Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 122 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1821 bài trong đề mục
hoamocmienthang3 16.10.2009 10:31:50 (permalink)
0
Em còn nhớ giọt mưa xưa
Chiều trên phố vắng tôi đưa em về
Rồi em xóa hết lời thề
Mưa rơi vào một nẻo về mình tôi
Em giờ sao quá xa xôi
mưa xưa vẫn để trong tôi giọt buồn
 
nguyenngoat
 
 
Em nào quên giọt mưa xưa
Đường khuya phố vắng người đưa em về
Em nào xoá hết lời thề
Sao người vội vã nẻo về xa xăm
Mình em ở lại ,tháng năm
Mưa rơi hay lệ ướt đầm năm canh
Giọt buồn để lại cho anh
Giọt cay ,giọt đắng để dành phần em
Yêu rồi dễ mấy ai quên
Mà người nỡ trách cho thêm khổ sầu
 
HMMT3
 
 
Chào nguyenngoat! sang bạn chơi lâu rồi nhưng giờ HMM mới lưu được vài dòng đáp lại tấm tình thơ bạn dành cho HMM. Thật ngại quá.Chúc bạn mọi điều vui vẻ!
#91
    nguyenngoat 19.10.2009 10:35:43 (permalink)
    0
    CẢM THÔNG
     
    Tôi nào dám trách ai đâu
    Chẳng qua là lỡ nhịp cầu thiên duyên
    Em mang phận gái thuyền quyên
    Làm sao giữ được lời nguyền năm xưa
    Con đò lỡ chuyến chiều mưa
    Tôi làm thơ để cho vừa lòng nhau.
    #92
      quoctrung6925 20.10.2009 06:00:35 (permalink)
      0





      lời nguyền năm ấy trong mưa...
      giờ đây kẻ đón người đưa_ trạnh lòng..
      con đò giờ đã sang sông....
      còn em ngày tháng ngóng trông_thuyền về...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2009 06:31:46 bởi quoctrung6925 >
      #93
        nguyenngoat 21.10.2009 16:05:21 (permalink)
        0
        Trong tim còn chút tình quê
        Mà người quên hết lối về.Chiều nay...
        Hắt hiu bến cũ lau gầy
        Hoàng hôn tím cả trời tây nhuộm buồn.
         
        #94
          Cúc Hương 21.10.2009 23:11:30 (permalink)
          0
          NHỚ …

          Đêm nay trời đổ mưa tuôn
          Mình ai chiếc bóng nhớ thương hao gầy
          Chắc người còn nhớ nơi đây
          Mùa thu năm ấy còn đầy hương yêu
          Người xa ... ta nhớ nhung nhiều …
          #95
            amour et musique 22.10.2009 11:32:51 (permalink)
            0
            RU KHÚC CỐ NHÂN
             
            Ru em một khúc cố nhân
            Để anh nâng phím một lần nữa thôi
            Ngủ đi mộng chín đôi môi
            Nụ hôn tình ái mình thôi dỗ dành
             Từ khi em phụ tình anh
            Là khi tiếng nhạc vọng thành niềm đau
            Giấc nồng mơ trọn kiếp sau
            Lai sinh mấy kẻ còn sầu nhân gian
            Ngủ đi em !đêm dần tàn
            Để nghe trống vắng thời gian gọi về.
             

             
            Ru những mặn nồng
             
            Em ru cho trọn lời thề

            "Giấy rách cũng giữ lấy lề " vì nhau
             
            Ông bà xưa cũng có câu
            "Thuơng nhau tới thuở bạc đầu còn thuơng"
             
            Cho dù cách biệt đôi đường
            Cũng nào đâu phụ , anh tường cho chăng?
             
            Tình anh tim trĩu nặng oằn
            Dẫu không tồn tại vĩnh hằng thiên thu
             
            Nhưng là như đã ngục tù
            Trói em mãi giữa lời ru ngọt ngào
             
            Anh nghe em hát không nào
            Đời em như đã tan vào đời anh.
             
            Le Tran
             
            [sm=rose.gif] 
            #96
              nguyenngoat 22.10.2009 15:51:26 (permalink)
              0
              RU ĐÔNG HUYỀN THOẠI
               
              Ru em cho trọn giấc hồng
              Ngoài trời mưa đổ mùa đông đã về
              Sông buồn buông khúc tái tê
              Mưa nguồn thác lũ cuốn về đời nhau
              Dòng thương nước đã đổi màu
              Thuyền yêu bến nhớ chờ nhau nghẹn ngào
              Em về trong giấc chiêm bao
              Hương yêu xưa cũng tan vào giấc mơ.
              #97
                lelong54 22.10.2009 17:12:55 (permalink)
                0
                Cõi ảo !
                 
                Vào trong cỏi ảo rong chơi
                Khỏi mơ cũng có cuộc đời nhân hai !
                Bỏ đau đời thực mệt nhoài
                Sẻ chia thơm thảo cho đời luôn xuân !
                ll.
                 
                 
                 
                NÓI THẬT

                Trong cõi ảo người ta thường nói thật
                Không biết nhau nên không sợ mất lòng nhau
                Tâm sự vui buồn ,hạnh phúc, khổ đau
                Ai hiểu được chính là tri âm đó?
                nguyenngoat.
                 
                 
                Đời bình lặng cũng nhiều khi giông gió
                Thật và ngoa...đều lấp lóa cõi thực hư
                Thơ dẫu.....chua không dấu được tâm từ
                Ai hiểu được...không chần chừ đo đếm ! 
                 
                 
                 
                Cảm ơn nguyenngoat sang chơi và lưu lại bài thơ rất chí tình !
                 
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 17:15:54 bởi lelong54 >
                #98
                  amour et musique 23.10.2009 18:14:28 (permalink)
                  0
                  RU HỒNG DĨ VÃNG
                   
                  Ngủ đi nỗi nhớ đầy vơi
                  Trả em về với khoảng trời bình yên
                  Xuân xưa thắm nụ cười duyên
                  Em đem ghi dấu lời nguyền trên môi
                  Giờ đây trăng đã vỡ đôi
                  Em về khơi dậy cho tôi điệu buồn
                  Ngủ đi em ! mưa đã tuôn
                  Anh đang hát trọn với muôn cung sầu!
                   


                  Tình Khúc Cho Anh 02

                  Em rơi lơ lửng vực sâu
                  Còn anh trăn trở bạc đầu gió sương
                   
                  Một mai đối mặt giữa đường
                  Anh ơi , giữ tiếng yêu thương , mừng cùng.
                   
                  Ngoài hiên mưa gió lạnh lùng
                  Lời ru em cố len từng áng thơ
                   
                  Ru anh sống lại giấc mơ
                  Em khỏi lạc bước chân vô địa mồ
                   
                  Duyên ta một thoáng, chẳng mờ
                  Lời ru em hát từng giờ vì anh.
                   
                  Trăng rơi một mảnh chòng chành
                  Vội vàng em múc hóa thành lời ru
                   
                  Quanh em mây khói mịt mù
                  Vẫn xin dâng khúc ca trù ,ru anh....
                   
                  Le Tran
                  #99
                    THƯƠNG GIANG 24.10.2009 07:56:19 (permalink)
                    0
                    THƯƠNG MỘT DÒNG SÔNG

                    Thương một dòng sông chứa nhiều kỉ niệm
                    Xa em rồi ... nhuộm tím cả nhớ nhung
                    Em nơi đâu để sông rộng vô cùng
                    Người ở lại mong" bắc cầu dải yếm"
                    Suốt nửa đời ta bỏ công tìm kiếm
                    Mà dòng thương vẫn đi mãi chưa về

                    Cám ơn người đã ghé bến sông quê
                    Nghe Quan họ hát:"...Đừng về..." người nhé
                    Nửa cuộc đời người qua bao lối rẽ
                    Đến sông Thương mời thi khách dừng chân
                    Nếu không chê...xa  xôi cũng nên gần
                    "Cầu dải yếm" bắc tình thân thi hữu.
                     NguyenNgoat-Thương Giang

                    *)Cám ơn NN đã ghé thăm và tặng thơ TG nhé!



                    nguyenngoat 24.10.2009 16:42:05 (permalink)
                    0
                    TÂM TÌNH
                    Ta cho nhau một chung mĩ tửu
                    Cho ấm lòng lữ khách một chiều say
                    Em còn dang rộng vòng tay
                    Đỡ tôi thoát khỏi tháng ngày buồn tênh
                    Mai này không thể nào quên
                    Dù thuyền lãng tử bồng bềnh hư vô
                     
                     
                     
                     
                    Cúc Hương 25.10.2009 10:40:12 (permalink)
                    0
                    NÓI THẬT

                    Trong cõi ảo người ta thường nói thật
                    Không biết nhau nên không sợ mất lòng nhau
                    Tâm sự vui buồn ,hạnh phúc, khổ đau
                    Ai hiểu được chính là tri âm đó?

                    nguyenngoat.

                    CHÂN THẬT

                    Trong cõi ảo đi tìm tri âm khó
                    Hiểu được nhau càng khó gấp trăm lần
                    Chỉ mong sao đừng đánh mất lòng chân
                    Thật cùng nhau lúc nào tim cũng ấm!
                    Cúc Hương
                    nguyenngoat 25.10.2009 10:56:26 (permalink)
                    0
                    XÁC NHẬN
                     
                    Trên đời này tìm tri âm rất khó
                    Tôi vẫn tin có kẻ hiểu được mình
                    Dù đêm đông có dài rồi cũng sẽ bình minh
                    Hãy tin tưởng vào tâm tình chân thật!
                     
                     
                    banglang07 26.10.2009 04:44:18 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: nguyenngoat

                    MÀU HOA KỶ NIỆM

                    Màu hoa ấy trong nhớ nhung một thuở
                    Để trong tôi những kỉ niệm khó phai
                    Bây giờ còn bóng hình ai
                    Em qua nẻo mộng thêm dài yêu thương
                    Màu hoa tím cõi diệu thường
                    Vần thơ trong trái tim vương chuyện tình.




                    ĐÃ QUA RỒI
                     
                    Đã qua rồi một thuở luyến thương
                    Ta bên nhau trên đường đến lớp
                    Heo may về , những chiều đông giá rét
                    Tay ngập ngừng nắm lấy bàn tay…
                     
                    Đã qua rồi , những buổi bướm vàng bay
                    Anh chạy nhảy khắp đồng đuổi bắt
                    Bông hoa dại tỏa hương thơm ngát
                    Em ngượng ngùng , e ấp tặng anh
                     
                    Đã qua rồi , một khoảng trời xanh
                    Màu hoa tím mơ màng trong gió
                    Anh nhìn em , lời chưa kịp ngỏ
                    Để hoa buồn , sắc tím rưng rưng …
                     
                    Bao năm rồi , màu tím vẫn vương
                    Trái tim em đựng đầy ký ức
                    Đọc thơ anh , lòng nghe thổn thức
                    Giấc mơ hồng vỡ nát ngày xa....
                     
                    25-10-09
                    BL07
                     
                    Chào bạn nguyenngoat !
                    BL rất vui khi được bạn ghé thăm . BL mạo muội họa với bạn , có gì ko phải , bạn bỏ qua cho BL nhé ! Chúc bạn luôn vui và có nhiều thơ hay .



                    Nét cố đô 26.10.2009 08:59:36 (permalink)
                    0
                    Một cành hồng em đem vào giấc ngủ
                    Bởi tim em đang rạo rực ấm nồng
                    Chính là anh đã cho em bếp lửa
                    Để hồn em sưởi ấm những đêm đông
                     
                     
                    (-Như Diệu Linh-)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2009 09:07:14 bởi Nét cố đô >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 122 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1821 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9