Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 123 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1837 bài trong đề mục
nguyenngoat 12.03.2017 22:06:28 (permalink)
0
          TRĂNG MIỀN HOÀI NIỆM
Trăng miền hoài niệm cho em
Rượu buồn ta uống say mèm đêm nay
Bàn tay gợi nhớ bàn tay
Lối xưa kỉ niệm mây bay tóc thề
 
Em đi xa mối tình quê
Cây đa bến nước lời thề dở dang
Duyên yêu sao quá trễ tràng
Người không cập bến để sang cầu thề
Sông ơi!chảy giữa dòng mê
Thơ ta thoáng chốc tìm về hương yêu
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2017 22:32:30 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat 15.03.2017 22:34:34 (permalink)
0
 VỀ EM 

Em đan mưa thành chuỗi mộng trao đời 
Để tôi thấy một vùng trời thi tứ 
Mưa trên tóc buồn vương mi kiều nữ 
Hồn thơ tôi một giây phút chơi vơi 
Nẽo về kỉ niệm yêu thương 
Em trong tôi một vùng trời cổ tích 
Bóng nguyệt về tịch mịch bởi thời gian 
Uống say. Lời bỗng ngỡ ngàng 
Mùa xuân dĩ vãng ngập tràn niềm đau 
ngng
nguyenngoat 24.03.2017 20:12:04 (permalink)
0
EM.
Em vẫn trẻ mãi trong anh
Dù năm tháng qua đi
Dù dòng đời thay đổi
Đôi mắt người xưa pha chút gam màu tối
Mái tóc người xưa vẫn mòn mỏi đợi chờ
Em đã vào trang thơ
Nhẹ nhàng hơn hơi thở
Em đem đến cho anh
Tình yêu và nỗi nhớ
Dòng sông xưa con nước chẳng thay lòng
Chiều trong đợi mong
Đêm trong mòn mỏi
Em thật đấy không bóng hình sương khói
Chỉ thoáng buồn trong màu mắt Liêu Trai
Đất khách quê người luôn nhớ về ai
"Bến sông trăng"đêm Hội Lim huyền sử
Anh đã hiểu"Nỗi lòng người viễn xứ"
Tám năm rồi dải yếm vẫn còn tươi
Tám năm rồi vẫn tinh khiết nụ cười
Gởi nhớ nhung vào bến bờ kỉ niệm
Trời Kiev ráng không pha sắc tím
Biển Khánh Hòa âu yếm sóng vào đêm
Phương trời xa
Em biết chăng em?
Đời thay đổi nhưng lòng người vẫn vậy
Ngọn lửa tình trong tim anh mãi cháy
Những lời thơ mãi chảy một dòng Thương.

 
nguyenngoat 26.03.2017 11:17:42 (permalink)
0
XÓA NỢ
Thôi đành xóa nợ cho nhau
Chuyện xưa như một con tàu viễn phương
Sân ga biết mấy đoạn trường
Chung toa nhưng lại chia đường thôi em
Nhắc nhau chi
Chỉ buồn thêm
Lời thơ xưa cũ xin niêm một lần
Từ nay xin gọi cố nhân
Câu thơ cố níu tình gần... rồi xa
Xin đời đừng nổi phong ba
Để em hạnh phúc cho ta... yên lòng

 
nguyenngoat 11.05.2017 17:35:07 (permalink)
0
MÀU HOA PHƯỢNG.
Phượng hồng còn giữa tim tôi
Hạ sang gợi những bồi hồi tiễn đưa
Yêu thương nói mấy cho vừa
Thầy xưa,bạn cũ vẫn chưa phai mờ
Và EM hằng sống trong thơ
Một "miền tĩnh lặng" bây giờ trinh nguyên
ngng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2017 19:57:31 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat 28.11.2017 21:15:27 (permalink)
0
                                    TƯƠNG PHÙNG.
 
Mắt biếc môi son
Chạm cõi hồn thương nhớ
Ta bơ vơ trên đỉnh sầu
Bỡ ngỡ gặp cố nhân
Em là ai buồn thả đóa phù vân
Rung đoạn phúc vạn lần trong thế tuyệt
 
Sương tuyết
Triệu lần sương tuyết
Những trần ai với huyệt lạnh u mơ
Làm chết hồn ai và xô ngã một gã khờ
 


nguyenngoat 28.11.2017 21:20:27 (permalink)
0
ÁO TÍM 13.
Xin em bớt giọt não nề
Mưa rồi sẽ tạnh.Nắng về sáng tươi
Sương không thấm nữa áo người
Sóng thêm khúc hát đẹp tươi giữa dòng
Xin đừng ngại núi e sông 
Qua mùa bão tố nắng hồng sẽ lên
Nhớ người ai thầm gọi tên
Nghìn trùng xa cách không quên lối về
Cầu duyên còn bắc nhịp thề
Hẹn mai tương ngộ.Nhớ về bên nhau!
ngng
                    ÁO TÍM 15
 
Ao em nhuộm tím thơ tôi
Mùa thương dĩ vãng bồi hồi nhớ nhung
Nghe buồn tơ phím lặng chùng
Nghe mưa trở giấc vô cùng lạnh căm
 
ngng
 
 
 
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2019 12:15:41 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat 09.07.2019 21:56:37 (permalink)
0
DẪU LÌA NGÓ Ý
( "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"-Nguyễn Du)
 
Cánh sen ngó ý bẻ rồi 
Tơ lòng còn nối tình tôi với người 
Tuổi xuân mộng nở hoa cười 
Trăng thề đã nhạt bời bời tái tê
Hội Lim tôi cũng muốn về 
Buồn giăng mưa bụi chân đê lạnh lùng 
Dùng dằng chi nữa...tình chung 
Em xa thăm thẳm nghìn trùng đợi ai
Một mai 
Mai một 
dặm dài 
Ý tiền nhân 
gợi tứ bài thơ đau
ngng

 
nguyenngoat 09.07.2019 21:58:49 (permalink)
0
TỰ CẢM
Đã lãng mạn và sẽ còn mãi mãi
Dù thời gian sương dàn trải trên đầu
Dù cuộc đời đã qua lắm thương đau
Dù gian trá vẫn hùa nhau quấy rối
Ta tự nhiên như hương đồng cỏ nội
Ta ngang tàng như cây cối rừng xanh
Ta vô tư như sóng biển yên lành
Ta vững chãi như trường thành tuyệt mĩ
Giữa hồng trần sao khó tìm tri kỉ
Ta vẫn tin diều bình dị trái tim
Người cho đi tự khắc có kẻ tìm
Những lời thơ như cánh chim sứ giả
ngng

 
nguyenngoat 14.08.2019 22:54:29 (permalink)
0
BÀI THƠ CHO NHỮNG AI KHÔNG CÒN MẸ
lại mùa báo hiếu Vu Lan
Bâng khuâng nhớ mẹ ngập tràn niềm đau
Biết đời nhiều chuyện bể dâu
Mà sao thiếu mẹ nỗi sầu miên man
Từ ngày mẹ biệt trần gian
Câu thơ đẫm lệ hành trang trong đời
Tuổi cao vẫn thấy mồ côi
Màu hoa hồng trắng gắn rồi trong tim
ngng

  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2019 14:00:29 bởi Nguyệt Hạ >
nguyenngoat 14.08.2019 22:58:08 (permalink)
0
NHÂN LỄ VU LAN NGẪM SỰ ĐỜI
" Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày"( ca dao)
Câu ca dao xưa sao quá hợp với ngày nay
Những đứa con bất hiếu cứ đầy ra vậy?
Cha mẹ tuổi cao biết ai đâu trông cậy
Con ngoảnh mặt đi xem :"gánh nặng gia đình"
Già yếu ,ốm đau con thăm hỏi cầm chừng
Hay bỏ mặc với lý do "bận việc"...!
Sống cô đơn mỏi mòn cho đến chết
Con làm đám tang to gõ mõ lớn tế " ruồi"...
Biết đâu rằng hồn cha mẹ ngậm ngùi 
Hay Trời Phật trông thế nhân đau đớn
Ngày giỗ mẹ cha con cố làm cho thật lớn
Để khoe danh rằng "chí hiếu"trọn tình
Xây mồ mả thật sang để quảng cáo cho mình
Làm tổn thương vong linh người chín suối
Các bạn ơi! cuộc đời trông ngắn ngủi
Sắc sắc không không giữa nhân thế vô thường
Biết trần ai là lắm chuyện khó lường
Ta hãy cố đắp bồi thêm chữ HIẾU
-Mùa Vu Lan 2019
ngng
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 23:44:05 bởi Ct.Ly >
nguyenngoat 11.09.2019 16:17:50 (permalink)
0
DẠ QUỲNH
Còn thương loài hoa nở về đêm
Em thầm lặng hương thơm trăng êm ái
Ta thi sĩ muôn đời còn vụng dại
Trong vòng tay tròn lại tuổi trăng rằm
Còn thương loài hoa nở về đêm
Trên đỉnh sầu chưa thêm lời tình tự
Thơ buông xuôi nơi cung buồn viễn xứ
Nỗi nhớ thương trong thi tứ yếu mềm
Còn thương loài hoa nở về đêm
Tóc thêm trắng nặng gánh đời suy tưởng
Muốn quên tất để không còn bận vướng
Người xưa về ru một khoảng trời êm
ngng

  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 23:46:32 bởi Ct.Ly >
nguyenngoat 11.09.2019 16:20:55 (permalink)
0
LỜI RU THỨ NHẤT CHO LÁ DIÊU BÔNG
Trời còn giọt nắng thu rơi
Câu thơ ru hướng phương trời xa xăm
Kiếp con tằm
Kiếp con tằm
Nhả tơ từng sợi kết thầm lời yêu
Thương bao nhiêu
Nhớ bao nhiêu
Đời trăn trở sóng đổ xiêu mộng lòng
Tóc dài ai đó còn hong
Sương thu ướt đẫm nỗi lòng người đi
Chị chưa nhắn nhủ câu gì
Lệ buồn lau vội vu quy xứ người
Em về cành lá còn tươi
Chị đi héo hắt nụ cười trên môi
Em ru
Tình khúc một thời
Mưa thu gieo lệ
Phương trời đăm đăm
À ơi!...Câu chuyện trăm năm
Giờ còn vương tiếng sắt cầm trong tim
ngng
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 23:50:02 bởi Ct.Ly >
nguyenngoat 24.10.2019 20:51:44 (permalink)
0
BÀI THƠ TÌNH SAU NGÀY 20.10
Anh không phải là người làm công tác phong trào
Nên không cổ súy và ca ngợi em ồn ào trong ngày phụ nữ
Anh sợ lắm trong tiếng ru câu chữ
Mình trở thành kẻ nịnh nọt dở hơi!
Anh yêu em bằng sự thật cuộc đời
Không cần kẹo Chocolate và những bông hồng mua tặng
Chỉ đắm mình trong phút giây trầm lắng
Nhớ về em với hoài niệm ban đầu
Ngày em về làm dâu
Nhà anh nghèo.
Nghèo lắm!
Mái tranh tả tơi sau cơn bão vừa tạm lắng
Gió từng cơn bỡn cợt kẻ bần cùng
Nhưng may thay em vẫn trọn thủy chung
Đến bây giờ khi răng long đầu bạc
Vẫn bên anh trong những lần say khướt
Tấm khăn lạnh trên đầu với chịu đựng triền miên
Sẽ giả dối khi nói rằng em chẳng thể buồn phiền
Nhưng nỗi buồn thoáng qua
Em vẫn thứ tha cho những điều anh chưa tốt
Xin cảm ơn đời ! cảm ơn em!
Sau mẹ,em vẫn là số một
Thơ trở nên tuyệt vời khi anh viết nốt
Vợ yêu ơi! anh hạnh phúc vì em!
ngng

 
nguyenngoat 02.01.2020 09:46:59 (permalink)
0
 
HƠN CẢ CHUYỆN CỔ TÍCH.
( Tặng Vũ và người ấy)
Có một câu chuyện tình thời hiện đại
Còn hơn cả chuyện cổ tích em ơi
Họ không phải là Ngưu lang dưới trần gian,Chức nữ ở trên trời
Chờ tháng bảy mưa Ngâu đắm sầu trong mưa lệ
Hai nhân vật trong chuyện tình tôi kể
Rất gần nhau sao lại quá xa nhau
Họ yêu nhau với những nhịp cầu
Bắc qua thời gian,qua không gian diệu vợi
Hai người từng hẹn thề mong đợi
Giữ giao ước cuối cùng là..bí mật về nhau
Họ gởi những cung bậc yêu thương,hờn giận, u sầu
Bằng những ngôn từ vít cong nỗi nhớ
Mười năm rồi họ cho nhau nhịp thở
Dùng con thuyền thơ ca để chở tình yêu
Họ tha thiết ngóng trông nhưng chỉ có một điều
Đợi chờ nhau trong nụ hôn mộng mị
Đó là câu chuyện tình tri kỉ
(được kể theo lời của một chứng nhân)
Tôi quý trọng vô cùng hai người bạn tri âm
Họ thành đôi trong màu sương huyền thoại
ngng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 05:08:43 bởi Ct.Ly >
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 123 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1837 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9