉ niệm
Em lại về trong nhớ nhung lưu luyến
Một thời xa còn đọng kỉ niệm buồn
 
ngng

 

những bài thơ cho lòng lưu luyến

tình ngỡ xa xôi bỗng hoá gần
em tự hỏi sao người xưa ấy
có chút gì như là đổi thay
 
nhabe

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2010 08:08:57 bởi nhabe >
nguyenngoat 18.05.2010 18:42:04 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe

KÍ ỨC MONG MANH
 
Em trở về trong kí ức mong manh
Bao thương nhớ đã hoá thành kỉ niệm
Nỗi ưu tư trên đỉnh sầu đã chín
Chỉ còn nỗi nhớ của riêng anh
 
Em lại về trên một dòng sông xanh
Thả tình ái trôi theo dòng nước bạc
Anh lẳng lặng ngắm dòng sông cuộn thác
Ngậm ngùi xuôi theo bèo dạt về đâu
 
ngng


mong manh ký ức

em cứ ngỡ anh là giòng sông xanh
vì sông nhắc nhở chuyện đôi mình
sông làm em nhớ ngày xưa ấy
có những bài thơ ta đã trao

nhabe

Những bài thơ ta đã trao nhau
Qua năm tháng chưa phai màu kỉ niệm
Em lại về trong nhớ nhung lưu luyến
Một thời xa còn đọng kỉ niệm buồn
 
ngng

 

những bài thơ cho lòng lưu luyến

tình ngỡ xa xôi bỗng hoá gần
em tự hỏi sao người xưa ấy
có chút gì như là đổi thay
 
nhabe

 
ĐỔI THAY

 
Đổi thay từ độ em đi
Dòng sông kí ức gợi gì nhớ nhung
Để trong sương khói muôn trùng
Tôi về với những vô cùng suy tư
 
ngng
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

thay
nguyenngoat 18.05.2010 18:49:23 (permalink)
0
MỪNG SINH NHẬT CỐ NHÂN
 
Hôm nay sinh nhật của em
Một năm Thư Quán nhiều thêm bạn bè
Riêng tôi cô độc lắng nghe
Ngoài kia réo rắt tiếng ve gọi buồn
Chúc em thơ mãi thắm luôn
Chiếc cầu ngày ấy gợi nguồn ưu tư
nguyenngoat 18.05.2010 18:54:55 (permalink)
0
TIỆC MỪNG
 
Tiệc mừng sinh nhật của em
Cho tôi cùng được uống thêm ly này
Dù sao cũng có phút giây
Ta bên nhau những đắm say ân tình
Bây giờ cạn chén ly sinh
Men xưa tôi uống chung tình...mình tôi...
nguyenngoat 19.05.2010 07:14:55 (permalink)
0
DẶN LÒNG
 
Đừng nhớ nhung chi tình xưa ấy
Thôi đành chôn chặt một niềm đau
Kỉ niệm ngày xưa bừng sống dậy
Bao giờ xoá hết bóng hình nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2010 07:16:03 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat 19.05.2010 07:20:43 (permalink)
0
NGƯỜI VỀ
 
Người về gợi lại thu xưa
Mắt trông dĩ vãng trong mưa bồi hồi
Em gần mà quá xa xôi
Tình xưa còn mãi trong tôi bẽ bàng
Con thuyền xưa đã sang ngang
Sông đời lạnh vắng chiều tàn lẻ loi
nguyenngoat 19.05.2010 07:25:31 (permalink)
0
HIỂU NHẦM
 
Một cuộc tình tan vỡ
Chỉ do sự hiểu nhầm
Để cho đời cách trở
Vì thiếu vắng tri âm
 
Khi đã hiểu cho nhau
Tình không còn vẹn nữa
Câu thơ cũ úa màu
Trong trái tim máu ứa
 
ngng
 
 
nguyenngoat 20.05.2010 06:53:37 (permalink)
0
TÍN HIỆU
 
Màu hoa công chúa tím thêm
Phượng rơi lả tả bên thềm...thời gian
Áo em trắng cả không gian
Gọi mùa ly biệt ngập tràn tiếng ve
 
ngng
 
 
 
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 124 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1851 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9