Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 122 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1827 bài trong đề mục
nguyenngoat 30.09.2009 20:16:02 (permalink)
0
ĐÀNH THÔI
 
Đành thôi em đã có chồng
Tôi đưa con sáo sang sông một chiều
Tiếc lời hẹn ước bao nhiêu
Mình tôi cánh nhạn cô liêu mỏi mòn
Vẳng nghe giọng hát ru con
Thuyền xưa bến cũ héo hon nỗi niềm.
 
#61
    ms.witch 30.09.2009 23:53:29 (permalink)
    0

     

     BIẾT CÓ CẠN DÒNG?
     
    Dòng suối yêu thương em trao tôi
    Bằng lời say đắm ở trên môi
    Rồi mai đôi đứa mình chia biệt
    Dòng tình ngày tháng vẫn còn trôi?

     
    Sao lại...??
     
    Yêu thuơng không hết sao lại xa?
    Dù còn trôi nỗi giữa phong ba
    Ta thuộc về nhau từ bao kiếp
    Thì khoảng cách nào cũng vượt qua.
     
    Love

     
     
    #62
      ThanhThanhKhiet 01.10.2009 13:54:20 (permalink)
      0

      quote:

      Trích đoạn: nguyenngoat

      THU CHIA LY
       
      Thuyền đi để lại một dòng sông
      Thu về lạnh lẽo đến tê lòng
      Sương giăng khắp nẻo trên bến vắng
      Gió thổi hắt hiu mọi lối đồng
      Kẻ ở bên trời luôn mong ngóng
      Người trong mây nước mãi chờ trông
      Thu mang tâm sự buồn lữ khách
      Em ở phương nào có biết không?
       
      nghuyenngoat
       

      Độ ấy em đi lá úa  vàng
      Trời xanh lộng gió gọi thu sang
      Ước hẹn chờ trông ngày tái ngộ
      Ngờ đâu từ đấy phải ly tan
       
      T.T.K.1.10.2009

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 18:28:17 bởi ThanhThanhKhiet >
      #63
        Cúc Hương 01.10.2009 14:39:53 (permalink)
        0

        TÌNH CÒN LONG ĐONG

        Nhớ nhau nhiều cũng thế thôi
        Bờ sông, bến nước chia đôi nẻo về
        Ngày buồn sao dài lê thê
        Vẳng đâu tiếng hát nghe tê tái lòng
        Hò ơ … con sáo sang sông
        Tình ơi sao mãi long đong tháng ngày …
        #64
          TTH 04.10.2009 12:01:19 (permalink)
          0

          ĐÀNH THÔI

          Đành thôi em đã có chồng
          Tôi đưa con sáo sang sông một chiều
          Tiếc lời hẹn ước bao nhiêu
          Mình tôi cánh nhạn cô liêu mỏi mòn
          Vẳng nghe giọng hát ru con
          Thuyền xưa bến cũ héo hon nỗi niềm.

               
                    THÔI ĐÀNH
           
          Thôi đành em đã có chồng con
          Còn ước mơ gì một mối son
          Bến nước thân em đà gởi trọn
          Tình xưa lở dở chẳng vuông tròn
           
          Thôi đành hai đứa mỗi người nơi
          Kỷ niệm thân quen đã hết rồi
          Anh mãi người về đau tiếc nuối
          Trả bao thương nhớ lại cho người!
           
                       Thanh Huy
           
                
          #65
            Đình Thế 04.10.2009 23:21:34 (permalink)
            0
              BAO GIỜ!

            Anh biết lòng em buồn biết bao
            Và anh cũng thế có hơn nào!
            Duyên tình xa cách, mình xa cách
            Bao giờ được sum họp cùng nhau!!!
            Đình Thế


            Tại sao?
             
            Xa cách trời ơi! xa cách nhau
            Sao thu rụng lá bởi vì đâu
            Tygôn tim  vỡ như pha máu
            Chết lịm hồn ta giữa sắc màu
             
            T.T.K.3.9.2009

                       Về đâu?

            Chẳng biết tình ta trôi về đâu?
            Vì ta mãi chẳng thể quên nhau
            Duyên tình trắc trở đành chia cách
            Thấm đượm tim ta những giọt sầu !
                                                            
                                                                        SH

            NGÀY MAI

            Ngày mai gặp lại vui biết bao
            Cách xa có mãi mãi đâu nào
            Nếu cả hai ta chung ước nguyện
            Thì sớm muộn gì cũng có nhau!
            Cúc Hương

            GIỌT SẦU
            Giọt sầu em khóc cho ai
            Hay đem nhung nhớ miệt mài năm canh
            Bàn tay nhung nhớ dỗ dành
            xin cho dĩ vãng trở thành lãng quên.

                  
                      THỜI GIAN!

            Biết sớm muộn gì cũng gặp nhau
            Nhưng thời gian có đợi mình đâu
            Đành rằng ta cùng chung ước nguyện
            Em ơi năm tháng tóc phai màu
                    ĐT
            #66
              ThanhThanhKhiet 06.10.2009 13:55:09 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: nguyenngoat

              TRÊN ĐỈNH THƠ SẦU
               
              Ta đứng trên đỉnh thơ sầu
              Nhìn xuống nhân thế nhuộm màu bi ai
              Còn chăng mắt biếc trang đài
              Thi sơn một bóng chàng trai phong trần
              Chon von mây núi Phù Vân
              Ngàn sau một bóng thi nhân chờ người.


              Ta ôm gối mộng tình mơ
              Đêm trăng thi sỹ ngồi chờ Hằng  nga
              Cho đời ngát những hương hoa
              Tâm giao xướng hoạ chung hoà niềm vui
              Dù cho khoảng cách xa xôi
              Vẫn luôn dịu ngọt những lời sẻ chia
               
              T.T.K.6.10.2009
               
               


              #67
                Cúc Hương 06.10.2009 17:07:39 (permalink)
                0
                GIỌT SẦU
                Giọt sầu em khóc cho ai
                Hay đem nhung nhớ miệt mài năm canh
                Bàn tay nhung nhớ dỗ dành
                xin cho dĩ vãng trở thành lãng quên.
                nguyenngoat



                GIỌT SẦU

                Giọt sầu em khóc vì ai
                Trăm thương ngàn nhớ chỉ đày đọa thêm
                Còn chi đâu nữa mà tìm
                Xin thời gian xóa … con tim lụy phiền!
                Cúc Hương
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 17:09:05 bởi Cúc Hương >
                #68
                  nguyenngoat 06.10.2009 21:21:46 (permalink)
                  0
                  EM MUỐN
                   
                  Em xoá đi con tim luỵ phiền
                  Là đành đoạn tuyệt một tình duyên
                  Hoả thiêu kỉ niệm bằng sầu hận
                  Cháy hết thương yêu lẫn ước nguyền.
                  #69
                    Tóc nâu 06.10.2009 22:13:08 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: nguyenngoat

                    EM MUỐN
                     
                    Em xoá đi con tim luỵ phiền
                    Là đành đoạn tuyệt một tình duyên
                    Hoả thiêu kỉ niệm bằng sầu hận
                    Cháy hết thương yêu lẫn ước nguyền.



                    ANH  MONG

                    Anh quay mặt đi tránh muộn phiền
                    Và mong cắt đứt hết nợ duyên
                    Xem như dững dưng, không thù hận
                    Dĩ vãng tàn phai câu thệ nguyền.


                    Tóc nâu





                    #70
                      dinhphuong 06.10.2009 23:15:03 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn nguyenngoat

                      TỎ BÀY
                      Thơ tôi thấm đẫm lệ đời
                      Xin đem gửi tặng cho ngườì tha phương
                      Quê người còn
                      nhớ cố hương...
                      Đò xưa bến cũ...
                      còn thương nẻo về?
                      Còn thương đôi mắt mẹ quê
                      Dáng gầy khuẩt nẻo đường về cuối thôn
                      Chiều quê những buổi hoàng hôn
                      Còn nghe đồng vọng tiếng hồn nước non?

                      nguyenngoat

                      ***
                      QUÊ HƯƠNG TÔI

                      Quê tôi đó hàng cau cao vun vút
                      Thẳng giữa trời dù nắng gió, dù mưa
                      Quê Hương tôi đôi mái tranh dù thưa
                      Vẫn tươi mát gáo dừa chum nước ngọt

                      Dù dãi dầu có bóng đa toả rộng
                      Che nhà nông thanh vãn buổi trưa nồng
                      Cơm dưa cà, cá đồng kho, rau luộc
                      Dù đạm bạc nhưng đẫm vị Quê Hương

                      Quê tôi đó nón vành loang thấp thoáng
                      Trên cánh đồng vang tiếng gọi véo von
                      Réo nhau mừng lúa bông mùi hương thoảng
                      Lẫn vất vả nhưng đậm tình nước non

                      Quê tôi đó bờ đê dài thon thả
                      Ruộng sánh vàng óng ả rì rào reo
                      Dù xa thẳm phương trời nào phiêu bạt
                      Vọng tiếng mời lời gọi thắm thương yêu.


                      Đinh Phương

                      Rất cám ơn nguyenngoat đã gợi ý cho ĐP viết bài thơ này! Hẹn gặp lại!
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 20:49:22 bởi dinhphuong >
                      #71
                        quynhhuong198 07.10.2009 18:40:49 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: nguyenngoat

                        MỘT NGƯỜI

                        Một người tìm đến bến mơ
                        Một người thả chiếc thuyền thơ sông chờ
                        Một đời neo đậu bơ vơ
                        Trăng tình hoang lạnh sương mờ buồn giăng.

                        nguyenngoat




                        TRĂNG CHỜ

                        Chuyện từ một thưở hồng hoang
                        Mà người vẫn cứ riêng mang nỗi lòng
                        Giăng ngang một sợi tơ hồng
                        Trăng khuya khuất nẻo chờ mong tình người

                        Quỳnh Hương

                        QH cảm ơn bạn nguyenngoat đã ghé thăm nhà nhé!
                        Chúc bạn luôn an lành....
                        #72
                          nguyenngoat 07.10.2009 20:14:03 (permalink)
                          0
                          Quỳnh còn nở duới trăng khuya
                          Hương trinh đâu dễ chia lìa tình yêu!
                          #73
                            SĨ ĐOAN 08.10.2009 12:20:30 (permalink)
                            0
                            Còn Đâu
                             
                            Cánh chim phiêu bạt giang hồ

                            Một chiều trở lại suối khô rừng tàn

                            Còn đâu một ánh trăng vàng

                            Soi đời hoang lạnh ngút ngàn sầu ưu.
                             
                              nguyenngoat

                             
                            RÃ RỜI
                             
                            Chim bằng sải cánh phiêu lưu
                            Giữa trời bão tố cánh như mỏi nhừ
                            Đọng tồn nên khối ưu tư
                            Vầng trăng lấp lánh đã lu thuở nào!
                            -sd-
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 12:22:37 bởi SĨ ĐOAN >
                            #74
                              Cúc Hương 09.10.2009 22:43:59 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: nguyenngoat

                              EM MUỐN
                               
                              Em xoá đi con tim luỵ phiền
                              Là đành đoạn tuyệt một tình duyên
                              Hoả thiêu kỉ niệm bằng sầu hận
                              Cháy hết thương yêu lẫn ước nguyền.
                              nguyenngoat



                              EM CHỈ MONG

                              Em chỉ mong sao không buồn phiền
                              Con tim đã lỡ một lần duyên
                              Xóa đi là để lòng quên hết
                              Thù hận người ơi thật đáng nguyền!
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 122 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1827 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9