Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 122 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1821 bài trong đề mục
NganGiang 09.10.2009 23:48:34 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

ĐÀNH THÔI
 
Đành thôi em đã có chồng
Tôi đưa con sáo sang sông một chiều
Tiếc lời hẹn ước bao nhiêu
Mình tôi cánh nhạn cô liêu mỏi mòn
Vẳng nghe giọng hát ru con
Thuyền xưa bến cũ héo hon nỗi niềm.
 

Em đi nặng một niềm riêng
Thương người ở lại chữ duyên chưa tròn
Mịt mờ mây phủ đầu non
Hai phương trời thẳm mỏi mòn trăng côi.
Lệ vương mặn đắng bờ môi
Thương hoài bến cũ xa xôi bóng người...
#76
    nguyenngoat 10.10.2009 00:52:07 (permalink)
    0
    NGƯỜI ĐI
     
    Người đi từ độ đôi mươi
    Thời gian còn giữ nụ cười tuổi xuân
    Thời gian gợi nỗi bâng khuâng
    Bài thơ kỉ niệm thành vần yêu thương.

    #77
      NganGiang 10.10.2009 17:58:23 (permalink)
      0
      Đôi ta không thể chung đường
      Dở dang một tiếng yêu thương đầu đời.
      Lệ lòng theo lá thu rơi
      Tìm quên bóng cũ phương trời xa xăm...

      #78
        nguyenngoat 10.10.2009 19:30:42 (permalink)
        0
        Tình không bến đỗ trăm năm
        Mùa thu lá chết u trầm bờ mi
        Người về làm cuộc phân ly
        Mộng vu quy còn nhớ gì không em?
        #79
          NganGiang 10.10.2009 23:48:17 (permalink)
          0
          Nhìn vầng trăng khuyết đêm đêm
          Trăng ơi có tỏ lòng riêng u hoài
          Vẹn tình lời nguyện trúc mai
          Trăm năm dang dở chẳng phai mộng lòng.

          #80
            SĨ ĐOAN 11.10.2009 10:12:11 (permalink)
            0
            Thẩn thờ cơn gió ban trưa
            Ngẩn ngơ chiếc lá lưa thưa bên thềm
            Buồn in đáy mắt, môi mềm...
            Lim dim...sực tỉnh ta tìm hư vô!
            -sd-
            #81
              nguyenngoat 11.10.2009 19:57:18 (permalink)
              0
              Cách nhau muôn dặm hải hồ
              Tình xưa chôn kín trong mồ thời gian
              Đông sang sót giọt nắng vàng
              Trong tim bất chợt ngỡ ngàng thu xưa.
               
              #82
                amour et musique 11.10.2009 20:58:47 (permalink)
                0
                RU EM MỘT CHIỀU
                 
                Ngủ đi em trọn giấc nồng
                Qua sông con sáo sổ lồng bay xa
                Chiều thu ướt đẫm lệ nhoà
                Cung đàn anh chọn tiếng ca xé lòng
                Mai em cất bước theo chồng
                Tôi người khách lạ sang sông trễ giờ
                Đò ai đã cập bến mơ
                Tôi còn ở lại ru hờ tình đau.


                Ru Tình Xót Xa 
                 
                Bình minh có nghĩa gì đâu
                Khi tình mình đứng hai đầu lãng quên
                 
                Đau đớn viết chẳng nên tên
                Thôi đành xếp lại cất trên nóc sầu
                 
                Lời hẹn anh để úa màu
                Tôi len lén giấu gối đầu từng đêm
                 
                Càng ngày lòng bỗng nặng thêm
                Nhưng rồi cố nén cho êm đời người
                 
                Tôi đi rơi mất nụ cười
                Chỉ còn xót lại những lời thơ tang.
                 
                Chỉ là tôi mãi đa đoan
                Nên đành ôm mối vương mang riêng mình
                 
                Đã đành chấp nhận lỡ tình
                Xin cho tôi giữ bóng hình trong tim !
                 
                Le Tran
                 
                merci nguyenngoat .
                [sm=rose.gif] 
                #83
                  ThanhThanhKhiet 11.10.2009 22:28:17 (permalink)
                  0
                  quote:

                  Trích đoạn: nguyenngoat

                  không trọn
                   
                  Duyên thơ không trọn phải chia ly
                  Bến nước Tầm Dương nhớ nhung gì?
                  Giang châu Tư Mã đầm áo lệ
                  Tì Bà Hành khúc mãi còn ghi.
                   



                  Tì Bà hành khúc mãi Còn Ghi "NN"
                  Họ Bạch thi nhân xót những gì?
                  Giọt lệ Tiêu Tương rơi lã chã
                  Ngậm ngùi tài - sắc buổi chia ly

                  T.T.K.11.10.2009
                  #84
                    lelong54 12.10.2009 12:27:56 (permalink)
                    0
                    Vẽ em !
                    Vẽ em đường nét trang đài
                    Dáng đi thư thả chân dài, mày cong
                    Vẽ em xinh cả ba vòng
                    Tóc mây óng ả...môi hồng mắt nhung,.......!
                    Vẽ xong đờ đẩn......khôn cùng !
                    Để trong túi áo...vô mùng mới xem
                    Tắt đèn....sợ mắt lem hem
                    Sáng trưng thì thẹn....e rèm.....mở toang !
                    lelong54
                     
                    VẼ EM

                    Vẽ em nào đẹp quá trời
                    Chắc là tiên nữ vừa … mời xuống chơi?
                    Tiên nữ thì khỏi phải chê
                    Vẽ rồi ai thấy không mê … hút hồn
                    Nhưng mà … nhớ nhé … đừng hôn
                    Kẻo tèm nhem mực … tiếng đồn vang xa
                    Rằng ai yêu phải … hồn ma ….
                    (Vì rèm đã mở toang ra … )

                    Cúc Hương
                     
                    Vẽ anh !
                     
                    Vẽ anh đường nét phong trần
                    Nắng mưa từng trãi...bao lần gió sương !
                    Mắt ngời,mặt kém chi gương
                    Dạn dày nho nhã dễ thương chân tình !
                    Vẽ xong trời đã bình minh
                    Thõa lòng khép lại bóng hình mang theo !
                    Chẳng ham ước vọng làm"mèo"
                    Chỉ mơ một tấn"thèo lèo"anh trao !
                     
                    Chiêu Y
                     
                    VẼ AI...?
                     
                    Vẽ ai trọn nét tâm đồng
                    Trung trinh bền vững giữa dòng đục trong?
                    Vẽ ai má thắm môi hồng
                    Thuỷ chung son sắt cõi lòng hương hoa?
                    Vẽ ai tính nết hài hoà
                    Giữa trời giông bão hát ca rộn ràng?
                    Vẽ ai sánh bước bên chàng
                    Bốn mùa tươi thắm chẳng màng lợi danh?
                    Vẽ người thao thức thâu canh
                    Sương rơi lác đác nhuộm cành tương tư.
                    ...
                    -LL-
                     
                     
                    VẼ TA
                    Một đời làm kiếp thi nhân
                    Niềm vui ít ỏi dành phần cho em
                    Bao nhiêu tê tái trong tim
                    Vần thơ hoang lạnh đi tìm tri âm. 
                     
                    nguyengoat
                     
                     
                    Vẽ em !
                     
                    Vẽ tranh....chỉ bút lông thôi
                    Vẽ người yêu dấu...dùng môi son hồng
                    Vẽ eo...môi khéo uốn cong
                    Vẽ....tay từng ngón nâng vòng mê ly
                    Vẽ khêu.....đường uốn xuân thì
                    Vẽ thân hồng ửng...diệu kỳ ngất ngây !
                     
                    Vẽ rồi vẽ nữa....vẽ say
                    Vẽ đi vẽ lại...trong ngoài dài lâu
                    Vẽ hoài...mãi đến bạc đầu
                    Vẽ cho mép(ria)trụi,râu mầu tuyết sương !
                     
                    ..........
                     
                    Cảm ơn bạn đã chia sẻ !
                     
                     
                    #85
                      ms.witch 12.10.2009 17:52:31 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: nguyenngoat

                      Đừng Em!
                       
                      Giữ hương kỉ niệm làm chi nữa
                      Tình đã dỡ dang nhắc làm gì!
                      Để trang lệ sử thêm máu ứa
                      Suốt đời hành hạ kẻ tình si.

                       
                      Em giữ kệ em mắc chi anh ?
                      Mà anh lại bảo thôi với đừng
                      Tuy chẳng là tiên hay là thánh
                      Nhưng em cũng biết...chuyện người dưng.
                       

                      #86
                        SuongAnh 13.10.2009 06:50:09 (permalink)
                        0
                        Woa, anh Nguyenngoat ui...bi giờ mói tìm thấy trang thơ cuả anh nè, xin repost bài thơ hoạ cùng anh trong nhà Paris ở đây nha. Chúc vui nhiều





                        Trích đoạn: nguyenngoat

                        sương khuya có ướt tóc thề
                        Anh còn nhớ một nẻo về tình yêu?




                        Sương khuya rơi rụng tiêu điều
                        Anh ơi đừng nhớ đừng yêu đừng thề
                        Cảm ai cùng những đam mê
                        Ơn này xin trả khi về...với ai

                         
                        Sương Anh
                         
                        Anh Nguyenngoat ui...cho SA xin lỗi ha, đi tìm nhà anh mún đứt hơi lun dzị á, mà cũng hổng tìm ra được để đáp lễ, nên đành hoạ với anh ở tại...nhà , mời anh chịu khó quá bước đến đây chơi nha, SA có nhà rùi sẽ có bánh trà đối ẩm, wạ thơ, chịu hôn? Chúc anh vui và hồn thơ lai láng
                        #87
                          amour et musique 13.10.2009 18:59:48 (permalink)
                          0
                          RU KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG
                           
                          Cảm ơn em! cảm ơn em!
                          Có chồng vẫn giữ trong tim một người
                          Cho tôi tươi lại nụ cười
                          Vì trong đau khổ có người sẻ chia
                          Tình xưa xa vẫn chưa lìa
                          Chợt nghe ấm lại mưa khuya đã về
                          Ngủ đi  em giấc đê mê
                          Con tim thương nhớ vọng về cố nhân
                          Tình ta dù chỉ phù vân
                          Ru em cho trọn một lần thương đau.

                          Ru Khúc Tình Thân
                           
                          Chẳng sao anh ! chẳng sao anh !

                          Ru cho xa lạ trở thành thân quen.
                           
                          Xóm làng tối lửa tắt đèn
                          Mình ru đâu kể sang hèn tuổi tên.
                           
                          Thay vì ta cứ rỉ rên
                          Ta ngồi ta hát cho quên cuộc đời .
                           
                          Ru cho môi thắm nụ cười
                          Cho xuân trở lại trong lời thơ đau .
                           
                          Lỡ mai không còn thấy nhau
                          Vần thơ ý nhạc..đậm sâu ..giữ gìn.
                           
                          Người là bóng , ta là hình 
                          Kiếp sau gặp lại , ta nhìn cố nhân .
                           
                          Le Tran
                           
                          [sm=rose.gif] 

                           
                          #88
                            vitchetduoi 13.10.2009 23:32:00 (permalink)
                            0
                                                                                           
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 22:16:28 bởi vitchetduoi >
                            #89
                              ThanhThanhKhiet 14.10.2009 20:01:40 (permalink)
                              0
                              quote:

                              Trích đoạn: nguyenngoat

                              Hãy vững niềm tin thi nhân ơi
                              Biết bao bạn hữu giữa cuộc đời
                              Trang thơ trao gửi bầu tâm sự
                              Sẽ có tri âm hiểu được lời.


                              Tao đàn hội ngộ thi nhân ơi
                              Cũng đẹp dòng thơ trong cuộc đời
                              Giữa chốn trần gian muôn mặt ấy
                              Niềm vui biết mấy - hiểu được lời
                               
                              Nhưng mà khó lắm thi nhân ơi !
                               
                              T.T.K.14.10.2009

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 122 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1821 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9