Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 123 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1841 bài trong đề mục
nguyenngoat 26.10.2009 10:10:39 (permalink)
0
Nhưng còn đọng lại
 
Nhưng còn đọng lại trong tôi
Màu bằng lăng tím bồi hồi trong tim
Em giờ viễn cách  bóng chim
Tôi còn với những nỗi niềm thời gian
Tình xưa lỡ một cung đàn
Hồn tôi quấn một dải tang cho tình
Thôi thì xa bóng vắng hình
Màu hoa xưa để một nguồn tình cho thơ
 
lelong54 27.10.2009 13:01:17 (permalink)
0
NGƯỢC...
Dòng lệ chảy ngược vào trong...
Là khi thương nhớ đã đong ngút đầy
Là khi đau khổ đắng cay
Ngưng trên mắt lệ oà đầy vào tim.



Xuôi
Dòng lệ xuôi chảy ra ngoài
Khi bao cách trở chẳng phai tình nồng
Vu qui pháo đỏ rượu hồng
Tình yêu hạnh phúc , lưng tròng mi hoen..


Ngược và xuôi !
 
Chảy vào...êm ả lim dim !
Cõi tim tìm thấy đủ niềm ai oan !
Thân - tâm trầm lắng nhẹ nhàng !
Lướt qua giông bão.... phủ phàng như không !
 
Chảy ra....giũ sạch phấn hồng !
Thảnh thơi thư thả....tơ lòng mở ra !
An nhiên tự tại..... chan hòa
Đắng cay hết nệ,thăng hoa khỏi cầu !

nguyenngoat - Thương Giang - lelong

THƯƠNG GIANG 27.10.2009 14:36:11 (permalink)
0
RỒI CHIA LY

Đối hoạ rồi lại chia ly
Dòng sông thương nhớ người đi...xa rồi...
Tôi theo kỉ niệm dần trôi
Mái chèo khua nước bồi hồi sóng đau
Một lần ghé bến thăm nhau
Thuyền không neo đậu để sầu trăm năm.

Dời bến mà dạ ước thầm
Mong ngày trở lại ghé thăm mỗi ngày...
Vừa  gặp sao...nỡ chia tay?
Chút tình thơ  gửi  đong đầy vấn vương...
"Cầu dải yếm" đã mở đường
Cho ai còn nhớ...sông Thương tìm về...

Nguyên Ngoat-Thương Giang


THƯƠNG GIANG 28.10.2009 01:00:45 (permalink)
0
Thương đầy cả một dòng sông
Giang hồ tung cánh phiêu bồng chưa thôi.

Nguyên vẹn nỗi nhớ tinh khôi
Ngọat cách trở đâu vơi nghĩa tình...

NN-TG
THƯƠNG GIANG 28.10.2009 01:03:43 (permalink)
0
NHẦM...

        Tên anh không có vầng trăng lạnh
Sao em nỡ thêm dấu Ă vào?

Anh chê trăng lạnh trên cao
Vì em nhầm biết làm sao bây giờ?
Vầng trăng-dấu Ă mộng mơ
Đặt không đúng chỗ bất ngờ thành sai...

*)Em không biết cứ ngỡ tên anh có thêm dấu ă.Em đã sửa sai ngay.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 14:14:18 bởi THƯƠNG GIANG >
tay thi 28.10.2009 08:35:53 (permalink)
0
NHỚ TÂY THI
 
Đêm đông Phạm Lãi nhớ Tây Thi
Một mình uống cạn chén sầu bi
Sắc lụa Trữ la còn thắm đỏ
Kẻ ở phương xa có ướt mi
 
Vì nước qua Ngô xa cuộc tình
Tấm lòng quốc sắc vẹn trung trinh
Ngày mai Câu Tiển về rửa hận
Phạm Lãi-Tây Thi đẹp cuộc tình.


TỰ SỰ

Tâm sầu chất ngất Quán Oa Cung
Dạ thảm trập trùng Hưởng Điệp Lang
Thân tại quốc Ngô, hồn ở Việt
Phạm Lãi ơi! chàng có thấu chăng

Nhạn lạc, chim còn chao cánh nhớ
Ngư trầm, cá cũng lưống ngẫn ngơ
Giai nhân bạc kiếp đền nợ nước
Hồng nhan một mãnh trả ơn nhà


Nguyên Ngoat  Tây Thi
amour et musique 28.10.2009 09:48:52 (permalink)
0
RU NHỮNG NIỀM ĐAU
 
Bước chân khuất nẻo địa đàng
Em đi cõi mộng ngỡ ngàng bóng xưa
Anh về ru khúc tiễn đưa
Hương trinh ngày tháng vẫn vừa dấu yêu
Đan tay bước dưới bóng chiều
Khói sương kỉ niệm còn nhiều tơ vương
Mộng đời gởi trọn yêu thương
Ngàn sau ru mãi đoạn trường tâm ca
Ngủ đi em! tiếng sóng xa
Vỗ bờ kỉ niệm lệ oà trong nhau.
 

Tình Khúc Cho Anh 04

Ru anh dù chỉ một câu
Vẫn là chan chứa nặng sâu chân thành
 
Màn đêm giờ đã buông mành
Niềm đau gửi đất trữ dành nguồn mơ
 
Viết vội tuy chẳng là thơ
Bởi vì nỗi nhớ đọng bờ hát ru
 
Em ngồi mắc võng thiên thu
Nhìn anh lạc giấc mộng du gian trần
 
Đôi chân em thoáng tầng ngầng
Biết làm chi được mượn vần thơ ru
 
Bên này là cõi tịch u
Ru về bên ấy ngục tù đời nhau...
 
Le Tran
Nét cố đô 28.10.2009 10:19:55 (permalink)
0
Sầu vu vơ trên con đường hoa lệ
Chân chập chùng trên thảm có xanh nhung
Xung quanh ta mây tối vẫn bịt bùng
Dẫu khắp nơi phủ đầy màu tuyết trắng
 
(-Như Diệu Linh-)
 
amour et musique 28.10.2009 10:50:24 (permalink)
0
Ru khúc ngục tù
 
Em giam trọn trái tim tôi
Đảo hoang biển lạnh xa xôi nghìn trùng
Trong tim hai tiếng thuỷ chung
Nẻo đời hoang lộ vẫn cùng tôi đi
Chiều sương ướt đẫm bờ mi
Xa xôi còn nhớ nhung gì không em
Chiêm bao dỗ giấc êm đềm
Ngủ đi em ánh trăng đêm dần tàn!

Tình Khúc Cho Anh 06
 
Ru anh giấc ngủ vội vàng
Bờ mi khép kín mơ màng hằng đêm
 
Đâu còn chăn ấm nệm êm
Chỉ còn trống vắng lại thêm nhớ người
 
À ơi năm tháng xa rời
Bên này hoa tuyết ngàn đời tuơng tư
 
Một miền hoang phế viễn hư
Không trăng huyền ảo tựa như ngục tù
 
Muốn bay ra khỏi mịt mù
Mà chân vướng rễ chần chừ lãng quên
 
Lại là tình khúc không tên
Ru người một giấc nhẹ tênh cõi lòng
 
Một mai thấy được ánh hồng
Tình ca lại sẽ mặn nồng...có tên.
 
Le Tran
 
 
amour et musique 28.10.2009 11:10:41 (permalink)
0
RU NẺO NGỤC TÙ
 
Em về giam trái tim yêu
Đảo hoang cõi mộng thêm nhiều đắng cay
Thiên đường là những chiều say
Để em chăm sóc bàn tay dịu dàng
Rồi người chít trắng khăn tang
Tình xưa để lại sang ngang..đâu còn..
Tôi về cất một nụ hôn
Vỡ tan diễm mộng vẫn còn trong nhau
Ngủ đi em trọn đêm thâu
Khúc tang ca kéo niềm đau ước thề.
NN
 
Ru Anh Trọn Nẻo Đi Về

Ru anh trọn nẻo đi về
Tàn dư một thoáng não nề vụt tan
 
Nụ hôn trĩu nặng hành trang
Tháng năm cất giữ gửi sang cho người
 
Mặc cho thời tiết đổi dời
Bốn mùa êm ấm trong lời thơ em
 
Tình ca em viết bên thềm
Tình yêu là mực mượt mềm nét duyên
 
Dòng sông hạnh phúc làm nghiêng
Bàn tay ôm nỗi niềm riêng dạo đàn
 
Ngủ đi anh giấc địa đàng
Cùng em nhìn ngắm mây ngàn, lãng du..
 
Le Tran
 
Merci !
nguyenngoat 28.10.2009 15:55:55 (permalink)
0
RU KHÚC LÃNG DU
 
Cảm ơn em khúc lãng du
Nghìn năm tình lỡ điệu ru vẫn còn
Em đoan trinh nét môi son
Thơm nồng vết nhớ héo mòn trong nhau 
Bàn tay xoa dịu nỗi đau
Đời tôi có phép nhiệm màu em ban
Không dìu nhau chốn địa đàng
Tôi ru em ngủ cho tan ưu phiền.
 
 
NganGiang 28.10.2009 22:01:39 (permalink)
0
RỒI CHIA LY

Đối hoạ rồi lại chia ly
Dòng sông thương nhớ người đi...xa rồi...
Tôi theo kỉ niệm dần trôi
Mái chèo khua nước bồi hồi sóng đau
Một lần ghé bến thăm nhau
Thuyền không neo đậu để sầu trăm năm.

Dời bến mà dạ ước thầm
Mong ngày trở lại ghé thăm mỗi ngày...
Vừa  gặp sao...nỡ chia tay?
Chút tình thơ  gửi  đong đầy vấn vương...
"Cầu dải yếm" đã mở đường
Cho ai còn nhớ...sông Thương tìm về...

Nguyên Ngoat-Thương Giang

Đêm dài có trọn cơn mê
Cho tôi một nẻo tìm về yêu thương
Sóng đời lang bạt muôn phương
Ân tình theo gió vẫn vương bến lòng
Xa nhau xin vẹn niềm mong
Một ngày thỏa mộng tương phùng sông xưa

Ngan Giang


Hi, vui mừng gặp lại hai bạn. Thương Giang mến, lâu quá rồi ha?

Chúc hai bạn vui nhiều, hồn thơ đẹp mãi.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 22:05:31 bởi NganGiang >
THƯƠNG GIANG 29.10.2009 15:14:05 (permalink)
0
RỒI CHIA LY

Đối hoạ rồi lại chia ly
Dòng sông thương nhớ người đi...xa rồi...
Tôi theo kỉ niệm dần trôi
Mái chèo khua nước bồi hồi sóng đau
Một lần ghé bến thăm nhau
Thuyền không neo đậu để sầu trăm năm.

Dời bến mà dạ ước thầm
Mong ngày trở lại ghé thăm mỗi ngày...
Vừa gặp sao...nỡ chia tay?
Chút tình thơ gửi đong đầy vấn vương...
"Cầu dải yếm" đã mở đường
Cho ai còn nhớ...sông Thương tìm về...


Đêm dài có trọn cơn mê
Cho tôi một nẻo tìm về yêu thương
Sóng đời lang bạt muôn phương
Ân tình theo gió vẫn vương bến lòng
Xa nhau xin vẹn niềm mong
Một ngày thỏa mộng tương phùng sông xưa

Nhớ thương biết mấy cho vừa
Thăng trầm số phận đẩy  đưa dòng đời...
Tiếc ngày xưa ấy qua rồi...
Chút tình nhen nhóm...phai phôi bất ngờ...
Em buồn khép lại trang thơ
Héo hon sầu nhớ đến giờ chưa nguôi...

Nguyên Ngoạt-Thương Giang-Ngân Giang


*)Hi, vui mừng gặp lại hai bạn. Thương Giang mến, lâu quá rồi ha?Chúc hai bạn vui nhiều, hồn thơ đẹp mãi.

*)Em  rất vui gặp lại chị ở đây(Dẫu là vườn người khác). Sau sự cố hiểu lầm em buồn và không dám giao lưu với mọi người như trước nữa dù rất nhớ và mong gặp lại Huynh-Tỷ-Muội họ nhà Giang...Giá mà không có chuyện hiểu lầm thì vui biết bao chị nhỉ?Mong chị vui và có nhiều thơ hay nhé!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 20:35:15 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 30.10.2009 04:50:43 (permalink)
0
Ru về kỉ niệm

Em về chốn cũ Chiều nay
Bên hồ kỉ niệm những ngày mới quen
Bóng người đâu thầm gọi tên
Mùa đông tê tái đàn lên cung sầu
Tìm người chẳng thấy người đâu
Buồn vương mái tỏc rối câu thơ tình

Chỉ còn vạt nắng lung linh
Nhuốm vàng sắc lá lặng thinh cuối ngày...
Sếu chở mùa ,sải cánh bay
Liễu bên hồ  rủ dáng gầy xác  xơ.
Nỗi buồn rớt xuống trang thơ
Thấu chăng em vẫn đợi chờ người ơi!

NN-TG

nguyenngoat 30.10.2009 06:39:08 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Ru về kỉ niệm

Em về chốn cũ Chiều nay
Bên hồ kỉ niệm những ngày mới quen
Bóng người đâu thầm gọi tên
Mùa đông tê tái đàn lên cung sầu
Tìm người chẳng thấy người đâu
Buồn vương mái tỏc rối câu thơ tình

Chỉ còn vạt nắng lung linh
Nhuốm vàng sắc lá lặng thinh cuối ngày...
Sếu chở mùa ,sải cánh bay
Liễu bên hồ  rủ dáng gầy xác  xơ.
Nỗi buồn rớt xuống trang thơ
Thấu chăng em vẫn đợi chờ người ơi!

NN-TG



Còn thương vạt nắng bên trời
               Qua bao vật đổi sao dời còn ghi
             Em còn tựa cửa đợi gì
              Phải chăng là nhớ cố tri hỡi người?
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 123 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1841 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9